Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Tin Sốc, Tin Rất Sốc, Nghe Tin Là Sốc !

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Tin Sốc, Tin Rất Sốc, Nghe Tin Là Sốc !

    Giang hồ xả súng như mưa vào cảnh sát Bình Thuận


    19:01, Thứ Năm, 18/09/2014 (GMT+7)

    Một nhóm giang hồ cộm cán đã xả đạn thẳng vào lực lượng công an khi bị truy đuổi tại Bình Thuận. Hàng trăm công an đã được huy động bủa vây hiện trường.
    Kẻ khống chế con tin gây chấn động vào nhầm nhà?


    Chiều nay,18/9, công an Bình Thuận nhận tin báo về nhóm thanh niên đi trên xe Inova dùng súng giải quyết mâu thuẫn tại Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) và đang trên đường về hướng TP HCM. Một nhóm đi trên xe Inova, một nhóm khác đi trên xe khách. Lập tức, Công an Bình Thuận đã triển khai lực lượng chặn bắt tại xã Tân Đức (Hàm Tân).

    Theo thông tin mới nhất trên Tuổi trẻ, cảnh sát đã khống chế được 5 đối tượng trên xe Innova ngay khi xe vừa dừng lại. Hai đối tượng còn lại đi trên xe khách đã bỏ chạy khi phát hiện lực lượng công an. Chúng vừa chạy vừa dùng súng bắn trực tiếp vào lực lượng công an.

    Không có chiến sỹ công an nào trúng đạn, nhưng một người dân bị thương. Hai đối tượng giang hồ còn lại chạy vào một nhà dân ven quốc lộ 1A cố thủ và tiếp tục xả đạn.


    Hiện trường nơi 2 thanh niên xả súng vào lực lượng công an Bình Dương. Ảnh Theo vnexpress

    Theo Vnexpress, khả năng hai thanh niên này đang sử dụng đến ba khẩu súng và còn rất nhiều đạn. Công an Bình Thuận đã tăng cường khoảng 100 cảnh sát bao vây và kêu gọi đầu hàng. Tuy nhiên, một thanh niên đã trốn vào nhà dân và không dấu hiệu hợp tác, tiếp tục bắn ra phía ngoài.

    Chiều muộn hôm nay, cũng theo Tuổi trẻ, 10 quả đạn hơi cay đã được bắn vào ngôi nhà, khói mù mịt nhưng kẻ có súng vẫn không chịu lộ diện.

    Xác minh ban đầu được biết nhóm thanh niên này đều ngụ tại Bình Dương.

    Thieugia.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #2
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    100 cảnh sát Bình Thuận vây bắt nhóm giang hồ



    Thứ Năm, ngày 18/09/2014 19:52 PM (GMT+7)

    Vào lúc 15g30 ngày 18/9, nhận tin có một nhóm thanh niên đi trên xe Innova 7 chỗ dùng súng giải quyết mâu thuẫn tại Tân Lập, Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) và đang trên đường chạy về hướng TPHCM, Trạm CSGT Hàm Tân - Công an Bình Thuận đã triển khai lực lượng chặn bắt tại xã Tân Đức (Hàm Tân).

    Khi xe vừa dừng lại, hai trong số bảy thanh niên trên xe dùng súng bắn xối xả vào lực lượng công an. Rất may không có thương vong xảy ra và lực lượng công an đã khống chế được 5 thanh niên. Hai thanh niên còn lại chạy vào một nhà dân ven QL1A cố thủ và vãi đạn ra như mưa. Bước đầu xác định hai thanh niên này sử dụng đến ba khẩu súng và có rất nhiều đạn.

    Công an Bình Thuận đã tăng cường khoảng 100 cảnh sát bao vây và kêu gọi đầu hàng. Tuy nhiên hai thanh niên hung hãn này vẫn tiếp tục bắn ra ngoài xối xả. Xác minh ban đầu được biết nhóm thanh niên này đều ngụ tại Bình Dương và đều là các đối tượng giang hồ cộm cán tại Thủ Dầu Một.

    Vào lúc 17h30 phút, sau khi dùng loa kêu gọi đầu hàng gã giang hồ cố thủ trong căn nhà dân tại xã Tân Đức, Hàm Tân (Bình Thuận) nhưng tên này vẫn dùng hai cây súng vãi đạn ra bên ngoài như mưa.


    Một trong những "tay súng" bị bắt

    Đoạn đường đi qua khu vực này đã bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng do lực lượng CSGT phong tỏa không cho qua lại vì sợ nguy hiểm. Hàng ngàn người dân địa phương đã đứng chật hai bên đường để theo dõi diễn biến. Ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và động viên lực lượng công an. Gã giang hồ này khi vào căn nhà dân để ẩn nấp đã bắn gãy tay, vỡ bụng người phụ nữ chủ nhà và hiện người phụ nữ này đã được đưa đi cấp cứu.

    Trước tình hình này, ban giám đốc Công an Bình Thuận đã phát lệnh tấn công. Hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động đã triển khai vây quanh khép kín ngôi nhà. Tuy nhiên tên này vẫn tiếp tục bắn xối xả ra bên ngoài. Lực lượng cảnh sát cơ động đã dùng hơi cay tấn công và khống chế được tên giang hồ hung hãn này. Như vậy sau gần hai giờ cố thủ, nhóm giang hồ Bình Dương này đã bị khống chế toàn bộ.

    Thiều gia
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #3
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Hãng máy bay mời Ngọc Trinh chụp ảnh bikini "nhức mắt"?

    Ngọc Trinh cùng các người mẫu mặc bikini chụp ảnh bên trong và ngoài máy bay của VietJet Air


    19/09/2014 15:13 GMT+7

    TTO - Ngày 18-9, hai người mẫu Ngọc Trinh và Linh Chi (Công ty Venus) cùng khoe ảnh mặc bikini chụp hình bên trong và ngoài một chiếc máy bay trên trang mạng xã hội Facebook.

    Ngọc Trinh cho biết cô "Chụp quảng cáo cho VietJet Air suốt 12 tiếng liên tục từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối". Và “Nghề người mẫu cũng chẳng sung sướng như các bạn nghĩ đâu. Hôm nay phải tạo dáng trên cánh máy bay dưới trời nắng, đổ mồ hôi nhưng khuôn mặt vẫn phải tươi. Nhưng bù lại được cái nhiệt huyết đam mê với nghề ngày càng nhiều hơn”, Ngọc Trinh chia sẻ qua Facebook.

    Ngay khi hình ảnh được chia sẻ, cộng đồng mạng đã phản ứng và chê bai vì hình ảnh bikini khiêu khích, có khả năng "tác dụng ngược" đối với một chiến dịch quảng cáo.

    Một số trang mạng, diễn đàn có đăng tải lại thông tin và hình ảnh người mẫu mặc bikini được cho là hình ảnh quảng cáo của VietJet Air.

    Trao đổi với TTO chiều 19-9, đại diện VietJet Air cho biết đây là những hình ảnh rò rỉ từ buổi chụp hình thử của hãng theo hợp đồng với Công ty Venus, không phải là hình ảnh quảng cáo chính thức của VietJet Air. Theo người đại diện: "Việc chụp hình theo đúng các quy định an toàn an ninh hàng không. Rất tiếc một số ảnh phát tán ra ngoài hoàn toàn ngoài mong muốn và kiểm soát của công ty. Nhiều hình ảnh chúng tôi hoàn toàn không biết, không phải do Vietjet thực hiện và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc phát tán này. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc này và đang tiến hành những biện pháp cần thiết nhằm hạn chế tối đa sự lan truyền của những hình ảnh không đẹp và không chính thức".


    Được biết khá nhiều hãng hàng không thế giới từng sử dụng người mẫu chụp bikini để quảng bá như Aeroflot, British Airway, AirFrance, New Zealand Air...

    Theo TTO
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #4
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Hải Phòng


    Hỗn chiến tại khách sạn, một doanh nhân nhập viện


    Tối 15/10, thượng tá Phạm Duy Diên, người phát ngôn Công an thành phố Hải Phòng cho biết, vụ đánh nhau tại Khách sạn Pearl River trên đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh đang được điều tra làm rõ.

    Buổi tối cách đây 4 ngày, tại khách sạn trên, có hai nhóm khách đến làm thủ tục thuê phòng nghỉ. Camera an ninh khách sạn ghi lại, trong khi một phụ nữ đang giao dịch tại quầy lễ tân khách sạn thì có hai nhóm người đuổi đánh nhau vào sảnh chờ, mặc cho bảo vệ can ngăn. Hình ảnh ghi lại cũng cho thấy, người đàn ông mặc quần đen, áo tối màu liên tục xông vào đòi hành hung đối thủ mặc quần soóc. Người phụ nữ đang làm thủ tục vội vàng quay ra đứng nhìn.

    Tiếp đó, bốn người áo sẫm màu xông vào đánh tới tấp, đè hai đối phương xuống sàn và đấm đá túi bụi. Ít phút sau, một người mặc sắc phục công an, mang theo súng AK tới tiền sảnh. Một người đàn ông tham gia ẩu đả đã rút chiếc thẻ đưa cho người mặc sắc phục công an. Sau đó, nhóm 6 người rời khách sạn trên chiếc ôtô hạng sang.

    Đang điều trị đa chấn thương tại bệnh viện Việt Đức, anh Trần Hoài Nam (30 tuổi, trú quận Bà Đình, Hà Nội) khẳng định, người bị đè xuống đánh túi bụi trong đoạn video chính là anh. Sau trận đòn, anh bị thương nặng, được bạn bè và người nhà đưa đi Hà Nội cấp cứu. Anh Nam cho biết mình là Giám đốc Công ty kinh doanh văn phòng phẩm tại Hải Phòng. Tối 11/10, anh Nam cùng chú họ Trần Thiết Hùng, ông Raymond Liew (quốc tịch Malaysia, nhân viên công ty anh Nam) dẫn đối tác là ông Li Pak Yeung Venon (52 tuổi, người Hong Kong) tới khách sạn trên để đặt phòng nghỉ. Theo anh Nam, trong lúc chờ lấy phòng, ông Raymond Liew quay sang nói chuyện với hai người đàn ông nước ngoài trong nhóm 6 người của bà Mai, rồi giữa họ xảy ra xô xát. Anh Nam vào can ngăn liền bị tấn công tới tấp, tím mặt mũi, chấn thương nặng mắt phải, máu chảy vương dưới nền nhà. Các nạn nhân đã đến trụ sở công an phường Anh Dũng (Dương Kinh) trình báo trước khi về Hà Nội chữa trị.

    Ông Phạm Hữu Thư, người phát ngôn của UBND thành phố Hải Phòng, cho hay ông chưa nhận được thông tin từ cơ sở và cơ quan chức năng về việc xô xát có liên quan tới cán bộ của Sở Văn hóa.

    Giang Chinh


  5. #5
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Va chạm xe, cô gái rút dao đâm chết nam thanh niên


    Thứ Bảy, ngày 24/10/2015 23:47 PM (GMT+7)

    Sự việc cô gái đâm chết nam thanh niên xảy ra vào tối 24.10 tại vòng xoay Dân Chủ (đoạn góc giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TP.HCM). Nạn nhân là anh Võ Thanh Quang (25 tuổi, quê Kom Tum).

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h40 cùng ngày, anh Quang chạy xe máy tay ga Attila lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám hướng từ quận 3 về quận Tân Bình. Trong lúc ôm cua để qua vòng xoay Dân Chủ, xe của anh Quang va quẹt với xe máy tay ga của hai cô gái chạy cùng chiều.


    Sau va chạm, hai bên dắt xe vào bên trong lề đường phân bua đúng - sai và cự cãi kịch liệt. Trong lúc anh Quang cùng hai cô gái dắt xe quay trở lại nơi xảy ra va chạm thì một trong hai cô gái rút dao trong túi áo, lao đến đâm anh Quang khiến nạn nhân gục xuống đường.

    Nhiều người có mặt ở khu vực trên quá bất ngờ với tình huống này nên không kịp can ngăn. Khi thấy anh Quang ngã gục, hai cô gái liền phóng xe bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nghiêm trọng nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

    Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 3 có mặt điều tra, lấy lời khai các nhân chứng, truy xét hai cô gái.

    Đến 22h30 cùng ngày, công an vẫn đang phong tỏa để khám nghiệm hiện trường.

    Theo Dương Thanh (danviet.vn)a
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #6
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    "Vãi" với bạn gái



    Ngày 10-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ nghi can Trần Thị Hồng Phượng - 29 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú tại Q.Bình Thạnh để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản.

    Theo cơ quan điều tra, tối ngày 30-5, ông L.R.L. (42 tuổi, quốc tịch Úc) - lưu trú tại căn hộ City Garden (số 59 Ngô Tất Tố, P.21, Q.Bình Thạnh) dẫn Phượng (bạn gái) về nhà chơi. Đến 0g ngày 31-5, Phượng ra về.

    Sáng ngày 31-5, khi ông L. kiểm tra bóp thì phát hiện mất 1 thẻ tín dụng của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia.


    Ông L. lập tức đi kiểm tra lại số tiền trong tài khoản thẻ thì phát hiện thẻ đã thực hiện 3 giao dịch trước đó bằng máy cà thẻ tín dụng tại quán bar N.F (Q.1) vào sáng ngày 31-5, với tổng số tiền bị rút là 415 triệu đồng.

    Do nghi ngờ Phượng lấy trộm thẻ tín dụng và rút tiền nên ông L. đã đến Công an phường Bến Nghé trình báo vụ việc. Công an P.Bến Nghé đã lập hồ sơ điều tra truy xét.

    Đến 15g ngày 9-6, Phượng đến Công an P.Bến Nghé đầu thú và khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của ông L.

    Thieugia theo VNEXPRESS
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #7
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Lời kể hiện trường cụ ông chết khi 'yêu' hotgirl bảo hiểm

    (Gia đình) - Theo lời hàng xóm, khi lên tầng 2, ông Th vẫn đang nằm trên bụng cô gái, sau đó mọi người quấn chăn đưa đến bệnh viện nhưng đã muộn.

    Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ cụ ông chết khi quan hệ với hotgirl bán bảo hiểm, chiều ngày 24/8, trao đổi với báo Đất Việt, bà Giáp Thị Chung, trưởng khu 3 (thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) cho rằng, gia đình ông Th (60 tuổi, trú tại khu 3) sống trong khu không có vấn đề gì.
    "Theo tôi nghĩ, sự việc xảy ra có thể do lúc vợ đi vắng, buồn buồn nên ông Th không kiềm chế được bản thân nên mới vậy. Ông Th ít có hoạt động ở địa phương, 2 vợ chồng ông có 2 cô con gái. Tôi có nghe đâu đó, trước ông Th là cán bộ, có thể ông nghỉ vì vấn đề gì đó nên ở địa phương không thấy có chế độ gì cả. Trước khi ông chết, ông ở nhà trông nhà và thỉnh thoảng đi tham gia chơi gà chọi. Về cơ bản, gia đình ông rất ổn định, con cái đều ngoan ngoãn, trưởng thành và đã có gia đình riêng", bà Chung nói. Theo bà Chung, sự việc xảy ra chỉ là việc đột xuất chứ không phải bản tính ông Th là trăng hoa. Từ khách quan cho đến chủ quan, mỗi vẫn đề đều có liên quan 1 chút. "Ông Th ở rể trên quên hương của vợ, tôi mới lên làm trưởng khu được vài tháng và cũng đến thu các khoản tiền liên quan trong địa phương*ở nhà*ông Th", bà Chung nói thêm


    Cùng ngày, phóng viên liên hệ với đại diện lãnh đạo công an thị trấn Thắng thì được biết, ngay khi nhận được tin báo của người nhà, ông là người đầu tiên đến hiện trường nhưng lúc đó đã có sự xáo trộn. "Khi tôi đến thì ông Th đã được người nhà đưa xuống tầng 1, còn cô gái bán bảo hiểm vẫn đang ở trên tầng 2 và đã mặc quần áo. Nói chung lúc tôi đến, sự việc đã xong. Theo lời cô gái bán bảo hiểm nói thì giữa họ đã quan hệ với nhau, quá trình quan hệ được khoảng tầm 5, 6 phút thì ông Th có biểu hiện thở gấp. Sau đó, cô gái này mới điện thoại cho 1 người quen nhờ hướng dẫn cách xử lý tình huống nhưng cô làm cũng không ăn thua gì", đại diện lãnh đạo công an nói.

    Theo người đại diện này, ông đã đi xác minh và nghe người hàng xóm ngay sát nhà bên cạnh kể lại rằng, khi người này lên tầng 2 thì thấy ông Th đang nằm trên bụng cô gái bán bảo hiểm, sau đó mọi người quấn chăn đưa đến bệnh viện nhưng tại đây bác sĩ kiểm tra mạch đã tắc thở rồi. Nói về gia cảnh nhà ông Th, vị đại diện lãnh đạo công an thị trấn Thắng cho rằng: "Ông Th ở rể tại thị trấn Thắng, ít giao du với bên ngoài, nhà rất có điều kiện. Để nói về kinh tế, nhà ông Th thuộc hàng top trong khu vực. Ông Th chơi gà chọi và tham gia đánh cầu lông rất giỏi, ông chơi để nâng cao sức khỏe thôi". Về phía gia đình, người đại diện công an này cho rằng, lúc phát hiện sự việc, con gái và người nhà ông Th rất bức xúc và có lao vào túm tóc cô gái bán bảo hiểm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có gì mới, người nhà ông Th không yêu cầu*khám nghiệm pháp y. "Hiện cô gái bán bảo hiểm đang làm việc với cơ quan điều tra công an huyện, bản thân cô này đang ở nhà bán quần áo, và mới làm cộng tác viên cho 1 công ty bảo hiểm được 2 năm. Với công việc bên công ty bảo hiểm, cô này mới ký được 1, 2 cái hợp đồng", vị đại diện công an cho biết thêm.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #8
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    KHÔNG ĐÂU HƠN


    Dẫu còn gần 10 ngày nữa mới hết tháng nhưng tính đến thời điểm hiện tại (21.9.2019), phụ nữ trong cả nước không đâu lại dzữ dội hơn 2 ả "Ở hai đầu nỗi nhớ" của VN là Hà Nội và Tp.HCM. Đấy là theo bình loạn của đài VOA, theo đài nầy:

    Ở Hà Nội

    Chỉ là con bán giày nhưng Xàm Thị Lếu dám đánh cô bé sinh viên vì can tội dám đến đòi tiền lương. Đánh xong, thị còn thẳng tay hạ Hà Nội, thủ đô của cả nước xuống chỉ còn là cấp "tỉnh" và tuyên bố: "Chủ tịch tỉnh Hà Nội còn không dám đứng nói chuyện ngang cơ với tao !".

    Ở Sài Gòn:

    Bà Lãng Thị Hồng (47 tuổi) đang ngồi nhậu với chồng ở trong nhà, thấy công an xuống mời hàng xóm lên làm việc, bà giận nên lao ra xuất chiêu "hắc hổ thâu đào" bóp ngay dái khiến anh công an ngượng tái cả mặt và dùng chiêu "không lăng kình", một chiêu võ bí truyền của Nam Huỳnh Đạo nhưng theo một số người chứng kiến, anh giẫy mãi không ra. Cuối cùng vì tính bức thiết nên buộc anh công an phải dùng chiêu "mãnh long tróc phụng", đây là chiêu võ của võ phái MMA và cũng phải nhờ sự trợ giúp của mấy người hàng xóm mới thoát khỏi đòn hiểm của thị Hồng.

    Theo số người tận mắt sở mục, sau khi thoát hiểm, anh công an chỉ buông mỗi câu "Rõ là tử địa phùng sinh", ý nói tưởng chết rồi mà lại còn sống. Nói xong thì miệng cười toe toét. KKK
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #9
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Có Gì Từ Từ Nói...


    Người đàn bà đoạt danh hiệu "bậy bạ" nhất trong tháng Trung Thu này là bà Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi, ngụ Q.8, Tp,.HCM).

    Theo đó, khoảng 12 giờ 45 ngày 20.9, tổ công tác của Công an P.15 (Q.8, TP.HCM) tới địa chỉ nhà 149/11/4 Lưu Hữu Phước (P.15, Q.8), để mời một người vừa mới ra tù ở nhà này lên trụ sở làm việc.

    Lúc đó, bà Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi) cùng chồng Trần Quốc Tú (38 tuổi, cùng ngụ địa chỉ 149/11/5B Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8) đang nhậu trong nhà. Hai vợ chồng đã uống cạn 1 lít rượu trắng cùng... 40 lon bia. Nghe nhà bên cạnh (nhà có người vừa ở tù trở ra) có lời qua tiếng lại, bà Hồng bước ra và khi thấy lực lượng công an, bà tưởng công an đến bắt chồng bà nên chửi:

    - Bắt gì mà bắt, người ta nhậu trong nhà mà cũng bắt nữa hả?

    Nói xong, bà Hồng lao vào bóp dái cán bộ công an. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để... nhắc nhở thị Hồng (vì thực ra hậu quả cũng chưa nghiêm trọng, chưa đến độ phải truy cứu trách nhiệm hình sự), cảnh cáo y thị từ nay về sau không được hỗn láo, nhất là không được rượu chè vào rồi bóp dái cán bộ, thế thôi.

    Ghi chú:
    ----------
    Có 1 số báo đưa tin nói thị Hồng bóp "hạ bộ" cán bộ là không chính xác. Theo mình, từ "hạ bộ" (下部)là từ Hán, không phải từ Việt nên dùng "hạ bộ" để phản ánh sự việc thuần quận 8 này thì không hay. Và cái quan trọng nữa là mình cũng không ưa Hán mấy nên ở đây, mình dùng từ thuần Việt để diễn tả, mục đích để pà con dễ hiểu hơn thôi. Kkk.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •