Trang 3/4 ĐầuĐầu 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 38

Chủ đề: Họ Thiều Việt Nam

  1. #21
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Họ Thiều ở Phú Thọ


    Xã Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ
    Có một tộc người mang dòng họ Thiều gia
    Đồng Lương cách Tổ rất xa
    Lòng con cháu vẫn quê cha ngóng về !


    Thơ của Thiều Gia
    Ảnh do anh Thiều Tùng cung cấp

    <><><><>


    Theo anh Thiều Tùng cho biết, hiện nay dòng họ Thiều ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ mới chỉ có khoảng 30 đầu đinh.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #22
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Cháu Tôi !
    <><><>

    Chỉ ở với ông bà, cha mẹ và toàn thể gia tộc vỏn vẹn 17 tháng và... lặng lẽ, con bỏ nhà ra đi...
    Thân con bé bỏng từ nay ai chăm sóc ? Ai gọi tên con, ai bế ai bồng ?. Ai sẽ vì con, xoa cho con mỗi khi con đau đớn? Ai đùa giỡn với con, ai hát tiếng ầu ơ...
    Còn nỗi đau nào đau hơn nữa không ? Ôi ! Cháu ơi !!!...



    Thương thay ! Cũng một kiếp người,
    Cháu nào đã biết nói cười gì đâu !
    Linh thiêng trời hỡi ! Ở đâu?
    Đan tâm chưa tỏ nỗi đau đã tường.

    Bỏ nhà chẳng chút vấn vương
    Về bên nước Phật, Tây phương xa vời.
    Nước non cõi nhớ, con ơi !
    Phật mừng ra mặt ! Mẹ thời sao đây?

    Tu thời giống mẹ cha này,
    Đạo nhà chả khác phương Tây tí nào.


    Hỡi ơi !!!!........

    Chẳng có nhẽ con người ta có "mệnh" ?
    Vậy tại sao nói nhân định thắng thiên ?
    Tại sao thượng giới có tiên
    Trong khi địa giới đau phiền là... sao ?

    Đời là một giấc chiêm bao
    Sống nay mai chết biết sao mà lần.
    Con đi sung sướng một thân
    Ông bà gia tộc thập phần khổ đau.


    Còn gì đau đớn hơn đâu
    Lệ cha lệ mẹ đêm thâu tuôn trào./.

    Tp.HCm, ngày 19.3.2015
    TNS

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  3. The Following User Says Thank You to Shaolaojia For This Useful Post:

    bach_djen (20-03-2015)

  4. #23
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Mong cháu mau siêu thoát !

  5. #24
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Đám Giỗ Họ Thiều


    Sáng nay (ngày 12.4.2015 tức ngày 24.2 Ất Múi), TGTVTTL cùng với mấy anh em lên số 673 đường Phạm Văn Bạch, quân Gò Vấp, Tp. HCM để tham dự lễ tế tổ tông cùng các bậc tiền hiền thuộc Thiều tộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Lạ cái, khi xe còn chưa vào đến cổng đã thấy có mấy đứa con nít chạy ra vời vời vào. Hỏi sao chúng mày không vời mấy người kia? Lại hỏi sao chúng mày biết các ông đi dự đám giỗ họ mà vời vào ? Nghe hỏi, mấy đứa con nít chỉ cười cười, đếch nói... Hơ... hơ...
    <><><>


    TGTVTTL Đi Dự Đám Giỗ Họ Thiều

    Vừa mới phóng xe vào đến cổng
    Nghe trong nhà nhiều tiếng vọng ra...
    Mấy thằng nứ, họ nhà ta,
    Nhìn người đủ biết Thiều gia nhà mình.

    Mới nghe hồn phách thất kinh
    Vì sao lại biết rằng mình... Thiều gia ?
    Lại còn nhận biết từ xa
    Hỏi đi hỏi lại mấy bà nói ri:

    Gái Thiều tộc vừa xinh vừa Hot
    Trai Thiều gia không những tốt còn thông minh.
    Trai trong thiên hạ bực mình
    Vì không lấy được gái xinh họ Thiều.


    Mấy lời dẫu có "tí"... ĐIÊU
    Nghĩ đi nghĩ lại toàn điều rất hay.
    Người dòng Thiều tộc xưa nay
    Đẹp người tốt tính lại hay lam làm.


    Bởi chưng thiên hạ mới... ham
    Cưới bằng được gái họ Thiều làm dâu.
    Trai dòng Thiều tộc đi đâu
    Gái trong thiên hạ theo bâu thành đàn.

    Há... Há...

    Tp.HCM, ngày 12.4.2015
    TGTVTTL

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  6. #25
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Giải Thích 1 Số Hán Tự Trong Từ Đường Thiều Tộc


    1. PHỤNG TIÊN (奉 先)

    Phụng (奉) có nghĩa là cung phụng, phụng thờ.

    Tiên (先) là tổ tiên, tức các bậc tiền hiền, những người có công khai sáng ra dòng tộc tổ tiên mình, là những bậc thủy tổ, tiền hiền các đời trước.

    PHỤNG TIÊN (奉 先) là hai chữ được viết trong linh vị của tổ tiên và được đặt ở nơi trang trọng trong từ đường thờ gia tộc.


    Phụng Tiên

    Phụng tiên là hai chữ Hán tự với hàm nghĩa là nơi ngồi (linh vị - 灵 位)của các vị tổ tông, những người có công khai sáng ra dòng tộc, những bậc tiền hiền xưa kia đã có nhiều công đức trong việc an bang định quốc, khai cơ lập nghiệp, bảo tồn và phát triển dòng họ, bảo hộ, phù trì cho cháu con đời đời hưng phát.

    Phụng tiên còn có nghĩa chỉ cho con cháu biết cái qui tắc ứng xử, cái nghĩa vụ, trách nhiệm của lũ hậu sanh trong việc thờ cúng ông bà tổ tiên, dòng tộc.

    Phụng tiên là LINH VỊ chủ do vậy sẽ được đặt ở nơi trang trọng nhất, đẹp đẽ nhất (cát trạch) và thường là chính giữa của từ đường.

    2. KÍNH TÔN (敬 尊)

    Kính(敬)có nghĩa là kính trọng, lễ phép.

    Tôn(尊)ngoài nghĩa là tôn kính tức kính trọng còn có nghĩa là chỉ ngôi thứ tức "chí tôn", "tôn trưởng"... nghĩa là cao quí.

    KÍNH TÔN (敬 尊) có nghĩa là phải kính trọng, lễ phép đối với các bậc tôn trưởng, trưởng bối, trưởng lão, người già cả, ông bà cha mẹ, những người có vai vế trên mình.


    Kính Tôn

    Kính tôn được viết trang trọng và được đặt trên trang thờ nằm bên Tả biên bàn thờ tổ.

    Kính Tôn không chỉ là "gia qui", "tộc ước", là di ngôn của tổ tông dặn dò con cháu... mà đây cũng chính là những qui tắc ứng xử, giềng mối nối sự kết đoàn trong mỗi gia đình dòng tộc. Kính Tôn còn là thước đo phẩm hạnh của mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong gia tộc và xã hội.


    Ngày nay, xã hội mặc dù phát triển, nhận thức của mỗi cá nhân trong xã hội ngày càng được nâng cao nhưng chưa hẳn ai cũng đã biết và thể hiện "kính tôn". Vì vậy, rất cần thiết phải đề cao giá trị của "kính tôn" trong mỗi gia đình, dòng tộc.

    3. Ái Thân (爱 亲) !.


    Thế nào là ái thân ?

    Ái (爱) là yêu, tức tình yêu mến.

    Thân (亲) là thân thích, ruột thịt, nghĩa là người thân trong gia đình dòng tộc.

    ÁI THÂN (爱 亲) tức là phải luôn luôn kính trọng, lễ phép, thương yêu ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Phải tạo điều kiện giúp đỡ, thương yêu và coi những người anh em khác trong dòng tộc như người thân, như máu mủ, ruột thịt của mình.


    Ái Thân

    Đấy chính thông điệp, là di ngôn của tổ tiên để lại được đặt trang trọng trên trang thờ tại Hữu biên trong bàn thờ gia tộc họ Thiều.

    Tp.HCM, ngày 13.4.2015 |15:03|
    Dịch và giảng giải: Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #26
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Em Họ… Thiều Tân


    Tặng bác Hiền Thiều & thằng em ấm ớ Thiều Tân

    Bác Thiều Hiền muốn làm quen với thằng nhóc
    Tên là Tân thuộc dòng Thiều tộc dưới Đông Văn
    Bác Hiền nhớ! Không băn khoăn chi cả hết
    Gặp thằng ni dzồi, dzui như tết thế thôi !
    Tiện đây tui có đôi nhời
    Gọi là sơ khởi về người tên… Tân.


    Em tôi, Thiều Ngọc Tân khi còn tại ngũ (ảnh chụp tháng 6/2014)
    <><>

    Cái thằng ý là dân làng tui đấy bác
    Rất đẹp dzai mà công tác rất hăng
    Nó làm chẳng biết trời trăng
    Gái “đu” nói gãy hết răng chẳng màng.

    Nhiều bữa thấy hắn lang thang ngoài đồng Bễ
    Lại nhiều khi thấy lễ mễ dưới đồng Nơi
    Tưởng rằng là hắn chán đời
    Ai ngờ trốn gái tìm nơi an lành.

    Trông hắn thế nhưng nhanh ra phết
    Bởi thế cho nên gái xin chết rất nhiều.
    Đông Yên bảo hắn rất “kiêu”
    Đàn bà Đông Thịnh cho “điêu” nhất làng.


    Gái Đông Phú lang bang lên tán
    Tụi Đông Nam đem gạo bán xin làm quen
    “Uýnh nhau”, đâm chém mấy phen
    Chính quyền can thiệp bẩu nên xếp hàng.

    Sợ phiền nhiễu nay Em bỏ làng ra phố
    Nào đã được yên vì lố nhố, gái phố đeo (?!).
    Lẽ đời nghèo gái đếch theo
    RIÊNG THẰNG EM HỌ GÁI ĐEO KÍN LÀNG./.

    Há... há...
    Mày bớt cho anh một ít đẹp đơi !!!!

    Tp.HCM, ngày 11.5.2015 |20 : 50|
    Anh dzai Shao Lao Jia
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #27
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Nhờ Xin Việc !

    Kính gửi: Bác Hien Thieu

    Thì ra bác người Thiệu Công Thiệu Hóa
    Làng Phác Đồng bên Tả Ngạn sông Chu
    Cầu Chày vùng đất thượng du
    Người dân đây vốn cần cù siêng năng.

    Bác xa xứ sống gần Lăng Cha Cả*
    Nhà gần ngay khu mộ cố Tả Quân
    Ngẫm đời bác cũng gian truân
    Mãi khi tuổi quá Ngũ Tuần mới an.

    Giờ té ngửa Thiều Giang Nam cháu bác
    Cái thằng cùng gốc gác Phác Đồng
    Thằng này chơi lạ mà ngông
    Vừa mua con ngựa chạy ròng vào Trung**

    Bác Hiền ới! Xin thông tri tới bác
    Làng Phác Đồng còn có Thiều Thông
    Hiện nay ngộ cảnh lông bông
    Ngày ăn ba bữa lông rông ngoài đường.

    Nghĩ tình cảnh cũng đáng thương
    Tôi xin kính bác tìm đường giúp cho.
    Nó cũng giỏi chuyện trong vo ngoài trát
    Khá siêng năng mà hát cũng hay.

    Cùng nghề với bác trước đây
    Chính là “bác cả” chuyên xây dựng nhà.
    Cũng dân làng Phác nhà ta
    Có khi gọi bác Hiền là “vai” ông.

    Vài lời kính bác ra công giúp đỡ
    Để hiển vinh rạng rỡ Phác Đồng.!.

    Tp. HCM, ngày 14.5.2015
    Thiều Ngọc Sơn kính thư.

    P/s: Thư này cũng được "đồng kính gửi" cho những ai hiện đang là cây đa cây đề trong các công ty xí nghiệp, xin hãy giang tay hoặc hãy ngả cái "ô" ra cho con cháu nó trú nhờ !

    <><><><>
    * Bác Thiều Hiền thuộc tộc người Hoa Thanh Quế, nguyên xuất thân từ làng Phác Đồng thuộc xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa. Thiều Hiền hiện là lãnh đạo một công ty xây dựng có tiếng tại Tp.HCM. Do nhà riêng của bác Hiền Thiều ở tại quận Bình Thạnh, gần lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (lăng Ông) và khoảng cách từ nhà bác đến khu vực Lăng Cha Cả (địa danh). Nói thêm về chỗ địa danh này một tí, nguyên xưa kia nơi đây có một ngôi mộ gió của đức Giám mục Ba Đa Lộc (theo sử chép mộ chính chôn ở Nha Trang), tu sĩ người Pháp đã sang giúp Nguyễn Ánh chống Tây Sơn Nguyễn Huệ. Gọi là “Cả” là gọi với ý nghĩa tôn kính người đứng đầu, giống như ta gọi bác cả (anh Hai), cụ “Cả Trọng” (chính là bác Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, người đứng đầu Đảng ta); thợ cả (người đứng đầu tốp thợ)… Lăng Cha Cả xưa là khu đất rộng hai ngàn mét vuông nằm ngay vòng xuay Lê Văn Sỹ, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa bây giờ.
    ** Đợt kỷ niệm Chiến thắng 30/4 vừa qua, Thiều Giang Nam sau khi mua được chiếc Moto đã cùng một số bạn bè phượt một chuyến vào tận Đà Nẵng.


  9. #28
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Đơn Xin Việc !


    Tặng Muội Muội

    Em tên Thiều Thị Phương Lan
    Sinh năm bảy bảy thiên can Đinh Xà
    Quê em ở cũng chẳng xa
    Cách Hà Nội phố hai ba giờ tàu.

    Năm mười bốn (2014) em bị đau một vố !
    Bạn chơi khăm nên mới khổ thân em !
    Nghĩ đi tính lại chẳng thèm
    Nên em "nghỉ việc" đứng xem thế nào.

    Vữa ra tết bỗng nhao nhao trượt giá
    Xăng lên cao, nem chả cũng tăng theo
    Khiến cho con trẻ nhóc nheo
    Lão chồng đay nghiến lèo nhèo cả đêm.

    Nay em muốn tăng thêm thu nhập
    Để bù cho những bất cập trong nhà
    Em không sợ chuyện “đi xa” (đi công tác xa)
    Miễn sao rủng rỉnh tiền là OK !

    Trước em học chuyên về Market
    Ra trường thời lê lết bán buôn
    Nay do ngộ chuyện đau buồn
    Cái ân “nâng đỡ” sẽ luôn ghi lòng.

    Em được cái không nề hà gian khó
    Mong tiền nhiều mua sữa cho con
    Vả nay xuân sắc đã mòn
    Việc gì cũng nhận có còn hơn không.

    Mấy hôm trước lông bông thất nghiệp
    Có người kêu nhưng việc chẳng đâu
    Nay vì “bệnh mới phải cầu”
    Ví như ngày trước còn lâu mới làm.

    Em tên : Thiều Thị Phương Lan
    Kính trình đơn đến các ban các ngành./.

    Tp.HCM, ngày 15.5.2015
    Ka ka Ngọc Sơn


  10. #29
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Nhuận Thạch Thu Về...


    Mùa Thu này ai viền* Thanh Hóa
    Viền Đào Sơn dự giỗ họ Thiều Gia ???

    I.

    Thanh Hóa vào Thu nắng rực vàng
    Chẳng như Đà Nẵng nắng chói chang
    Đào Sơn đất tổ thơm nhang mới
    Bạch Thạch hân hoan mở hội làng.

    Triệu Xá Thu sang chim hót vang
    Núi Chiểu lăng Cha hội rộn ràng.
    Phượng lĩnh thông reo mừng con cháu
    Thoảng mùi hương nếp dạ miên mang.


    II.

    Vượt núi băng sông đến Triệu Tiền
    Thiều gia Đông Tiến cõi thần tiên
    Nhuận Thạch Thu "viền" vàng sắc lá
    Gái trai nô nức tạ TIÊN HIỀN.

    Núi sông nhớ mãi công Thiều Thốn
    Việt Nam muôn thủa sử trường tồn
    Vó ngựa Nguyên Minh chùn không bước
    Vạn đại lưu danh đức Thế Tôn.


    Tp. HCM, ngày 29.8.2015
    Quêchoa Thanhhóa
    <><><><><><><>
    * Viền = về, tiếng Hoa Thanh Quế, địa phương ngữ.
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  11. #30
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Tháng Tám Này Bạn Có Về Đào Sơn ?


    Tháng tám mùa thu Đào Sơn vàng sực nắng
    Đồng lúa xanh tươi chen sắc trắng cánh cò
    Vẳng đâu đó tiếng hò quê sông Mã
    Phượng lĩnh* thông reo trăng sáng cả bầu trời.


    Về Nhuận Thạch nghe ầu ơi câu hát
    Khúc hát sông quê nghe dịu mát thân thương
    Nghe rồi lòng dạ vẫn vương
    Tưởng vừa nghe khúc Nghê Thường năm nao.


    Mùa thu này ai nào, về thăm tổ
    Về Đào Sơn dự đám giỗ họ Thiều
    Đông Sơn vàng sực nắng chiều
    Giang tay đón các con yêu về nhà !

    Mùa thu này ai người về thăm tổ ???

    Tp.HCM, ngày 28.9.2015
    Quechoa_Thanhhoa

    <><><><><>
    * Phượng lĩnh, tên gọi của núi Rừng thông xưa.
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •