Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Phân Tích Sai Lầm Trong Việc Biểu Tình Phản Đối Trung Quốc

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts

    Phân Tích Sai Lầm Trong Việc Biểu Tình Phản Đối Trung Quốc

    Sự ngu xuẩn của đám đông


    Trong xã hội có một thứ thuộc tính mà rất khó để phân định nó tốt hay xấu. Nhẹ nhàng thì gọi nó là tâm lý đám đông, còn miệt thị thì chả ngần ngại gì mà không gọi nó là tâm lý bày đàn.

    Cái đám đông hôm qua, 13/5/2014 tụ tập đi đốt phá các nhà máy tại các khu CN ở Bình Dương, thậm chí vượt qua cả sự manh động là sự ngu xuẩn đến mức, mang cả xe ô tô đến chở đồ của người ta đi, và sự manh động, đần độn đó đã kéo lan sang cả Đồng Nai ngày hôm nay, 14/4/2014, thì quả thực sự việc đã trở thành nghiêm trọng. Những xe cảnh sát đứng đầy ở đó mà không làm sao cản được sự quá khích của cái đám đông ngu xuẩn, được đặt ra câu hỏi đầy sự nghi ngờ về sức mạnh thật sự của lực lượng thực thi pháp luật, cái lực lượng mà đã có lúc giăng cái pa-no to tướng trên trụ sở chính có dòng chữ ''...còn đảng còn mình ''.

    Tất nhiên, sự quá khích và manh động được thực hiện bởi một đám đông ngu độn này, được xỏ một sợi dây trâu và được giật bởi một lực lượng khốn nạn và mất dạy nào đó. Bọn chó má này nếu không phải bọn mọi rợ của thằng Tập Cuốn Bòy hay thằng Lý Chấy Càng, thực thi cái trò thả con săn sắt bắt con cá rô, tức là đốt mẹ một ít tài sản của công dân nước nó, cho chịu trước một ít thiệt hại, để lấy cớ mà gang họng chú ''tiểu bá'' láng giềng, và lu loa với cộng đồng thế giới, thì cũng của các anh ba sọc hải ngoại. Đòn này, nếu của thằng khựa, thì thiệt hại cuối cùng cũng do chính phủ phải bỏ ra mà đền bù thôi.


    Một sự việc diễn ra mang đầy màu sắc chính trị của thằng hàng xóm chó má ngoài biển Đông, bị phản ứng bởi tâm lý bày đàn mang sắc màu dân tộc cực đoan của những cái đầu có neuron thần kinh không ổn định, khơi gợi và kêu gọi, từ việc tẩy chay hàng hóa cho đến từ chối phục vụ khách du lịch khựa, và rồi, là chuyện đốt phá, mang đầy biểu hiện bị giật dây. Một xã hội mà cách điều hành là áp đặt kể cả trong cách tuyên truyền và vận động, thì tất nhiên sẽ có một ngày phải hứng chịu cái kết quả của tâm lý bày đàn này. Sự ngu xuẩn của quá khích đám đông là, cứ có chữ tượng hình ở công ty nào là đốt là phá. Dinh kông mạ lũ xuẩn, không thể phân biệt chữ tượng hình của Hàn xẻng, của Nhật bổn với chữ tượng hình của khựa. Nhầm lẫn tàu khựa với Đài khựa đã đành để mà đập phá, các cty của Hàn, Nhật, Mã lai và Singapore cũng bị liên lụy và đập phá không thương tiếc.


    Tôi không muốn nói đến vai trò của chính quyền, của lực lượng thực thi pháp luật nữa vì chán cmnr. Chỉ muốn nói, rồi đây, cái gọi là '' lòng tin chiến lược '' tại Shangrila của Thủ tướng sẽ được hiểu như thế nào khi FDI của các đối tác bị đe dọa và xâm hại nghiêm trọng tại đất nước mà khái niệm đó được đưa ra. Các DN đầu tư của họ không được bảo vệ bởi cái lòng tin chiến lược đó, thì sẽ ra sao ??? Những cái đầu ngu xuẩn đang đập phá kia rồi sẽ sống bằng cái gì ???


    Một quan chức đã từng nói đại ý rằng, an ninh ở VN là tốt nhất thế giới. Nhớ lại câu nói này, tôi lại hình tượng ra một thằng ngửa mặt lên trời và nhổ nước bọt.

    Nguồn: tieuphong blogspot.com

  2. #2
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Thiều gia: Dưới đây xin đăng nguyên văn thông điệp của một bạn trẻ viết trên trang Facebook của Công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (KCN Vũng Áng nơi xảy ra bạo động) trong đó, bạn trẻ đã phân tích sự phải quấy của cái gọi là "lòng yêu nước" và kêu gọi mọi người bình tĩnh cùng với các doanh nghiệp khắc phục hậu quả từ "tinh thần yêu nước" của bạn bè, đồng nghiệp của mình. Cuối bài viết, bạn trẻ này cũng bày tỏ sự hối tiếc và gửi lời xin lỗi đến bạn bè là người Đài Loan và các Doanh nghiệp, lãnh đạo của Cty.


    Bài viết này cũng đã được đăng trên đài BBC Tiếng Việt.


    Nội dung thông điệp như sau:

    HÃY GIỮ LẤY MIẾNG CƠM CỦA CHÍNH CHÚNG TA

    Các bạn đồng nghiệp thân mến. Đa số các văn phòng trong công ty đã bị đập phá và cướp bóc trang thiết bị, việc hoạt động trở lại của công ty gặp khó khăn lớn.

    Thiết nghĩ, nếu công ty gặp khó khăn, cho các bạn nghỉ việc không lương thì chúng ta đều phải chịu khổ, vậy có nên chăng chúng ta, những nhân viên người Việt chân chính, hãy chung tay với công ty khắc phục một phần hậu quả này.

    Do đó mình có ý kiến rằng, mỗi nhân viên của công ty hãy đóng góp một ngày lương để giúp công ty nhanh chóng phục hồi hoạt động.

    Các bạn thấy thế nào??!!


    Trước đó trên trang này viết: "Các thánh ơi, yêu nước là phải đánh, đập, phá, giết và cướp ah?

    Đau lòng thay khi miếng cơm của hàng vạn người dân bị một nhóm người làm cho tan nát!

    Hãy là người yêu nước, đừng là người phá nước!" Các bạn nghĩ sao?

    昨 天 的 事 情 ,真 的 很 道 歉 各 位 台 灣 朋 友 們 。 公 司 收 到 那 麼 大 的 損 失 ,我 們 覺 得 很 慚 愧 。

    Tạm Dịch

    Chúng tôi xin lỗi các vị bạn bè, bằng hữu người Đài Loan về những sự việc xảy ra ngày hôm qua. Việc Công ty bỗng dưng phải gánh chịu những mất mát lớn lao ấy khiến chúng tôi rất xấu hổ. Chúng tôi xin lỗi các bạn.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #3
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Các Bạn, Những Nhà "Yêu Nước" Kia Chắc Chắn Đã Phạm Phải Sai Lầm Rồi !!!


    Hôm qua bà hàng xóm khóc con, hỏi vì sao khóc thảm thiết thế ? Bà mếu máo:

    Thằng Hiếu nhà tôi nó thấy tôi già cả lại thường xuyên đau yếu lại không tiền thang thuốc, trong khi đó thì vợ con nó thì nheo nhóc, nghèo hèn... bởi vậy nó mới đăng ký sang bên Đài Loan lao động kiếm tiền cho tôi thuốc men cho mẹ và đỡ đần cho các cháu học hành. Tối hôm qua lũ chó, óc bò bên Đài Loan không dưng đập nó chết. Nói đến đấy bà cụ lại rống lên, mãi lúc sau mới mếu mó nói chú tính đi, thằng Hiếu nhà tôi nó làm gì nên tội ???. Nó là đứa con có hiếu, người chồng, người cha có trách nhiệm. Nay chỉ một tối bị lũ đầu bò, óc lợn đập chết... hu hu... Bà cụ lại nấc lên. Bây giờ... bây giờ tôi, vợ nó và các cháu biết sống ra sao đây? Biết bấu víu vào đâu đây hở trời !!!

    Lũ chó má?

    Lũ khốn nạn?

    Đả đảo quân khốn nạn, lũ bất lương !

    Già này sẽ liều chết với chúng !!!

    Cụ vừa mếu máo, vừa hô khẩu hiệu.


    Khóc thương thằng Hiếu... (Tôi chân thành xin lỗi những người trong ảnh và xin phép được dùng ảnh để minh họa)

    Tôi không biết trả lời thế cụ thế nào ! Vì vừa tối qua thôi, trong cuộc biểu dương lòng "yêu nước" của các công nhân tại Vũng Áng (Khu Kinh tế Vũng Áng có diện tích rộng 22.781ha bao gồm 9 xã: Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh, Kỳ Hà và Kỳ Ninh, thuộc huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh. Đây là khu CN có rất đông lao động là người Trung Quốc) nghe nói cũng có hơn chục thằng "Hiếu" người Tàu bị "lũ chó, óc bò" (!?) ấy là tôi gọi theo kiểu ví của bà cụ đã manh động đập chết. Họ (những thằng Hiếu ấy) cũng chỉ là người làm thuê, họ cũng là những người con chí hiếu, người chồng, người cha gương mẫu... và cũng chỉ vì cuộc sống mà phải tha hương nơi đất khách như thằng Hiếu con bà. Cũng chỉ vì muốn tương lai của các con được sáng lạn nên phải ly hương...

    Tôi chợt rùng mình khi mường tượng ra cảnh hàng chục bà mẹ Tàu khóc con ! Những quả phụ người Trung Quốc khóc chồng và những cháu bé gào thét đòi cha...


    Có hàng chục "thằng Hiếu" người Tàu chết thảm trong vụ bạo động vừa qua

    Không dám nghĩ nữa..., không dám nghĩ nữa...

    Các bạn nghĩ gì khi có đến hàng chục thằng "Hiếu" người Trung Hoa bị chết thảm dưới cái gọi là tinh thần yêu nước của người Việt chúng ta ?

    Họ làm gì nên tội ?

    Các bạn, những nhà "yêu nước" kia chắc chắn đã phạm phải sai lầm rồi !!!

    Tp. HCM ngày 16.5.2014, viết vì cảm thấy áy nay.
    Võ sư Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •