Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Tin Cướp Của Giết Người 2015

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Tin Cướp Của Giết Người 2015

    Gia Lai

    Cả gia đình bị sát hại trong đêm


    Thứ tư, 21/1/2015 | 11:00 GMT+7

    Ông Cường cùng con gái tử vong, vợ và mẹ bị thương trong vụ án mạng xảy ra tại huyện Đức Cơ (Gia Lai) được phát hiện rạng sáng hôm nay.

    Cơ quan điều tra Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) và Công an tỉnh Gia Lai đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Ia Tang, xã Ia Kla làm hai người tử vong và hai người bị thương. Lực lượng chức năng cũng phong tỏa mọi nẻo đường, truy tìm hung thủ.


    Cảnh sát khám nghiệm căn nhà khang trang xảy ra vụ trọng án. Ảnh: Thùy Dung

    Theo điều tra, khoảng 0h30 ngày 21/1 người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi). Đến nơi, họ phát hiện ông Cường, vợ là bà Phan Thị Mão (53 tuổi) cùng người con duy nhất Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi) mang nhiều vết thương. Cụ Lưu Thị Hồ (90 tuổi, mẹ ông Cường) bị thương nhẹ.

    Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 nhưng cha con ông Cường đã không qua khỏi. Bà Mão đang nguy kịch với vết thương ở cổ và trán.

    Cơ quan điều tra tình nghi đây là vụ giết người, cướp tài sản. Hiện trường có nhiều dấu hiệu chống cự của các nạn nhân, từ trong nhà ra ngoài sân. Dữ liệu từ camera an ninh của một công ty gần nhà ông Cường cũng được thu giữ để làm rõ những người đã đến khu vực này vào thời điểm xảy ra sự việc.


    Cụ Hồ chỉ bị thương nhẹ. Ảnh: Thùy Dung

    Người dân địa phương cho biết, bà Mão làm việc tại Công ty 74 - Binh đoàn 15, ông Cường vừa nghỉ hưu. Thủy đang học lớp 12 và là học sinh giỏi.

    Thùy Dung - Tùy Phong
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #2
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts

    (ĐSPL) – Sau khi hay tin nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh bị sát hại, nhiều đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng, xót xa.


    Nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh.

    Nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh tên thật là Bùi Công Trình sinh năm 1973, quê ở Long An là nghệ sĩ chuyên ca vọng cổ, cải lương với nghệ danh Đỗ Linh.Nghệ sĩ Đỗ Linh được mọi người biết đến với giọng hát khá giống nghệ sĩ cải lương Vũ Linh. Anh hoạt động tại thị trường miền Nam. Anh từng tham dự giải Trần Hữu Trang cùng nghệ sĩ Quế Vân và nghệ sĩ Hữu Quốc vào năm 1998. Nhưng anh không đoạt giải.


    Nghệ sĩ Đỗ Linh khi còn trẻ

    Ngay khi hay tin nghệ sĩ cải lương Đỗ Linh bị sát hại tại nhà trọ, nhiều đồng nghiệp của nạn nhân bày tỏ sự bàng hoàng và thương xót.Trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Hữu Quốc xót xa: “Đỗ Linh, một người bạn nghề, 1 nghệ sĩ rất hiền và lành tính, yêu nghề... Vậy mà bạn đã vị kẻ nhẫn tâm sát hại dã man... Nhớ lại năm 1998, 1999 khi chúng mình cùng thi giải Trần Hữu Trang, biết bao kỷ niệm vui buồn... Dù năm ấy bạn không đoạt giải, nhưng sự phấn đấu vì yêu nghề đã làm cho nhiều nghệ sĩ và khán giả thương mến bạn... Vĩnh biệt bạn, người bạn hiền của tôi”.

    Trước đó, như báoĐời sốngPháp luật đã đưa, khoảng 20h30 tối 26/1, khi cảnh sát khám nghiệm tại hiện trường, đã phát hiện nghệ sĩ Đỗ Linh tử vong trong tình trạng khỏa thân và thu được 1 bao cao su đã qua sử dụng.Theo nhận định ban đầu, đây là một vu án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong mối quan hệ đồng tính giữa nghệ sĩ Đỗ Linh và hung thủ.Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và truy bắt hung thủ.

    PV (T.H)


  3. #3
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Thái Bình

    Phát hiện thi thể người đàn ông bị cắt “của quý” trong nhà tắm


    (ĐSPL) - Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng chết gục trên bồn cầu trong nhà tắm, quần dài bị tụt xuống chân. Khi người nhà đưa nạn nhân vào nhà thì phát hiện "của quý" của nạn nhân bị thương nặng.

    Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Vũ Thư đang điều tra làm rõ nguyên nhân “cái chết” bất thường của ông Lê Văn K. (SN 1965, trú thôn Mễ Sơn 2, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) trong nhà tắm của gia đình.

    Chiều ngày 31/1, ông Vũ Trọng Nghĩa, Phó công an xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết: “Khoảng 19h30 tối 26/1, công an xã Tân Phong nhận được tin báo, ông Lê Văn K. chết bất thường tại nhà, “của quý” của ông K. bị thương nặng. Công an xã đã đến gia đình xác minh sự việc. Người thân của ông K. khẳng định thông tin trên là chính xác. Gia đình đề nghị chính quyền và Công an điều tra”.

    Công an huyện Vũ Thư phối hợp cùng với Công an xã Tân Phong khám nghiệm tử thi nạn nhân thấy “của quý” của ông K. có nhiều vết thương và máu chảy khắp đùi. Kết quả khám nghiệm cho thấy, ông K. ngoài bệnh sơ gan cổ trướng thì cơ thể không bị bệnh tật gì khác ngoài việc của quý bị thương tích dẫn đến mất máu cấp.

    Bà Bùi Thị Ngan (hàng xóm gia đình nạn nhân ông K.) cho biết, sáng 26/1, bà sang nhà ông K., bên trong cửa nhà mở nhưng cửa cổng đóng. Đến 16h cùng ngày, bà Ngan lại qua nhà ông K., thấy cửa cổng mở nên bước vào. Bà Ngan gọi nhưng không thấy ai. Khi nhìn vào nhà tắm, bà Ngan phát hiện ông K. nằm gục trong nhà tắm. Quần tụt đến đầu gối, máu chảy nhiều xuống nền. Ngay sau đó, bà Ngan gọi hàng xóm và anh trai ông K. đến nhanh chóng đưa nạn nhân lên giường và phát hiện ông K. đã tử vong. Vì hiện trường đã bị người nhà dội nước rửa hết nên có rất nhiều khó khăn trong việc điều tra vụ việc.

    Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân K. sinh sống một mình ở nhà. Nạn nhân có 3 người con gái đã lập gia đình. Vợ nạn nhân là bà Nguyễn Thị M. (SN 1967) đang ở Nga cùng một cô con gái. Bà M. đã đi Nga được khoảng 5 năm nay. Người dân cũng như Công an xã Tân Phong khẳng định, ông K. không có mâu thuẫn với ai trên địa bàn. Theo nhiều người dân nhận định, có thể do quan hệ ngoài luồng dẫn đến vụ việc đau lòng trên. Hiện công an tỉnh Thái Bình phối hợp cùng công an huyện Vũ Thư đang điều tra làm rõ vụ việc.

    TUYỀN ĐẶNG
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #4
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Xông vào trung tâm thương mại, cướp tiệm vàng bằng búa



    Thứ tư, 8/4/2015 | 16:25 GMT+7

    Nam thanh niên bịt mặt đi nhanh vào tiệm vàng Kim Mạnh Hùng, rút búa đập vỡ kính trưng bày rồi gom vàng bỏ chạy.


    14h30 ngày 8/4, hai thanh niên chở nhau bằng xe máy đến trước tiệm vàng Kim Mạnh Hùng tại Trung tâm thương mại huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu). Thấy bên trong tiệm vắng vẻ, tên mặc áo khoác trắng, bịt mặt, đeo túi xách đi nhanh vào trong.

    Hắn bất ngờ rút búa, đập vỡ tủ kính trưng bày vàng, vơ một số nữ trang rồi phóng ra xe đồng phạm, tẩu thoát. Camera tiệm vàng ghi nhận, từ lúc tên cướp đập kính đến khi lấy vàng bỏ chạy chừng 5 giây.


    Theo anh Nguyễn Văn Hùng, chủ tiệm vàng, khi phát hiện sự việc anh đuổi theo tên cướp nhưng hắn vung búa, hăm dọa tấn công trước khi phóng lên xe đồng phạm tẩu thoát. "Thời điểm này vắng vẻ, không có người hỗ trợ nên tôi không thể đuổi theo chúng", anh Hùng nói và cho biết khoảng 5-6 cây vàng bị cướp, trong đó phần lớn là dây chuyền.

    Công an huyện Châu Đức đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ.

    Hoàng Trường - Xuân Mai
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Bé trai 14 tuổi liên quan vụ nổ súng ở đảo Phú Quốc


    Thứ hai, 3/8/2015 | 15:01 GMT+7

    Ngày 3/8, Tô Văn Nhàn (tức Nhí, 18 tuổi) và Lê Văn Nghĩa (14 tuổi) bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại đảo Phú Quốc. Hai người này được xác định có liên quan đến vụ nổ súng làm 2 người chết tại quán bia Lion Garden trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.


    Bước đầu Nhàn và Nghĩa khai, tối 1/8 được đại ca Tuấn Em (tức Đỗ Thanh Sơn, 30 tuổi) kêu mang mã tấu đến quán Lion Garden để thanh toán Nguyễn (19 tuổi), nhà ở đối diện vì mối thù trước đó. Đến gần 22h30, cả hai mang "hàng" đến quán gặp Tuấn Em.

    Theo Nghĩa, khi Tuấn Em gặp Nguyễn ở khu vực sảnh quán bia đã xảy ra cự cãi. Thấy Nguyễn lấy dao đâm nhưng Tuấn Em tránh được, Nghĩa liền rút mã tấu chém kẻ thù của đại ca. Nguyễn bỏ chạy thì bị Tuấn Em đuổi theo, bắn khoảng 3 phát súng làm anh này tử vong.

    Một trong những viên đạn do Tuấn Em bắn đã trúng chị Trần đang đứng nghe điện thoại gần đấy khiến nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong, nhóm hung thủ bỏ trốn.

    Mâu thuẫn giữa anh Nguyễn và Tuấn Em xuất phát từ hơn tháng trước, khi cả hai cùng đến quán Lion Garden chơi. Hôm đó Tuấn Em dùng đèn led chiếu vào mặt nam thanh niên cùng những người bạn. Nguyễn bực tức đến nhắc nhở thì bị Tuấn Em đánh. Không chịu thua, Nguyễn sau đó dẫn người tìm đánh gã giang hồ vỡ đầu, chảy rất nhiều máu.

    Liên tục nhiều ngày sau đó Tuấn Em để nguyên vết thương, mang súng đi khắp các khu ăn chơi trên đảo Phú Quốc để tìm Nguyễn trả thù nhưng không gặp. Biết sự việc nghiêm trọng, gia đình nam thanh niên nhờ người tìm Tuấn Em xin lỗi và đưa 10 triệu đồng chữa thương. Tuy nhiên, Tuấn Em không chịu bỏ qua, nhất quyết "xử" đối thủ nên có cuộc xung đột tối 1/8.

    Cửu Long
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  6. #6
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Xông vào phòng khám đâm chết nạn nhân trên giường cấp cứu


    Thứ ba, 11/8/2015 | 15:48 GMT+7

    Dù nạn nhân bị đánh trọng thương phải đi cấp cứu, nhóm Nguyện "Chùa" vẫn không buông tha, xông vào giường bệnh đâm nhiều nhát vào ngực.
    Ngày 11/8, Công an Hải Phòng cho hay đã xác định được danh tính và đang truy tìm 4 nghi can xông vào phòng cấp cứu cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng đâm chết anh Nguyễn Tuấn Định (26 tuổi) trên giường bệnh.

    Theo công an, chiều 8/8, anh Định cùng nhóm bạn đi hát karaoke ở quán Vũ Công (xã Hùng Thắng). 23h khi ra về, anh này bị Nguyện "Chùa" đang ngồi cùng nhóm bạn tầng 1 cho rằng "nhìn đểu" mình nên hô hào xông vào đánh.

    Vụ vây đánh hội đồng của nhóm thanh niên người địa phương đã khiến Định bị trọng thương, bất tỉnh trước cửa quán.

    24h hôm đó, khi cán bộ y tế đang cấp cứu cho nạn nhân thì Nguyện "Chùa" dẫn theo 2 người xông vào gây náo loạn. Chúng cầm dao bầu đâm nhiều nhát khiến anh tử vong. Địa điểm xảy ra sự việc, phòng cấp cứu cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng, kề bên quán karaoke và cạnh trụ sở UBND xã Hùng Thắng.

    Cảnh sát xác định Nguyện "Chùa" là chủ mưu. Ngay trong đêm 8/8, nhóm gây án đã trốn khỏi địa phương. Nguyện "Chùa" bỏ học sớm, sau nhiều lần gây rối tại địa phương đã dạt về tỉnh Quảng Ninh làm ăn. Năm 2014, hắn quay lại Hải Phòng.

    Giang Chinh
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #7
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Một đại úy về hưu bị chém gần lìa đầu trong đêm



    11/08/2015 11:56

    (NLĐO)- Người dân tá hỏa khi phát hiện một đại úy về hưu chết trước thềm nhà với nhát chém sâu sau gáy.

    Thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra tại thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Trốn (SN 1952, thường trú tại xã Ninh Phụng) bị chém, vào khoảng 1 giờ sáng 11-8.


    Án mạng làm xáo trộn vùng quê yên bình

    Nạn nhân chết ở tư thế nằm ngửa, vết chém sau gáy dài và sâu tạo thành độ hở khoảng 5cm. Sau khi giết người, hung thủ lấy một tấm vải mỏng đắp lên người ông Trốn.

    Vợ ông Trốn là bà Nguyễn Thị Lan (SN 1960, là giáo viên cấp 1) ngồi khóc trước hiên nhà, trong trạng thái hoảng loạn. Trao đổi với cơ quan chức năng, bà Lan cho biết 3 tủ trong nhà đều bị mở tung. Tối qua, ông Trốn ngủ ở phòng ngoài còn bà ngủ ở phòng trong, soạn giáo án.

    Ông Trần Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Phụng, cho biết ông Trốn là quân nhân phục viên, cấp hàm đại úy, đang hưởng chế độ bệnh binh tại xã. Ông Trốn là người miền Bắc, có 2 con riêng ở ngoài đó. Sau khi li dị, ông vào Ninh Phụng sinh sống hơn 10 năm nay và lấy bà Lan. Hai người mới sửa căn nhà, đón mẹ vợ vào ở cùng. Cả hai hiền lành, ít giao tiếp.

    Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi tiếp tục làm rõ vụ việc.

    Tin- ảnh: K.Nam
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •