Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Chết Cười Với Binh Gia Tôn Tử Trong Đời Sống Thường Ngày !?

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts

    Chết Cười Với Binh Gia Tôn Tử Trong Đời Sống Thường Ngày !?

    1. Thọc Gậy bánh Xe

    Admin - "Thọc gậy bánh xe" là một trong những chiêu thức bí truyền của giang hồ võ lâm. Xưa nay chúng ta vẫn thường nghe nhiều người nhắc, nói đến thuật ngữ "Thọc gậy bánh xe". Thiết tưởng đây là một trong những mưu mô chiến lược nằm trong Tam Thập Lục Kế của binh gia Tôn Tử hoặc chí ít cũng thuộc loại bí chiêu, bí kíp chỉ được dùng trong giới võ lâm, hoặc Giang hồ "khốn nạn"...

    Và cũng lâu nay, nhiều người nhầm tưởng "Thọc gậy bánh xe" đã bị thất truyền. Nhưng không, nó không những không thất truyền mà vẫn thường hiện diện trong đời sống thường ngày, hiện diện ngay tại Thủ Đô Hà Nội.

    Theo Công an Hà nội, hôm qua tại Thủ Đô, có một cụ bà đã sử dụng chiêu "Thọc gậy bánh xe"... và cả Thủ Đô đã phải vãi linh hồn khi chứng kiến hậu quả của bí chiêu mà cụ bà đã sử dụng.

    Dưới đây là bản tin của Công An Hà Nội đưa tin về vụ việc:



    thứ 3, 05/08/2014 13:53:01- chuyên mục


    Người đàn ông làm nghề xe ôm chở bà cụ đi đến giữa cầu Vĩnh Tuy thì bị chiếc gậy của cụ chọc vào bánh xe, hậu quả làm cả hai người bị thương nặng.

    Vụ tai nạn xảy ra lúc 10 giờ ngày 5/8, trên cầu Vĩnh Tuy (thuộc địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội).



    Chiếc gậy chọc vào bánh xe trong lúc đang đi khiến cả hai ngã ra đường


    Người đàn ông trung tuổi làm nghề xe ôm, điều khiển chiếc xe máy Dream mang BKS: 29- 394U5 cho hay: Bà cụ Nguyễn Thị Hộ (75 tuổi), trú tại xóm 4, xã Giang Cao, Bát Tràng, Hà Nội, thuê ông chở từ nhà sang Bệnh viện Việt Đức để khám bệnh. Khi đi đến giữa cầu Vĩnh Tuy, do cụ Hộ cầm sẵn chiếc gậy trên tay không may bị chọc vào bánh xe, bất ngờ cả hai cùng ngã văng ra cầu. Vụ tai nạn khiến xe ôm bị gãy cả hai chân, đùi gối chân tay đều bị vỡ xưng bánh chè. Cụ Hộ bị gãy tay trái và toàn thân sưng tím tái.



    Theo quan sát của phóng viên, vào thời điểm xảy ra sự việc, do chiếc túi đựng đồ của cụ Hộ bên trong để điện thoại và giấy tờ đã bị văng xuống gầm cầu khu vực bãi sông Hồng, nên bà cụ không thể nhớ số điện thoại để gọi cho người nhà. Một số người đi đường phải thả dây xuống để nhờ sự giúp đỡ của những người ở dưới mới lấy lên được.


    Cảm động thay, trong số những người đi đường dừng lại tự cởi áo để băng bó vết thương cho bà cụ. Một Thượng sỹ đã lăn xả vào ôm bà cụ, bất chấp máu me và nắng nóng liên tục thúc giục những người xung quanh nhanh chóng gọi xe cấp cứu.


    Theo tìm hiểu của PV, Thượng sỹ có hành động trên là anh Nguyễn Tùng Sơn, cán bộ phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.


    Admin Theo ANTD.

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Úi mẹ ui !
    Con lạy cụ, cụ chơi thế thì võ lâm chết sạch

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    Cao thủ võ lâm !

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Há há há... đứng là nay mới thấy công hiệu của kungfu thọc gậy bánh xe

  5. #5
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    2. Qua Cầu Rút Ván

    A. Hút Chết Vì Quỵt Tiền Gái Mại Dâm


    08.08.2012 15:31

    Ngày 7.8.2012, Công an thành phố Hải Dương đã khởi tố Dương Thịnh Trường (32 tuổi) và Vũ Thanh Tuấn (26 tuổi) về các tội Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

    Trước đó, anh Huy (27 tuổi, ở thành phố Hải Dương) trình báo bị kẻ lạ mặt dùng súng bắn gây thương tích khi đang ở trong nhà nghỉ. Trong đơn, anh cho biết, thông qua một phụ nữ tên Thảo đã bắt mối để cùng bạn đi mua dâm. Thảo “điều” Huệ đến “tiếp” Huy, còn cô ta bán dâm cho bạn của anh này.Khi Huy đang vui vẻ với gái bán dâm thì có hai thanh niên xuất hiện. Đôi bên lời qua tiếng lại, một người nhằm vào Huy nổ súng.


    Trường tại nhà tạm giữ

    Rà soát các khu nhà trọ, cảnh sát xác định có cô gái tên Huệ (19 tuổi, quê Yên Bái), từng thuê trọ cùng 3-4 người khác, trong đó chơi thân với Nguyễn Thị Vân (32 tuổi, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Vân sống như vợ chồng với Trường - người nghiện ma túy, từng có 3 tiền án về tội Trộm cắp. Tuy nhiên, khi cảnh sát tới khu trọ, Trường đã bỏ trốn. Cơ quan chức năng triệu tập Huệ đến trụ sở. Huệ khai, trưa 17.7, Thảo rủ đi bán dâm. Sau khi được cô ta "phục vụ" ở nhà nghỉ, Huy không trả tiền mà còn ép quan hệ tình dục tiếp. Bực tức, Huệ gọi điện thoại cho Trường đến giải quyết.

    Trường cùng với Tuấn mang theo súng đến nhà nghỉ. Ngồi đối diện với Trường, Huy lớn tiếng tuyên bố: “Tao chơi gái không phải trả tiền”, và thách thức đánh nhau. Không nói không rằng, Tuấn rút súng nhắm vào Huy bóp cò. Sau nhiều ngày bỏ trốn, Trường và Tuấn vừa bị bắt. Cảnh sát xác định khẩu súng là của Trường, được mua với giá 4 triệu đồng.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #6
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    B. Nhậu Thịt Chó Xong Quỵt Tiền, Khách Bị Chủ Thọc Chết Vật


    thứ 2, 17/09/2012 15:00:09-

    Theo cơ quan công tố, vợ chồng Tục mở quán thịt chó ngay tại nhà. Tối 1/3, hai chú cháu Lê Văn Phương và Lê Quang Vinh (cùng ở xã Thạch Quán, huyện Quốc Oai) dẫn 4 vị khách vào ăn. Cuộc nhậu tàn, 4 người kia về trước, Vinh và Phương ngồi lại thanh toán.

    Lúc này, chị Đỗ Thị Huệ (vợ Tục) tính tiền hết hơn 700.000 đồng. Chú cháu Phương đùn nhau thanh toán. Anh Phương rút 2 tờ 50.000 đồng vứt lên bàn, rồi đứng lên. Chị Huệ không nhận, nói: "Các anh ăn hết mấy trăm nghìn, sao lại trả em có bấy nhiêu tiền". Tuy nhiên, khách nhậu vẫn không chịu trả thêm mà còn văng lời lẽ thô tục. Xích mích xảy ra, Phương ném chiếc điện thoại di động vào mặt chị Huệ nhưng không trúng. Anh ta tiếp tục sấn tới dùng ghế nhựa đánh vào người phụ nữ này. Chị Huệ chạy vào trong, gần chỗ chồng đang “pha” thịt chó.


    Khuất Văn Tục trong giờ nghị án. Ảnh: A.Thư

    Thấy khách đánh vợ, Tục lên tiếng: “Các anh ăn hàng đã không trả tiền lại còn đánh vợ tôi”? Phương cầm chiếc áo len vắt trên vai vụt ông chủ quán, miệng không ngớt chửi rủa. Sẵn con dao trong tay, Tục đâm Phương trong lúc xô xát. Vợ chồng chủ quán vội đưa ông khách đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã chết ngay sau khi đến bệnh viện. Tục ra đầu thú.

    Trước vành móng ngựa, Tục khai nhận toàn bộ hành vi gây án trong vẻ mặt đau khổ. Phía dưới khán phòng, chị Huệ cũng được HĐXX mời trình bày lại vụ việc. Theo đó, trong lúc đuổi đánh chị, anh Phương còn bắt đưa 1,5 triệu đồng nếu không sẽ giết chết cả nhà. Tiếp theo lời khai của chị Huệ, anh Vinh xác nhận hai chú cháu đã đùn đẩy nhau trả tiền ăn. Anh Phương ném điện thoại, dọa dẫm và đánh vợ Tục.

    Trong giờ nghị án, chị Huệ dáng người khắc khổ, đen nhẻm thỉnh thoảng hỏi với lên phía chồng, dặn dò giữ gìn sức khỏe. Rồi chị kể trong tiếng nấc: "Vợ chồng em làm nghề nông, dành dụm mãi mới mở một quán thịt chó. Được vài tháng, tiền gốc chưa đủ thu về thì xảy ra chuyện, nay thì vắng khách". Nghe vợ nói, Tục thỉnh thoảng lại nhìn xuống dưới, mắt hoe đỏ. Thấy con liên tục giơ đôi tay bị còng về phía mình, tỏ ý tạ tội, người mẹ già khắc khổ gạt nước mắt.
    Ngày 14/9, cho rằng bị hại có một phần lỗi, HĐXX tuyên phạt Tục 11 năm tù về tội Giết người.

    Thieugia
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •