Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Viếng Mộ Tướng Công Thiều Thốn

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Viếng Mộ Tướng Công Thiều Thốn

    VIẾNG MỘ THIỀU TƯỚNG CÔNG

    Tác giả: Thiều Ngọc Sơn


    Con về Thanh Hóa cuối Đông
    Bâng khuâng viếng mộ tướng công Trần triều.
    Hà sương triền núi phiêu diêu,
    Long lanh mây đọng tựa chiều khói lam.


    Long lanh mây đọng tựa chiều khói lam

    Lẫn trong lọn nắng vàng cam
    Trong mờ nhân ảnh long nhan Tôn thần(1)
    Nhung y binh giáp triều Trần
    Tam quân Hổ khí (2), Lệnh thần xông pha


    Lệnh Tôn Thần

    Mây bay từng đám là đà,
    Chợt bừng tỏa sáng mắt xa dõi nhìn
    Nắng mừng reo gặp khách tiên,
    Lá xôn xao vẫy tiền hiền nước Nam.


    Nghè Tam tổng nơi thờ tướng công Thiều Thốn

    Dõi nhìn về phía Nghè Tam (3)
    Những là bát ngát mơn man lúa đồng.
    Lê giang(4) uốn lượn tựa rồng,
    Tả biên Phượng Lĩnh(5) tợ long hổ chầu.


    Ơn Cha nghĩa mẹ thâm sâu,
    Ngoại làng Triệu Xá, Nội đầu Thọ Sơn(6)
    An Nam Thiều tộc nguồn cơn
    Núi Đào phát tích - Đông Sơn khởi Nguồn.

    Tp. HCM, ngày 22.7.2014

    -------------------------------
    1. Lệnh tôn thần tức tướng quân Thiều Thốn. Theo phả ký “Trần Minh Tông Khai Thái tam niên, sơ tam nhật, ngọ khắc quả sinh quí tử tức lịnh tôn thần. Long nhan phượng nhãn; tả túc hữu VƯƠNG (王) tự; Nhãn phổ tự như; ẩm thực phi thường…” (Lệnh Tôn thần xuất sinh ngày mùng 3 tháng 3 năm Khai Thái thứ 3. Mặt rồng mắt phượng, nhãn quang phả chiếu, mắt sáng như sao; trên chân trái có chữ vương (王); chuyện ăn uống thật lạ lùng…).

    2. Hổ Khí là lấy từ ý thơ trong bài thơ Hoài Thuật của tướng quân triều Trần Phạm Ngũ Lão, trong đó có câu:

    Hoành sóc giang san kháp kỉ thu
    Tam quân tì hổ khí thôn ngưu.


    Nói lên khí thế như chẻ tre của quan quân triều Trần trong trận chiến chống Nguyên Mông.

    3. Nghè Tam tức Nghe Tam tổng thờ đức Thiều Thốn tướng công.

    4.. Lê giang tức con sông do nhà Lê đào nằm phía trước làng Triệu Xá.

    5. Phượng lĩnh là tên gọi của dãy núi Rừng Thông xưa.

    6. Thọ Sơn là tên gọi khi xưa cảu làng Nhuận Thạch bây giờ; Đào Sơn chính là núi Bạch Thạch hay còn gọi là núi Chiểu
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    Ghen Tỵ

    Tác giả: Thiều Phùng Hưng

    Anh đây quốc ngữ chưa thông
    Viết còn sai lỗi nói gì đến thơ
    Cũng may trong họ được nhờ
    Có anh thiều ngọc văn thơ hơn người
    Hán nôm thuộc tuốt lạ chưa
    Văn thơ chấp chứa bao điều sâu xa
    Thơ của em quá hay bái phục.

    Thích · Trả lời · 1 · 14 hrs

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Thi Thao Thieu

    Chính tôi là người sinh ra gần lăng mộ của tể tướng thiều thốn nè, tôi sinh ra và lớn lên ở làng nhuận thạch xã đông tiến nè ban ơi ! Bạn ở đâu vây?

    3 hrs · Bỏ thích · 1

    Thi Thao Thieu

    Bạn oi ! Cảnh làng quê tôi có đồng lúa xanh ngào ngạt mây lam chiều có lăng mộ của tướng công đã có công với nước giờ đây tướng công thiều thốn đã được an nghỉ nơi quê hương đất nẹ hiền của tôi. giờ đay tôi rất tự hào và bai văn bạn viết thât hay và có nhiều ý nghĩa thực tế . chúc bạn luôn thành công
    3 hrs · Bỏ thích · 1

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  4. #4
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Thieu Lan

    Bài thơ này rất hay! Có một số từ Hán Việt nên không phải đọc một lần là hiểu, nhất là các bạn trẻ! Đặc biệt, các bạn học khối A. Từng câu, từng chữ là xúc động từ trong tim khi tác giả trở về nơi nguồn cội, là biết ơn sâu sắc đối với tổ tông, là kính trọng, ngưỡng mộ với công đức dòng họ... Con cháu họ Thiều ai cũng sẽ có những cảm xúc đó khi về thăm viếng nơi quê cha đất tổ, chỉ là, không phải ai cũng biết diễn đạt thành lời dễ hiểu, hơn nữa, lại là lời dễ nghe! Chân thành cảm ơn tác giả đã nói lên tâm tư, tình cảm của con cháu họ Thiều!
    Thích · Trả lời · 5 giờ

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •