Trang 1/17 12311 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 164

Chủ đề: Thiều Tộc Thi Ca "Tinh Tuyển"...

Hybrid View

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts

    Thumbs up Thiều Tộc Thi Ca "Tinh Tuyển"...

    Thiều Tộc Lược Sử Ca

    Thiều Ngọc Sơn kính phụng tiên tộc họ Thiều


    Là người phải nhớ tổ tông
    Nhớ ơn dưỡng dục nhớ công sinh thành.
    Cây kia còn có cội cành,
    Tổ tông công đức sao đành làm ngơ.

    Nay ta biên chép thành thơ,
    Cho con cháu hiểu “cơ đồ” tổ tiên.
    Gác sang bên - mọi muộn phiền
    Xiển dương công đức Tiền Hiền Thiều Gia.
    *
    * *
    Thái Nguyên khởi thủy họ Thiều
    Là Hà Bắc tỉnh, Bắc Triều (1) - Trung Hoa.
    Nhân vì tẩy nạn can qua,
    Chuyển qua cư ngụ Thái Hòa(2) - Sơn Đông.


    Tống Liêu di chí đất Phong(3)
    Nguyên Mông lại chuyển đến vùng Triều Châu
    Quảng Đông cũng chẳng ở lâu
    Phần do tao loạn, phần rầu sự sinh.


    Nhớ đâu niên hiệu Nguyên Trinh (4)
    Hưng Long(5)- Nam Việt kinh qua đất Đào (6).
    Rừng Thông, Cầu Cáo, Cầu Cao
    Tiềm Long phục hổ, núi Đào hiển linh.


    Khởi từ sáng tổ Kim Tinh
    Thái công(7) - Thiều Thốn... đến mình đến ta,
    Anh Tông Trần thị suy ra,
    Tao ly loạn lạc hơn ba mươi đời.


    Nước non vật đổi sao rời
    Hãn thanh sử sách đời đời truyền ghi
    Sự đời lúc hỷ lúc bi !
    Thiều gia công đức chẳng khi nào mờ.
    ------------------------
    1. Trong 553 họ của người Trung Quốc được liệt kê trong sách Bách Gia Tính (sách được cho do người đời Bắc Tống sang tác), Họ Thiều được xếp thứ 260 và được cho có nguồn gốc ở Thái Nguyên tức tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc ngày nay.
    2.Tức Thái Sơn, Thái Hành sơn (không phải Núi Thái Hòa hay còn gọi Vũ Đang sơn ở tỉnh Hồ Bắc, TQ), Thái Sơn nằm ở tỉnh Sơn Đông phía Bắc thành Thái An với tổng diện tích 426 km². Người xưa gọi núi này là cột chống trời. Nó có tên là Đông Nhạc – là thánh địa của Đạo gia và là nơi tế lễ của các triều đại hoàng đế Trung Hoa. Trước kia, thần chủ quản núi Thái Sơn được gọi là Thái Sơn Thần, về sau được phong Đông Nhạc Đại Đế, là thần chủ quản cõi Âm Tào - Địa Phủ.
    3. Đất Phong (nay thuộc tây Tràng An, Thiểm Tây, TQ), là đất khởi nghiệp của Tây bá Cơ Xương, thuộc triều đại nhà Chu.
    4. Nguyên Trinh là niên hiêu của vua Nguyên Thành Tông (chữ Hán: 元成宗) hay Hoàn Trạch Đốc Khả hãn (1265- 1307) là vị hoàng đế thứ hai của nhà Nguyên. Ông làm hoàng đế Trung Hoa từ năm 1294 đến năm 1307, đồng thời là Khả hãn trên danh nghĩa của đế quốc Mông Cổ. Ông là con trai thứ ba của hoàng thái tử Chân Kim (真金) và là cháu nội của Đại hãn Hốt Tất Liệt.
    5. Hưng Long là niên hiệu của vua Nam Việt Trần Anh tông.
    6, Tức núi Đào Sơn thuộc làng Nhuận trạch, xã Đông Tiến, Đông Sơn ngày nay.
    7. Tức đức ông Thiều Kim Tình, nhân trưởng tử Thiều Thốn lập được đại công lao với triều đình nên Thái công Thiều Kim Tình được nhà trần bao phong tước “Trung Hậu Quận Công”.
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    NỖI BUỒN XA XỨ


    Ai đã gửi cho anh niềm nhớ ?
    Và câu thề lạc lối chơi vơi ?
    Để chiều nay liêu xiêu quán nhỏ
    Chợt giật mình - tóc đã pha sương.

    Ai gửi anh hoài niệm ngày xưa ?
    Của một thời yêu em diệu vợi
    Để bây giờ xa nhau mới hiểu
    Nửa của mình vuột mất còn đâu.


    Ai gửi anh trăn trở phận người?
    Thương mẹ già nơi anh cắt rốn
    Sinh rồi nuôi một đàn con lớn
    Để giờ này mẹ vẫn cô đơn.

    Ai gửi anh hình dáng quê hương ?
    Nuôi dưỡng anh khi là cát bụi
    Cho anh yêu con sông , đồng ruộng
    Yêu câu hò điệu hát lời ru …


    Hãy gửi anh nắng ấm đầu mùa
    Xua tan đi nỗi buồn xa xứ
    Cho anh được trở về bên mẹ
    Và bên người anh mãi mến yêu.

    Tp.HCM, ngày 26/11/2014
    Phongvu Thiều
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    NHỚ !



    Bây giờ gió đã đổi chiều,
    Em như cánh mỏng, con diều đứt giây.
    Dong chơi khắp đó cùng đây,
    Bỏ anh ở lại đêm ngày nhớ thương.



    Em đi em có vấn vương ?
    Riêng anh ở lại nhớ thương một đời !

    Thanh Hóa, ngày 27.11.2014
    Thanhhoa Kieu
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  4. #4
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    MÙA ĐÔNG ĐÂU CÓ LẠNH


    Thơ:Thanh Long Nguyen &Thiều Thu Hằng


    Thanh Long Nguyên...

    Đông kỷ niệm sao mà da diết thế
    Xa nhau rồi anh vẫn nhớ về em
    Bên hàng hiên mình vẫn ướt môi mềm
    Em thổn thức đừng xa nhau ...anh nhé!

    Thu Hằng ...

    Giọt mưa buồn bên hiên rơi thật khẽ
    Em bồi hồi thương nhớ bóng hình ai
    Tiếng gió reo như tiếng nhạc thiên thai
    Triền miên thế bao năm em vẫn thế.

    Thanh Long Nguyên...

    Anh cũng vậy nhớ em nhiều lắm nhé
    Tuy xa người tim vẫn ở bên em
    Giọt mưa đêm rơi rớt rất êm đềm
    Anh vẫn vương hơi thở em nhẹ bỗng.

    Thu Hằng...

    Nụ hôn nồng sưởi đêm đông ấm nóng
    Chặt đôi tay và mạnh mẽ bờ vai
    Giờ chia xa em buồn nhớ tiếng ai
    Bao kỉ niệm biết bao giờ gặp lại.

    Thanh Long Nguyên...

    Anh nặng tình kỉ niệm xưa theo mãi
    Nụ hôn nồng tim rực cháy ...em ơi!
    Dấu yêu ơi ...anh như vỡ tan rồi
    Thành môi hồng đến bên em nóng bỏng.

    Thu Hằng...


    Ngày lại ngày em nhớ hình nhớ bóng
    Bao năm rồi từ ngày lỡ xa nhau
    Để ngẩn ngơ em khóc mắt đỏ ngầu
    Hạnh phúc thế mà sao tình quá ngắn.

    Thanh Long Nguyên...

    Giữa mùa đông chút mầm xanh nhỏ nhắn
    Khẽ khàng nhoi từ nhánh lá mảnh mai
    Nhớ thương em gió khe khẽ thở dài
    Em nhận nhé ...cả trời anh thương nhớ.


    Tác giả Thiều Thu Hằng

    Thu Hằng...

    Nghe anh nói em thấy đông bỡ ngỡ
    Mây hồng hơn nắng cũng đỡ hanh hao
    Ngọn lửa tình giông tố chẳng đổi trao
    Thật tuyệt vời...cuộc đời tươi xanh mãi./.

    Hà Nội, ngày 3/11/2014
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    CẢM ƠN CUỘC ĐỜI


    Tác giả: Thiều Thu Hằng

    Cảm ơn đời đã cho tôi cuộc sống
    Cho tình yêu cho mầm mống đợi mong
    Cho nắng hồng và cho cả trời trong
    Cho niềm thương cho mênh mông nỗi nhớ.

    Yêu thật nhiều yêu cả đêm trăn trở
    Yêu tim mình dù nức nở trong đêm
    Dù xót xa hay mơ mộng êm đềm
    Bởi cuộc sống tươi hồng thềm tâm tưởng.


    Tôi có thơ để trải mình khoái hưởng
    Có cuộc đời thơ mộng hướng phiêu diêu
    Có gia đình yêu dấu chẳng mỹ miều
    Một cuộc đời thiết tha nhiều bằng hữu.

    Cảm ơn nhé cả vần thơ nũng nịu
    Cả hờn ghen làm líu ríu bước chân
    Cả lệ rơi giọt nước mắt trong ngần
    Bài ca buồn nốt nhạc ngân êm ái.

    Biển dịu hiền sóng dập dờn đắm trải
    Trời xanh trong cao rộng mãi phía xa
    Tình yêu xưa dệt mộng kết thành hoa
    Thành nỗi nhớ niềm thương hòa cuộc sống.

    Yêu cuộc đời gửi tâm hồn nhẹ bỗng
    Mến thương người tâm bay bổng mộng mơ
    Vút lên cao hòa lẫn lớp sương mờ
    Trong nắng sớm dệt thành thơ tất cả.

    Hà Nội, ngày 28/11/2014

  6. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    VỠ MỘNG NGÀY XANH

    Tác giả: Thiều Thu Hằng


    Anh cứ bỏ đi anh bỏ đi
    Cho em ôm mặt khóc như ri
    Mơ rằng anh nhớ em nhiều chứ
    Điên đảo đầu em anh cứ đi.


    Hót hay hay hót tưởng tình say
    Trông ngóng ai kia mộng suốt ngày
    Nào biết trái ngang tình chẳng đợi
    Đành thôi tủi phận gói niềm cay.

    Cứ ngỡ tình kia dệt đẹp rồi
    Nớ đành xéo nát trái tim côi
    Thả mồi bắt bóng gieo nhung nhớ
    Tỉnh mộng tan tành tim vỡ đôi.

    Sao anh hờ hững để em sầu
    Chẳng biết giờ này người ở đâu
    Hỏi gió hỏi mây đều lặng lẽ
    Nào ai thương xót phận đen ngầu.


    Ngó trời ngó đất ngó trăng sao
    Nức nở đêm trường hỏi núi cao
    Hỏi cát ven sông bờ sóng bạc
    Anh yêu dấu hỡi tới phương nào?

    Đắng chát bờ môi mới nhận ra.
    Người đi biền biệt ngóng tình xa
    Buồn đau nếm trải thêm cay mặn.
    Tình vỡ tan rồi ...ôi xót xa

    Hà Nội, ngày 26/11/2014

  7. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Đường Trăng
    Tg: Thiều Lan




    Anh dắt em đi dọc đường trăng
    Sương rát bạc trải thềm cỏ ướt

    Hương hoa bưởi đu đưa vai áo

    Hai bàn tay đan lẫn chờ mong

    ........




    Nếu một ngày Tung Của kéo sang đây

    Đường trăng đó thành đường mòn lịch sử
    Bàn tay em chẳng đan chờ mong nữa
    Mà sẽ đi vác đạn giúp các anh.

    Nếu một ngày Tung Của kéo sang đây
    Sô-bít Việt chẳng còn trò hề nữa
    Váy áo Ivy em mang ra lau súng
    Giày Moda chỉ giúp ... giáp lá cà.




    Nếu một ngày ...thật sự sảy ra

    Chiến tranh với thằng láng giềng mất dạy
    Em cũng sợ nhưng giả vờ không sợ
    Giả vờ nhiều cũng sẽ thành thật thôi.

    Nếu một ngày, một ngày nữa đi qua
    Trong hòa bình, những niềm vui an lạc
    Thế nghĩa là hạnh phúc dài thêm đấy
    Anh mong gì khi kêu gọi can qua?
    .....



    Chỉ mình em bước dọc đường trăng
    Bước chân nhỏ trên thềm cỏ ướt
    Bàn tay cố níu vào nỗi nhớ
    Đan với tay nào trong những chờ mong...

  8. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    Bệnh "Cao huyết áp" Nguyên nhân & Điều trị

    Kính tặng bác Thiều Phùng Hưng


    Bác Phùng quê ở Hưng Yên
    Bị Cao huyết áp muốn điên cái đầu.
    Ở hiền vẫn bệnh vì đâu?
    Mấy thằng ở ác sống lâu vì gì?

    Chuyện này thực chẳng có chi,
    Là do "cơ địa" (zen di truyền) có gì ngạc nhiên.
    Nhân sinh phú quí tại thiên
    Sống sao vui khỏe buồn phiền được chi.


    Sống dzai, ở ác - ích gì,
    Ngũ tuần, bách tuế cũng đi trầu trời.
    Tham lam - miệng tiếng để đời
    Chi bằng nghèo khó - thảnh thơi an nhàn.

    Có câu:
    Đoạn tống nhất sinh duy hữu "tửu"
    断 送 一 生 唯 有 酒
    Nhân sinh phú quí bất thắng "nhàn"
    人 生 富 贵 不 胜 闲.

    Tạm dịch
    Chỉ có rượu mới giúp ta quên trăm sự trên đời
    Phú quí chóng già, mau chết sao được như nhàn mà thảnh thơi.



    Cao huyết áp phần do phiền muộn
    Phần béo phì, phần luộm thuộm - dư cân
    Đái đường, rượu, thuốc, vân vân
    Tuổi già, suy thận cũng cần kiểm tra,
    Có khi do tính la cà,
    Không yêu vận động cũng là nguyên nhân.

    Vậy nên:

    Có những lúc đầu đau như búa bổ,
    Lại nhiều khi đau cổ đau lưng,
    Mắt hoa, chóng mặt không chừng,
    Nhiều khi ói mửa có dừng được đâu.
    ...

    Lẽ thường nếu muốn sống lâu
    Thanh tâm quả dục - là câu nằm lòng
    Rượu, bia, thuốc lá - nói không,
    Cũng nên ăn nhạt đề phòng thận suy.
    Toan, nồng, tân, khổ... ích gì
    Hàn suy hỏa vượng sớm đi chầu trời.


    Bạch mao - hài cốt

    Dưỡng sinh phái hiểu thế thời
    Ẩm thực hữu tiết*, nghỉ ngơi hữu thường**
    Tồn thần - dưỡng Khí hữu phương
    Bạch mao - hài cốt *** là đường tu tiên
    Ốm đau nào chỉ tốn tiền
    Mình đau một nhẽ mà phiền cháu con.
    ...


    Làm sao có thể trường tồn
    Bách niên bất lão lại còn... ham "thê" **** ./.

    Được đăng bởi: Thiều Gia Thi Văn Tuyển Tập Lục

    Nguồn tại:

    https://www.facebook.com/pages/Thi%E..._type=bookmark

    ---------------------------
    * Hoàng Đế nội kinh - tức phải biết hạn chế trong ăn uống, tránh những thức ăn có các vị như cay, chua, nồng, đắng, mặn...
    ** Nên có chế độ nghỉ ngơi phù hợp, tránh làm việc nặng, tránh lo lắng suy nghĩ, tức giận...
    *** Tóc bạc nhưng hình hài con trẻ.
    **** Ham = thích, muốn tức muốn lấy thêm thê thiếp.

  9. #9
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Khi Thầy "Pháp Luật"* Mê Đao !


    Khi thầy dạy luật mê đao
    Chắc là Trung Cộng - thế nào với ta ?
    Một là gây hấn Hoàng Sa
    Hai đem Hải giám đâm va tàu mình.
    ...
    Thầy ơi ! "Tàu" nó rất kinh,
    "Đơn Đao Trực Nhập", một mình thắng không ?

    Bài đăng trên facebook của Võ sư: Thiều Ngọc Sơn
    --------------------------------
    * Vs Phạm Thái Thuần không chỉ là Giảng viên môn Luật Quốc Tế của trường ĐH KHXH&NV mà còn là Ca sĩ phòng trà N&T, một phòng trà rất nổi tiếng tại quận 7 Tp. HCM

  10. #10
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    Mưa !


    Cuộc đời nhiều chuyện bất công
    Nơi mưa thối đất nơi không giọt nào.
    Nơi trông có trận mưa rào
    Đá kia kết trái * Ly - Tao trùng phùng.

    Shaolaojia
    -----------------
    * "Ngày Đá Đơm Bông" của tác giả Nhật Ngân - Loan Thảo.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •