Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Thắc mắc về môn phái Nam Huỳnh Đạo *** !!!

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts

    Thắc mắc về môn phái Nam Huỳnh Đạo *** !!!

    Võ thuật có nên nổ thái quá không ?

    Thưa thầy, hôm nay em vào trang Trần thức TCQ thấy có bài viết này nói về môn phái Nam Huỳnh Đạo. Điều đặc biệt, khi đến cuối bài viết em thấy có nhắc đến trang web của lớp Thái Cực Thiều gia. Xét thấy bài viết cũng rất ý vị vậy em xin được đăng nguyên văn để thầy và mọi người tham khảo.

    Nguồn bài viết : http://www.thaicuctrangia.info/diend...cef94e8ded8fdb

    Kính thầy và các bạn.
    Gửi bàigửi bởi auduongtuan vào ngày 25 Tháng 1 2014, 04:11
    Người Lạ

    Bài viết: 3
    Ngày tham gia: 11 Tháng 8 2013, 15:00
    ------------------------------


    Kính thưa các bạn !

    Mình chẳng biết bao nhiêu võ công cả, nhưng yêu thích lắm, nên thường hay xem qua các lò võ. Mình thấy các lò võ đều hay, chỉ trừ 1 môn phái dị hợm kỳ cục nhứt Việt nam mà mình cho là dị hợm nhứt thế giới luôn. Đó là môn Nam Hùynh Đạo hỗn danh trên giang hồ là Nam Huỳnh Lựu Đạn . Nhớ coi truyện Kim Dung có nhân vật tên là Xuân Thu Lão Tổ. Tay này bị bệnh hám danh tới mức khùng khùng, chuyên tụ tập một đám sư huynh, tỉ muội, đồ đệ đi rất đông, mỗi lần lảo Tổ cất lời thời bọn đồ đệ lập tức vỗ tay rần trời, và hô lớn "Tôn Sư danh trấn giang hồ !" .

    Mình cứ tưởng đó là chuyện hư cấu chứ làm gì có trong đời. Nào ngờ cõi trần này, ngay tại đình Nam Chơn có 1 nhân vật y chang như vậy, là ông Huỳnh Tuấn Kiệt . Người "võ sư" mập thù lù này, thần kinh đã đạt đến độ ngang tài với Xuân Thu lão tiền bối .


    Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt (ảnh tư liệu của VTTG)

    Vào xem môn phái này em phải bật phì cười vì tính cách ba trợn, mát mát . Tánh khùng của chưởng môn tôn sư đã có sức hấp dẫn kỳ lạ và lan toả đến các đồ đệ khiến cả võ đường như lên đồng, ma nhập . Mỗi khi TÔn Sư khùng của chúng vừa cất lời bọn chúng vỗ tay như ma nhập, nhìn hài không đỡ .

    Bọn chúng gọi nhau bằng ngôn từ kiếm hiệp "sư huynh", "sư muội" ... nghe vui lắm .

    Em còn nghe kể có mấy sư huynh thay vì học hành, kiếm nghề làm ăn lại đi vô .... tu luôn ! Đây không phải là tu để giải thoát như Phật giáo , hay phụng sự Thiên Chúa, nhân loại như người ta mà "tu" ở đây là phò ông Tôn sư thù lù hiihihi.

    Tưởng đùa mà có thiệt .

    Mỗi khi chúng ra múa võ thì chung sắm tuồng như hát Hồ Quảng, đeo mấy cái vòng vô tay rồi lắc lên kêu xèng xèng ... nhưng thiệt là vô tích sự, múa may loạn cuồng. Rồi lại nữa, thầy Thù Lù tuy có tánh mát mát, hám danh, nhưng cũng khôn lắm, cứ dụ khị mua quần áo, giày dép, bọn đồ đệ cứ thế làm theo, vô tình tiền vô túi Tôn Sư, khiến Tôn Sư càng ngày càng mập địch, mà học trò đặc biệt như sư huynh Toàn thì ốm nhách ! Mà cái mặt như bị khờ vậy .

    Lên coi mấy cái clip còn vui nữa, lão thù lù vì hám danh nên ngoài võ thuật, tôn sư còn giảng giải tùm lum như mà toàn những thứ tôn sư mù tịt . Thương thay đám đồ đệ há hốc miệng ngồi nghe .

    Võ thuật trên hết theo em là trung thực . Đã đi chôm của người ta mà lại còn đi nổ . sự lừa đảo nào rồi cũng có ngày tàn, kẻ u mê nào cũng có lúc tỉnh ngộ, còn các sư huynh khùng nếu không tỉnh thì số phận đã an
    bài cho họ vậy .

    Em muốn đề cập là võ thuật nên cầu ở sự khiêm tốn, không nên nổ quá sức . Xưa nay, các bậc danh sư đều lấy đức Khiêm làm chánh . Võ thuật càng cao thì càng khiêm cung. Tận tâm chỉ dạy học trò, cái gì học của Trung Quốc thì nói học của Trung Quốc, không nên xảo trá nói là "Võ Cổ Truyền" Việt Nam . Nói vậy thực đáng khinh , vì là thứ ăn cắp. Thầy càng khiêm cung, hết lòng, thì trò càng kính thầy, cái đạo Sư Đồ đâu có phải là hễ thầy nói 1 câu là toàn thể bổn môn đùng đùng vỗ tay đâu.

    Lời lẻ cũng vậy, cầu ở sự giản dị. Chôm chỉa của Trung Quốc, mà chôm chỉa không tới nơi, lại đi xưng là Truyền Thống Việt Nam, trong khi đó ngôn từ thì ôm rặt một mớ kiếm hiệp của Tàu bỏ vô, nào là Tôn Sư, Sư Huynh, ... thế chỉ làm trò cười cho thiên hạ .

    Nhưng khổ thay kẻ khùng đó, lại có tiền, nên hắn đi quảng cáo tùm lum, đời này, có tiền thì mạnh (chứ không phải công phu) nên môn Lựu Đạn này mới truyền tùm lum theo em đó là cái hại cho xã hội, cho võ thuật chơn chánh .

    Nên em rất qúi những phòng tập (xin không dùng từ Môn Phái nghe ghê quá) như phòng tập của các bạn ở đây, rất giản dị, dễ thương và gần gũi.

    Các bạn những người chưa đi tập võ, hãy vào xem những hình ảnh trên các website , trên website thái cực quyền Thiều Gia, Trần Gia .... và các môn võ khác và sau đó so sánh với cái môn võ khùng của võ sư Xuân Thu Lão Tổ thì tự rút ra kết luận .

    Em không dám đề nghị môn nào, tập ở đâu là tốt . Nhưng em có thể nói chân tình rằng không nên theo phò môn Nam Huỳnh Lựu Đạn. Đó là môn võ ba trợn.

    ----------------------------
    *** Tiêu đề bài viết do Han_chungly đặt.

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Rất ngạc nhiên khi được biết những thông tin nêu trên. Nếu những điều đó là sự thật – trong trường hợp cụ thể này - thì cũng sốc ra trò đấy nhỉ.

    Tuy vậy, chúng ta cũng nên lưu ý phân biệt rõ hai vấn đề: các yếu tố liên quan đến cá nhân vị “Xuân Thu Lão Quái” và các yếu tố chung của hệ thống Môn Phái đó. Có thể Môn Phái hay nhưng cá nhân Lão Quái dở; môn phái dở và Lão Quái cũng dở…
    Hiền nhân cùng lý hợp hư vô,
    Đắc ngộ Kiền Khôn Tạo Hóa Lô.

    Hạ sĩ chỉ tranh danh dữ lợi,
    Giao nguyên khưu chủng thị Tiền Đồ.

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Nam Huỳnh đạo hiện phát triển rất mạnh. Có thể nói là khắp các hang cùng ngõ hẻm trong thành phố chỗ nào cũng có NHĐ nhưng không hiểu sao ở các diễn đàn khác người ta chửi NHĐ quá trời, chắc ăn ở thất đức quá

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    170
    Thanks
    23
    Thanked 21 Times in 16 Posts
    NHĐ hiện bị chửi nhưng chủ yếu là do mấy ông bên VCT mà cụ thể là bên Thiếu Lâm Nội Gia, Hồng Gia, Vịnh Xuân thôi chứ mấy võ khác cũng ít chửi vì không hiểu thực trạng. Có người bảo mấy ông bên VCT cãi chửi nhau chẳng qua là do ghen ăn tức ở. Chẳng qua ghét cái tính khoe khoang của thầy Kiệt; cũng có người khẳng khái nói do thầy Kiệt là người lật lọng nên mới chửi nhau...
    Riêng tôi nghĩ, cũng nên có tí điều nọ tiếng kia cho nó xôm tụ. Cứ chửi nhau đơi Chửi mạnh vào.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •