Trang 17/17 ĐầuĐầu ... 7151617
Hiện kết quả từ 161 tới 164 của 164

Chủ đề: Thiều Tộc Thi Ca "Tinh Tuyển"...

  1. #161
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    MẸ TÔI (一)


    Mẹ buổi sáng, chẳng còn đi dạo
    Chẳng thèm sang, "úy lạo", láng giềng
    Nhớ xưa, việc nứ [1], cực siêng
    Làng ai, cũng rứa [2], chả riêng... mẹ mình !

    Hỏi, mẹ bảo: tình hình, đang dịch [3]
    Gay cấn như, đuổi "địch" trước đây
    Đài kêu, bệnh rất, dễ lây
    Tau phần sợ mới, trong này... ngó ra.

    Phần cũng muốn, gọi "già mẫu mực"
    Góp tị [4] công, chứ lực chẳng bao
    Tau già, chết cũng, chẳng sao
    Chỉ kinh lớp trẻ, tiền nao chữa giờ !


    Mẹ còn bảo: Chả ngờ anh nhẩy
    Nghĩ giản đơn, nhẹ phẩy ắt văng
    Thế mà, nó lại, hung hăng
    Bạo tàn, hơn cả mấy thằng, Mỹ xưa.

    Nói rồi mắt, như mưa lệ chảy
    Mẹ nhớ về, hai bảy tháng tư
    Đông Văn, xã nhỏ, hiền từ
    Mỹ đem bom dội, nát nhừ... như tương [5].


    Chuyện đà cũ, như sương ban sáng
    Nhớ làm chi, mẹ ráng quên đi !
    Gieo nào, gặt nấy mẹ hi
    Mỹ nay dịch cũng "lâm li"... quá chừng.

    Bốn ngàn mạng, chưa ngừng, chết nữa [6] !
    Tưởng mẹ mừng, mặt ngửa: Ối trời !
    Chết chi, lắm rứa con ơi !
    Lời ngưng, mắt lại, lệ rơi... xuống sàn.

    Xứ Thanh, đêm 1.4.2020
    Thiều Ngọc Sơn.
    ----------------------
    Chú giải:
    [1]. Việc nứ: Phương ngữ xứ Thanh tức việc ấy, việc đó...
    [2]. Củng rứa: tức cũng thế, đều thế... giống nhau cả.
    [3]. Tức đại dịch Sars Cov2 chủng mới gây viêm phổi cấp (Covid 19)
    [4]. Tị: tượng trưng từ tức bé, bé tí tị, tí xíu,không đáng kể :*
    [5]. Tức thứ 5, ngày 27/04/1972 (nhằm ngày 14 tháng 3 năm Nhâm Tý), chính là cái ngày đế quốc Mỹ đem bom dội xuống quê tôi. Trong trận bom này, giặc Mỹ đã giết mất 05 người thân trong gia đình tôi ấy là chưa tính đến hàng chục người khác.
    [6]. Tính đến tối nay,ngày 1.4 Mỹ hiện là nước có số người nhiễm virut Sars Cov2 cao nhất thế giớ với 188. 647 ca nhiễm Covid 19 và 4.059 ca tử vong.

  2. #162
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    CHẨN ĐOÁN CHỨNG NHIỆT MỒM


    Nhiệt mồm, bởi nóng, trong người
    Thứ hai bệnh phát đa cười, mà ra
    Thứ ba, hay chửi, người ta
    Tục kêu "khẩu nghiệp" rất là... không oan !

    Nhiệt mồm, muốn khỏi, phải ngoan
    Chồng kêu phải dạ, chán còn... phải thưa
    Coi nhà, rượu trữ, đủ chưa
    Nhược không... chỉ nước, đợi mưa... cuối hè !

    Nghĩa khi lúc, bọn ve, khàn giọng
    Mưa cuối mùa, thời họng..., đỡ đau
    Đỡ thôi, chưa khỏi hẳn đâu
    Tiếc không mua rượu, sức trâu... cũng "bùm".


    Dzai lở tại, dạ hùm, lòng sói
    Có lão còn, tại thói... trăng hoa
    Thăm bồ, chẳng có, tị quà
    Lở mồm chớ cãi, đổ cho..., "vong" hành ?!

    Bởi chưng muốn, mau lành, vết lở
    Chóng liền da, thời ở, trong nhà
    Chẳng hề, một tiếng, rủa la
    Rượu bia, cứ phải, gọi tha... hồ dùng !.

    Kakaka

    Tp.HCM, ngày 23.7.2020
    Shaolaojia.
    --------------
    Dưới đây xin trân trọng giới thiệu đến những người lở mồm, nhiệt miệng bài thuốc dân gian.
    Dược liệu:
    - Cỏ mực 1 nắm
    - Rau má xứ Thanh, 1 nắm
    - Đường, sữa, vừa đủ
    Cách làm:
    - Cỏ mực, rau má (phải là thứ rau má xứ Thanh, nhớ nhé, rau má xứ Thanh chứ rau xứ khác đây không chịu trách nhiệm nhá) sau khi hái về, đem rửa sạch rồi bỏ vào máy xay sinh tố, xay lấy uống.
    Liều lượng dùng:
    - Uống trong ngày, chia làm 3 bận, uống khi bụng đói. Hết lại ra đồng hái về uống tiếp, uống liên tục trong 3 ngày thì kể cả những người nhiệt mồm do chửi tục, chửi đổng, nhiệt mồm do không mua đủ rượu cho chồng uống cũng khỏi.

    Lưu ý:
    -------
    Toa thuốc trên cũng có thể làm thuốc giải ngộ độc rượu cho chồng.


    Nguồn: facebook Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #163
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    THU QUÁ ĐÔNG CHƯA VỀ


    Thu giống hệt, cha Trumq nước Mỹ
    Hết nhiệm kỳ, không ký nhường ngôi
    Nại rằng, tiết khí của tôi
    Chẳng giao bàn cứt, Đông côi... cút buồn.

    Đem giá lạnh, đóng khuôn, giấu kỹ
    Khiến mấy cô, lầm nghĩ Đông xoàng
    Cây bàng, cuối phố Thiền Quang
    Hỏi anh hình sự, xong hoang hoải buồn.

    Tp.HCM, ngày 17.11.2020
    Người Họ Thiều.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #164
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    VIẾT CHO ĐỜI NGƯỜI XE ÔM (1) !!!


    Bỏ đếch học, dời quê ra phố
    Nghĩ kiểu chi, phận số cũng "hồng"
    Cuối cùng, ăn với, chạy rông
    Trẻ già, ai cũng gọi ông... xe thồ !

    Hơn được mỗi, phu hồ đếch bẩn
    "Bận" cả ngày, nom vẫn láng coong
    Chẳng hề, vết kiểu, nhọ xoong
    Tựu chung, mướt mượt, từ troong... ra ngoài.


    Trẻ già, ai cũng gọi ông... xe thồ !

    Vắng khách phát, mở coi Tiktok
    Hoặc ngồi nghe, nhạc rock giải khuây
    Chán thời, lại chuyển, lướt phây
    Trảm "phong", chém "gió" đợi ngày... thái lai !?

    Quên béng chữ, "tương lai" mù mịt
    Còn mỗi câu: Ai quỵt tiền xe
    Quên lời, hẹn dưới gốc me
    Đợi anh em nhé, khi ve... gọi hè !

    Quận 12, ngày 16.1.2021
    Thiều Ngọc Sơn
    ---------------
    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...1-viet-cho.../

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •