Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Tặng Những Người Hâm Mộ Môn Taiji - Thái Cực Quyền !

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts

    Tặng Những Người Hâm Mộ Môn Taiji - Thái Cực Quyền !

    Taiji - Thái Cực Quyền !


    Tặng những người mến mộ bộ môn TCQ

    Nhiều người nghĩ luyện tai ji
    Lừ đừ lữ đữ có gì vui đâu.
    Ấy là chưa biết đến câu
    Chậm mà... chậm chắc, "Yếu trâu khỏe bò" !.


    Hình ảnh mới nhất về lớp TCQ Thiều gia tại công viên Gia Định, Gò Vấp

    Mới vô đi đứng co ro
    Một thời gian nữa... vẫn lò dò đi.
    Bền gan vững chí kiên trì
    Tai ji nhuần nhuyễn chả gì khó khăn.


    Cũng có rất đông bạn trẻ tham gia tập thái cực quyền

    Tai ji trí tráng, cơ xăn,
    Thân cường, cốt mạnh có băn khoăn gì.
    Tai Ji nhuần nhuyễn một khi,
    Phù trì cô quả có gì âu lo./.


    Lớp Khí công của võ thuật Thiều gia tại công viên Gia Định, Gò Vấp

    Tp.HCM, ngày 08.1.2015
    Võ sư Thiều Ngọc Sơn

  2. The Following User Says Thank You to minhnhat For This Useful Post:

    trai_xu_doai (08-01-2015)

  3. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Hay tuyệt ạ !

    Thầy không chỉ giỏi võ, giỏi thái cực quyền mà còn giỏi cả thơ ca nữa ạ. Thầy thật tuyệt vời !

  4. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Thái Cực Quyền !


    Sáng ra luyện thái cực quyền
    Thần minh trí sảng như Tiên trên trời
    Bao nhiêu khổ nhục trên đời
    Tiền tài danh vọng nhất thời hư vô.


    Tp.HCM, ngày 10.1.2105
    Shaolaojia
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  5. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts

    Mấy người võ vẽ tính cương
    Sao như thái cực dễ thương lại hiền.


    Con trai đi thái cực quyền
    Thân hình uyển chuyển, trông hiền dễ thương.

    Hi... hi...


  6. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Taiji *


    Tặng những người mê thái cực quyền

    Phần đa võ thuật tính cương
    Chỉ riêng thái cực dễ thương lại hiền.
    Con trai đi thái cực quyền
    Thân hình uyển chuyển, trông hiền dễ thương.


    Mấy chàng mắc chứng tơ vương
    Do nhìn em Thủy, em Hương múa quyền.
    Võ phu chém gió huyên thuyên,
    Gặp phải em Huyền ngọng líu ngọng lô (!?).


    Ngay bên Đạo Chúa Ki Tô,
    Nghe danh thái cực, đổ xô luyện quyền.


    Các tu sĩ nhà thờ Đa Minh (F3, Gò Vấo đang tập TCQ tại Cviên Gia Định (ảnh chụp sáng nay, ngày 12.1.2015)

    Taiji danh bất hư truyền.
    Bác Hồ xưa cũng luyện quyền – Taiji./.


    Bác Hồ luyện TCQ do võ sư Cố Lưu Hinh truyền thụ

    Tp. Hcm,ngày 12.1.2015
    Nhan_voky.

    <><><><><><><><>
    * Họa bài thơ Thái Cực Quyền của thầy Thiều Ngọc Sơn võ phái Thiều Gia Võ thuật.

  7. #6
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Trai Lớp Thái Cực !


    Chiều thứ bảy vừa rồi có hai con bé một là cựu sinh trường Kinh Thế và một ĐH Bế cổng Tp.HCM, cả hai đứa ghé vào chỗ mình tập ngồi chơi sau đấy con bé mập và già nói:

    - Lớp thầy toàn trai thẳng và đẹp.

    Mình nói đương nhiên. Nó bẩu:

    - Con đi nhiều, nhưng không thấy bộ môn nào mà trai đẹp như trai bên bộ môn thái cực quyền.


    Mình nhìn con bé bẩu năm nay bi nhiêu tuổi rồi mà nói vậy. Nó nói “29 tuổi, chưa một lần khoác vai trai thiên hạ”. Mình bẩu "trai bây giờ nhiều hơn rác ở ngã ba có gì đâu mà phải thèm thuồng nín nhịn thế?". Nó bẩu “Ở các bộ môn khác toàn thằng xấu giai và chỉ tài chém gió. Chỉ trai thái cực hiền mà dáng mạo lại như tiên… Nhiều bữa đi qua nhìn thấy bọn trai lớp thầy mà thèm”. Bẩu: “Con hai chín tuổi, người mập và xấu thế thì thèm cũng phải. Thế em kia - mình bẩu cái con bé đi cùng - còn trẻ mà cũng thế à?” Con bé kia đầu gật gật liên tục nói “Cũng thế, cũng thế. Cũng thèm trai thái cực, thèm chết đi được”…


    Nghe chúng nói cái nguyện vọng, sự khát khao của chúng nghĩ thương nên bẩu: “Muốn quen với bọn trai thái cực thì đăng ký vào lớp mà làm quen nhưng nhớ cua từ từ, chứ vồ vập, nôn nóng là không ổn đâu, bọn đấy bị nhiễm thái cực rồi nên cái gì cũng cứ lừ đừ như từ vào đến. Chúng mày nôn nóng quá làm chúng bỏ lớp lại khổ thầy ”. Nó nói:

    - Để rồi con cố gắng kiềm chế – con bé ít tuổi mắt nhấp nháy, ngó mình rồi chợt đề nghị – có gì thầy tạo điều kiện giúp con với nghen !.

    Nghĩ mãi từ hôm thứ bảy đến nay. Nay quyết định kể ra cho bọn trai trong lớp biết để có gì cũng "cảm thông" cho mấy cổ, thương mấy cổ.

    Trưa ngồi giở hình Mkiểm tra lại. Mèng đéc ơi ! Mấy đứa mắt tinh thiệt, chúng nói đúng, mấy thằng tập thái cực toàn "trai đẹp và dễ thương".

    Trai Thái Cực


    Tập thái cực toàn trai xinh mập mạp
    Lũ gái thèm chỉ mong "cạp" lòi xương
    Chàng nào trông cũng dễ thương
    Gái thèm đổ bệnh vì tương tư lòng./.

    Tp.HCM, ngày 12.1.2015
    Shaolaojia
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Tầm Sư !



    Sáng nay, khi gần cuối buổi tập chợt nhìn thấy có một nam tử Việt đang chăm chú theo dõi lão gia ta chỉ bài cho 2 nữ thiếu chủ. Tưởng là bạn của hai vị nữ thiếu chủ nên không để ý, chừng khi hai nữ thiếu chủ ra về vẫn thấy vị Hảo Việt ở lại sân và lại cứ đứng cách mấy mét lén lút đưa mắt nhìn về phía mình khiến lão gia ta lấy làm nghi ngờ, hỏi:

    - Các hạ là ai, tại hạ chưa gặp bao giờ. Sao cứ đứng đó lén lút quan sát ta ? Phải chăng các hạ có gì muốn nói hay tại hạ có điều gì thất lễ chăng ?

    Nghe hỏi, thiếu niên đổi mặt mừng rồi tiến lên lễ độ nói:

    - Vãn bối tên là Bảo, người Sài Gòn nhưng cách đây chừng 35km theo hướng xa lộ Hà Nội. Vãn bối biết lão gia trên Internet, nhìn lão gia đi bài quyền 36 của phái Trần Gia Câu thì lấy làm ngưỡng mộ lắm, bởi vậy rất mong được một lần kiến diện. Hôm nay Chủ Nhật, vãn bối khởi dậy từ lúc 4h30 để lên yết kiến lão nhân gia. Vãn bối đi xe buýt từ lúc năm giờ rưỡi sáng mà non bảy giờ mới có mặt, nghĩ lên trễ và sợ lão nhân gia ra về nên vãn bối mới hồ đồ đứng ngó, không biết đã làm kinh động đến lão nhân gia, những mong lão nhân gia lượng thứ.


    Há… há… đcm, mình là cái thằng cuồng “chưởng” nghĩ xuất mấy chiêu choòng ghẹo nó ai ngờ thằng này còn nghiện chưởng hơn, nó xổ có bài lại vô cùng logic.

    Sau một tiếng rưỡi “võ đàm”, thành lòng chỉ điểm, thẳng thắn phê phán, chỉnh sửa những khiếm khuyết trong việc thực hiện các kỹ thuật triền ty, phát kình, vận và hóa giải kình lực; trực tiếp thị phạm và nắn sửa một số chiêu thức mang tính đặc trưng, kỹ thuật phức tạp như Yểm thủ quăng chùy, Hải để phiên hoa, Bãi cước điệt xoa… Giải thích những thắc mắc mà 6, 7 tháng nay vị Nam tử Việt vẫn chứa chấp trong lòng vì không biết hỏi ai...

    Với nụ cười mãn nguyện, thầy trò chia tay, cũng quyến luyến như quen từ lâu lắm.

    Đời nghĩ cũng lạ !

    Tp.HCM, ngày 17.5.2015 AM 11 : 00
    Thiều Ngọc Sơn

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  9. The Following User Says Thank You to Shaolaojia For This Useful Post:

    fangzi (17-05-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •