Trang 3/3 ĐầuĐầu 123
Hiện kết quả từ 21 tới 26 của 26

Chủ đề: An Nam: Tào Lao_Tếu Táo_Chuyện !

  1. #21
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    TINH THẦN CHỊ ÚT TỊCH - CÒN CÁI LAI QUẦN VẪN CHIẾN !


    Cái thằng lái máy đóng bê tông mà hôm trước mình có đề cập trong một sst. Nay lại thấy nó, đương lúi húi sửa máy giữa trưa với cái quần xịp rách choe choét ngày nào.

    Thấy "bổn cũ soạn lại", tức cháu nó vẫn tiếp tục mặc cái quần xịp rách nát ngày nao... tôi mới hỏi thì cháu vừa đưa tay quyệt mồ hôi, vừa trả lời:

    - Hôm trước nghe bác nói (hôm ấy, cũng giống hôm nay, thấy cháu mặc cái quần xịp rách giữa trưa ngồi sửa máy có mấy người đứng bu vào. Vì tưởng có chuyện gì nên ghé vào coi thì thấy nó ăn mặc rất hở hang mới bảo sao con phải khổ sở thế.... bla bla- TNS), con về nghĩ cũng thấy xấu hổ nên mới bàn với vợ, vợ cháu nó không những đồng ý mà còn nói "chồng mặc vậy là làm xấu mặt vợ". Vậy là vợ chồng thống nhất vứt cái quần xịp luôn.

    - Vứt rồi sao hôm nay còn mặc ? Tôi hỏi.

    - Cơ mà bác, tối qua vợ cháu đưa cái hóa đơn tiền điện thấy tháng này mắc quá... Vậy là sáng nay, vợ cháu nó lại lục trong đống rẻ rách rồi lôi cái quần xịp cũ bảo cháu "Chồng mặc tạm, ít bữa điện giảm, vợ mua cho quần mới !"

    - A hihi !

    Nghe thằng ku thợ lái máy đóng cọc nói vậy, chẳng biết nói với cháu thế nào nữa luôn. Nước mắt dẫu chẳng tuôn nhưng thực lòng là cổ họng cứ nghèn nghẹn, đăng đắng như mới uống nước lá vằng á mọi người ạ.

    Theo: Facebook Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #22
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Bác sỹ khám bảo thằng cháu mình bị viêm, thối tai giữa… Hoang mang quá 🙂

    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #23
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    ?! ?! ?!


    8h00 sáng, alo gọi thằng ku cùng quê rủ trưa sang nhà nhậu nhưng không thấy nó bắt máy mà thay vào đó, là giọng của mụ vợ. Nghe bảo chồng 11h00 sang nhà nhậu, vợ nó nói:

    - Nhậu gì nữa chú, đang nằm một đống từ tối qua đến giờ có dậy được đâu !

    - Mày xạo vừa thôi... làm gì mà nằm một đống?

    - Cháu xạo chết liền ! Vợ nó thề - chiều tối qua đi nhậu với "sếp" ngoài Trung vô nhưng chẳng hiểu sao về sớm lắm, mặt tái xanh như đít nhái. Về là léo lên giường nằm cả đống. 6h sáng còn nôn một trận cháu tưởng chết tính kêu xe đưa đi cấp cứu... đến giờ vẫn chưa dậy được chú ạ.

    - Đâu đâu, mày đưa máy cho nó nói chuyện với chú coi nào !

    Mình không tin, vì xưa nay chưa thấy nó say bao giờ. Lắm hôm buồn, mình rủ nó qua nhà rồi 2 chú cháu kéo thùng bia ra chơi tay bo. Tiếng là chơi tay bo chứ sức mình chỉ cỡ 7,8 lon là hoa mắt, còn bao nhiêu, 1 mình là nó "chiến" sạch. Đô nó từ lúc vô SG đến giờ có cả gần chục năm nhưng lúc nào cũng thế, đều như vắt chanh, rất ổn định. Nay không nhẽ lại...

    - Dạ, chú à ! Cháu không sang được đâu, mệt lắm. tối qua cháu nôn mật xanh mật vàng, chú nhậu một mình đi !

    Với chất giọng như người vừa bị tai biến, giọng méo mó, rất khó khăn trong diễn đạt... nhưng đại đa tôi hiểu chuyện như này: Chiều tối qua nó được Cty giao cho việc tiếp "sếp" từ miền Trung vô. Chọn một phòng VIP, nhậu chừng 7,8 chai thì nó đi WC, lúc đi thì không sao nhưng khi quay lại phòng nhậu nó xốc khi nhìn thấy con bé ở quầy tính tiền mắt vẫn toe toét cười với khách trong khi phía sau thì hở lòi hết cả rom. Từ quầy tính tiền vào phòng VIP chừng 15m mà nó vừa đi vừa nôn thốc nôn tháo. Theo bạn nó kể lại, nó chỉ kịp thò đầu vào phòng, giơ cánh tay chỉ chỉ về quầy tính tiền rồi đổ gục xuống, không biết trời chăng gì nữa.

    Hình phía dưới là bạn nó lần theo cánh tay nó chỉ, chụp lại rồi mới chuyển cho nó lúc sáng sớm nay.

    - Sáng sớm cháu thấy người khoe khỏe, tính dậy kiếm cái gì ăn thì nghe đt báo có tin nhắn, mở ra coi thấy đúng cái cảnh tối qua nên lại nôn thốc nôn tháo, nôn ra mật luôn chú ạ. Thôi chú nhậu đi, để hôm khác cháu qua.

    Nói rồi nó cúp máy. Tưởng thằng này xạo nhưng được lúc, thấy facebook báo có tin chưa đọc, mở ra coi thì thấy cái hình, dũng cảm như mình mà cũng tí tị nữa là... nôn luôn !
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  4. #24
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Nhẽ nằm nghỉ nhưng coi mấy cái Clip, cay nhứt Clip vụ con Lê Thị Hiền, công an Hà Nội.

    Cay ở chỗ coi Clip, rõ ràng nó là gái, mà phàm là gái thì không có trym đúng phỏng? Nhưng sao giữa thanh thiên bạch nhật, nó cứ đòi chịch mấy ông an ninh hàng không ? Đã thế còn xưng "bố" là thế nào nhỉ?


    Nhẽ con này khi vào công an không qua khâu kiểm tra à ???

    Đề nghị các Thầy khâu sơ tuyển ở Công an Cẩm Thủy (Thanh Hóa) với lại Khoa tuyển sinh trường ĐHCSND (Hà Nội) kiểm tra biên bản khám sức khỏe sơ tuyển với kỹ tuyển lại xem... thế nào ? Có hay không chuyện có trym mà trong biên bản lại ghi khôn có, khôn thể hiện, lỗi tại đâu và từ.... khâu nào !

    Kkk

    Theo facebook Thiều Ngọc Sơn
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  5. #25
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Có Gì Từ Từ Nói...


    Người đàn bà đoạt danh hiệu "bậy bạ" nhất trong tháng Trung Thu này là bà Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi, ngụ Q.8, Tp,.HCM).

    Theo đó, khoảng 12 giờ 45 ngày 20.9, tổ công tác của Công an P.15 (Q.8, TP.HCM) tới địa chỉ nhà 149/11/4 Lưu Hữu Phước (P.15, Q.8), để mời một người vừa mới ra tù ở nhà này lên trụ sở làm việc.

    Lúc đó, bà Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi) cùng chồng Trần Quốc Tú (38 tuổi, cùng ngụ địa chỉ 149/11/5B Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8) đang nhậu trong nhà. Hai vợ chồng đã uống cạn 1 lít rượu trắng cùng... 40 lon bia. Nghe nhà bên cạnh (nhà có người vừa ở tù trở ra) có lời qua tiếng lại, bà Hồng bước ra và khi thấy lực lượng công an, bà tưởng công an đến bắt chồng bà nên chửi:

    - Bắt gì mà bắt, người ta nhậu trong nhà mà cũng bắt nữa hả?

    Nói xong, bà Hồng lao vào bóp dái cán bộ công an. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để... nhắc nhở thị Hồng (vì thực ra hậu quả cũng chưa nghiêm trọng, chưa đến độ phải truy cứu trách nhiệm hình sự), cảnh cáo y thị từ nay về sau không được hỗn láo, nhất là không được rượu chè vào rồi bóp dái cán bộ, thế thôi.

    Ghi chú:
    ----------
    Có 1 số báo đưa tin nói thị Hồng bóp "hạ bộ" cán bộ là không chính xác. Theo mình, từ "hạ bộ" (下部)là từ Hán, không phải từ Việt nên dùng "hạ bộ" để phản ánh sự việc thuần quận 8 này thì không hay. Và cái quan trọng nữa là mình cũng không ưa Hán mấy nên ở đây, mình dùng từ thuần Việt để diễn tả, mục đích để pà con dễ hiểu hơn thôi. Kkk.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    minh_anh (02-10-2019)

  7. #26
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Cán bộ Police nghỉ hưu méo gì mà uống còn khỏe thế !



    Đi nhậu, gặp một ông Mỹ xưng là teacher, lão thấy mình uống khỏe, khoái quá mới lại bắt chuyện rồi hỏi:
    – How old are you ?
    – Không hiểu, nói tiếng Việt đê !
    – Mài bao nieu xuổi ? (Ông bao nhiêu tuổi?)
    – 55 tuổi. Tuổi chứ không phải xuổi, nghe chửa !
    – Ồ !
    – Thế ông bao nhiêu ?
    – Tui năm mui xuổi.
    – Ồ !
    – Thế mài làm gì ?
    – Láo nào ! Giáo mác gì, tí tuổi mà hỗn. Mày phải gọi bằng anh. Từ “tao” là từ để tao gọi mày, không được xưng hô ngược, biết chửa.
    Nghe nói vậy, nó cười hềnh hệch, nói:
    – Đúng đúng, phải gọi anh xưng em… tại xui quen (tại tôi quên).
    Lại nói:
    – Em xên Polton anh xên gì, làm gì ?
    Sau khi nói tên và nói sơ về nghề nghiệp cũ cho nó biết, nó nói:
    – Ồ ! Cán bộ Police nghỉ hưu !
    – Đúng rồi !
    Nó lẩm bẩm: “Càn bộ Police nghỉ hưu méo gì mà uống còn khỏe thế?”. Nghe nó làu bàu, lẩm bẩm với cái giọng ngọng ngịu của đứa trẻ lên 3 mình không khỏi phọt cười. Nó tiếp:
    – Police nghỉ hưu mà uống còn khỏe thế em chịu, chỉ 4 dzai là chít xoi (chết toi) rồi.
    – 4 chai mà đã chết toi thì uống làm gì, ngồi nép qua kia, coi tao uống, uống xong, tí nữa tao hà cho mấy cái là say, khỏi phải tốn tiền.


    Nghe mình nói, nó không hiểu, phải nhờ con bé phụ quán dịch lại, nghe xong nó cười ngất, bảo:
    – No wonder the Americans couldn’t defeat the Viet Cong forever.
    Mình không biết tiếng Anh nên nghe nó xổ cả tràng mà chả nói gì, con bé phụ quán cười nói:
    – Ông, thằng Polton nó bảo “Hèn gì lính Mỹ đánh mãi không thắng nổi Việt cộng” kìa.
    Nghe con bé phục vụ nói vậy, mình cười phá lên, nó khoái kêu:
    – Zdô ! 100% !

    Tp.HCM, ngày 19.10.2019
    Shaolaojia.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •