Trang 2/4 ĐầuĐầu 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 35

Chủ đề: Thiều Gia Võ Thuật... Cách Ngôn

  1. #11
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Shaolaojia Xem bài viết
    Học võ - Luyện võ 学 武 习 武 :

    Quí kỳ tinh bất quí kỳ đa
    贵 其 精 不 贵 其 多



    Võ sư Thiều Ngọc Sơn: Quí kỳ tinh bất quí kỳ đa

    Giải nghĩa:

    Học võ cũng giống như người học chữ, đọc sách. Tức cũng quí ở cái chỗ chăm học, chăm tập luyện, siêng năng tập luyện ấy là thực hành theo cái lối "Tích tiểu thành đại", là "Quần khinh triết trục" của các vị tiên hiền xưa kia.

    Ngoài việc bền gan tráng chí, nỗ lực học tập, người luyện võ học võ cần đặc biệt chú ý đến tư tưởng của người học chữ, đọc sách ấy là "đọc sách gì" chứ không quí ở cái chỗ đọc sách nhiều (người đọc sách quan niệm đọc nhiều mà không hiểu, học nhiều không áp dụng được hay nói cách khác đọc toàn loại vô bổ thì chỉ có... hại não, mất thời gian, vô ích bởi vậy nên không đọc, không thèm đọc).

    Trong làng võ thuật hiện nay, có rất nhiều loại bàng môn chánh phái, toàn thứ "chánh tông", toàn loại đặc dị kungfu, tuyệt kỹ chẳng hạn có môn khoe có thể dụng đầu húc vào tường kiểu như trâu húc mả ở nông thôn mà không hề hấn gì; hoặc có kungfu có thể thu hết năng lượng của vũ trụ sau đó phóng chưởng giúp bò tiết ra lượng sữa cực cao; lại có môn quảng bá cho thiên hạ biết có thể mời Quan Đế (tức Quan Vân Trường) nhập thân trợ chiến mỗi khi lâm nguy; lại có môn khoe võ công của họ không những có thể cứu tế phù nguy mà còn có công năng dự phòng kiểu như khi mùa màng thất bát, công ty phá sản, trong khi bàn dân thiên hạ đang hả họng vì đói ăn thì môn sinh của võ phái họ có thể nhai bóng đèn, ăn mảnh sành, ăn chai, lọ thủy tinh... nhằm đỡ cơn đói lòng.


    Gọi thần trợ chiến...


    Nhai bóng đèn, ly, cốc để trừ cơm...

    Đại loại môn nào cũng “nguy hiểm” cả. Môn nào cũng "khủng", cũng "hoành tráng" và đều ít nhiều có các yếu tố nước ngoài, có dính líu đến ngoại quốc kiểu như "tổ" của các võ phái ấy xưa kia đều có tu nghiệp với mấy cao thủ "Thiếu Lâm" bên Tàu, hoặc Đại sư phụ của võ phái từng tu nghiệp bên Mỹ quốc bên Âu Châu và được dân "Hải Ngoại Vong Bản” phong là "Đệ Cửu đẳng Thanh Phong đai" v.v. Những võ phái kiểu này hiện tại rất đông, họ đi khắp các nơi tuyên truyền rao giảng, quảng cáo, phát tờ rơi khiến cho nhiều bạn trẻ bị ngộ nhận, mê hoặc, nhầm lẫn.

    Võ quí kỳ "tinh" ?

    Có thật chỉ cần "tinh" là thắng không ?
    Đơn cử, có rất nhiều môn dùng toàn loại bí chiêu, chân truyền kiểu như Hổ Hạc song hình; kiểu Xà Rồng Cẩu Khỉ; Bọ Ngựa Ngáng Xe... , luyện có đến chục năm, cả đời nhưng gặp mấy võ sinh phái Nhất Thủ Tam Chiêu tức võ Quyền Anh (chỉ gồm đấm thẳng, đấm móc ngang và móc lên) là ngán đến tận cổ. Chẳng phải thế sao ? Nói ở đâu xa, xưa trong làng võ Việt còn có vị tiền bối tên là Phát, hiệu kêu Kid Dempsey, chỉ với môn Nhất Thủ Tam Chiêu nhưng vị tiền bối này hoành hoành khắp lục tỉnh Nam kỳ, Xiêm La, Cam Pốt… danh vang khắp hải ngoại. Kid Dempsey từng sang Pháp quốc thi đấu ròng rã 20 năm trong đấy chỉ có một trận hòa. Khi về nước tuổi đã tứ tuần nhưng từ thi đấu Quyền Anh đến võ Cổ truyền, võ tự do ông oánh tuốt nuốt và điều đặc biệt là … không đâu không thắng. Các võ sĩ trong làng võ từ Tàu, Tây lẫn võ trong nước đều vãi hồn khi nghe nhắc đến tên ông. 58, 60 tuổi tức bước vào cái tuổi “Lục Tuần” ông vẫn thượng đài và vẫn đánh... khí thế.

    Đấy, đơn cử thế để thấy võ đâu cốt ở cái chỗ học nhiều, đâu cứ phải có những chiêu như Hổ vồ , Vạc mổ, Rắn đớp, Khỉ chạy vòng vo v.v mới đánh đâu được đấy, mới Mã đáo thành công ?. Võ không quí "kỳ đa".


    Thầy Kid Dempsey trong một trận trọng tài...

    Bất quí kỳ đa ?


    Mai Tất Bình vô địch 7 môn toàn năng Wushu Trung Quốc, người có thể một tay dụng bút sắt nặng 45kg viết thư pháp luyện công nhưng đã bị người hàng xóm vô danh tiểu tốt dùng rao thái rau lợn đâm chết... trong khi nhà vô địch tay cầm trường côn ???.

    Hãy nhìn lại trong các giải đấu võ cổ truyền, các giải vô địch thế giới môn Wushu xem các võ sĩ khi "tán thủ" với nhau, họ dùng kỹ thuật gì ? Có chiêu nào thuộc loại tuyệt kỹ kungfu không ? Có chiêu nào là hàng bí chiêu, chân truyền không ?;

    Lại xem xem các thế Hầu, Hổ, Chó (cẩu quyền), Gà (kê quyền); các chiêu như Châu chấu đá xe, Ngứa sừng (trâu) húc mả v.v, hằng ngày đấy là những chiêu mà các thầy vẫn tung huê, nói rằng ghê lắm vậy cất đâu hết mà khi thượng đài không thấy ai sử dụng ? Vì sao khi lâm nguy (thượng đài) chỉ thấy các võ sĩ dùng zdặt mấy đòn đấm thẳng, đấm móc, đạp ngang... ?


    Chỉ zặt dùng mấy đòn đấm thẳng, đạp ngang...

    Học võ không chỉ nói cứ thích là học, không chỉ nghe người ta nói thế kia thế nọ rồi không cần tìm hiểu, không suy xét, cứ cắm đầu cắm cổ vào để học, vậy khác nào người đọc sách trên kia ? Khác nào kẻ cậy khỏe vác dao mổ trâu chém ruồi... Tốn công vô ích.

    Học võ cốt ở cái chỗ tự thân vận động, phấn phát tự cường chứ có đâu lại đi học cái thói ỷ lại, cầu may, dị đoan mê tín;

    Học võ là nhằm kiện khang thân thể, chống lại sự xâm nhập của ngoại tà, là chí tráng lực cường, là những mong thông qua tập luyện sau này sẽ đem tài lực để phụng sự quê hương, phụng sự đất nước, cốt cho nước thịnh nhà giàu chứ có đâu lại đi luyện cái món hạ lưu chờ khi thất nghiệp ăn mảnh sành trừ bữa; lấy vỏ chai bia, dùng gạch đá đập vào đầu rồi đi xiểng niểng... chỉ tổ hại não chứ ích lợi gì ?.


    Học võ cũng như văn tức cũng phải dụng cái đầu, phải có những hiểu biết khoa học cần thiết nhằm nhận chân sự thật giả; phải chọn môn phái phù hợp với sở thích, sức khỏe, với phong tục tập quán để luyện tập; phải chọn thầy có đạo, có đức mà thờ chứ không phải cứ nghe trảm phong chém gió giỏi rồi cứ thế ngộ nhận thờ làm thầy thì quả là... lầm lỡ một đời vậy.

    Muốn làm được thế, cần phải động não tức phải "minh minh trí" chứ không được nhắm mắt học bừa, học ẩu rồi mai kia ra đời lại nói bậy làm càn.

    Đấy, đấy là lý do vì sao nói "Võ quí kỳ tinh, bất quí kỳ đa" ? Là như thế.
    Đúng là quí kỳ tinh, bất quí kỳ đa.
    Năm ngoái có sư phụ Mai Tất Bình ở bên Trung Quốc, ngày là đương kim vô địch Wushu thế giới, vận động viên Wushu 7 môn vô địch toàn năng nhưng đã bi người hàng xóm dùng dao thái rau lợn đâm chết. Khi được hỏi bí kiếp chiến thằng nhà "vô địch", người hàng xóm nói rằng hằng ngày ông chuyên thái rau cho lợn, mỗi một đường dao ông đều nghĩ đến lợn, đều toàn tâm toàn ý, bế khí tồn thần chăm chú vào đường đao nên lâu ngày công phu đại thành.

    Khi đánh nhau với họ Mai, ông không nghĩ đấy là nhà "vô địch", đương kim vận động viên 7 môn toàn năng của Wushu Trung Quốc mà nghĩ trước mắt ông chỉ là con heo ! Một con hư đốn, con lợn hung hãn, con heo không chịu ăn cám, con heo khác với con heo bình thường... thế là ông hạ quyết tâm phải hạ thủ. Thành thử nhỡ tay giết chết nhà "vô địch".

    "Quí kỳ tinh, bất quí kỳ đa" quả thật là câu khẩu quyết tuyệt vời, và do vận dụng một cách sáng tạo và linh hoạt đã làm người thái rau heo chiến thắng một cách thuyết phục trước nhà đương kim vô dịch Wushu thế giới Mai Tất Bình.

  2. The Following User Says Thank You to bach_djen For This Useful Post:

    thieugia (12-07-2014)

  3. #12
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Thiều Gia Võ Thuật... Cách Ngôn

    Tiếp theo...

    Dĩ dật đãi lao

    Liên tao bất chỉ.



    Tạm dịch:
    Dĩ dật đãi lao tức lấy cái sự nghỉ ngơi sự an nhàn (ẩn dật) để đối phó với mệt nhọc (lao tức khổ lao, lao tâm khổ tứ tức vất vả, mệt nhọc).

    Liên tao bất chỉ có nghĩa là liên tục quấy rối, tao nhiễu không cho đối phương được nghỉ ngơi.


    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #13
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Tấn Pháp Karatedo


    Trọng Long Trọng

    Tặng Đệ Tử Trọng Long Trọng

    Chuyển về tấn Kokutsu thủ thế
    Hữu thủ chặn ngang hông tả chưởng để trên đầu
    Tấn này gọi thế tấn sau
    Công phòng chắc chắn chỉ mau mỏi giò.


    <><><>

    Đây là nhược điểm rất to,
    Tấn công thoái thủ phải lo đề phòng,
    Ví bằng háo thắng ham công
    Địch nhân về nhất, đắng lòng phần ai./.

    Shaolaojia
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #14
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Võ & Vẽ


    Tặng những người mê “võ”


    Võ và Vẽ, hai vấn đề khác biệt
    Không phải ai cũng minh triết rõ đâu ?!
    Võ Ta khác với võ Tàu,
    Boxing, Muay Thái khác nhau rất nhiều.

    Võ nào có nét đáng yêu
    Võ nào sơ hở, thế chiêu ít nhiều ?
    Võ nào duyên dáng mỹ miều
    Võ nào chỉ xuất nhất chiêu chế người.


    Chiêu nào nhất xuất chết tươi ?
    Thế nào nhất xuất giết người không dao ?!.
    Thế nào là thế chân cao?
    Thế nào trì trệ, thế nào phóng tung ?

    Làm sao sở hướng anh Hùng ?
    Thế nào đứng đánh chẳng khùng cũng điên.
    Võ nào luyện trí trước tiên ?
    Nhập môn dẫn lộ liên miên khẩu truyền.

    Võ nào chân cẳng huyên thuyên ?
    Võ nào chú trọng luyện quyền vì đâu ?
    Võ nào quyền trước cước sau ?
    Tiền binh hậu lễ vì đâu “Đại Thành” ?.

    Võ nào trọng nghĩa nhân sanh ?
    Vì sao hiếu thắng “Công thành thân vong”?
    Khi nào luyện tránh gió Đông?
    Khi nào tránh ngọn gió nồng vụt qua ?.


    Vì sao khí huyết điều hòa ?
    Tráng dương cường lực chẳng qua quân bình.
    Vì đâu chuyên chú luyện hình ?
    Vì đâu lại phải bế tinh tồn thần ?

    Luyện công sao phải chuyên cần ?
    Vì sao lại phải thập phần kính sư ?
    Vì sao quyền cước vô tư,
    Quyền khinh Lý trọng vô sư vô mình.


    Quyền khinh Lý trọng vô sư vô mình.

    Kungfu giỏi chỗ biện minh,
    Trắng đen lẫn lộn hại mình hại nhân.
    Luyện công chẳng giỏi biện phân,
    Ấy là luyện “Vẽ” nhọc thân… ích gì ?!

    Tp. HCM, ngày 03.12.2014
    Võ sư Thiều Ngọc Sơn

    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #15
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Em Chã !




    Mình đang lang thang trên mạng thì gặp con bé này, gặp mình nó chẳng thèm chào hỏi lại dạng háng ra rồi bẩu: Kết bạn không?

    Lại nghĩ, hôm trước đi lên Bình Phước, thăm nhà một người bạn, biết mình là võ sư nên chủ nhà mang con gái ra khoe, nói cháu đạt HCV toàn quốc môn thi Quyền Cá nhân, HCB quyền Tập thể.... khoe chán anh bảo con gái ra sân biểu diễn cho bác coi. Con bé từ đầu đứng hóng chuyện, nghe ba khen mũi cứ hửng lên, giật đùng đục. Bởi vậy, nó chỉ chờ ba nói có thế liền nhảy ra giữa sân sau đó đứng giở cẳng cho mình coi...

    Bố khỉ ! ...


    Ấy là mình nói con chó, chả ý tứ mịa gì, không biết nó đứng ở đâu nhưng khi nhà "vô địch" vữa giở chân lên nó bèn phi ra, gác cẳng lên... rồi cứ thế đái vào chân nhà "vô địch".

    ...

    Nghĩ, đây chỉ là mấy cái trò uốn dẻo, nhiều người không cần luyện võ cũng làm được ví như mấy bạn luyện bên thể hình, mấy bạn bên bộ môn "Xiếc" (còn dẻo khiếp nữa). Mấy trò này, chẳng có gì lạ đối với những người đã từng luyện võ, đặc biệt là những người luyện võ lâu năm.

    Nay thấy con này nói vậy, thực chẳng biết nói sao ! Thôi thì làm tí thơ trêu hỉ


    Đàn bà con gái huênh hoang,
    Cậy mình võ giỏi khoe khoang dọa người.
    Có gì cao lạ bạn ơi !
    Lỡ may rách háng, về thời... nói sao !?
    Bấy giờ đâu giỏi nữa nào ?
    Hiền, Lan, Vi... có cô nào khoác đâu ?!

    Tp.HCM, ngày 04.1.2015
    Võ sư Thiều Ngọc Sơn


    -----------------
    ** Tức các nhà vô địch Wushu như Võ sĩ Thúy Hiền, Phương Lan, Thúy Vi...
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  7. The Following User Says Thank You to fangzi For This Useful Post:

    trai_xu_doai (04-01-2015)

  8. #16
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Há há ha

  9. #17
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Nên Như Rứa !


    Cứ sáng sớm vài đường côn, đao, kiếm
    Dùng trà xong dụng bàn phiếm giải khuây
    Mấy người như lão gia đây ?
    Ăn chơi nhảy múa tối ngày... lừng khưng.












    Vợ thương - Thôi thế cũng mừng
    Còn hơn bồ bịch không chừng chết non.
    Giờ đâu như thủa còn son
    Cũng "nên như rứa" vợ con... còn nhờ !

    Hờ... hờ...

    Tp. HCM, ngày 04.4.2015
    Shaojia zhuangzhu
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  10. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    thanh_long (07-04-2015)

  11. #18
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Đúng là cần nên được như rứa

  12. #19
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Chiêu & Thức Trong Võ Thuật…


    Chiêu tiếng “cổ”* nghĩa là vời là vẫy
    Phòng thủ, tấn công hay xô đẩy… cũng là chiêu.
    Có chiêu thâm bí cao siêu
    Chiêu trông ngờ ngệch ẩn điều diệu linh.


    Thức là kiểu cách mình thực hiện
    Phương pháp làm hay cách biến hóa của chiêu.
    Thức thường có "thiệu" cao siêu
    Bằng thơ ẩn chứa nhiều điều bất minh.


    Võ dứt khoát phải có tên chiêu thức
    Giống như văn phải có mục có chương
    Văn không như thế… bất thường (!?)
    Võ không chiêu thức thành phường… mãng phu./.

    Tp.HCM, ngày 27.5.2015
    Thiều Ngọc Sơn

    <><><>
    *Cổ ở đây có nghĩa là tiếng Hán, tiếng Hán Việt mà các cụ ta xưa vẫn thường dùng trong đời sống thường ngày nói chung và trong võ thuật nói riêng.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  13. #20
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Võ Công !!!


    "Võ công" có gì là kinh là ghê ghớm ?
    Chẳng qua như nắng sáng sớm lung linh
    Có khi xinh ới ! Là xinh !
    Đôi khi phát tác phát kinh cả người.

    Võ nhất khởi khiến đất trời vũ động
    Lúc xuất chiêu khiến cuộc sống an vui
    Võ làm xã hội tốt tươi
    Đôi khi võ khiến đất trời thâm u.

    Người dụng võ kiểu xứ Thanh Dương Đình nghệ
    Nắm rõ thiên cơ đời đâu dễ mấy ai
    An nam thế nước từ đây
    Cháu con có chỗ dựng xây cơ đồ.

    Dụng võ kiểu binh gia Thường Kiệt
    Công thủ kiêm nhu chủ động tìm diệt tại oa sào*.
    Trách gì thế nước dâng cao
    Tống Vương An Thạch lạy chào từ xa !

    Võ chơi kiểu binh gia Trần Quốc Tuấn
    "Da ngựa bọc thây" võ đấy võ cao minh
    Nguyên mông tam thứ thất kinh
    Oai danh cái thế hiển linh Nam triều.

    Võ như thế mới "Võ công cái thế"
    Võ để "An Bang", võ định Đế phân Vương
    Võ đâu phải thứ tầm thường
    Quyền khinh cước trọng chính phường Võ fu.

    Tp.HCM, ngày 02.6.2015
    Thiều ngọc Sơn

    <><><><>
    * Oa Sào tức tìm vào tận hang ổ để đánh địch. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống. Lý thường Kiệt đã chủ động đề xuất Bắc Phạt, ông cho quân ta từ các ngả đường tiến thẳng sang Ung Châu, Khâm Châu, Liêm châu tiêu diệt binh lương của quân đội Nhà Tống nằm trên đất Quảng Đông, Quảng Tây vào cuối năm 1075 đầu năm 1076 (đây là cuộc chiến do Thi gia, Tể tướng Vương An Thạch chủ xướng)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •