Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Những điều chỉ có ở Triều Tiên

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Những điều chỉ có ở Triều Tiên

    Những Điều Chỉ Có Ở Triều Tiên

    Trong khi thế giới đang hướng tới sự mở cửa, thông thương với quốc tế, Triều Tiên vẫn là một mảnh đất 'bí ẩn" vì sự kín kẽ không giống ai của mình.

    1- Cứ gặp lãnh tụ là khóc

    Ở đất nước này, nước mắt được coi là sự trung thành với lãnh tụ, thế nên, khi được gặp lãnh tụ người dân thường khóc như mưa.


    Các nữ quân nhân thuộc Đại đội Cây Hồng, đoàn 4302 quân đội Triều Tiên nức nở khi được nguyên soái Kim Jong Un đến thăm


    Vợ của các binh sĩ trên đảo Jangjae không cầm được nước mắt khi được trực tiếp gặp mặt nhà lãnh đạo


    Hai quân nhân này thì sung sướng gục hẳn đầu vào vai Kim Jong Un để khóc nức nở. Đối với họ, được gặp lãnh tụ là một vinh dự vô cùng lớn

    2- Không đeo huy hiệu lãnh tụ là một trọng tội

    Người Triều Tiên bắt đầu được đeo huy hiệu từ năm lên 12 tuổi, và có tới khoảng 20 mẫu huy hiệu khác nhau. Loại huy hiệu đắt giá nhất là loại có in cả hình chân dung của hai lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong Il. Đây là huy hiệu chỉ dành cho các quan chức, và chúng cũng được bán với giá rất đắt. Khoảng đầu những năm 2000, giá một chiếc huy hiệu có hình của cả 2 lãnh tụ đã lên tới ít nhất 5.000 won, tương đương với 6 - 12 tháng lương hồi ấy.


    Đeo huy hiệu cả trong đám cưới

    Trong khi đó, huy hiệu phổ biến nhất mà người Triều Tiên hay đeo là huy hiệu in hình ông Kim Nhật Thành hoặc ông Kim Jong Il. Nếu một người Triều Tiên ra ngòai đường mà không đeo huy hiệu, đó là một trọng tội, cho dù đó là bất kỳ ai. Tháng 10/2012, dư luận Triều Tiên và thế giới xôn xao chuyện Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri So Ju không xuất hiện bên cạnh chồng trong các hoạt động cộng đồng như trước. Thậm chí, ngay cả trong ngày kỉ niệm 67 năm thành lập Đảng Lao Động – một sự kiện quan trọng bậc nhất nước này – người ta cũng thấy bà vắng mặt.

    Liên quan tới sự “biến mất” bất ngờ này, Cổng thông tin Chính phủ Trung Quốc dẫn nguồn tin báo chí Hàn Quốc cho hay, bà Ri So Ju, phu nhân của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un đã bị tạm thời cấm xuất hiện trước công chúng.


    Trong khi Kim Jong Un đeo huy hiệu đôi (huy hiệu in hình cả 2 cố lãnh đạo), thì vợ chỉ đeo hoa cài áo

    Theo một nguồn tin Hàn Quốc thân cận với Triều Tiên, Đệ nhất phu nhân Ri đã phải chịu sự chỉ trích nặng nề từ phía các tướng lĩnh quân đội và quan chức lão thành trong chính phủ vì nhiều lần không đeo huy hiệu in hình chân dung lãnh đạo quá cố. Hành động này của Đệ nhất phu nhân trẻ tuổi bị đánh giá là “hoàn toàn không thể chấp nhận được và chắc chắn để lại hậu quả”.

    Huy hiệu được cho là thứ đáng quý trọng trong cuộc đời người Triều Tiên tới mức, đã có những thời điểm giữa những năm 1990, thiếu nữ Triều Tiên lấy huy hiệu in hình lãnh tụ làm quà tặng để thể hiện tình cảm chân thành của mình đối với người yêu.

    3 - Gặp lãnh tụ nhất định phải mang giấy bút

    Hơn cả quan điểm 'vua là con trời' khi xưa ở Trung Quốc, lãnh tụ ở Triều Tiên là một vĩ nhân vượt xa tầm hiểu biết của con người. Mọi lời nói của lãnh tụ là 'khuôn vàng thước ngọc', nên khi gặp lãnh tụ luôn phải mang theo giấy bút để ghi chép.


    Kim Jong Un đi thị sát địa điểm xây dựng khu trượt tuyết Masik, các sĩ quan vây quanh, hí húi ghi chép

    4- Đội tuyển thua, HLV bị bắt đi lao động khổ sai

    Trong thời gian dẫn dắt đội tuyển Triều Tiên tại World Cup 2010, ông Kim Jong Hun, huấn luyện viên trưởng đội này từng khẳng định ông “thường xuyên nhận được những chỉ đạo chiến thuật trong suốt trận đấu” từ nhà lãnh đạo Kim Jong-il “thông qua điện thoại di động. Đó là những chiến thuật mà "người trần mắt thịt" không bao giờ có thể thấy được” và nó do chính nhà lãnh đạo tối cao tự xây dựng một cách có chủ ý.


    Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Triều Tiên Kim Jong Hun

    Tuy nhiên, điều không may là các cầu thủ Triều Tiên phải ngậm ngùi trở về nước mà không chạm được vào cúp vô địch. Sau 3 trận thua, đặc biệt là thất bại 0 - 7 trước đội tuyển Bồ Đào Nha, cả thầy và trò đội tuyển bóng đá quốc gia Triều Tiên đã bị cáo buộc tội phản bội tư tưởng, mang nhục về cho quốc gia.

    Toàn bộ đội bóng đã phải trải qua 6 giờ điều trần và nhận vô số lời chỉ trích nặng nề trước sự chứng kiến của 400 quan chức, vận động viên và sinh viên thể thao.

    Trong khi đó, huấn luyện viên Kim Jong Hun đã bị khai trừ khỏi Đảng và phải đi lao động khổ sai tại một công trường xây dựng 14 tiếng/ngày.

    Thiều gia theo Interrnet)
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Những chuyện cười ra nước mắt ở Triều Tiên

    Tiếp theo.

    5. Ảnh lãnh tụ hơn cả tính mạng con người

    Đối với người Triều Tiên, ảnh hay tượng các nhà lãnh đạo vô cùng thiêng liêng, thiêng liêng đến mức có thể hi sinh cả mạng sống của con người để bảo vệ.

    Năm 2007, trong một trận lụt lịch sử ở đất nước này, anh Kang Hyong Kwon, công nhân làm việc tại Ich’on chỉ kịp mang theo hai điều quý giá nhất của cuộc đời mình: cô con gái 5 tuổi và những bức ảnh của hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Il.

    Dòng nước lũ quá mạnh đã khiến cô bé 5 tuổi tuột khỏi tay bố và bị nước cuốn trôi. Song ngay cả trong tình thế cấp bách này, anh Kang vẫn ôm khư khư những bức ảnh, nhất quyết không để chúng bị nước lũ làm hại.

    Một tháng sau đó, người công nhân họ Kang được tất thảy báo chí Triều Tiên tung hô về sự trung thành tuyệt đối với lãnh đạo. Nhiều người thậm chí còn gọi anh là anh hùng.

    Đầu tháng 5 năm 2013, nữ cảnh sát Ri Kyong Sim, 22 tuổi được Quốc hội Triều Tiên phong anh hùng vì đã liều mình dập ngọn lửa bùng phát gần một bức áp phích tuyên truyền có ảnh lãnh đạo Kim Jong Un.


    Một gia đình nông dân Triều Tiên chụp trước ảnh lãnh tụ. Bức ảnh thứ ba thể hiện địa vị của họ.

    Ngày nay, mỗi gia đình Triều Tiên được cho là sẽ phải treo 3 bức ảnh ở vị trí trang nghiêm trong phòng khách. Ngoài hai bức chân dung của ông Kim Nhật Thành và Kim Jong Il, là một bức ảnh được lựa chọn theo địa vị của những người trong gia đình.

    Đối với các gia đình dân thường, bức ảnh thứ ba này sẽ là ảnh cả hai nhà lãnh đạo quá cố đang bàn luận về việc nước. Còn các gia đình có chút địa vị hoặc cán bộ cao cấp sẽ được treo ảnh của bà Kim Jong Suk, thân mẫu ông Kim Jong Il.

    6. Lãnh tụ là thiên tài

    Ở đất nước này, lãnh tụ là "thiên tài của các thiên tài". Cứ theo sách vở được dạy trong nhà trường Triều Tiên thì các lãnh tụ đều có tài năng xuất chúng từ bé. Ông Kim Jong Il biết đi, biết nói khi chưa đầy 6 tháng. Ông là một nhà soạn nhạc thiên tài đã từng sáng tác 6 vở opera, làm đạo diễn phim, viết sách, viết hệ điều hành máy tính…, và thậm chí có thể thay đổi thời tiết theo tâm trạng.


    Ảnh chụp ông Kim Jong Un lái xe tăng khi đi thăm một đơn vị quân đội Triều Tiên.

    Một cuốn sách khác lại tiết lộ tài năng của Kim Jong Un: “Khi mới 3 tuổi, đại tướng Kim Jong Un đã biết bắn súng. Năm 9 tuổi, đại tướng đã có thể bắn trúng mục tiêu di động. Cũng từ năm 3 tuổi, đại tướng Kim đã học lái xe. Năm chưa tròn 8 tuổi, đại tướng lái chiếc xe tải chở hàng cỡ lớn, vượt qua đoạn đường khúc khuỷu với vận tốc bình quân 120 km/h và tới đích an toàn. Khi mới 6 tuổi, đại tướng Kim Jong Un đã cưỡi ngựa thành thục và đua ngựa thắng những vận động viên chuyên nghiệp.”

    Một bộ phim tài liệu khác của Triều Tiên làm về Kim Jong Un đã miêu tả ông này là tài năng quân sự xuất chúng.Bộ phim tài liệu nói Kim Jong Un đã hoàn tất học thuyết đầu tiên của mình về chiến lược quân sự ở tuổi 16, sau khi chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi tối và thường bỏ bữa để nghiên cứu.

    Tuy nhiên, trên thực tế, Kim Jong-Un không có kinh nghiệm quân sự thực chiến nào khi được bổ nhiệm vào chức tư lệnh tối cao của quân đội 1,2 triệu người của Triều Tiên.

    Ngồi im xem đá bóng

    Việc xem đá bóng ở đất nước bí ẩn này cũng vô cùng khác người. BBC cho biết vé vào sân vận động quốc gia Kim Nhật Thành, với sức chứa 50.000 chỗ ngồi, thường được bán sạch. Bên ngoài sân vận động hoàn toàn không có các quầy bán thức ăn nhanh cho cổ động viên, còn bên trong, từng hàng người xem đá banh mặc bộ quần áo u tối giống hệt nhau, với áo khoác đen, cà vạt đỏ và một huy hiệu nhỏ có hình ông Kim Nhật Thành, Kim Jong Il trên ngực áo, ngồi xem lặng lẽ.


    Cổ động viên dưng dưng trước bất cứ bàn thắng của đội nào

    Trên khán đài không hề có tiếng reo hò cổ vũ, chỉ có tiếng xầm xì khe khẽ phát ra từ các dãy ghế. Du khách nước ngoài đến Triều Tiên được phép vào xem các trận đấu thể thao cùng với hướng dẫn viên đi kèm. Một số du khách thử khuấy động sân vận động bằng cách hô to "Triều Tiên, Triều Tiên"; "Bình Nhưỡng, Bình Nhưỡng". Tuy nhiên những khán giả ngồi xung quanh vẫn im lặng và quay sang nhìn họ như "quái vật".

    Kể cả khi cầu thủ trên sân ghi bàn, cổ động viên vẫn chỉ lặng lẽ nhìn. Cũng không có cảnh huấn luyện viên chạy ra ngoài đường biên chúc mừng cầu thủ, hay cảnh các cầu thủ đập tay, vỗ vai nhau để ăn mừng bàn thắng.

    Ngân Giang (tổng hợp)
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •