Trang 2/2 ĐầuĐầu 12
Hiện kết quả từ 11 tới 13 của 13

Chủ đề: Chúc mừng sinh nhật thiều lão gia

  1. #11
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY

    Hôm nay, 31-8 Nhân ngày sinh nhật Thầy, con không biết nói gì hơn là: Chúc thầy thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong gia đình và công việc, mong thầy sẽ nhanh chóng hoàn thành kế hoạch của mình để mọi người có thể sớm được trải nghiệm.


    Thời gian được tiếp xúc và học tập ở Thầy tuy không dài nhưng cũng đủ để con có thể thấy được sự quan tâm và lòng nhiệt huyết của Thầy, Thầy luôn dành những điều tốt nhất cho chúng con. Đó là điều mà mọi người không chỉ riêng con cảm nhận được. Ai nấy đều hết sức kính trọng và yêu thương thầy dù không biết cách thể hiện ra bên ngoài, nhưng bên trong là thế, và vẫn thế.

    Mỗi ngày được thấy Thầy dù xa hay gần cũng làm con cảm thấy rất bình an, cho cả con và Thầy. Con mong điều đó vẫn tiếp tục, đều đặn như nó vẫn diễn ra bao năm nay.

    Cuối cùng, chúng con kính chúc thầy ngày mai của ngày hôm nay sẽ luôn là thầy của ngày hôm qua. Vẫn hết sức sung mãn, tự do và hạnh phúc.
    Học trò của thầy!

    Mai Minh Quốc
    <><><><><><><><><><><><><><>

    Con chúc thầy sinh nhật vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Con cảm ơn thầy đã ở bên cạnh , luôn luôn dõi theo và nâng bước cho chúng con.

    Mãi mạnh khỏe nhé thầy, người ba của con!


    Hồ Long Thiện

  2. #12
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    170
    Thanks
    23
    Thanked 21 Times in 16 Posts
    Chúc mừng SN Lão sư


    Chúc lão sư sn vui vẻ !

  3. #13
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Red face Chúc Mừng Sinh Nhật Thiều Lão Gia

    Nhân dịp sinh nhật Thiều Lão Gia, Học Trò chúc Thầy và gia đình An Khang Thịnh Vượng. Chúc Lão Gia dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui. Chúc Võ Phái ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững.

    Lần sửa cuối bởi ngochai; 31-08-2014 lúc 02:49 PM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •