Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Hảo kungfu ! 功 夫 好 - 好 功 夫 !!!

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts

    Hảo kungfu ! 功 夫 好 - 好 功 夫 !!!

    Hảo Kungfu !
    好功夫!



    Có bạn Nguyễn Đình Huy Hoàng (nick trên facebook) bẩu cái đòn đánh trong Clip kia (Clip của Loi Tran tập rồi tải trên mạng, thầy có tải xuống để minh họa cho bài viết này nhưng không tải được, ko định hình được tệp - Đề nghị Lợi Trần giúp thầy đăng lên đây cho mọi người coi cái nhé !) là đòn gì, đấm hay tát ?


    Lợi Trần

    Shao cho rằng có lẽ là do đánh quá nhanh nên bạn này không sao nhìn thấy được. Bởi vậy bạn mới thắc mắc hỏi. Shao xin được thay mặt cho Loi Tran trả lời như sau:

    Đếch phải tát cũng không phải đấm mà là vả. "Vả" là một kỹ thuật phỏng theo "sung". Đây là một kỹ thuật đặc trưng của tộc người Hoa Thanh Quế, một tộc người sống có quan hệ mật thiết với dân tộc Lào. Thanh Quế tộc nhân chủ yếu sinh sống ở vùng Bắc Trung bộ nước ta.

    Kỹ thuật này có nguồn gốc xuất phát từ chiêu "Thuận thủ vung sung", một trong những chiêu thức cổ truyền mà tộc người Hoa Thanh Quế đã sử dụng cách nay trên 1000 năm và nhờ đó dựng nên cơ nghiệp. "Thuận thủ vung sung" khởi nguyên từ Hào trưởng ở vùng Thiệu Dương (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) tên Dương Đình Nghệ 楊延藝 ( ? - 937) sau đó được con em tộc người Hoa Thanh Quế gìn giữ và nối đời truyền đến mãi bây giờ.


    Lợi Trần truyền nhân đời thứ 989 của độc chiêu "Thuận thủ vung sung"... (?!)

    Chiêu này hiện truyền đến Lợi Trần, Trần Lợi hiện là truyền nhân đời thứ 989 của độc chiêu "Thuận thủ vung sung".


    Fangzi theo facebook của Shaolaojia


    <><><><><><>
    Phụ Lục:

    Nguyễn Đình Huy Hoàng

    - Dạ! Con cảm ơn thầy đã chia sẻ. Con cũng có sở thích với võ thuật nhưng mà điều kiện không cho phép để được tập tành nhiều. Con thấy trên face thầy cũng có những bài viết hay không những về võ mà còn cả văn. 1 lần nữa con cảm ơn thầy về bài chia sẻ!

    Shao Lao Jia

    - Võ chỉ là vui, tếu táo thui Nguyễn Đình Huy Hoàng. Cái quan trọng là ta nhắc đến cái ông Hào Trưởng Dương Đình Nghệ, người bộ tướng của cha con Khúc Thừa Hạo và ông mới chính là người có công cực lớn trong việc đánh đuổi Tàu, đồng thời khẳng định nền độc lập, quân chủ của Đại Việt.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to bach_ho For This Useful Post:

    nha_que (18-01-2015), taothao (15-01-2015)

  3. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Cách ra đòn nhanh khủng khiếp thầy à !

  4. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Khỏe Cùng Thiên Hạ Trảm Phong Chém Gió !?


    <><><><>


    Chiều qua ra sân, sau khi khởi động chợt quay qua hỏi thằng học trò:

    - Hôm nay ngày mấy ?

    - Da ! Hôm nay ngày 20.1

    20.1, vậy là gần hết một tháng của năm 2015 rùi. Sực nhớ, mọi năm, năm nào cũng vậy cứ buổi tập đầu năm là mình đều làm một cái gì đó để tự "kiểm tra" sức khỏe, tự kiểm tra xem "công lực" còn được mấy phần

    Nghĩ đến đó, liền thi triển luôn "đằng không công pháp": Tả hữu cước thi triển kungfu "lăng ba vi bộ" liên tục tiến về trước sau đó bất ngờ tung người lên không. Khi thân người xắp rơi xuống đất thì lập tức dùng hai tay chống đất, và một lần nữa thân mình lại được búng lên không trung. Điểm đặc biệt của kungfu này chính là chỗ khi thân người còn ở trên không thì phải cuộn được một vòng tròn sau đó nhẹ nhàng dùng hai chân đáp xuống đất.


    Ồ ! Tuổi 51, vẫn thực hiện tốt kỹ thuật của kungfu. Vẫn vững như thạch lập.

    Vẫn linh hoạt, nhanh nhẹn, vững chắc tựa hổ phục long bàn.

    Theo facebook Ngọc Sơn Thiều
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •