Trộm Ngu Nhưng thành Thật... Dễ Thương


Thiều Gia trang chủ_Có nhiều người có quan niệm hễ trộm là xấu, đáng ghét... Nhưng theo mình, trong xã hội ta trộm cũng có rất nhiều loại trộm, tỉ như trộm cướp (vừa trộm vừa cướp); trộm vặt (chỉ lấy những thứ không có giá trị, loại trộm này chủ yếu là tiện tay, hoặc lấy cho bõ ghét, cho đỡ nhớ nghề...); trộm tài vật (những tài sản có giá trị như trộm xe, trộm chó, trộm gà...); trộm tình; trộm tri thức ...


Bị bắt vì ham ăn quả trứng gà

Và cũng theo mình, trong tất cả các loại trộm đó không phải loại trộm nào cũng đáng ghét cả.

Đơn cử như loại trộm sách. Đây có thể được coi là loại trộm dễ thương nhất, loại trộm "cầu tiến" vì quá nghèo khó không có tiền mua sách nên đành trộm (theo điều tra xã hội học thì có đến 99% các giáo sư, tiến sĩ, các nhà làm khoa học lúc chưa thành danh đều... thực hiện cái trò trộm này ), trộm để nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của cá nhân. Loại trộm này dễ thương chứ không đáng ghét như loại trộm văn, tức loại trộm mà đài báo gọi là ĐẠO VĂN.

Ngoài những người trộm sách dễ thương nói trên, nay mình lại thấy có loại trộm rất ngu nhưng thành thật và cũng... dễ thương. Ví dụ như thằng ku dưới đây. Thằng ku này đói quá nên mò vào nhà dân để trộm nhưng khi nhìn thấy trứng gà, ku cậu không thể dừng cái sự "sung sướng" lại được nên tranh thủ làm mấy quả... ốp la ăn sáng .

Và...



<><><><>

Vụ trộm trên xảy ra tại địa bàn Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh vào ngày 23/12.

Theo chủ nhà, đối tượng này đột nhập nhà định lấy trộm xe AirBlade nhưng do thấy nhà đi vắng không có ai, tìm quanh lại thấy trong nhà có trứng gà nên tên trộm bèn quyết định làm mấy quả ốp la để ăn sáng... cùng cơm nguội.

Khi tên trộm còn chưa kịp ăn xong 2 quả trứng ốp la thì bị chủ nhà về bắt quả tang.

Khi được hỏi, tên trộm thành thật khai do sáng chưa ăn sáng nên thấy trứng thì thèm thảnh thử mới bị bắt.

Hiện vụ việc được chuyển lên công an thị xã Từ Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiều Ngọc Sơn
Tin lấy từ vỉa hè