Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Tuổi Thơ Dữ Dội !

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts

    Tuổi Thơ Dữ Dội !

    Tuổi Thơ Dữ Dội !!!



    1. Đánh dậm - Bắt cua - Mò hến

    Có lẽ TGTVTTL xin được mượn 2 câu đối dưới đây để ví với cái tuổi thơ đầy "dữ dội" và không thể nào quên được của chúng tôi và của rất, rất nhiều người.


    Trai Tài Đanh Dậm Giò Đen Kít
    Gái Đảm Mò Cua Háng Mốc Meo.


    Những kỷ niệm "dữ dội" này, đương nhiên các bạn trẻ bây giờ có nằm mơ cũng không bao giờ có.... Vì sao ? Vì nhà nước, vì người nhớn đã "đánh cắp" mất tuổi thơ của các bạn rồi ! Các bạn không tin ư ? Vâng, TGTVTTL sẽ trưng những bằng chứng, những hình ảnh sống động, chân thật nhất mà chúng tôi lúc bấy giờ tuy nghèo khổ (sống vào thời chế độ CNXH mờ ) nhưng lại vô cùng hạnh phúc khi được cả gia đình, xã hội, được mọi người ai cũng quan tâm và chăm sóc. Chúng tôi, thời bấy giờ tuy nghèo đói nhưng cuộc sống tinh thần của chúng tôi hơn các bạn bây giờ rất nhiều, rất nhiều... mặc dù các bạn được sống, được bao bọc trong nhung lụa nhưng đấy là cuộc sống tù túng, cuộc sống của những con gà "công nghiệp", cuộc sống của những đứa trẻ không có quyền hành động theo ý muốn của mình mà ngoan ngoãn phục tùng theo sự sắp đặt của người đã quá nhớn. Tuổi thơ của các bạn là nằm trong phòng kín, với những chiếc tivi, với chiếc máy tính và vật vờ vì quá mệt mỏi với những bài vở các thầy cô giao cho. Tuổi thơ của các bạn là phía sau song sắt, phía sau cánh của nhà... "tù" (!?) Có điều đấy là cuộc sống của người tù... "tại gia" (!).

    Hô... hô... hô !.


    Tp.HCM, ngày 14.12.2014
    TGTVTTL

  2. The Following User Says Thank You to admin For This Useful Post:

    trai_xu_doai (14-02-2016)

  3. #2
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Tuổi Thơ Dữ Dội !!!




    2. Đánh Khăng - Nhảy giây - Chọi gà.

    Những hình ảnh mà TGTVTTL sẽ trưng ra dưới đây không biết có còn ai nhớ hay không, nhưng đó chính là những kỷ niệm của cái tuổi thơ đầy "dữ dội" và không thể nào quên được của chúng tôi của rất, rất nhiều người.



    Những kỷ niệm "dữ dội" này, đương nhiên các bạn trẻ bây giờ có nằm mơ cũng không bao giờ có.... Vì sao ? Vì nhà nước, vì người nhớn đã "đánh cắp" mất tuổi thơ của các bạn rồi ! Các bạn không tin ư ? Vâng, TGTVTTL sẽ trưng những bằng chứng, những hình ảnh sống động, chân thật nhất mà chúng tôi lúc bấy giờ tuy nghèo khổ (sống vào thời chế độ CNXH mờ ) nhưng lại vô cùng hạnh phúc khi được cả gia đình, xã hội, mọi người ai cũng quan tâm và chăm sóc.



    Chúng tôi, thời bấy giờ tuy nghèo đói nhưng cuộc sống tinh thần của chúng tôi hơn các bạn bây giờ rất nhiều, rất nhiều... mặc dù các bạn được sống, được bao bọc trong nhung lụa nhưng đấy là cuộc sống tù túng, cuộc sống của những con gà "công nghiệp", cuộc sống của những đứa trẻ không có quyền hành động theo ý muốn của mình mà ngoan ngoãn phục tùng theo sự sắp đặt của người đã quá nhớn.



    Tuổi thơ của các bạn là nằm trong phòng kín, với những chiếc tivi, với chiếc máy tính và nằm ngủ vật vờ vì quá mệt mỏi với những bài vở các thầy cô giao cho. Tuổi thơ của các bạn là phía sau song sắt, phía sau cánh của nhà... "tù" có điều đấy là cuộc sống của người tù "tại gia".

    Hô... hô... hô !.


    Tp.HCM, ngày 14.12.2014
    TGTVTTL


  4. The Following User Says Thank You to admin For This Useful Post:

    trai_xu_doai (14-02-2016)

  5. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    Tuổi Thơ Dữ Dội II

    1. Thương Lắm Tuổi Thơ !


    Tác giả: Võ sư Thiều Ngọc Sơn

    Đã xa xa lắm… tuổi thơ,
    Bạc đầu vẫn nhớ vẫn mơ trở về.
    Vẫn con thuyền nhỏ, sườn đê
    Chỗ ngồi ngóng mẹ chợ về còn kia.

    Trốn bà bắt cá thia lia
    Cãi nhau cũng chỉ vì chia chẳng đều.
    Giữa trưa rộn tiếng ve kêu
    Lẫn sang nhà bạn cùng trèo hái sung.

    Vui Hè chạy nhảy lung tung
    Bắn chim đuổi bướm khắp vùng thôn quê
    Mãi vui quên cả giờ về,
    Cánh diều quấn cẳng, sông quê gọi mời.


    Đêm giăng nằm đếm sao trời
    Nghe bà kể chuyện cái thời ngày xưa.
    Cái thời xưa xửa xừa xưa
    Thời ông còn trẻ đến cưa “bà mày”.


    Bác Hồ kêu gọi đuổi Tây
    Dân công hỏa tuyến bà đây đã từng.
    Miền Nam giải phóng dưng dưng
    Nước nhà độc lập tưng bừng cờ hoa…


    Hầm tránh bom đạn trong chiến tranh xưa

    Tin vui lan khắp quê choa
    Trẻ trâu cũng biết kết hoa đón mừng.
    “Xung phong”* tạm ngắt giữa chừng
    Nón rơm vứt bỏ, ăn mừng chiến công.


    Súng bằng tàu chuối của trẻ em xưa dùng đánh trận giả.

    Chẳng còn tiếng súng phòng không
    Tiếng loa báo giặc, đề phòng từ xa,
    Xóm làng rộn tiếng vui ca
    Không còn bỏ việc chạy ra trú hầm.


    Cưa bom làm kẻng báo tầm
    Chẳng còn bỏ học xuống hầm tránh bom.
    Tối xem cha chẻ tre hom
    Đánh gianh** khắc phục trận bom vừa rồi…


    Quả bom được tháo ngòi nổ dùng làm kẻng

    Tuổi thơ tôi chỉ thế thôi !
    Chỉ là những buổi rong chơi đá cầu.
    Bơi sông cùng với lũ trâu
    Tung người lộn xuống sông sâu cỡ nào.

    Trưa hè câu cá cầu ao,
    Chiều Đông thi nhảy giây cao, đứa nào ?
    Trốn tìm, trận giả vui sao,
    Chọi gà, tắm dưới mưa rào thỏa thê.

    Tuổi thơ gắn với hương quê
    Cho ai ngơ ngẩn đê mê một thời.
    Tuổi thơ tợ ánh sao trời
    Chơi khăng đánh đáo… một thời nhớ thương./.

    Tp.HCM, ngày 18.12.2014
    Thiều Ngọc Sơn
    -------------------------------
    *Trẻ con hồi ấy, ở thôn quê chúng tôi thường xuyên chơi trò chơi đánh trận giả, lấy bẹ chuối gập làm ngựa và lá chuối làm những khẩu súng trường, đại liên, cũng đoàng hoàng… pằng pằng… như ai (!).
    **Gianh tức tấm lợp được kết bằng cỏ gianh, bằng rơm rạ được kết lại dùng lợp mái nhà.

  6. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Tuổi Thơ Dữ Dội !!!


    4. Bắn chim - Bắn Bàng - Chơi Trận Giả - Ném pháo hoa

    Trưa hè chạy khắp làng quê
    Cứ nhang nhác nắng mãi mê chim cò
    Đói no, quần rách... chẳng lo
    Mà toan tính chuyện trâu bò trắng răng.


    Bắn bàng *, trận giả đêm trăng
    Dẫu còn nhỏ bé vẫn hăng luyện rèn.
    Đêm Đông đốt pháo đất đèn**
    Pháo hoa than củi*** nhiều phen hú hồn.

    20.12.2014
    TNS


    <><><><><><>
    Ghi chú:

    * Bắn bàng là trò chơi dân gian thủa trước. Đêm sáng trăng thường trẻ em chia làm 2 phe, mỗi phe có thể là 4, 5,6,7 người hoặc hơn sau đó cử ra một trọng tài rồi chia mỗi phe ở một đầu lán hoặc sân đình, lấy quần áo hoặc bất cứ thứ gì để che đầu, che người, hỉa dạng dáng đi, tướng người v.v. cái cốt phải ngụy trang thật khéo không cho đối phương nhận ra mình. Trường hợp đối phương nhận ra mình thì tay phải làm hiệu giống như cầm khẩu súng ngắn bắn và miệng phải hô:
    - Đoàng, số 1 (hoặc số 3) thằng Tâm chết, nếu đúng người bò ở vị trí số 1 tên là Tâm thì ngay lập tức người có tên Tâm phải đứng dậy, đi ra khỏi hàng (coi như bị loại khỏi hàng chiến đấu). Trường hợp đã "đoàng" rồi mà không đúng tên người đó coi như mình bị thua, chính mình bị chết và phải đứng dậy ra khỏi hàng. Cú như thế, bắn đến khi bên nào hết quân thì thôi.


    Lưu ý:
    1.Có nhiều trường hợp, nhiều tên khôn lõi, dùng cây gậy sau đó lấy nón đội ở đầu gậy, lại choàng thêm cái áo rồi cầm gậy thò ra khỏi bờ tường, đối phương lúc này, nhiều tên cứ tưởng mình tinh mắt liền:
    - "Đoàng" thằng Hùng vừa thò đầu ra chết !
    Lúc này, Trọng tài có trách nhiệm thông báo cho đói phương biết rằng, quả đạn mà mày vừa bắn ra đã không trúng đích mà đã bắn vào cây gậy giả làm người vậy mày phải chết. sau khi thông báo, trọng tài sẽ mời người bắn hụt đứng dậy đi ra khỏi hàng.


    2. Đã "đoàng" rồi vẫn có thể cho "đoàng" lại nhưng phải nói thật nhanh, ví dụ:
    - "Đoàng", thằng Tâm số một chết - nhưng nếu ta phát hiện Tâm ở vị trí số 3 thì phải thật nhanh nói - Xí, bắn nhầm, thằng Tâm ở số 3 chứ không phải số 1 chết.
    Trong trường hợp này nếu đúng người số 3 tên Tâm thì người đó phải đứng dậy đi ra. Ngược lại nếu không đúng thì mình... toi.

    ** Pháo "đất đèn" tức đem đất đèn, bỏ vào ống bơ, úp xuống đất, sau đó hơ lửa vào đít ống bơ, khi nóng sẽ gây tiếng nổ, ống bơ (lon sữa bò) bẽ bay lên cao. Muốn chơi trò chơi này đòi hỏi phải gan dj, nhiều người chơi trò này bị ống bơ văng sứt cả mặt.


    Nặn pháo đất

    *** hoa than củi: Lấy than của gỗ xoan đem nghiền nhỏ, min sau đó đùm vào tờ giất và lấy đất sét bọc bum lại (nhìn giống quả cầu lông bây giờ), buổi tối đem đốt cho cháy than sau đó nem lên trời, than củi bay ra trông giống như pháo hoa. Trò chơi này rất nguy hiểm, nhiều khi cháy nhà cháy các đống rơm khiến dân làng nhiều phen mất vía.
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  7. The Following User Says Thank You to minh_anh For This Useful Post:

    trai_xu_doai (14-02-2016)

  8. #5
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Tuổi Thơ Dữ Dội II

    2. Mơ Về Nơi Xa Ấy !


    Tác giả: Võ sư Thiều Ngọc Sơn

    Ngồi buồn chẳng biết làm chi ?
    Nhắm cha mắt lại giả đi về nhà.
    Thấy em đứng giữa vườn cà
    Cha đang chẻ lạt, thấy bà rút rơm.


    Em trai thổi lửa nấu cơm,
    Mẹ sang bà Bá, rác rơm thơm nồng.
    Mơ luôn một chuyến thăm đồng,
    Săn quần lội ruộng, ruộng nồng bùn nâu.


    Thăm lừ, thăm chúm, thăm câu,
    Thăm luôn cả chỗ đá cầu ngày xưa.
    Chỗ nào chỗ mẹ trú mưa ?
    Tiễn cha ra trận giữa trưa chỗ nào ?


    Cùng nhau tắm dưới mưa rào,
    Chăn trâu cắt cỏ, chỗ nào đánh quay ?
    Đồng nào đường lắm cỏ may,
    Bãi nào vàng rực hương cay cải ngồng.


    Mò trai, bắt hến, tắm sông,
    Cỡi trâu đánh trận vui không… buồn về.
    Trưa hè giọng nói mô tê,
    Mo cau kê đít nón mê… bà cầm.


    Đêm Đông gió rét mưa thâm
    “Tống Chân”* bà kể những thầm ước mơ.
    Đầu hôm theo lũ trai tơ
    Đêm về mộng mị… cũng mơ thu vàng.

    Đêm trăng dong ruỗi khắp làng
    Bờ mương, bụi chuối, gốc bàng, cầu ao,
    Chỗ nào mình đếm trăng sao
    Chỗ nào em khóc ? Chỗ nao anh đàn ?

    Chỗ nào nhắc chuyện Điệp Lan,
    Chỗ nào cùng tránh trận hàn đầu Đông.
    Chỗ nào hẹn biển thề sông,
    Chỗ nào cãi cọ, giận không buồn nhìn.
    Lời thề kết tóc xe duyên
    Vẫn còn đâu đó ai quên sang đò…


    Giữa ngày mơ giấc mơ to !?
    Giật mình tỉnh mộng, vợ cho… Hoang Đường./.

    Tp. HCM, ngày 06.1.2014 |15 : 44|
    Thiều Ngọc Sơn
    <><><><><>
    ** Tống Chân tức chuyện cổ tích "Tống Chân Cúc Hoa".
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Thật là cảm động !

  10. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Toàn kỷ niệm thời xa xưa, rất hay, rất ý nghĩa.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •