Trang 7/17 ĐầuĐầu ... 56789 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 61 tới 70 của 164

Chủ đề: Thiều Tộc Thi Ca "Tinh Tuyển"...

  1. #61
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Đi Trực, Nói Chuyện... Mưa !


    Chả gì ngăn được trời mưa
    không ai cản được sáng trưa chiều... về.

    Thích cứ rớt cứ rơi không ai cản
    Mặc kệ đời kẻ nản người không ưa
    Thích thì ông cứ việc mưa
    Không ưa ông đếch, kiện thưa mặc lòng.

    Mưa trông thế nhưng xong thì tạnh
    Chẳng giống người mặt lạnh lạnh luôn
    Nhân gian như bức tranh buồn
    Suốt ngày lừa lọc bán buôn kiếm lời.

    Thế mới biết trời mưa hữu ý
    Chẳng như người biết vô lý vẫn làm !?
    Mưa đâu có chuyện mưa tham
    Chỉ vài cơn tạnh đủ làm đời... vui.


    Trời còn thế tức lúc lui lúc tiến
    Chẳng như đời diễn biến khó lường
    Có thằng mặt đến dễ thương
    Thế nhưng tâm địa là phường vô ân.

    Có đứa cậy đôi chân dài ngoẵng
    Cậy nhà "to" nên sống chẳng giống ai
    Sống nay chẳng biết rằng mai
    Ra đường xe đụng tương lai mù mờ (!?).

    Có nhiều kẻ ngu ngơ khờ dại
    Sống cả đời chẳng hại đến ai
    Thế nhưng đời chẳng được dài
    Bốn lăm năm chục "thượng đài" tu tiên.

    Sống tử tế - ăn ở hiền... khó thật
    Chuyện nhân gian ĐƯỢC - MẤT nạn phân.
    Mượn 'mưa" nói bóng nói gần
    Trúng ai nấy chịu đếch cần phân bua.



    Trời trông thế nhưng "mưa' hữu lý
    Chẳng như đời biết vỗ lý vẫn... tham ?!
    Ngoài trời tạnh bố - vừa tan ca... làm.

    Tp. HCM, tối 23.8.2015
    Thiều ngọc sơn.
    <><><><><><>


  2. #62
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Thư Gửi... Ma !!!


    Tiết tháng bảy người tha hương cầu thực
    Trời mưa dầm ma đi ăn trực cháo lá đa…

    Ma còn có người thương nên phúng ?!
    Người cầu siêu người cúng cháo lá đa
    Giàu xây biệt thự cho ma
    Nghèo mua áo giấy gọi là động viên.

    Có nhiều kẻ đốt tiền an ủi
    Những mong ma gần gũi thế nhân
    Cầu buôn bán lợi vạn phần
    Vợ chồng hòa hợp hôn nhân vững bền.

    Có nhiều kẻ gọi tên ma khóc lóc
    Mách ma nghe chuyện khó nhọc nhân gian
    Người lo ma “tủi” lập đàn
    Rượu chè la liệt đầy bàn mời ma.

    Có nhiều kẻ để mẹ cha chết đói
    Đốt tình lang đòi giết cả con
    Trước ma bày đặt cúi luồn
    Lời ma “dăn dạy” nói luôn giữ gìn.

    Có lắm kẻ sống lấy tiền làm trọng
    Trước mặt ma cứ hả họng chối "không"
    Chẳng màng gì tới của công
    Lộng quyền hách dịch cũng không... bao giờ !?


    Có nhiều kẻ giả vờ là "công bộc"
    Sống với người toàn lừa lọc dối gian
    Nghĩa nhân nhân nghĩa chẳng màng
    Dỡ nhà thiên hạ chuyển sang nhà mình.

    Tiết tháng bảy rập rình cúng kiếng
    Gọi hồn ma chứng kiến lòng thành
    Phần nhiều ma cũng háo danh
    Nhận quà biếu xén rồi banh mắt nhìn.


    Chẳng giúp kẻ ăn hiền ở phước
    Kẻ cần lao lại chẳng được an lành
    Cô phòng một chiếc chiếu manh
    Tha phương cầu thực ma đành ngó lơ.

    Ma chê kẻ đầu đường xó chợ
    Không ưa người ở đợ ăn xin
    Phải chăng họ chẳng có tiền
    Hay là ma sợ nhạ phiền nhân gian ?

    Tiết tháng bảy ngồi lan man thế sự
    Tháng cô hồn có vài chữ gửi ma
    Nhận quà nhận cháo lá đa
    Cũng nên phù hộ gọi là gia ân.

    Trước “độ” kẻ lòng nhân được “ngũ phước”
    Kẻ cần lao thường được ấm no
    Kẻ làm quan sống vô lo
    Tiền tài tước bỏ không cho hưởng nhàn.

    Tiết tháng bảy ngồi lan man thế sự
    Tháng cô hồn viết vài chữ gửi ma./.

    Tp.HCM, ngày Rằm tháng Bảy (28.8.2015)
    Thiều Ngọc Sơn

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  3. #63
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Cảm Ơn !


    Xin được cảm cái ân tri ngộ
    Của các cô các bác các em
    Các con các cháu bạn hiền
    Bỏ công CHÚC PHÚC liên miên một ngày.

    Dẫu đi khắp đó đây Âu Á
    Cũng chả đâu rôm rả giống ta
    Chỉ mừng mỗi bữa… ĐẺ RA (SN Thiều Gia)
    Cả làng đến chúc thật là vui thay.

    Chúc các bạn một ngày vui vẻ
    Chiều làm về tiền lẻ đầy tay
    Năng siêng cóp nhặt từng ngày
    Cuối năm đủ vé máy bay… về nhà.

    Chớ xa ngã hoặc la cà đề đóm
    Đừng bạc bài tụ họp không vui
    Chiếu chăn thiếu hụt hơi người
    Con thơ nheo nhóc tiếng cười không… trong.


    Mong các bạn thành công trong sự nghiệp
    Người giàu sang nối tiếp giàu sang
    Người còn cơ nhỡ lang thang
    Người sang chia sớt cưu mang bọc đùm.

    “Giọt máu đào hơn chum nước lã”
    Chẳng anh em nhưng tất cả “ĐỒNG BÀO”
    Đừng cho chuyện ấy tào lao
    Bác Hồ chẳng gọi “Đồng Bào” đấy thôi.

    Chúc các bạn một đời khỏe mạnh
    Tài lực dồi dào vận hạnh hanh thông
    Công cha nghĩa mẹ tạc lòng
    Cuối năm MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG trở về.

    Tp.HCM, ngày 01.9.2015
    Shao Lao Jia
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  4. #64
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Cựu Trường (Trường cũ)…

    Thiều Ngọc Sơn - Viết nhân đưa con quay lại trường rút hồ sơ để nhập vào Học viện Chính trị CAND


    Vừa rồi còn đứng bắt tay
    Hôm nay quay lại thành ngay cựu trường
    Phượng mừng tỏ vẻ vấn vương
    Hàng bằng lăng tím lại dương mắt nhìn.



    Quay qua coi cái bảng tin
    Chỉ còn bảng giá đóng tiền học thêm !?
    Bước chân trên những bực thềm
    Không còn êm ái dịu mềm như xưa.

    Chỗ kia hai đứa trú mưa
    Chữ “I Love you” vẫn còn rõ nét như vừa đây thôi.
    Chỗ kia chúng bạn hay ngồi
    Gốc bàng là chỗ vừa rồi chia tay !

    Thầy Thà thường đứng chỗ này
    Tay lăm le thước “Chúng mày vào không !”.
    Bên kia lớp của cô Đông
    Chỗ kìa chỗ bác lao công hay ngồi.
    Còn đây là chỗ của tôi
    Bên hông cô bé hay ngồi mèo nheo...


    Ba năm thoáng chốc qua vèo
    Tuổi hồng nỗi nhớ đem theo vào đời./.

    Tp.HCM, ngày 12.9.2015
    Thiều Ngọc Sơn

  5. #65
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Gió Thu'


    1.
    Gió Thu thổi khiến bờ đê hoang vắng
    Chiều dần buông làm sợi nắng cô đơn
    Hình như thuyền dỗi thuyền hờn
    Bỏ mình bến lặng trong cơn mưa chiều.


    2.
    Gió Thu thổi khiến đìu hiu phố vắng
    Sương long lanh sương đọng trắng lối đi
    Thu chia tay chẳng nói gì
    Gió đưa hương sữa thơm chi thơm hoài.

    Trung Thu tiết 2015
    Shaolaojia
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  6. #66
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Người Quê !


    1.
    Quê nghèo khó chỉ bánh đa bánh đúc
    Đường về làng lại lắm khúc quanh co
    Trưa hè chỉ có quạt mo
    Đêm Đông vách đố mặc cho gió lùa.

    Quê chỉ có cơm canh cua rau cá
    Chẳng bò kho cũng chả có thịt đông
    Về quê gà lợn thả rông
    Cửa hờ chẳng khóa vật không người màng.

    Người quê sống cốt tình làng nghĩa xóm
    Ngày dẫu nghèo đêm hóm hỉnh đùa vui
    Láng giềng thăm hỏi tới lui
    Trong làng ngoài xóm tiếng cười rộn vang.


    2.
    Quê nghèo lắm xác xơ khi giông tố
    Thằng ku con bám cứng cổ người cha
    Đêm qua giọng kể của bà
    Thạch Sanh Tấm Cám theo ta vào đời.

    Quê nghèo lắm chỉ ầu ơi câu hát
    Điệu hò khoan làm mát cả lòng ta
    Mồ hôi rỏ ướt áo cha
    Chiều chiều bế cháu dáng bà vẹo lưng.


    Chỉ rau cải nấu gừng, cơm canh hến
    Chỉ củ khoai mà nhớ đến nôn nao
    Người quê chất phác thanh tao
    Nên đêm hoa bưởi hương bao quanh làng./.

    Tp.HCM, ngày 01.10. 2015
    Nhan_Voky

  7. #67
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Thu Tha Hương...


    1.
    Thu về nắng vàng rực trước ngõ
    Phượng buồn hiu lộ rõ nét ghen
    Đào Đông nét mặt dịu hiền
    Ngồi mong nhanh lớn xem « ghen » thế nào.

    2.
    Mù giăng giăng kín bầu trời
    Sương không ngơi rụng khiến đời buồn hiu
    Tha hương lữ khách liêu xiêu
    Bà hàng chè chén ra chiều cảm thông.


    3.
    Trời càng lúc về trưa càng tỏ
    Mù dần tan hiện rõ đường đi
    Tha hương vì lý do gì
    Vì sao lữ khách lặng đi cuối đầu.


    4.
    Mắt đẫm lệ quầng thâm nỗi nhớ
    Tay nâng ly miệng nói mớ vu vơ
    Ánh trăng lúc tỏ lúc mờ
    Đêm Thu lữ khách thẫn thờ nhớ ai ?


    Thanh Hóa, sáng 14.9.2015
    Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    nhan_voky (06-10-2015)

  9. #68
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Nhớ Con !


    Tặng con trai Thiều Minh Nhật, học viên K2 T29-BCA

    Con đi rồi ! Nhà ta hoang vắng lạ !
    Bữa cơm chiều chẳng rôm rả như xưa
    Mẹ thường lặng khi cơn mưa hối hả
    Em thẫn thờ nhắc anh Cả anh Hai.


    Mới tròn tháng tưởng như dài vô tận
    Đêm nhớ con Mẹ mấy bận lệ tuôn
    Cây trước cổng cũng buồn không reo hát
    Mặc kệ gió Thu man mát ghẹo đùa.

    Con đi rồi ! Nhà ta buồn hơn trước
    Bài võ ba đi chân trượt bước lang thang
    Hàng điệp thiếu nắng vàng soi chiếu
    “Ngõ vắng xôn xao” nay tiu ngỉu u buồn.


    Con đi rồi ! Bạn tuôn châu nhỏ lệ
    Gió Thu lùa, mặc kệ gió Thu bay
    Chiều ngơ ngẩn chau mày nơi xa tít
    Giống Mẹ con “Giờ không biết… hắn mần chi ?”

    Hàng phượng vĩ lúc con đi vui lắm
    Giờ chẳng màng khoe sắc thắm với ai
    Thu vàng chóe đổ dài trên thảm cỏ
    Thủy Tiên buồn lối nhỏ bước liêu xiêu.


    Con đi rồi ! Nhà buồn hiu vắng hắt
    Ngày nhớ con mắt Mẹ ngó xa xăm
    Đêm Ba sờ chỗ con nằm
    Kéo chăn định đắp chỗ nằm lạnh hoang...


    Tp.HCM, đêm nhớ con 10.10.2015
    Thiều Ngọc Sơn

    <><><><><><><>

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  10. #69
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    Đông sớm !


    Bài viết dành riêng cho Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục


    Đông về đấy ! Chiều qua tôi đã thấy
    Lọn nắng vàng run rẫy trước nàng Đông
    Chân mây chẳng có giáng hồng
    Mặt trời ngủ sớm nói Đông đã về !

    Đông về khiến triền đê thêm hoang vắng
    Bầu trời quê chợt hiện trắng sắc cò
    Đông sang khiến lũ học trò
    Đút tay trong túi co ro đến trường.


    Đông về sớm cuối đường mưa chắn lối
    Mù giăng ngang đêm tối khách về đâu ?
    Sương sa bạc phếch mái đầu
    Còi tàu xé gió nỗi sầu vương theo.

    Đông về sớm ! Dẫu gió heo may chưa tắt
    Giữa phố đông hương hoa sữa bắt đầu vương
    Đông như “gái góa” ngáng đường
    Khiến Thu “quân tử” lệ vương thành dòng.


    Đông về đấy ! Chiều qua tôi đã thấy
    Chị Thu vàng run rẫy đứng dưới hiên
    Thu trơ mắt ếch ra nhìn
    Tóc thu rối tít chẳng tin Đông về./.

    Tp.HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2015
    Chungly_Hán

  11. #70
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Quote Nguyên văn bởi fangzi Xem bài viết
    TÀI LIỆU DÙNG TRONG NỘI BỘ DÂN QUÊ - KHÔNG PHỔ BIẾN RA NGOÀI

    Dặn Con !

    Mấy tuần nữa con xa nhà lên phố
    Sống quần cư cùng thô lỗ - văn minh
    Nơi đây nhà cửa rất xinh
    Chứ không quê kệch giống mình đâu con.

    Tiếng thành phố sống bon chen ra phết
    Con thơ ngây nên hết sức đề phòng
    Đừng nên ăn nói trống không
    Không ưa họ gọi “dân phòng”, mệt con.

    Tiếng thành thị nhưng không còn lịch lãm
    Cũng xô bồ chẳng khác đám võ fu
    Bán hàng miệng vại môi lu
    Già mồm mắng khách, vỗ khu* chửi người.

    Con đừng thấy miệng cười cho phúc hậu
    Hãy coi chừng mồm cẩu dạ lang
    Sống không nghĩa xóm tình làng
    Hở ra «trộm cắp» là «phang» nhau liền.


    Nhiều người phố sống chỉ tiền trên hết
    Tình nghĩa chi, sống bạc hệt như vôi
    Miệng cười rả lả thế thôi
    Không tiền nhạt thếch như vôi báu gì.


    Ba từng sống và từng đi khắp xứ
    Chẳng có đâu cư xử giống dân quê
    Thứ người «dân phố» thường chê
    Trong làng ngoài xã tràn trề sắc Xuân.

    Vài tuần nữa con xa nhà lên phố
    Cẩn thận nghe, không khốn khó thân con !.

    Tp.HCM, ngày 11.8.2015
    Thiều Ngọc Sơn

    <><><><><>

    * Khu, phương ngữ địa phương, tức là mông, mông đít, bộ phận cơ thể, chỗ trên đùi dưới eo; nói vỗ khu tức vỗ mông đít.
    Giờ ở đâu cũng phải đề phòng thầy ạ ! Chẳng gì ở thành phố, quê con giờ cũng bán điêu, ngoa, hở ra là trộm cắp ạ. Chẳng được như xưa nữa.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •