Trang 3/4 ĐầuĐầu 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 33

Chủ đề: Thanh Niên, HS-SV & Những Chia Sẻ Cực Kỳ Hữu Ích

  1. #21
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Câu chuyện con Voi

    Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy những con voi to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước. Không hề có xích sắt, cũng chẳng có chuồng giam. Có thể thấy rõ, hiển nhiên, lũ voi có đủ khả năng để dứt đứt dây, chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu vì sao, lũ voi vẫn không làm vậy.


    Người đàn ông trông thấy người quản tượng đứng gần đó. Ông hỏi anh ta tại sao lũ voi cứ đứng yên vậy mà không hề có vẻ muốn tháo chạy. “Ồ”, người quản tượng đáp, “khi chúng còn nhỏ, chúng bé hơn thế này rất nhiều, chúng tôi vẫn dùng loại dây thừng cỡ đó để buộc chúng lại. Ở độ tuổi đó, dây như vậy là đủ giữ chúng rồi. Nhưng khi đã lớn hơn, chúng vẫn tin mình không thể dứt nổi những sợi dây thừng này. Chúng cho rằng, sợi dây thừng ngày xưa vẫn có thể giữ chúng được, thế là chẳng bao giờ chúng có ý nghĩ dứt bỏ dây và chạy đi”.

    Người đàn ông vô cùng kinh ngạc. Những con voi đó hoàn toàn có khả năng chạy thoát khỏi sợi dây ràng buộc chúng, nhưng chỉ vì không tin mình có thể, nên chúng vẫn cứ chấp nhận một thực tiễn như đang có.

    Cũng giống như những con voi đó, có biết bao người trong chúng ta, đã đi qua cuộc đời với ý nghĩ, chúng ta không thể làm được gì đó, đơn giản chỉ vì, ta đã từng thất bại một lần?

    Thất bại chỉ là một phần trong quá trình học hỏi. Đừng bao giờ đầu hàng trước những khó khăn của cuộc sống.

    Shaolaojia sưu tầm

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. #22
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Sinh viên mới ra trường cần kỹ năng gì?


    Bạn chuẩn bị ra trường hay đã là sinh viên ra trường, bạn biết mình cần kỹ năng nào chưa? Không đơn giản để chỉ mang những thứ bạn học được trong trường lớp mà đem ra làm thực tế. 9 chia sẻ dưới đây sẽ rất hữu ích cho các bạn:

    1. Khả năng thích nghi nhanh
    Khi làm việc bạn luôn phải thích nghi được với môi trường làm việc và tất cả các yêu cầu đa dạng của sếp. Có thể bạn biết cách để viết các biên bản và thông báo theo đúng quy tắc nhưng sếp lại muốn bạn có cả khả năng ghi nhớ tốt và ghi chép nhanh trong công việc. Điều quan trọng là bạn cần có khả năng thích nghi nhanh với những yêu cầu mới thậm chí trong cả những thời điểm khó khăn, bất ổn.

    2. Nhún nhường và nhẫn nại
    Đừng bao giờ đòi hỏi một mức lương ngất ngưởng khi bạn chỉ là “tân binh” hay nói rằng bạn có khả năng lãnh đạo thay vì thái độ học hỏi, cầu tiến. Lãnh đạo luôn muốn nâng đỡ các cá nhân luôn sẵn lòng vượt thách thức và chứng tỏ mình hơn là những người lúc nào cũng “ngồi chờ sung rụng”.
    Hãy chứng tỏ bản thân mình qua công việc, thái độ và cách ứng xử với các đồng nghiệp, đó chính là những điều bạn cần làm.


    3. Cập nhật thông tin
    Trong trường học bạn chỉ được giảng cho những kiến thức chuyên môn mà không được nhấn mạnh việc cập nhật thông tin cũng là một “vũ khí” hữu ích khi bạn đi xin việc. Các nhà tuyển dụng không hài lòng khi thấy bạn lơ lửng tầng mây và không hề am hiểu chút nào về công việc bạn sẽ làm.
    Hãy đọc tin tức và các ấn phẩm chuyên ngành để mở rộng kiến thức. Bạn có thể tham khảo sếp và đồng nghiệp về những trang web hoặc tạp chí chuyên ngành cần đọc.

    4. Tự quản thời gian
    Sinh viên mới tốt nghiệp thường cảm thấy nhiệm vụ của mình trong công ty là gật đầu, tức không được từ chối bất kỳ công việc nào được giao. Nhưng nếu như vậy đồng nghĩa bạn sẽ phải chịu trận với rất nhiều lời sai khiến nhờ vả, khiến công việc của bạn không thể hoàn thành theo tiến độ. Hãy kiểm soát thời gian của mình.
    Kỹ năng tự quản thời gian là cách bạn kiểm soát năng lượng và sự tập trung của mình. Hãy hỏi sếp về thứ tự ưu tiên của các công việc và hướng dẫn bạn công việc nào sếp cần gấp và bạn nên thực hiện trước.

    5. Nói trước công chúng
    Khả năng nói trước đám đông là rất cần thiết. Tại sao ư? Bạn được giao thuyết trình một vấn đề trước toàn công ty, nếu bạn ậm ừ, không diễn đạt được thì đó là điểm trừ vô cùng lớn.
    Để khắc phục, bạn có thể tham gia các hoạt động tình nguyện mà tại đó, bạn có thể thực hành kỹ năng nói trước các thành viên. Hãy nghĩ đến điều quan trọng nhất mà bạn muốn truyền tải đến người nghe và diễn đạt thành lời.

    6. Kỹ năng kiềm chế cảm xúc
    Trong công việc bạn sẽ chẳng bao giờ tránh khỏi việc “va chạm” với đồng nghiệp. Cố gắng đánh giá đồng nghiệp bằng lý trí và hành xử tao nhã, cho dù bạn hoàn toàn không thể chấp nhận quan điểm của họ. Đừng vội vàng nóng này, điều đó khiến bạn không kiểm soát được vấn đề và có những hậu quả không mong muốn xảy ra.


    7. Khả năng truyền đạt thông tin
    Những nhà tuyển dụng muốn nhân viên của họ có thể viết được những bản báo cáo với trình tự khoa học và không có bất cứ lỗi ngữ pháp hay chính tả nào trong câu.

    8. Kỹ năng làm việc nhóm
    Những nhà tuyển dụng muốn tìm những nhân viên có khả năng làm việc hiệu quả, năng suất khi làm theo nhóm. Thông qua những công việc làm thêm hay hoạt động ngoại khóa bạn có thể tìm kiếm kinh nghiệm làm việc nhóm.

    9. Khả năng làm việc độc lập
    Nhà tuyển dụng cũng mong chờ nhân viên của họ có thể làm việc một cách độc lập khi cần thiết. Tuy trái ngược với khả năng trên nhưng đây cũng được coi là yếu tố rất quan trọng khi đi xin tuyển.

    Thieugia sưu tầm
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #23
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    THANH NIÊN - HỌC SINH SINH VIÊN, NHỮNG CHIA SẺ CỰC KỲ HỮU ÍCH


    Nói Với Những Người "Bạn"

    Cũng muốn dừng hẳn không bao giờ đăng status vì sợ làm phiền nhiều người, vì họ không thích, vì nó không phù hợp với tính cách và lứa tuổi của họ, và đâm ra họ ghét mình,cho rằng mình điên, mình hâm, khùng...


    Tôi biết có cả đám bạn học cấp 3, 10 đứa thì cả mười đều chửi tôi + vài trăm người kết bạn. Tôi không bao giờ trách họ, bởi vì họ không hiểu tôi, bởi vì tôi quá ưa triết lý, chả hài hước và khó lòng khiến họ vui.

    Tôi biết đối với họ, tôi không là gì vì ngay cả một lời chúc sinh nhật họ cũng không thèm chúc, không bao giờ hỏi han ngoài mấy người Cùng Họ, cùng sở thích...


    Bạn bè, dù sao không hợp nhau nhưng chỉ cần dành cho nhau 1 sự quan tâm nhẹ là đủ. Lúc cần thì họ tìm đến tôi nhưng chưa bao giờ họ đáp lại tôi điều gì, mà tôi cũng không cần sự đáp lại của họ, đơn giản tôi luôn coi họ là bạn và là bạn nên tôi giúp vô điều kiện. Còn họ thì họ không coi tôi là bạn, tôi nói thực tình là như vậy. Họ chỉ: trước thì bằng mặt sau thì không bằng lòng. Họ cố tỏ ra vẻ thương hại cho một kẻ kém cỏi và ngốc nghếch như tôi, nhưng họ đâu biết rằng chính kẻ ngốc nghếch ấy luôn xuất hiện khi họ cần sự giúp đỡ mà không còn nhờ ai được. Nhiều lần tôi phải cố nhịn để xem cách đối xử của họ, nhưng họ ích kỉ và vô tâm lắm! Nhưng tôi cũng vẫn bỏ qua và coi là bạn. Tôi tin rằng họ sẽ hối hận vào một ngày nào đó khi họ trưởng thành và thấu hiểu mọi thứ hơn một chút, họ sẽ nhận ra mình không xứng đáng là bạn,....v.v ...


    Vâng, tôi thực sự hơi bùn về những người bạn đó và cũng thấy vui vì vẫn có người thân, họ hàng hiểu tôi.

    Status gửi những người bạn.

    Tác giả: Thiều Long Trọng, Sv ĐHBK Hà Nội
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  4. #24
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Buồn Kinh Người !!!



    Trong lớp mình vừa qua có ba đứa đi theo học cái lớp “Kỹ Năng Thành Công”… chẳng biết người ta trang bị cho chúng nó những gì ? Nhưng sau một bữa dự buổi tọa đàm “Hãy Thấu Hiểu Bản Thân Mình” nó mừng quá lên Face hét lên như thế này (xin được post nguyên đai nguyên kiện, kể cả lời của ông thầy nó Commen động viên nữa):

    - Tại sao phải gọi con chó là con chó?
    - Tại sao ko gọi con chó là con mèo?
    - Tôi nghĩ nên gọi là con khỉ.
    - Và tôi luôn luôn đúng.
    <><><>
    Và đây là lời nhận xét của thầy nó:

    - Phạm… AB, rat binh thuong!!!

    Thiều Gia - Mình thực sự mừng, thực sự hạnh phúc vì cái sự học vô cùng "tiến bộ" của ba đứa học trò này (?!).

    Mừng cho chúng và cũng xin được gửi lời chúc mừng tới “thầy” của chúng, những ông thầy có thể gọi là “siêu” cao thủ, những người thầy này xứng đáng được XH tôn vinh, xứng đáng được phong danh hiệu “Nhà giáo đại nhân dân”.

    Mình phải nói là siêu cao thủ, “Nhà giáo đại nhân dân” là vì trong khi các thầy cô giáo khác bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi công sức, thậm chí cả nước mắt (năn nỉ) để dạy dỗ chúng suốt mười mấy năm (12 năm phổ thông + 03 năm học ĐH) nhưng chúng vẫn không nhận thức được bao nhiêu điều, nhiều điều vẫn còn ù ù cạc cạc… Thế nhưng, chỉ một buổi dự tọa đàm, chỉ vài bữa đi nghe mấy “thầy” dạng này giảng "đạo", đầu óc chúng đã có phần sáng hẳn. Trong cái đầu u mê tối tăm ấy đã lóe lên cái thứ ánh sáng tựa như thứ ánh sáng ở cuối con đường hầm, đã có cái sự thay đổi vượt bậc về tư duy, nhận thức (!?)...



    Chúng đã biết cái con mà từ xưa nay mọi người vẫn thường hay gọi là chó, là cẩu, là cầy thực ra không phải là con "chó", nó là con “mèo”, thậm chí là con “khỉ” ?!.
    Hu... hu....

    Nay Thiều gia không biết nói gì nữa, chỉ xin kể lại câu chuyện hoàn toàn có thật được ghi lại trong sách “Hoa Nam Kinh” như dưới đây để ai đó thích coi tham khảo, biết đâu đó, lại chẳng sáng mắt ra được phần nào chăng?. Chuyện kể:

    Xưa ở nước Tề có thanh niên có cái lối suy nghĩ, tư duy rất lạ, chẳng giống ai. Trong khi tất cả người trong thiên hạ gọi ngày thì anh ta lại nói là đêm, mọi người cho là đắng thì anh ta gọi đó là ngọt, gọi màu đen là màu trắng, gọi chó là người, gọi cha mẹ là lợn...


    Trang Tử

    Người cha cho rằng anh ta bị ma ám, bị bệnh nên cùng với mấy người gia nô xúm trói lại sau đó tống lên xe trâu đem sang nước Lỗ nhờ ông Khổng Khâu chữa. Dọc đường gặp Lão Tử, Lão Tử hỏi chuyện xong phán:

    - Loại người như thằng này chắc gì ông Khổng Khâu nước Lỗ chữa được? - lại nói - Phàm vật gì cùng một chủng loại mà có nhận thức lệch lạc, không giống với các chủng loại của mình thì gọi là lệch chuẩn. Không phân biện được đúng sai, phải quấy, lại tai điếc, mắt mù màu thì là loại bất trí, bất minh.... Cái thằng người mà lại gọi người là chó, kêu cha mẹ là lợn ấy thuộc vào hạng đó tức hạng bất trí bất minh, các người còn để nó sống làm gì cho chật đất - dừng một lát lại nói - Nó đã cho rằng chết tức là sống sao các ngươi không quẳng nó xuống sông Hoàng Hà cho nó “được sống”, mà chở đi chi cho tốn tiền tốn bạc.

    Sau khi nghe Trang Tử giảng giải, người cha tỉnh ngộ bèn bảo gia nô đem con thả xuống sông Hoàng Hà.

    Chỉ thấy sóng vẫn ì oạp vỗ vào bờ, nước vẫn reo vui tuyệt nhiên không thấy người con có phản ứng gì. Mấy chục năm sau cũng thế, không ai gặp lại chàng trai có lối suy nghĩ kỳ cục ấy nữa./.

    Tp.HCM, ngày 19.1.2015
    Shaolaojia


  5. The Following User Says Thank You to admin For This Useful Post:

    ngochai (19-01-2015)

  6. #25
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Angry Buồn Kinh Người

    - Tại sao phải gọi con chó là con chó?
    - Tại sao ko gọi con chó là con mèo?
    - Tôi nghĩ nên gọi là con khỉ.
    - Và tôi luôn luôn đúng.

    <><><>
    Và đây là lời nhận xét của thầy nó:

    - Phạm… AB, rat binh thuong!!!
    Hay sao một lũ chó mèo

    Dẫu đây là khỉ, làm gì được nao.

    Ngộ đây chẳng phải tào lao,

    Còn dư thiên hạ chó heo một loài.


    Thiên hạ hay, thiên hạ tài

    Cũng chẳng bằng được Ngộ đây... bình thường.

    ----------------------------------------------

    Từ điển Triết Học: ẢO TƯỞNG

    Ảo tưởng là những tri giác bị xuyên tạc về hiện thực. Người ta phân biệt hai loại ảo tưởng. Một số ảo tưởng do những điều kiện bên ngoài không bình thường gây ra khi người ta tri giác sự vật; lúc đó, cơ chế sinh lý vẫn hoạt động bình thường.

    Một số ảo tưởng khác thì do sự hoạt động có tính chất bệnh hoạn của những cơ chế sinh lý tham gia vào quá trình tri giác gây ra.

    Các đại diện của triết học duy tâm thường sử dụng ảo tưởng làm luận chứng để chứng minh sự không tương đồng giữa những tri giác của chúng ta với thế giới khách quan. Nhưng ngay cả việc chúng ta có thể tách những ảo tưởng ra thành một loại hiện tượng riêng và đem đối chiếu chúng với những tri giác tương ứng, thì việc đó cũng nói lên tính chất sai lầm của những “kết luận” bất khả tri. Cần phân biệt ảo tưởng với ảo giác; trái với ảo tưởng, ảo giác xuất hiện khi không có các đối tượng bên ngoài.
    Lần sửa cuối bởi ngochai; 19-01-2015 lúc 04:46 PM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  7. The Following User Says Thank You to ngochai For This Useful Post:

    thieugia (19-01-2015)

  8. #26
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts

    Post Đòi lại tiền tham gia bán hàng đa cấp?

    Em là sinh viên năm thứ nhất, vì thiếu hiểu biết lại cần việc làm nên bị một người trong công ty đa cấp lừa 8 triệu đồng. Em muốn tố cáo nhưng không biết cơ quan nào có thẩm quyền xử lý?

    Người làm cho công ty đa cấp đã dẫn em ra cửa hàng cầm đồ và bắt ký vay 8 triệu với mức lãi 4.000 đồng một triệu một ngày, để lại thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân bản gốc làm tin. Sau đó, em phải dùng 8 triệu mua hàng của công ty đa cấp đó. Giờ em phải làm sao để lấy lại tiền?

    Thái Bình

    nguồn: vnexpress.net
    Links: Đòi lại tiền tham gia bán hàng đa cấp?

    ----------------------------------------------------------

    Trả lời:

    Theo quy định tại Điều 48 Luật cạnh tranh năm 2004, việc “yêu cầu người muốn tham gia phải đặt cọc, phải mua một số lượng hàng hoá ban đầu hoặc phải trả một khoản tiền để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp” là một trong các hành vi “bán hàng đa cấp bất chính”. Hành vi này được xếp vào một trong những “hành vi cạnh tranh không lành mạnh” và bị xử lý theo Điều 36 Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21/7/2014. Cụ thể, tại khoản 3 quy định, phạt tiền doanh nghiệp bán hàng đa cấp từ 60.000.000 đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

    - Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải đặt cọc hoặc đóng một khoản tiền nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp;

    - Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải mua một số lượng hàng hóa dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp;

    Phạt tiền gấp hai lần mức quy định tại Khoản 3 trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

    Ngoài việc bị phạt tiền, doanh nghiệp vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả sau:

    a) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với hành vi quy định tại Điểm d, Điểm đ Khoản 1 Điều này và hành vi quy định tại Khoản 3 Điều này trừ trường hợp kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

    b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm bao gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được;

    c) Buộc cải chính công khai.

    Về thẩm quyền xử lý vi phạm: Các cơ quan quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp được quy định tại Chương 6 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, bao gồm:

    1. Cơ quan Quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công thương;

    2. Sở Công thương

    Như vậy, bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi tới cơ quan quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công thương hoặc Sở Công thương tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp bán hàng đa cấp đóng trụ sở.

    Trong quá trình điều tra phát hiện vụ việc cạnh tranh có dấu hiệu tội phạm, cơ quan có thẩm quyền phải kiến nghị ngay với thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh xem xét chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để khởi tố hình sự. Trong Bộ luật Hình sự năm 1999 có quy định một số tội danh liên quan như: Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156), Tội kinh doanh trái phép (Điều 159), Tội lừa dối khách hàng (Điều 162), Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế (Điều 167), Tội quảng cáo gian dối (Điều 168), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139), Tội buôn lậu (Điều 153)....

    Như vậy, tùy vào hành vi cụ thể cũng như tính chất, mức độ vi phạm mà người thực hiện và doanh nghiệp có hành vi kinh doanh đa cấp bất chính có thể bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật cạnh tranh, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong Bộ luật hình sự.

    Để bảo vệ quyền lợi có hiệu quả hơn, bạn có thể cùng những người bị hại khác yêu cầu doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả lại tiền đã “lừa”. Nếu doanh nghiệp đó không giải quyết hoặc gây khó khăn thì bạn và những người bị hại khác cần chuẩn bị chứng cứ, làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng như đã nêu ở trên.

    Luật sư, thạc sĩ Phạm Thanh Bình

    ------------

    Những hành vi bị cấm đối với người tham gia bán hàng đa cấp quy định trong Nghị định 42/2014:

    a) Yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải trả một khoản tiền nhất định, nộp tiền đặt cọc, hoặc phải mua một lượng hàng hóa nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

    b) Cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính chất, công dụng của hàng hoá hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp.

    c) Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, hội thảo giới thiệu sản phẩm, đào tạo mà không được doanh nghiệp bán hàng đa cấp ủy quyền bằng văn bản.

    d) Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của doanh nghiệp mà mình đang tham gia.

    đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội để yêu cầu người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.
    Lần sửa cuối bởi taothao; 28-01-2015 lúc 04:55 PM
    Hiền nhân cùng lý hợp hư vô,
    Đắc ngộ Kiền Khôn Tạo Hóa Lô.

    Hạ sĩ chỉ tranh danh dữ lợi,
    Giao nguyên khưu chủng thị Tiền Đồ.

  9. The Following User Says Thank You to taothao For This Useful Post:

    thieugia (01-04-2015)

  10. #27
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Vè Sinh Viên !!!

    Nghe vẻ nghe ve
    Nghe vè đến tết
    Học hành bê bết
    Lê lết về nhà

    Bố thịt con gà
    Gọi là tẩm bổ
    Thằng con khốn khổ
    Như hổ đói mồi

    Tay gắp liên hồi
    Thủng nồi trôi dế
    Mẹ nhìn thấy thế
    Ngồi kế bên con


    Cứ ăn cho ngon
    Gà còn nhiều lắm
    Con cười tươi thắm
    Mồm gặm ngon lành

    Bố mẹ dỗ dành
    Học hành cố gắng
    Con đừng lo lắng
    Mưa nắng ở nhà

    Bố mẹ chưa già
    Nên là vẫn khỏe
    Con thì con trẻ
    Vui vẻ học hành

    Ra nghiệp ra ngành
    Công thành danh toại
    Thằng con ăn hại
    Nhớ lại những đêm

    Cày cuốc chơi game
    Cộng thêm nhịn đói
    Xơi toàn mỳ gói
    Phải nói triền miên

    Bố mẹ gửi tiền
    Thì liền tiêu hết
    Chơi bời mải miết
    Chẳng thiết làm gì


    Học chẳng thèm đi
    Bởi vì “bận ngủ”
    Đi thi học tủ
    Chẳng đủ điểm qua

    Cảnh cáo mức ba
    Nên là sợ hãi
    Mẹ thì bươn chải
    Chỉ mải ruộng đồng

    Bố thì làm công
    Lúc nông nhàn rỗi
    Nhọc nhằn bao nỗi
    Lo mỗi mình con

    Chẳng dám ăn ngon
    Vì còn lo lắng
    Tảo tần mưa nắng
    Thức trắng làm thêm

    Cặm cụi bao đêm
    Kiếm thêm chút đỉnh
    Ai ơi tu tỉnh
    Nghiêm chỉnh học hành

    Thi cử ngon lành
    Trưởng thành khôn lớn
    Đừng chơi quá trớn
    Đú đởn bạn bè

    Nghiện ngập rượu chè
    Cay xè mắt mẹ
    Quay đầu cho lẹ
    Đời sẽ thắm tươi

    Đang tuổi đôi mươi
    Cuộc đời còn đó
    Chịu thương chịu khó
    Từ bỏ chơi bời


    Sẽ lại rạng ngời
    Cuộc đời đẹp lắm!!!!

    Thanh_long theo facebook của Thiều Long Trọng

  11. #28
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Khuyên Bạn*...


    Tác giả: Bất Khả Tri

    Có chí thì ham học
    Bất chí thì ham chơi
    Trí khôn tạo nên người
    Đức nhân tìm ra bạn.

    Thành đạt nhờ đức dày
    Làm nên nhờ có thầy
    Đủ đầy nhờ có bạn
    Gái ngoan nhờ đức hạnh
    Trai mạnh nhờ lực cường
    Tươi đẹp lắm người thương
    Lực cường nhiều kẻ mạnh.


    Dễ thích nghi thì sống
    Biết năng động thì nên
    Đủ tài trí làm nên
    Đủ sức bền thì thắng.

    Biết mình khi hoạn nạn
    Hiểu bạn lúc gian nguy
    Nghèo hèn bởi tự ti
    Ngu si vì tự phụ.

    Tài đức cao hơn phú
    Hạnh phúc đủ hơn giàu
    Sống trung tín bền lâu
    Tình nghĩa sâu hạnh phúc.

    Đủ tài thì đỡ cực
    Đủ sức thì đỡ nghèo
    Dốt nát hay làm theo
    Hiểu biết nhiều thì lợi.

    Hỏng việc thì hấp tấp
    Va vấp bởi vội vàng
    Cảnh giác với lời khen
    Bình tâm nghe lời trách.

    Quá nghiêm thì ít bạn
    Dễ dãi bạn khinh nhờn
    Không hứa hão là khôn
    Không tin xằng ít vạ.

    Làm ơn đừng mong trả
    Được ơn nhớ đừng quên
    Nhu nhược bị ép trèn
    Quá cương thì bị gãy.

    Cái quý thì khó thấy
    Dễ lấy thường của tồi
    Của rẻ là của ôi
    Dùng người tội sinh vạ.

    Đẹp lòng hơn tốt mã
    Nền nã hơn kiêu kì
    Thận trọng từng bước đi
    Xét suy khi hành động.

    Hiểu biết nhiều dễ sống
    Luôn chủ động dễ thành
    Thận trọng trước lợi danh
    Giữ mình đừng buông thả.

    Tránh xa phường trí trá
    Tai vạ bởi nể nang
    Tài giỏi chớ khoe khoang
    Giàu sang đừng kênh kiệu.

    Học bao nhiêu vẫn thiếu
    Học bao nhiêu chẳng thừa
    Nhân đức chớ bán mua
    Được thua không nản trí.

    Đủ đức tài bớt lụy
    Đủ dũng khí chẳng hàng
    Có vợ đảm thì sang
    Có bạn vàng thì quý.

    Đói nghèo vì bệnh sĩ
    Quẫn trí dễ làm liều
    Tỉnh táo với tình yêu
    Biết điều khi yếu thế.

    Lo việc nhà chớ kể
    Ân nghĩa chớ đếm đong
    Người phúc lộc nhờ nguồn
    Sống bất nghĩa tai ương
    Sống bất lương tù ngục.


    Phải cầu xin là nhục
    Phải khuất phục là hèn
    Hay đố kị nhỏ nhen
    Hay ép trèn độc ác.

    Lắm gian truân càng sáng
    Nhiều hoạn nạn càng tinh
    Với mình phải nghiêm minh
    Với chúng sinh thân ái.

    Đang thắng phòng khi bại
    Gặt hái phòng mất mùa
    Thói quen thường khó chừa
    Say sưa thường khó tỉnh.

    Sống ỉ lại ăn sẵn
    Dễ bạc phân tán mình
    Sống dựa dẫm ngu đần
    Sống bất cần phá sản.

    Hay đua đòi hoạn nạn
    Quá nể bạn tai ương
    Gia đình trọng yêu thương
    Sống nhịn nhường hỉ hả
    Thiếu tình thương man trá
    Gắn vàng đá cũng tan.

    Biết dạy dỗ con ngoan
    Chịu bảo ban con giỏi
    Tinh khôn nhờ học hỏi
    Cứng cỏi nhờ luyện rèn.

    Sống vì nhau dễ bền
    Sống vì tiền đổ vỡ
    Rèn con từ mới nở
    Khuyên vợ lúc mới về.

    Muốn hiểu cần lắng nghe
    Khốn nạn quên mẹ cha
    Tốt đẹp hãy bày ra
    Xấu xa nên đậy lại.


    Có ích thì tồn tại
    Có hại thì diệt vong
    Nhiều tham vọng long đong
    Lắm ước mong lận đận.

    Hay vội vàng hối hận
    Quá cẩn thận lỗi thời
    Biết được người là sáng
    Hiểu được bạn là khôn
    Khiêm tốn là tự tôn
    Kiêu căng là tự sát.

    Hứa trước thì khó đạt
    Hèn nhát thì khó thành
    Thù hận bởi lợi danh
    Tranh giành vì chức vị.

    Giàu sang hay đố kị
    Tài trí sinh ghét ghen
    Tham giàu thì cuồng điên
    Tham quyền thì độc ác.

    Vì tiền thì dễ bạc
    Vì tình nghĩa bền lâu
    Người hiểu nói trọn câu
    Người dốt lâu phách lối.

    Có quyền thì hám lợi
    Có tội thường xum xoe
    Khờ dại hay bị lừa
    Nó bừa hay vạ miệng.


    Đa ngôn thì tai tiếng
    Ngậm miệng dễ được tin
    Hám lợi hay cầu xin
    Hám quyền hay xu nịnh.

    Thật thà hay oan trái
    Thẳng thắn hay bị hại
    Thông thái hay bị ngờ
    Chiều con quá con hư
    Tiền của dư con hỏng.

    Giàu mạnh thường thao túng
    Nghèo vụng dễ theo đuôi
    Người tài giỏi khó chơi
    Kẻ trây lười khó bảo.

    Thành tâm thì đắc đạo
    Mạnh bạo việc dễ thành
    Quân tử thì trọng danh
    Tiểu nhân thì trọng lợi.

    Bất tài hay đòi hỏi
    Lọc lõi khó khiêm nhường
    Tình nghĩa thường khó quên
    Nợ nhân duyên khó trả.


    Khó thuần phục kẻ sĩ
    Khó phòng bị tướng tài
    Biết chấp nhận thảnh thơi
    Hay hận đời đau khổ.

    Của quý thì khó giữ
    Con cầu tự khó nuôi
    Nhà dư của hiếm hoi
    Nhà lắm người bạc cạn.

    Khó gần người quá sạch
    Vắng khách tại quá nghèo
    Dễ nổi danh kị hiền
    Dễ kiếm tiền khó giữ.

    Kiếp người là duyên nợ
    Lành vỡ lẽ thường tình
    Bại thành từ lực trí
    Thời gian đừng uổng phí.
    Biết suy nghĩ sâu xa
    Vững vàng khi thành bại.

    Cần học và hành mãi
    Sẽ gặt hái thành công./.

    Thiều Gia sưu tầm
    <><><><>
    * Tiêu đề do Thiều gia đặt.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  12. #29
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    VỠ MỘNG ĐẠI HỌC



    Chủ nhật, 12/4/2015 | 09:19 GMT+7


    Tưởng rằng đậu được đại học thì cuộc đời, tương lai sẽ rộng mở. Nào ngờ em thật sự hụt hẫng vì mọi sự nỗ lực cố gắng của bản thân đã không được đền đáp.

    Em đang là sinh viên năm nhất của Đại học Tài chính Marketing. Ngày trước lúc còn học phổ thông cứ tưởng lên đại học cố gắng học thì sẽ tốt đẹp. Tưởng rằng đậu được đại học thì cuộc đời, tương lai sẽ rộng mở. Nào ngờ em thật sự hụt hẫng vì mọi sự nỗ lực cố gắng của bản thân đã không được đền đáp.



    Em vô cùng chán nản và thất vọng với kết quả của học kỳ vừa rồi. Ngành em đang theo học em không thích nó. Có lẽ em quá vô dụng khi thực sự không biết là em thích cái gì, thích công việc gì. Em giờ thực sự đang rất rối, không biết nên lựa chọn lối đi nào cho bản thân nữa vì cho đến giờ em chưa nhìn thấu được đam mê của mình.


    Em đang ôn thi lại nhưng rồi vẫn luôn bị lung lay không biết làm sao mới đúng. Cố gắng học tiếp thì sẽ ra sao mà tiếp tục thi đại học lần nữa liệu có thể không. Em thấy mọi thứ trước mắt quá mịt mờ rồi tương lai của em sẽ ra sao? Dấu chấm hỏi to đùng biết khi nào mới có đáp án.

    Đứng giữa muôn vạn nẻo đường em không biết bản thân mình nên đi về đâu...

    Võ Thùy Tranh

  13. #30
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Sinh viên ra trường thất nghiệp cũng giống cảnh dưa hấu được mùa mất giá
    Dân trí - Sáng ngày 24/4, Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức Phiên giải trình của Chính phủ về việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục Đại học và vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.

    Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - ông Phạm Vũ Luận, trong giai đoạn năm 2011 – 2014, trung bình mỗi năm có khoảng trên 400.000 sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Số lao động có trình độ đại học, cao đẳng trong độ tuổi lao động thất nghiệp trong thời gian qua tăng cao hơn so với số tốt nghiệp và số có việc làm. Trong đó số thất nghiệp năm 2014 so với năm 2010 tăng gần gấp đôi.

    Nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp được ông Luận lý giải là do kinh tế suy thoái, việc làm mới không có. Nhiều cơ sở giáo dục đại học chưa chủ động dầu tư, tổ chức nghiên cứu nhu cầu nhân lực của thị trường lao động để đào tạo những ngành, theo tiêu chuẩn mà xã hội cần. Chương trình đào tạo chưa theo kịp sự phát triển của nền kinh tế, khoa học- công nghệ. Bên cạnh đó, học phí thấp dẫn đến suất đầu tư trên mỗi sinh viên thấp khiến cho các trường không đủ nguồn lực tập trung nâng cao chất lượng đào tạo.



    Nhiều báo cáo, thống kê gần đây đưa ra con số tới hơn 60% sinh viên ra trường không tìm được việc làm.

    Đề cập đến thực trạng này, đại biểu Nguyễn Xuân Trường (Hải Phòng) cho rằng, đào tạo nghề ở Việt Nam gần giống nền sản xuất nông nghiệp, bao năm vẫn loay hoay với cảnh “được mùa mất giá”, đào tạo thì cứ mạnh ai nấy làm, còn khâu tiêu thụ, giải quyết việc làm thì không kiểm soát được bao nhiêu. Ông Trường băn khoăn, cứ khái quát nguyên nhân là đào tạo không chuẩn nhưng cái gì dẫn đến sự thiếu chuẩn đó, sao chuyện mãi loay hoay không gỡ được?

    Chung ý kiến này, Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Ngô Thị Minh nhấn mạnh, việc thiếu đồng bộ giữa giáo dục và giải quyết việc làm dẫn đến hệ quả, sinh viên ra trường không có việc làm nhưng khâu đào tạo vẫn tiếp tục cho ra lò những sản phẩm xã hội không có nhu cầu.
    “Trách nhiệm của Bộ Tài chính của các bộ đến đâu khi mà sản xuất, đào tạo ra mà không tiêu thụ được, không giải quyết việc làm được mà cứ cấp ngân sách cho đào tạo?” - bà Minh bức xúc. Phân trần trước những chất vấn nêu ra, Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Nguyễn Thanh Hòa lật lại vấn đề. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa kể chuyện lần gặp cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, ông đã chỉ rõ, Việt Nam luôn nói chuyện giải quyết việc làm ra sao nhưng nhà nước làm sao làm hết được, vấn đề phải là tạo được tính chủ động cho sinh viên. Nếu đào tạo tốt, mỗi sinh viên không những giải quyết việc làm cho mình mà còn giải quyết được việc làm cho người khác. Thứ trưởng Hòa cho rằng, Bộ LĐ,TB&XH chỉ có chức năng tham mưu, xây dựng chính sách, ban hành văn bản cho thị trường lao động vận hành, chứ không có chức năng giải quyết việc làm. Ông Hòa cũng hứa sẽ cố gắng dự báo dài hạn hơn về thị trường lao động để định hướng cho hoạt động đào tạo.

    Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận cũng chia sẻ, vấn đề giải quyết việc làm, chỉ Bộ GD-ĐT và Bộ LĐ,TB&XH không thể làm được. Cần phải thay đổi nhận thức là việc làm cứ phải ở đơn vị nhà nước vì thực tế khu vực công đang giảm biên chế rất là nhiều, không tăng số tuyển dụng… Nhận thức của xã hội về giải quyết việc làm cần phải thay đổi. Không đồng tình với những trả lời trên, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Thị Minh lập luận, trách nhiệm của các bộ, ngành khi cung cấp tài chính thì cơ quan đào tạo phải xác định đầu ra, chứ không chỉ là tính đến đầu vào. Đơn vị đào tạo phải kết nối với các đơn vị cung cấp việc làm. Nghịch lý của thị trường lao động lâu nay chính là đào tạo mà không gắn với việc làm.

    Đại biểu Nguyễn Xuân Trường cũng đặt dấu hỏi, cơ chế phối hợp với các bộ như thế nào, nếu không có dự báo về nhu cầu nhân lực không có thì Bộ GD-ĐT làm sao xây dựng chương trình cho nó phù hợp với thực tế. Muốn đào tạo được thì phải chú ý đến nhu cầu xã hội. “Vừa qua dưa hấu ế, cộng đồng cố gắng mua để động viên người nông dân. Tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tinh thần chứ toàn dân sao ăn dưa hấu mãi được. Giáo dục, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cũng phải như thế, phải giải quyết từ gốc chứ không phải là ngọn” – đại biểu Trường nói.

    P.Thảo




Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •