Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Xem Võ sư Thiều Ngọc Sơn Đấu Với... Bạn Thơ :)

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts

    Xem Võ sư Thiều Ngọc Sơn Đấu Với... Bạn Thơ :)

    NGHỈ HƯU


    Tác giả: facebook Thay Đổi Lẽ Sống


    Trên cơ thể ông lão
    Các bộ phận họp bàn
    Xem ai về hưu trước
    Trên tinh thần cảm quan

    Giám đốc NÃO tuyên bố
    "Ai có ý kiến gì?
    Cứ mạnh dạn phát biểu
    Đầu tiên anh TIM đi !"

    "TIM nói : tôi làm việc
    Đã bẩy chục năm rồi
    Giờ tôi muốn hưu sớm
    Cho tôi được thảnh thơi "

    NÃO nói " TIM không được
    Nghỉ sớm để chết à
    PHÈO, PHỔI cũng tranh cãi
    Chả ai được hưu nha

    Bỗng bên dưới có tiếng
    Tôi yếu quá mất rồi
    Không làm được việc nữa
    Cho tôi được hưu thôi

    NÃO đập bàn rồi quát
    "Thằng nào nói đứng lên"
    "Bố mày đứng lên được
    Thì đã chả làm phiền"./.

    <><><><><><><><>

    Và dưới đây là bài thơ đối của võ sư Thiều Ngọc Sơn khi thầy bàn về câu chuyện "Nghỉ hưu" trên kia.

    Chớ Nên !


    Bác thực không thể tưởng
    Có thằng thế cơ a !?
    Chuyện trước nó xông pha
    Thế nào thì không biết.

    Nay là thời cần kiếp
    Trước tự ổn định mình
    Sau tính chuyện nhân sinh
    Phát ngôn sao bừa bãi ?

    Hôm nay tuy là thừa thãi
    Cũng có lúc cần dùng
    Đừng phát biểu lung tung !
    Dễ chia đàn xẻ nghé.

    Đời tự xưa vẫn thế
    Ai có thể chỉn chu
    Ví như chuyện khôn ngu
    Làm sao mà biết được

    Bởi vậy không nói trước
    Người lúc thịnh lúc suy
    Có lúc ngủ ly bì
    Có khi đêm thức trọn

    Nói một câu cho gọn
    Tuy tớ chẳng còn son
    Dẫu thế tớ vẫn còn
    Một thời oanh liệt liệt

    Nên nói cho não biết
    “Đó” ở lại vẫn hơn,
    Đừng vì chuyện giận hờn
    Rồi làm đơn xin nghỉ.

    Cũng đừng vì chuyện sĩ,
    Mà đòi nghỉ hưu non
    Đừng vì chuyện cỏn con
    Tổn thương tình hiếu hảo./.

    Tp. HCM, ngày 09.11.2014
    Caca

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    VÔ ĐỀ
    Tác giả: Thiều Lan

    Mình về mình có nhớ ta
    Ta về ta nhớ hàm răng mình cười
    Người cười tỏa nắng mùa thu
    Mình cười chả biết mùa gì trong năm.

    Thuốc lào với nước chè xanh
    Hàm răng mình cũng hao hao đất màu
    Mình về mình có nhớ ta
    Ta về ta nhớ lời thề hôm nao.

    Mình thề mình bỏ rượu bia
    Bỏ cá độ với lô đề nữa cơ
    Rồi mình thề bỏ bi a
    Ta về kho cá trê ăn suốt tuần.

    Mình về mình có nhớ không
    Ta về không nhớ tại sao lấy mình./.

    <><><>
    Và đây là bài đối của thầy Thiều.

    Nhớ !

    Mình về mình có nhớ ta ?
    Mình về ta chợt nhớ cà nhớ kê.
    Nhớ hồi mình vửa mới về,
    Vụng về mình nấu cơm khê đấy mình.


    Trước kia mình vốn thật tình,
    "Sau này" láu cá, do mình dạy ta,
    Cá trê kho nhớ thêm cà,
    Hoặc kho dưa cải, kèm ba nhát gừng.



    Bỏ đề cá độ cũng mừng,
    Bảo ta bỏ rượu mình đừng có mơ (!)
    Ví như mình thích làm thơ,
    Có ai cấm cản bao giờ… thấy không?



    Bây giờ trời đã qua Đông,
    Chờ khi cải trổ hái ngồng kho trê.
    Đứng trên đền Đuốm anh thề !
    Cá trê... kho cải ngon... tê tái lòng.



    Đền Đuốm


    Mình về mình có nhớ không?
    Ta về mình chẳng nhớ chồng nhớ ai./.

    Xigong | 09:25 | 08.11.2014.
    Shaolaojia

    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts

    Ai cà phê không ?

    Lúc sáng, TGTVTTL thấy có cô gái tự xưng là người họ Thiều bán cafe dạo ở ngay cạnh nhà thờ Đức Bà. Nghe giọng rao chua chua kiểu hàn the pha đường phèn cùng với tư thế kỳ bí của cô gái khiến TGTVTTL vô cùng tò mò... bèn dừng lại vểnh tai... thì nghe cô rao bán cafe như ri:



    AI CÀ PHÊ KHÔNG?
    <><><>

    Cà phê bán dạo mua không???
    Tiếng rao lanh lảnh mà không thấy người
    Tôi còn đem bán nụ cười
    Bán đi bán lại chẳng người nào mua.

    Cà phê để mãi nên chua
    Không đường nên đắng không mua mất mùi.
    Cà phê rao bán ngậm ngùi,
    Ai mua tôi bán cho vui...không tiền.


    Được biết người bán cafe dạo có tên là Thiều Thu Hằng. Biết người cùng họ, lại nghe:

    "Ai mua tui bán cho vui... không tiền"

    Nghe vậy, sướng quá thế là TGTVTTL liền sáp lại xin 1 ly uống thử.

    Mèng đéc ơi ! Đúng như cô Thiều Hằng nói: đắng, chua, và có mùi ngầy ngậy, ngái ngái như mùi thịt chó mắm tôm chứ không phải mùi cafe :

    "Không đường nên đắng không mua... mất mùi."

    Thật đúng như cô nói, không sai lấy nửa nhời. Uống lúc sáng, về đến cơ quan ngồi cả mấy tiếng đồng hồ ngẫm nghĩ vẫn không sao hình dung ra loại cafe của cô Hằng là giống của nước mô ? Và nó được trồng ở địa phương nào?

    Đành viết mấy câu họa lại cho vui vậy.


    Café cô chẳng cho đường
    Khác gì yêu chẳng lên giường với nhau (?!)
    Có gì nói nhỏ một câu !
    Chớ cười toe toét nỗi đau… khách hàng.

    Café bán dạo đâu sang ?
    Đã vầy còn cứ làng nhàng nên chua (!?)
    Mời hoài chẳng có người mua,
    Cô nên bê thẳng lên chùa “cúng sư”./.


    <><><>

    Sau khi TGTVTTL làm bài thơ nói lại chuyện bán café sáng thì Thiều Thu Hằng “người bán café dạo” có họa lại bài thơ của TGTVTTL như sau (xin đăng nguyên văn để cả nhà theo dõi cho vui :

    Thu Hằng: Cuối cùng thì cà phê ế của mình cũng lừa được một người thưởng thức… Cũng được biết là cái người mua cà phê kia mang họ Thiều nhà mình nên rất vui. Sau khi để người đó uống và cảm nhận thì thấy người đó họa lại một bài thơ rất hay... mình tâm đắc câu cuối quá

    Mời hoài chẳng có người mua
    Cô nên bê thẳng lên chùa "cúng sư".


    Mình mạn phép làm theo và kết quả là:

    Sư về sư ốm tương tư
    Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu


    Tình thế này bắt buộc TGTVTTL đã lao phải theo lao nên họa tiếp một bài với cô Hằng như sau:

    Café Dạo ?!
    <><><>


    Cà phê bán dạo ai mua ???
    Tiếng rao lanh lảnh nghe chua cả người


    Mời hoài chẳng có người mua,
    Tức mình bê thẳng lên chùa “cúng sư”
    Sư dùng xong ốm tương tư
    Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu.

    Bấm chừng độ chín tháng sau
    Sư chuồn xuống núi đến sau nhà thờ.
    Hỏi thăm, ai cũng lơ ngơ !
    Lắc đầu không biết bây giờ ra sao.

    Sư rằng: “Phụ Sản” chỗ nào ?
    Nằm ngay khách sạn năm sao, Cống Quỳnh**
    Muốn thăm thì tới một mình
    Nhớ mang tóc giả và trình chứng minh.

    Nghe xong sư đứng lặng thinh
    Lầm bầm lẩm bẩm một mình, rồi đi.
    Sư rằng Nam chẳng hề chi,
    Nếu mà sinh gái… cho đi bán hàng.

    Bán Cà giống mẹ cũng sang (?!)
    Nếu không bán hết lại mang lên chùa./.

    Tp.HCM, ngày 26.11.2014
    Thiều Ngọc Sơn

    <><><>
    ** Phụ sản tức bệnh viện Phụ sản (BV Từ Dũ), nằm ngay trên đường Cống Quỳnh, quận Nhất, Tp. HCM.


  4. #4
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Chuyện Mắt Thấy Tai Nghe Ở Nhà Bác Hoan (?!)

    Tối hôm kia (26.11.2014), nghe tin bác Thiều Hoan bị đau chân (bác Thiều Hoan hiện ở tại số 8/37 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội, bác là Trưởng ban liên lạc họ Thiều Việt Nam), TGTVTTL liền ghé vào nhà thăm bác. Lúc vào đến gần cổng, tuy trời rất tối nhưng mình phát hiện phía trong vườn nhà hàng xóm có người núp và hình như đang dán mắt nhìn trộm về phía nhà bác Hoan.


    Cảm thấy lạ nên khi vào trong nhà, mình hỏi thì được bác Hoan cho biết: “Ui chao, gái họ Thiều đứa nào chẳng thích ngắm cháu. Cứ gì em Hằng nhà bác, mấy đứa gái họ Thiều ở dưới quê cũng thế, chân hẵng còn bám đầy phèn vàng khè thế mà trai các làng cứ là theo nườm nượp, bị mắng vốn hoài”. Mình ngạc nhiên, thì bác nói tiếp “Bây giờ, trai trong thiên hạ hễ nghe đến gái họ Thiều là bu vào như đĩa ấy cháu ạ. Nhiều lúc nghĩ rõ khổ (!?). Nhà bác cũng thế, cứ hôm nào em Hằng nó rảnh nó ngồi đan len ở ngoài sân là bọn trai cả phố cứ núp trong bóng tối rồi hau háu nhìn sang vậy đấy. Cháu không tin cứ ra sân nhìn chung quanh là biết, hễ chỗ nào có hai đốm sáng là nó đấy… nó đấy… hô hô…”.


    Em Hằng nó rảnh nó ngồi đan len ở ngoài sân...

    Bác Hoan nói xong rồi cười ngất. Mình không biết thực hư thế nào nhưng cũng muốn kiểm chứng xem nhời bác nói đúng không ? Khi vừa ra sân thì…, quả đúng như nhời bác trai nói .

    Đây, mời cả nhà nghe anh này nay ý thì thào nè:

    Hung Le‎Thu Hằng

    Anh ngắm hình em trong bóng đêm
    Trăng khuya e lệ chếch bên thềm
    Suơng sa gió lạnh em không ngại
    Dệt cửu trên trăng ,may áo thêm....



    Tưởng chỉ mình cái anh Hung Le nào ấy “lẩm bẩm” một mình thôi chứ ? Nào ngờ nghe kỹ, mình phát hiện thấy em Hằng nhà mình cũng thì thào qua lại với lão ý như thế này:

    Thu Hằng

    Cảm ơn nhiều nhé hỡi thầy ơi !
    Sóng sánh là em lẫn nụ cười.
    Ủ rũ làm chi cho chết mệt,
    Dù sầu vẫn giữ nụ cười tươi.


    À, thì ra lão hàng xóm là thầy đồ, chắc là ông giáo phường, ông giáo cô đơn… nên mới tán tỉnh em Hằng nhà mình. Nhưng đã là ông giáo, là “thầy đồ” tức là học trò của đức Khổng Khâu thì phải đàng hoàng chứ ai lại thậm thụt như thế nhỉ. Nhà nho thường trọng danh lắm kia mà, sao lại núp trong bóng tối rồi thì thụt thế ???

    Điên tiết, mình cũng chọc phát:

    Ngọc Sơn Thiều

    Hung Le chớ ngắm trộm Thu Hằng !
    Đừng nấp trong đêm ngó ánh trăng.
    Ngó nghiêng ngó chếch e thêm thẹn,
    Thoi chọc vào tay tội Em Hằng !.



    Tưởng thế em Hằng mừng không ngờ em lại bẩu mình thế này:

    Thu Hằng

    Kệ người ta ngắm đến em Hằng
    Em chẳng sao đâu dưới ánh trăng
    Em bẽn lẽn cười đâu có thẹn
    Chẳng ai động đến được em Hằng.


    Anh Ngọc Sơn Thiều ới ơi ời... Chém thơ giỏi quá anh ui. Tiếng em Hằng réo lên trong đêm thanh vắng.

    Ha… Ha… Ha…


    Tp. HCM, ngày 28.11.2014
    Thiều Gia Trang Chủ
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    ngochai (29-11-2014)

  6. #5
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Tào Lao Tán Dzóc Về Cái Lạnh Đất Phương Nam !
    <><><><>

    Tiếp theo trang trước

    TGTVTTL - Hôm rồi, khi nghe mình rủ mấy người đi nhậu mừng đón gió Đông thổi vào Nam, Thiều Lan thấy vậy mới ĐT nói :

    - Em góp nhé! Chúc ca ca và các huynh đệ đón gió mùa đông bắc thật vui vẻ và ấm cúng ! Nhà iêm có khoảng 10 bình dư lày, hoặc to hơn, nên nếu hết, cứ ới iêm ạ ! …

    Nói thiệt, hôm bữa mấy thầy trò được bữa say phết, say méo cả miệng, say đến độ mãi lay mới trả nhời, mới cảm ơn được đây.

    Hì… hì…

    GÓP RƯỢU CHO CA CA UỐNG MỪNG GIÓ ĐÔNG
    <><><>



    Thiều Lan ở tút phương xa
    Nghe mình rủ nhậu vội ra góp lời.
    Cô rằng nhậu ít Ca ơi !
    Nhậu mà hung quá tiêu đời… gió Đông.

    <><><>

    Cũng nên nhậu ở trong phòng,
    Bên ngoài gió lạnh, trúng Phong, nhiễm Hàn.
    Nhậu mà hết rượu... kêu Lan
    Em đây tiếp bác hai can rượu đầy.

    <><><>


    Ví rằng muốn uống rượu hay,
    Xâm qui đại bổ bình này đủ không?
    Ví như còn chửa bằng lòng,
    Thêm bình rượu rắn sợ không... đường về.

    <><><>

    Mình rằng chẳng phải Ca chê,
    Chỉ e quá chén, mãi mê quên về.
    Ngoài trời gió lạnh tái tê
    Hay cô gửi chút nóng về trong Nam !

    <><><>

    Gửi anh lọn nắng vàng cam
    Gửi thêm mấy gói nồm Nam anh mừng.
    Cúc vàng vài chậu để trưng
    Vài cành đào để anh mừng gió Đông.

    OK muội muội ! Bằng lòng !
    Hehe…

    Tp. HCM, ngày 26.11.2014
    Thiều Ngọc Sơn .

    <><><><><><><>><><><<><><><><><>>><><><><>><><>

    Phụ lục: Người ta nói "rượu vào lời ra", mời các bạn theo dõi một số bài thơ đối - đáp giữa võ sư Thiều Ngọc Sơn và mấy người bạn chát trên facebook.

    Thu Hằng

    Rượu uống tỉnh mà hóa mê
    Đại ca uống nữa lăn lê bò càng
    Chẳng còn thấy được nhà nàng
    Uống say quên hết lỡ làng thì sao?

    Em đây chẳng có rượu nào
    Vài vần thơ chém rào rào góp vui !


    Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục

    - Thu Hằng :

    Chém thì cô chém vừa thôi !
    Chừa vài ba chỗ để tôi đi về.
    Kẻo không cô vợ lại chê
    Võ đầy mình thế lại về… tay không !?


    Thu Hằng

    - Tại vì anh cứ lông bông
    Rượu kia anh uống bình không mang về
    Kệ anh anh bị vợ chê
    Là tại anh chứ chém vè thì sao.


    Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục:

    Cô Hằng thực chửa biết nào
    Vợ anh nó sợ cô nào bỏ mê
    Ví như đói uống cà fe
    Gặp hàng miễn phí chỉ tê tái lòng.


    Thu Hằng

    Tại anh lòng dạ không trong
    Cà phê không uống lại mong uống gì
    Nên anh hay bị vợ đì
    Đừng kêu than nỗi tại ly phê cà.



    Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục

    Cái này lẽ chẳng nói ra
    Nhưng càng không nói sợ bà càng nghi
    Thực tình lòng chẳng có chi
    Rượu sâm đại bổ do “Dì” gửi cho.


    Nhược như vơ vẫn còn lo
    Café anh uống là do em Hằng
    Vợ ơi đừng nghĩ lằng nhằng
    Em cần phải biết Thu Hằng**... họ ta.

    Vợ rằng: Em họ ?… Mà xa !
    Mình cười… hí… hí… Vợ ta khoái cười (!?)


    Thiều Phùng Hưng:

    Trạng quỳnh và đoàn thị điểm tại thế rồi các bạn ơi hãy mau vào dây mà xem lày !
    ...
    <><><><><>
    ** Thu Hằng họ ta tức bạn Thu Hằng là người họ Thiều, tên đầy đủ là nữ thi sĩ Thiều Thu Hằng
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Trảm Phong Cùng Nhẫn Tâm


    Có thằng cháu tên gọi là Nhẫn Tâm (nghe tên đã thấy ác rồi… hà hà…) vữa lúc nãy, nó bẩu mình thế lày:

    - Không ‪#‎buồn‬‬‬‬, không ‪#‎chán‬‬‬‬...nếu ‪#‎lỡ‬‬‬‬ có người ‪#‎tán‬‬‬‬ thì phải làm sao nhỉ ???????

    Hố hố, thằng này nghe tên đã thấy ác, tưởng cái gì nó cũng "ác" thế nhưng đếch phải, riêng chuyện “gái” lại dở, rất hiền.
    Thực ra, gái nó tán, là vì nó khoái, có khoái nó mới tán… Vậy mà cũng chẳng biết phát huy cái thói “ác” của mình . Đêm Đông hoang vắng, gái may mà gặp thằng Nhẫn Tâm chứ nếu gặp thằng “ác khác” nhá, nó đếch phải hỏi, nó vần, nó vật, nó... đâm cho gái chết lun . Ấy, thiên hạ coi đấy, thế mới biết thằng nhẫn Tâm nhà mình ngố Mà tự dung ông hỏi cắc cớ... đành trảm với ổng tí cho vui:

    Lỡ có người tán
    Phản ráng mà theo
    Nhưng nhớ chớ chèo,
    Vì leo dễ ngã.
    Nhớ đừng ngủ cả,
    Kẻo uổng công ai,
    Đêm đông rất dài,
    Cứ lai dai… mà đợi !

    <><><>

    Thằng này giỏi, nó xơi lại ngay:

    Bác ơi bác Ngọc Sơn Thiều
    Lỡ em bị tán em liều được chăng?
    Em giờ chẳng biết làm răng
    Hay là em cứ tằng tằng ...thức luôn.hj

    <><><>

    Mình tiếp:

    Làm gì cũng chớ quá tam,
    Đêm đông thức trắng cơ man là buồn.
    Sao không lũng thững vào Buôn,
    Xem con Kơhó, Y Muôn thế nào ?
    Hỏi kinh nghiệm chúng ra sao,
    Đêm buồn trái gái thường trao cái gì ?
    Sướng lên cho chúng cái chi,
    Nhược như không sướng, ấy vì làm sao?
    Canh năm trời sáng thế nào ?
    Làm sao xóa dấu lúc vào, lúc ra  
    Nhược như làng tổng điều tra,
    Cũng nên nói rõ vào ra thế nào.
    Đếm đi ! Chín tháng là cao,
    Năm sau quay lại... thằng nào con… Nhẫn Tâm


    Tp.HCM, ngày 12.12.2014
    Ngọc Sơn Thiều
    <><><><>

    Nhẫn Tâm:

    - Nếu mà bác trảm phong
    Thì em xin chém gió
    Lỡ gặp khúc nào khó
    Mong bác dìu em qua

    Em ác tiếng gần xa
    Nhưng thật ra hiền lắm
    Chỉ mỗi tội nóng tính
    Với cái miệng to thôi

    Về gái gú có lời
    Em cậy nhờ nơi bác
    Nói gái kia hợp tác
    Để em còn làm cha
    Chứ suốt ngày la cà
    Kể cũng tội em lắm
    Đông lại mang áo tắm
    Hè thì mặc áo bông
    Ôi cái cảnh ở không
    Tìm đâu người may áo
    .....(còn tiếp.....
    8 giờ • Đã được chỉnh sửa • Thích • 2


    Ngọc Sơn Thiều:

    - Nhẫn Tâm chơi hơi ác
    Bác già cả mất rồi
    Làm gì được con ơi !
    Nghĩ tiếc rơi hàng lệ.
    Nhẫn Tâm thực không tệ
    Giống ca sĩ Lệ Rơi
    Chỉ dại gái tí thôi
    Còn đâu OK tất.
    Hỏi thì ta thưa thật
    Dù rằng ở rất xa
    Nhược như muốn làm cha
    Phải lên Krông Búc
    Nhược như chỉ tiếp xúc
    Đến huyện Krông Bông
    Gái trên ấy lông nhông
    Thích cứ xông vào… chọc.


    Còn như Tâm thích móc,
    Thì đến Sóc Bom Bo
    Gái nơi ấy “… L”… to
    Cao và da đen sạm.
    Ví như thích xàm sỡ
    Thì đến huyện Aleo
    Gái đấy tính mèo nheo
    Thích trèo lên tuột xuống.
    Có điều đừng luống cuống
    Cứ hết xuống rồi lên
    Nhớ giữ sức thật bền
    Để leo lên tuột xuống ?!
    Ví như xưa cày ruộng
    Phát sạch hết cỏ bờ
    Vặt sạch hết cỏ tơ
    Cả dây mơ rẽ má.



    Cái gì cũng có giá
    Làm cha cũng vậy thôi
    Chắc chắn phải cực rồi
    Thích là chơi… đâu được.
    Vậy phải nên tính trước,
    Từng bước mà tấn công
    Cũng nên tính chuyện phòng
    Chơi Xong Rong (huyện Krông) hay Rút (huyện krut tỉnh Gia
    Lai)
    Ha... ha... ha...>?>


    Tp.HCM, ngày 12.12.2014
    Thiều Ngọc Sơn

  8. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Shaolaojia cùng mấy anh em trong nhà... họa thơ

    Hoa Sưa nay...


    Tác giả: Thiều Giang Nam

    Hoa Sưa năm nay khác rồi,
    Những cánh mỏng hao gầy,
    Lưa thưa đơn chiếc,
    Dễ tàn phai trong ánh nắng cuối chiều.

    Cơn gió thoảng, đưa nhẹ cành lá,
    Hoa phất phơ níu giữ bóng tâm hồn,
    Hoa chóng tàn nhưng vương mùi kỷ niệm,
    Hẹn Sưa sau tươi thắm những mùa hoa.

    Sưa chẳng còn là Sưa của năm qua,
    Hay lòng người ngổn ngang màu hiện tại,
    Sưa chóng nở, tàn phai trong thoáng chốc,
    Chỉ đến trong một tiếng thở dài.

    Dẫu không thắm như những mùa Sưa ấy,
    Nhưng hoa đâu mang nỗi,
    Chỉ người buồn thế sự đa đoan.
    Bao nhiêu hoài niệm,
    Của những ai từng quen mùa Sưa trước,
    Sẽ chạnh lòng chua xót đến Sưa nay.


    Tác giả Thiều Giang Nam, người ngậm tẩu

    Cảnh vật còn mà hồn phiêu lãng,
    ngẩn ngơ buồn vương vấn xa xăm,
    Tìm đâu bóng nàng xuân tri kỷ,
    Để lòng người đố kị với thiên nhiên.
    Hoa vô tình ngậm ngùi bay theo lá,
    Mang nỗi sầu reo vào tiếng buồn Sưa.

    ----------------- Bâng Khuâng. 03/2015 -----------------

    Thiều Giang Nam:

    Bác Quêchoa Thanhhóa (Shao Lao Jia ) đừng cười thơ e nhé! Xin mạn phép múa rui qua mắt thợ. Hề hề
    28 Tháng 2 lúc 1:03 · Đã chỉnh sửa · Thích · 1


    Shao Lao Jia: Họa Với Em Giang

    Ấy ! Không được mượn hoa xưa để chửi,
    Để hờn ghen hay hờn tủi với hoa nay
    Hoa nay trông lất trông lay
    Hoa xưa chưa gió cũng bay hết mùi !
    Hoa nào cũng thế Giang ôi
    Xưa nay đều vậy “hết rồi lại thơm” !

    28 Tháng 2 lúc 3:55 · Thích · 1

    Thiều Giang Nam: Đúng là những vần thơ chuyên nghiệp xứng tầm "huynh trưởng" Shao Lao Jia !
    28 Tháng 2 lúc 7:38 · Thích

    Shine Sun

    Hoa Sưa trắng muốt ngày xưa
    Hương thơm dìu dịu gió đưa nhẹ nhàng
    Cánh hoa tinh khiết mỏng tang
    Tháng 3 bung nở dịu dàng chào xuân
    Xá gì mấy nỗi gian truân
    Sưa nay vẫn thế.. tình quân chớ buồn
    Thế sự dẫu có đa đoan
    Trí mạnh Tâm vững giận hờn sẽ qua!

    Họa cùng Shao Lao Jia : Xin chớ cười chê..
    28 Tháng 2 lúc 11:42 · Bỏ thích · 2

    Ngọc Sơn Thiều => Thiều Giang Nam, Shine Sun...

    Ca nàu dám cười cô nương cơ chứ,
    Thơ đã hay, tình ý cũng thâm cay.
    Cũng là con tạo xưa nay
    Càn khôn chuyển vận trục quay đảo chiều.

    Quá Xuân sưa chẳng được yêu,
    Lại nhường phượng vĩ cánh diều tuổi thơ.
    Thu về sưa hóa vẩn vơ
    Ghen thầm hoa sữa ngẩn ngơ ra vào.

    Đông về nắng chẳng lao xao
    Cũng không hơn được cải mào ven đê
    Muốn hay đợi nắng Xuân về
    Bấy chừ Xưa mới tràn trề sức Sửa .


    Sự đời hết nắng đến mưa
    Xưa chưa khởi sắc do chưa đến thời.
    Chính vì thế Sưa ngậm ngùi bay theo lá,
    Mang nỗi sầu reo cùng cả mấy Xuân Xưa.
    Ảnh của Ngọc Sơn Thiều.
    28 Tháng 2 lúc 13:32 · Thích · 1

    Hany Hang: Mùa xuân mà đã nhớ đến Hoa sữa rồi
    28 Tháng 2 lúc 14:10 · Thích

    Thiều Giang Nam Thanks Shine Sun , Ngọc Sơn Thiều ! Thật sâu sắc!
    Hoa Sưa là loài hoa nở vào time này, gỗ xưa rât quý, chẳng nhẽ e lại k bít hay giả bộ hok bit Hany Hang ?
    28 Tháng 2 lúc 18:27 · Đã chỉnh sửa · Thích

  9. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    Hôm trước mình có lầm bài thơ tếu táo chọc vui thằng ku cháu đăng trên facebook, chẳng ngờ lại được mọi người tán thưởng nồng nhiệt. Đặc biệt, trong số người tán thưởng có một thi sĩ người Quy Nhơn, thi sĩ này tuy lớn tuổi nhưng lại có tái nicknanem rất hot, tên gọi Lãng Tử Ruồi Trâu đặc biệt ngợi khen, làm mình rất chi là phỡn chí

    Bài thơ tếu táo ấy có nội dung như sau:

    Trông Mong !


    Nick Vinh Dien

    Tặng cu Vĩnh Diện


    Cứ tối đến lại trông thời gian quay trở lại,
    Dù chỉ một lần dẫu thảm hại vẫn cứ trông.
    Mong ôm người ấy vào lòng,
    Đảo qua lắc lại mấy vòng cho vui.


    Dẫu ai đó có cừi anh cũng mặc,
    Mong một lần được cầm ... chắc... tay em.
    Cầm cho đỡ nhớ đỡ thèm,
    Rồi sau lại lắc xem em thể nào ?!

    Em giờ sức khỏe ra sao
    Vữa ôm vừa hỏi thế nào… thích không ?!

    Tp. HCM, ngày 01.7.2015
    TNS


    Lãng tử Ruồi Trâu

    Dẫu ai đó có cùi cũng mặc
    Mong một lần được nắm tay em.

    Hay quá tiên sinh ơi đó là tuyên ngôn tình yêu hay là lời tỏ tình dễ thương vậy ?

    Còn mình thì chỉ biết nói rằng
    Bao giờ trái,đất còn quay
    Trái tim còn đập tình này còn yêu
    Chúc tiên sinh vui khỏe yêu đời.

    <><><><><><><>
    Thơ Gửi Bác Lãng Tử Ruồi Trâu !


    Võ sư Thiều Ngọc Sơn

    Ôi sướng quá ! Được Ruồi trâu khen ngợi
    Bữa đến giờ cứ chới với chơi vơi
    Thật lòng sướng quá bác ơi !
    Bác làm em sướng, chơi vơi mấy ngày.

    Sáng nay hẵng còn tây tây sung sướng
    Lòng vẫn như còn vất vưởng tây tây
    Mấy khi gặp được bác đây
    “Quảng văn - bác kiến” một cây… lão làng.


    Nick facebook Lãng tử Ruồi Trâu

    Bác rõ số dân lang thang lãng tử
    Dụng bút thay đao Hàn Thử* xoay chiều.
    Viết thơ như có thức chiêu
    Giống y có võ khiến nhiều người kinh.

    Tôi nhiều lúc cũng giật mình đến thót
    Đọc thơ xong phát ngót cả người
    Dẫu rằng miệng bác nói vui
    Mà sao sâu sắc “Giết người không đao”**

    Thế mới biết Anh Hào đông như kiến
    “Ngọa hổ tàng long” diễn biến khó lường
    Thơ em vốn chửa đúng phương
    Có gì mong bác tìm đường giúp cho./.

    Tp.HCM, ngày 04.6.2015
    Thiều Ngọc Sơn
    <><><>
    *Hàn là lạnh, Thủ là nóng ý nói văn thơ có thể điều chỉnh được cả long người.
    ** Nguyên văn “Tiếu lý tang đao”( 笑裡藏刀) , kế thứ 10 trong Tôn Tử Binh Pháp – Tam thập lục kế.

    <><><><><><><><><><><>

    THƠ GỞI TIÊN SINH SHAO LAO JIA

    Tôi bác bèo nước gặp nhau
    Có duyên gặp lại vô tình sẽ trôi
    Tiên sinh cũng là tay hào kiệt
    Văn hay võ giỏi kém chi ai.

    Làm trai. cho đáng nên trai
    Xuống đông đông tĩnh lên đoài đoài yên
    Trai thanh hóa đât vua phát tích
    Bác cũng tài có kém chi ai.

    Cảm ơn bài thơ bác đã khen ! Câu tiếu lý tàng đao hình như bác đánh máy thiếu mất dấu sắc thì phải

    Theo Shaolaojia Facebook

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •