Trang 2/4 ĐầuĐầu 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 37

Chủ đề: Sinh hoạt thường ngày...

  1. #11
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Hi' hi', cu' nhu sa'p tung chieu "Ho Vi~ Cuoc" a'y nhi.

    Cao thu "Vo~ chan" chang?

  2. #12
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts

    Shaolaojia đang hướng dẫn thằng No A luyện công...





    - Tây ! Thày đếch biết sủa tiếng của mày, thày chỉ quen nói tiếng của thầy (tức tiếng "Thanh") thôi. Nhưng mày nhớ nhá! Trước tiên là phải để ý cái tay...Không, không phải. Ngó đây này... Ờ ! Phải rùi, sau đó thì ...


    ... Mày phải ngó đến cái "chưn". Cái "chưn" nhá, chưn chứ No phải là "chi"... nhớ lấy ! .
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 24-10-2012 lúc 04:25 PM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  3. #13
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Shaolaojia Xem bài viết



    - Tây ! Thày đếch biết sủa tiếng của mày, thày chỉ quen nói tiếng của thầy (tức tiếng "Thanh") thôi. Nhưng mày nhớ nhá! Trước tiên là phải để ý cái tay...Không, không phải. Ngó đây này... Ờ ! Phải rùi, sau đó thì ...


    Há há, nhìn "Mít Tơ Tây" mà mắc cười quá đi mất.

  4. #14
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Có ai nhận chỗ này là chỗ nào không?


    Cúng Cô Hồn, giải hạn tại...
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 24-10-2012 lúc 04:27 PM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  5. #15
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Shao Lao Jia

    Ở đòi, chả có gì tròn như trái banh mãi ! Chẳng có ai "thành danh" mà phía sau lại không có bóng dáng của người nào ?!
    Bùi tiên sinh cũng không nằm ngoài cái qui luật đó. Sau những màn biểu diễn thành công của anh lun lun có bóng dáng của người này (thjenlong142)... =)).
    Thích · · Chia sẻ · khoảng một phút trước ·


    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  6. #16
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Shaolaojia Xem bài viết
    Shao Lao Jia

    Ở đòi, chả có gì tròn như trái banh mãi ! Chẳng có ai "thành danh" mà phía sau lại không có bóng dáng của người nào ?!
    Bùi tiên sinh cũng không nằm ngoài cái qui luật đó. Sau những màn biểu diễn thành công của anh lun lun có bóng dáng của người này (thjenlong142)... =)).
    Thích · · Chia sẻ · khoảng một phút trước ·


    Hi hi, xa xa trong tấm hình, chả có thấp thoáng mấy "bóng hồng" là gì.
    Hiền nhân cùng lý hợp hư vô,
    Đắc ngộ Kiền Khôn Tạo Hóa Lô.

    Hạ sĩ chỉ tranh danh dữ lợi,
    Giao nguyên khưu chủng thị Tiền Đồ.

  7. #17
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Tập sai nên ... ngượng

    Lần sửa cuối bởi Shaolaojia; 29-10-2012 lúc 03:06 PM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  8. #18
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    207
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Shaolaojia Xem bài viết
    Tập sai nên ... ngượng

    ngượng ngùng nên gãi lỗ tai )
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 29-10-2012 lúc 03:11 PM

  9. #19
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Stephany Nguyen Xem bài viết
    ngượng ngùng nên gãi lỗ tai )
    Chẳng phải đâu Stephany Nguyen, gãi là có duyên cơ đấy
    Đây nè:

    Đúng hông?
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 05-11-2012 lúc 09:49 AM

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  10. #20
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    207
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Shaolaojia Xem bài viết
    Chẳng phải đâu Stephany Nguyen, gãi là có duyên cơ đấy
    Đây nè:

    Đúng hông?
    đây là gãi trán lấy duyên thầy ơi=))
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 29-10-2012 lúc 03:11 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •