Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: Tin Nghe Là... "Sốc" !

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts

    Tin Nghe Là... "Sốc" !

    Campuchia cấp xe hơi, biệt thự cho Đại tướng quân hai lúa Việt

    Sửa chữa và chế tạo xe bọc thép thành công tại Campuchia, cha con Đại tướng quân hai lúa Trần Quốc Hải được biệt đãi như chế độ của đại tướng quân thật sự. Chính phủ Campuchia đã cấp cho gia đình ông một biệt thự, một xe hơi trong những ngày lưu lại nước bạn. Không chỉ vậy, ông sẽ được sở hữu tất cả cộng với vườn xoài rộng 18ha nếu chấp nhận sang Campuchia làm khoa học. “Nước bạn kêu tôi sang làm khoa học. Họ cấp nhà đất, xe cộ bảo đảm kinh tế, mình chỉ cần chuyên tâm sáng tạo”-ông Trần Quốc Hải nói.


    Thủ tướng Hun Sen trao tặng Huân chương Đại tướng quân cho ông Trần Quốc Hải.

    Chuyện làm tướng của ông hai lúa

    Lúc được trao Huân chương Đại tướng quân, ông cũng không ngờ mình và gia đình được đối đãi tử tế như thế. Huân chương do Quốc vương Norodom Sihamoni ký lệnh và Thủ tướng Hun Sen trao tặng. “Lúc nhận huân chương tôi cũng run lắm. Cả đời mình chưa bao giờ dự một nghi lễ long trọng như vậy”. Ông kể, buổi lễ có rất đông người, rất nhiều lãnh đạo cao cấp và tướng lĩnh. Sau này ông mới biết, đó là nghi thức cấp quốc gia. Ông Hải thật thà cho biết, số tiền đi kèm huân chương chỉ có vài ngàn USD. Tuy nhiên, sau khi phong tướng, cả gia đình ông được biệt đãi rất trịnh trọng. Cuộc sống, sinh hoạt của gia đình ông hưởng đúng tiêu chuẩn cấp tướng.

    Gia đình ông được cấp một ngôi biệt thự ở ngay Phnom Penh, cách nơi ông làm việc 3km. Ông cho biết đó là một ngôi biệt thự rất rộng và bề thế.


    Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia trao Huân chương cho anh Trần Quốc Thanh (con trai ông Hải).

    Riêng ông Đại tướng quân hai lúa được cấp riêng một chiếc xe hơi 4 chỗ hiệu Hyunhdai Sonatta mới cứng để tùy nghi sử dụng.“Mọi việc ăn uống, sinh hoạt của gia đình tôi đều có người phục vụ, đúng theo tiêu chuẩn cấp tướng”-ông Hải hồ hởi kể. Ngoài ông và con trai, nước bạn còn mời vợ và con gái ông sang biệt thự ở chung một thời gian ngắn. Khi hoàn tất công việc, một quan chức dẫn gia đình ông thăm quan vườn xoài 18ha cùng với thông điệp: Gia đình ông sẽ sở hữu tất cả, biệt thự, xe hơi và vườn xoài nếu sang Campuchia định cư làm khoa học. Họ để dành sẵn chờ ông trả lời. “Ở bên đó cấp tướng vinh dự lắm, được người ta nể trọng”-ông nói. Quan niệm của nước bạn, đại tướng là thần, chỉ xếp sau vua nên có nhiều đặc ân. Chính phủ bạn còn cho biết, Huân chương Đại tướng quân cho phép ông nhập quốc tịch Campuchia bất cứ lúc nào.

    “Sướng nhất là làm khoa học”!

    “Họ làm tất cả vì muốn gia đình tôi sang hẳn. Nhưng tôi chưa nghĩ đến việc sang đó. Nói thật tôi đi nhiều nước rồi. Mong muốn lớn nhất là phục vụ dân mình, nước mình”-ông Hải trải lòng. Ông còn mẹ già ngoài 90 tuổi ở quê nhà Tây Ninh, còn nhiều công trình dang dở phải theo đuổi. Trở về sau chuyến đi Campuchia, ông Đại tướng lại cởi bỏ quân phục, làm anh nông dân chuyên sáng chế.

    Nhìn vẻ ngoài rất bình dị và khiêm tốn, ít ai ngờ ông là người quả quyết, dám nghĩ dám làm và thành công. Ông nói thật với chúng tôi, tiền bạc quyền lợi không quan trọng. Cái “sướng” nhất của người làm khoa học là được thỏa mãn đam mê.
    “Không định cư nhưng tôi sẽ thường xuyên sang nước bạn. Ở đó làm khoa học sướng lắm”-ông Hải nói tiếp. Tất cả những sáng kiến của ông đưa ra đều được tiếp thu và ủng hộ tức thì. Kinh phí vừa yêu cầu xong, lập tức đến tay. Mỗi chiếc xe bọc thép sửa chữa, ông được khoán trắng 25.000 USD cả phụ tùng lẫn công cán. Chế tạo xe bọc thép mới, ông được cấp ngay kinh phí trọn gói 200.000 USD/chiếc. "Tiền bạc lời lãi mình không đặt nặng nhưng được tin tưởng, khuyến khích thì mình phấn khích lắm"-ông phân tích. Cộng với việc được phục vụ như một ông tướng, ông chuyên tâm làm, hào hứng làm và đã thành công. Sắp tới, Đại tướng quân hai lúa Trần Quốc Hải sẽ tiếp tục sang Campuchia thực hiện các đề án khoa học. Tuy nhiên, ông lần nữa khẳng định với chúng tôi, ông vẫn chưa gật đầu với chiếc xe hơi, tòa biệt thự, 18 ha xoài và chế độ biệt đãi dành cho một vị tướng.

    "Tiền bạc lời lãi mình không đặt nặng nhưng được tin tưởng, khuyến khích thì mình phấn khích lắm"- ông Hải phấn khởi nói.

    THEO MỘT THẾ GIỚI

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Bác Hải cứ ở bên đó mà làm giàu, hưởng vinh hoa phú quí, được mọi người tôn trọng và lâu lâu bác gửi cho ít đô la về xây dựng quê hương chứ bác mà về VN, chẳng ai biết bác đâu, không chừng bác lại đi làm nghề cửa sắt bây giờ chứ có đâu lại Tướng với chả téc. Ở ta người ta không trọng đâu bác ạ.

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Nói thật tôi đi nhiều nước rồi. Mong muốn lớn nhất là phục vụ dân mình, nước mình”-ông Hải trải lòng. Ông còn mẹ già ngoài 90 tuổi ở quê nhà Tây Ninh, còn nhiều công trình dang dở phải theo đuổi. Trở về sau chuyến đi Campuchia, ông Đại tướng lại cởi bỏ quân phục, làm anh nông dân chuyên sáng chế.
    Đừng có dại nha bác ! Ở đâu quí trọng thì cống hiến bác ạ. Bác không nhớ cái vụ máy bay sao ? Họ coi bác như cái rẻ rách, các nhà khoa học coi bác như thằng bờm vớ cá rán... bác chỉ là thằng nông dân quèn, thất học. Thằng dở người thường làm những việc trái khoáy và đôi khi gây khó dễ cho chính quyền.

    Bác cứ ở bên đó vừa được vinh danh và chúng cháu cũng được thơm lây vì tự hào, bác về đây sao chúng cháu có thể tụ hào về ông nông dân dở hơi được ?! Bác là "Nông dân" thì Làm sao sác cháu nở mũi với 5 châu 4 bể đây. Bác ở bển là đúng, các cháu tự hào về bác.

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    TP HCM:
    Thất tình… leo trụ quảng cáo tự tử!


    Thứ hai, 2015-02-23 -

    Một nam thanh niên thất tình đã mang theo dao trèo lên trụ quảng cáo, chui vào bên trong với ý định tự tử. Sau gần 4 giờ vận động và bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 21 giờ 30 ngày 22-2, lực lượng PCCC, cứu nạn cứu hộ và các cơ quan chức năng huyện Bình Chánh – TP HCM đã đưa L.Th. (khoảng 30 tuổi, quê Sóc Trăng) xuống mặt đất an toàn.


    Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận đối tượng

    Theo người dân khu vực, Th. quen với một phụ nữ có hai con đã ly thân với chồng. Tuy nhiên, trong dịp Tết này người phụ nữ và chồng trở về sống chung với nhau. Th. năn nỉ người yêu nhưng bị khước từ nên nảy sinh ý định tự tử.
    TP HCM: Thất tình... leo trụ quảng cáo tự tử!


    Sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ

    Thực hiện ý định kết liễu đời mình, khoảng 17 giờ 30, Th. thủ dao mũi nhọn rồi trèo lên biển quảng cáo cao hơn 10 m tại khu vực chợ Bờ Ngựa, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh để tự sát.


    Người thân gọi điện vận động

    Phát hiện Th. thực hiện hành động điên rồ, người dân đã gọi điện báo chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với công an, dân quân cùng gia đình thuyết phục Th.
    TP HCM: Thất tình... leo trụ quảng cáo tự tử!


    Do thất tình nên nam thanh niên chui vào biển quảng cáo định tự sát

    Lực lượng cứu hộ tiếp cận thì Th. la hét đòi dùng dao tự sát và nhảy xuống nên phải chuyển hướng cứu nạn.


    Sau gần 4 giờ đã đưa được kẻ thất tình xuống đất an toàn

    Sau 4 giờ ngồi cố thủ trong biển quảng cáo, đến 21 giờ 30, người thân gọi điện thoại và một người bạn khác trèo lên vận động thì Th. mới chịu ném dao và xuống đất. Công an đã đưa Th. về trụ sở trấn an và làm một số thủ tục liên quan để bàn giao cho gia đình theo dõi, động viên.

    Theo Phạm Dũng (Người lao động)

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Phụ nữ Nhật phát sốt với các 'nam thần' tại salon tóc Đà Nẵng


    19/3/2015, 5:10 PM

    Một salon tóc và nail ở Đà Nẵng đang gây sốt trên các trang mạng của Nhật bằng hình ảnh các nam nhân viên bán nude đang chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ.
    Các trang mạng Nhật Bản đang đồng loạt chia sẻ hình ảnh của một salon tóc tại Đà Nẵng, nơi mà phụ nữ được chăm sóc sắc đẹp bởi một đội ngũ ikemen (đàn ông đẹp trai- theo tiếng Nhật). Điều đáng nói là đồng phục chính thức của đội ngũ này chỉ là một chiếc “quần chíp” đen và không gì khác.

    Theo thông tin các cư dân mạng Nhật góp nhặt từ một trang forum Việt Nam, salon này chỉ dành riêng cho phụ nữ, và hoàn toàn đươc phục vụ bởi các chàng trai trẻ từ 20 đến 25 tuổi với đồng phục bán nude, khoe thân hình cơ bắp 6 múi hoàn hảo.


    Nhật Bản là vương quốc của các loại dịch vụ chăm sóc khách hàng bởi nhân viên khác giới. Nhưng nhân viên bán nude vẫn là môt khái niệm chưa được sử dụng. Phụ nữ ở đây cho rằng đây là một dịch vụ đề cao việc bình đẳng giới.

    Theo comment trên các diễn đàn Nhật Bản, đây có lẽ là một loại hình kinh doanh cần được khám phá tại Nhật. Và họ đang chờ đợi dịch vụ này xuất hiện tại đây với các lời bình luận: “Wow, dịch vụ thật tuyệt vời!”“Làm ơn đến Nhật đi!”“Hubba Hubba",...

    Theo Eva

    Nguồn: http://netlife.vn/trong-nuoc/phu-nu-...ng-455525.html
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 25-03-2015 lúc 05:28 AM
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  6. #6
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Chồng bỏ vì rạn da, vợ khoả thân khóc trên phố Sài Gòn


    Thứ Hai, ngày 20/04/2015 08:41 AM (GMT+7)

    Người phụ nữ khoả thân vừa đi vừa khóc vì chồng bỏ sau khi sinh con trai gây xót xa.

    Ngày hôm qua 19/4, cộng đồng mạng Việt xôn xao với đoạn clip dài gần 2 phút quay cảnh một người
    phụ nữ trong tình trạng khoả thân đang vừa đi vừa khóc. Rất nhiều người đi đường ngạc nhiên và tò mò trước hoàn cảnh của cô gái.

    Đoạn clip được cho là quay tại một đường phố tại Sài Gòn vào tối 18/4, vào thời điểm đó, cô gái đi bộ một mình, trên người không mảnh vải che thân, chỉ mặc độc một chiếc quần lót đen, vừa đi vừa khóc “Chồng thấy rạn da nên nó bỏ em. Sinh con trai cho nó mà nó bỏ”.


    Người phụ nữ khoả thân, trên người mặc độc chiếc quần lót đen vừa đi vừa khóc

    Một người đàn ông đi đường đã phóng xe máy lên chặn đầu cô gái này và đưa cho cô chiếc áo để mặc vào nhưng cô vẫn không ngừng khóc và gào lên “Chồng em bỏ em rồi” nhiều lần. Thấy vậy, người đàn ông này đã mặc lại áo cho cô và an ủi: “Biết rồi. Mặc áo vô đi”.


    Một người đàn ông tốt bụng đã chặn người phụ nữ lại và lấy áo mặc cho cô
    Tuy đã chấp nhận mặc áo nhưng bà mẹ này vẫn liên tục khóc không ngừng
    Trên mạng xã hội, người đăng clip trên, bạn SS chia sẻ kèm theo lời cảnh báo: "Clip này không phải chế giễu này nọ mà muốn nhắc nhở những người đàn ông suy nghĩ nông cạn. Vợ thương, vợ sinh con cho nên nhan sắc tàn phai. Không biết suy nghĩ cho vợ mà còn bỏ này bỏ nọ khiến cô ấy bị một cú sốc về tinh thần. Là đàn ông phải biết cách làm như thế nào cho xứng”.


    Dù trách bà mẹ trẻ này dại dột nhưng hầu hết cư dân mạng sau khi xem xong đoạn clip đều cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của cô. “Phụ nữ sau sinh rất dễ trầm cảm. Chắc chắn việc bị chồng bỏ và lạnh nhạt ngay tại thời điểm quan trọng này đã khiến chị ấy bị sốc, mất kiểm soát và tinh thần”, một người xem bình luận.



    Rất nhiều bình luận bày tỏ sự thương xót cho hoàn cảnh của bà mẹ này và lên án người chồng

    Theo H.My (khám phá)


  7. #7
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Khách đi lậu vé tử vong vì rơi từ máy bay xuống




    Một trong hai nam giới được tin là đi lậu vé trên máy bay của hãng British Airways tử vong khi rơi xuống nóc nhà ở phía tây London, Anh.

    Hai người đàn ông được cho là chui vào bộ phận hạ cánh của máy bay suốt hành trình hơn 12.875 km từ thành phố Johannesburg, Nam Phi, tới Heathrow, Anh. Một trong hai rơi xuống nóc cửa hàng ở khu Richmond, phía tây nam London, sáng 18/6. Cảnh sát đang điều tra xem liệu người này có đúng rơi từ máy bay xuống không khi thi thể anh ta được phát hiện trên nóc nhà bên dưới đường bay. Nạn nhân thứ hai, khoảng 25-30 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh ở sân bay Heathrow và nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

    "Chúng tôi nhận được điện thoại của người dân lúc 9h35 hôm 18/6 từ đường Kew, khu Richmond, thông báo họ phát hiện một thi thể. Giới chức địa phương có mặt và tìm thấy xác nam giới trên nóc nhà", Telegraph dẫn lời người phát ngôn sở cảnh sát London cho biết.

    "Chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát thành phố và nhà chức trách ở Johannesburg để xác minh sự thật quanh sự việc hy hữu này", đại diện hãng British Airways nói.
    Theo các nhà điều tra, những người đi lậu vé trốn ở bộ phận hạ cánh sau của máy bay có thể thiệt mạng vì lạnh và thiếu oxy.

    Tháng 9/2012, Jose Matada, 26 tuổi, thiệt mạng sau khi ngã từ bộ phận hạ cánh của máy bay bay từ Angola xuống con phố yên tĩnh của quận Mortlake, phía tây London. Thanh niên đến từ Mozambique được tin là vẫn sống suốt hành trình 12 tiếng trong điều kiện nhiệt độ -60 độ C và chỉ tử vong khi rơi xuống đất.

    Bình Minh


  8. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Thái Bình:

    Vụ tượng Phật đổ sập: Không có nhà thầu giám sát thi công

    Dân trí Chiều nay 8/7, UBND xã An Mỹ (Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã có báo cáo sơ bộ về vụ tượng Phật đang xây dựng tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm bị đổ sập. Theo đó, việc xây dựng do thợ địa phương phụ trách, không có đơn vị giám sát thi công.

    Theo báo cáo của UBND xã An Mỹ, khoảng đầu năm 2011, nhà chùa thuê thợ xây dựng triển khai thi công công trình tượng Phật. Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến nay, nhà chùa thuê thợ của địa phương và thợ bậc cao từ Đà Nẵng đến thi công tượng Phật. Nguồn vốn xã hội hóa, được huy động từ các nhà hảo tâm và quần chúng nhân dân tự đóng góp.

    Đến ngày 6/7, công trình đã hoàn thành sơ bộ phần thô bao gồm: Khu thờ tự hình lục giác có diện tích 665m2; kết cấu khung, cột, mái bê tông cốt thép; chiều cao công trình từ mặt đất đến đỉnh tượng là 29,7m (không phải 45m như thông tin ban đầu- PV) trong đó có phần thân tượng cao 15,2m, đài sen cao 4,9m; toàn bộ tượng và đài sen được đặt trên mái khu thờ tự. Các số liệu trên được trích dẫn theo bản vẽ thiết kế do nhà chùa cung cấp cho cơ quan chức năng vào sáng nay 8/7, sau khi xảy ra sự cố sập tượng.

    Theo lãnh đạo UBND xã An Mỹ, trong thời gian thi công, UBND xã An Mỹ đã nhiều lần nhắc nhở, đôn đốc nhà chùa hoàn chỉnh hồ sơ song phía nhà chùa chưa thực hiện nên chưa triển khai được các biện pháp về quản lý nhà nước về xây dựng. Do tính chất nhạy cảm về tôn giáo, UBND xã An Mỹ đã không có biện pháp đình chỉ việc xây dựng nêu trên.


    Công trình cao hàng chục mét sụp đổ trong tích tắc.

    Từ thời điểm xảy ra sự cố cho tới nay, sư trụ trì nhà chùa là Đại đức Thích Thiện Từ không có mặt tại hiện trường. Cộng sự cho biết sư đã đi nước ngoài công tác. Công việc quản lý giao cho ông Huỳnh Văn Bé, 71 tuổi, là cha đẻ Đại đức Thích Thiện Từ, có mặt tại địa phương từ năm 2011.

    Cũng theo báo cáo của UBND xã An Mỹ, hiện công trình xây dựng nhưng chưa rõ đơn vị nào khảo sát; Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình là Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc An Thái (phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh) và thợ thi công công trình do nhà chùa thuê thợ địa phương và thợ Đà Nẵng, ngoài ra có đóng góp bằng nhân công lao động địa phương. Công trình không có nhà thầu giám sát.

    Trước đó, vào hồi 17 giờ ngày 7/7, tượng Phật bất ngờ đổ sập, phá hỏng kết cấu bê tông mái nhà. Tượng đổ xuống vỡ nát, kết cấu bê tông rời cốt thép. Do thời điểm cuối ngày, thợ thi công đã nghỉ nên không có thiệt hại về người. Hiện trường cho thấy có hiện tượng tiếp tục sụp đổ vì thân tượng vẫn nằm trên mái nhà.

    Theo báo cáo của UBND xã An Mỹ, chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm là ngôi chùa cổ kính, nguy nga, có bảo tháp thiên hương, khánh đá, chuông đồng, nhà tăng… có quy mô hoành tráng, thuộc làng Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, được xây dựng từ đầu thế kỷ XIV.

    Sau thời gian 600 năm, chùa xuống cấp và bị phá huỷ trong cuộc chiến tranh chống Pháp. Ngày 12/12/2009, nhân dân thôn Tô Xuyên đã họp và nhất trí đề nghị các cấp chính quyền cho phép thôn được xin lại 1.492m2 đất để khôi phục lại ngôi chùa bằng nguồn vốn xã hội hoá.

    Theo tìm hiểu của phóng viên, trước khi tượng Phật bị sụp đổ, có một tốp thợ khoảng hơn 10 người vừa thi công xong và được nghỉ sớm. Trong lúc tốp thợ này đang chuẩn bị ra về thì nghe thấy tiếng “rắc, rắc...” rồi pho tượng đổ sập hoàn toàn. Phần thân tượng bị gãy gập, đổ sập xuống đài sen. Phần đầu rơi xuống nền đài. Toàn bộ kết cấu chân và đài tượng bị hư hỏng hoàn toàn.

    Tuấn Hợp

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  9. #9
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Phó tổng thống Mỹ đọc Kiều khi tiếp Tổng bí thư


    Thứ tư, 8/7/2015 | 18:11 GMT+7

    Phó Tổng thống Joe Biden đọc hai câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du khi nâng ly chúc mừng quan hệ Việt - Mỹ cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng : "Thank heaven we are here today. To see the sun through parting fog and clouds", ông Biden hôm qua đọc bản tiếng Anh của hai câu thơ trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du:

    Trời còn để có hôm nay
    Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời

    Hai câu thơ được đọc để kết lại bài phát biểu dài khoảng 10 phút của ông Biden, trong tiệc trưa chào đón Tổng bí thư tại Bộ Ngoại Giao Mỹ. Bài diễn văn mừng 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ của ông Biden đề cập đến những bước tiến về việc khắc phục hậu quả chiến tranh, như việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích, xử lý bom mìn, xử lý đất nhiễm chất độc dioxin.


    Ông Biden

    "Điều quan trọng nhất là chúng ta đã thiết lập mối quan hệ cá nhân, có ý nghĩa thiết yếu với xây dựng nền tảng của lòng tin", ông Biden nói. Phó tổng thống Mỹ cũng đánh giá cao những thành tựu đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, an ninh quốc phòng của hai nước.

    Sau bài phát biển của ông Biden, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đọc diễn văn về quan hệ Việt - Mỹ. Tổng bí thư đang trong chuyến thăm chính thức Mỹ kéo dài từ ngày 6 đến 10/7 theo lời mời của chính quyền Tổng thống Mỹ Obama.

    Trọng Giáp (Video: US Department of State)

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  10. #10
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Đau chân trái, mổ... chân phải !

    Thiều gia_Trước hay nghe quảng cáo câu "Đau con mắt bên phải, mổ con mắt bên trái", tưởng chỉ là câu đồng dao trêu giỡn nhau của những người thích đùa... Ai dè, nay mới biết đây chính là câu chuyện thật. Thật 100% và vừa mới xảy ra mấy bữa nay đây thôi.

    Chẩn đoán một đằng, chữa một nẻo

    Ngày 5/8, tiếp xúc với PV, anh Lê Quốc Dũng, ngụ xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) phản ánh: sáng 27/7, anh đưa con trai là Lê Quốc Hào (6 tuổi) đến BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long thăm khám vì bị đau ở khoeo chân trái.



    Anh Lê Quốc Dũng bức xúc trao đổi với PV việc bác sỹ tự ý mổ chân con mình mà không thông báo

    Tại đây, các bác sỹ (BS) của khoa Ngoại - BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long xác định bé Hào bị u nang hoạt dịch khoeo chân trái, chỉ định phẫu thuật và yêu cầu gia đình cho cháu bé nhập viện.

    Đến 10 giờ sáng ngày 28/7, bé Hào được BS Bùi Vĩnh Phúc cùng ê-kíp trực tiếp phẫu thuật.
    “Do ca phẫu thuật kéo dài nên tôi chạy về nhà lấy đồ lên cho con. Khoảng 1 giờ chiều, mẹ vợ thông báo ca mổ đã xong. Thế nhưng bà cho biết Hào vẫn khóc kêu đau chân phải. Lúc này tôi thấy lạ nên hỏi lại: “Sao mổ chân trái mà cháu kêu đau chân phải? Mẹ tôi trả lời rằng: “Hào nó mổ chân phải chứ không phải chân trái” – anh Dũng kể.
    Lúc này, anh Dũng chạy xe lên bệnh viện thì phát hiện con mình bị BS mổ nhầm chân, không đúng như chỉ định ban đầu.
    Gia đình anh Dũng cho rằng các BS tắc trách nên tìm đến lãnh đạo khoa Ngoại, yêu cầu được xem hồ sơ bệnh án. Trong hồ sơ thể hiện chỉ định phẫu thuật chân trái mà không ghi chân phải.
    Sau khi gia đình anh Dũng phản ánh, các BS tại khoa Ngoại hẹn gia đình sáng ngày hôm sau (29/7) lên viện để giải thích rõ ràng. Khi tiếp xúc với gia đình, phía bệnh viện quả quyết rằng, chân phải của bé cũng có nang và nặng hơn chân trái nên họ tiến hành mổ luôn(?!)




    BS tự ý mổ chân phải bé Hào không thông báo gia đình

    “Cách giải thích là không thỏa đáng vì trước đó BS thông báo cháu chỉ bị chân trái. Vậy tại sao khi vào phòng mổ lại nói là chân phải nặng hơn? Hơn nữa, việc phẫu thuật ít nhất phải có ký nhận của gia đình nhưng bệnh viện tự ý mổ là sao?”, anh Dũng bức xúc. Chị Nguyễn Thị Tố Uyên (28 tuổi, mẹ bé Hào) nói thêm: “Hiện tại gia đình đang rất lo lắng cho sức khỏe của cháu Hào, nhất là thời gian nhập học đang đến cận kề”.
    Sẽ kỷ luật bác sỹ tự ý mổ chân bệnh nhân.

    Theo anh Dũng, sau khi gia đình khiếu nại, phía bệnh viện đã cử BS Hồ Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc, gặp gia đình giải thích. Trong buổi làm việc, người đại diện bệnh viện cho rằng, chân phải của bé Hào cũng có nang hoạt dịch nên việc phẫu thuật là không sai. Thiếu sót duy nhất của kíp trực là không thông báo cho gia đình. Do đó, phía bệnh viện sẽ không bồi thường bất cứ khoản phí nào (?)



    Ông Nguyễn Thành Nhôm – GĐ BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

    Bà Nguyễn Thị Cận (63 tuổi, bà ngoại bé Hào) bức xúc: “Từ đầu đến cuối, họ luôn khẳng định mình không sai. Chỉ có BS phẫu thuật là thiếu sót vì không báo trước cho gia đình. Vậy nhưng, khi gia đình yêu cầu họ làm cam kết, nếu bé Hào có biến chứng, bệnh viện phải chịu trách nhiệm nhưng họ quyết không chấp nhận”.

    Sáng 6/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thành Nhôm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết, cả 2 chân của bé Hào đều có u nang hoạt dịch khoeo. BS Phúc tiến hành phẫu thuật cũng không sai. Tuy nhiên, việc BS Phúc phát hiện ra chân phải bé có u nang lớn hơn, tự ý phẫu thuật ngay mà không giải thích là thiếu sót. “Khi giải thích tại hội đồng, BS Phúc cho biết là do khi vào phẫu thuật mới phát hiện ra sự việc. Do đang trong phòng phẫu thuật vô trùng nên BS tiến hành làm ngay mà không ra báo người nhà vì sợ vi khuẩn có thể lọt vào, ảnh hưởng tới ca phẫu thuật” - ông Nhôm thông tin.



    Giấy ra viện của bé Hào sau khi phẫu thuật sai chỉ định ban đầu


    Cũng theo vị giám đốc này, việc không giải thích và có những phản ứng lại của BS Phúc với người nhà bệnh nhân là thiếu tế nhị. Phía bệnh viện sẽ làm việc và sẽ lập Hội đồng có hình thức kỷ luật với BS này.
    “Làm người BS mà tự ý phẫu thuật bệnh nhân rồi không báo cáo Ban giám đốc bệnh viện và người nhà bệnh nhân là không thể chấp nhận được. Thời gian tới sẽ có hình thức kỷ luật BS Phúc”, ông Nhôm khẳng định.


    Thiều gia sưu tầm.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •