Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Thế Giới - Khắp Nơi Đâm & Chém Giết Lẫn Nhau !?

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts

    Thế Giới - Khắp Nơi Đâm & Chém Giết Lẫn Nhau !?

    Trung Quốc:

    Một người bị chặt đầu tại trung tâm mua sắm


    22/01/2015 10:29

    (TNO) Một người đàn ông bị chặt đầu và hai người đàn ông khác bị đâm trong cuộc ẩu đả giữa những người chủ cửa hàng tại một trung tâm mua sắm ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào trưa 21.1 (giờ địa phương).


    Hiện trường vụ chặt đầu giữa ban ngày ở trung tâm mua sắm ở thành phố Diên Anh, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào ngày 21.1 - Ảnh chụp màn hình của trang News.com.au

    Vụ ẩu đả này diễn ra sau một vụ cãi vã giữa hai người chủ cửa hàng trên tầng ba của một trung tâm mua sắm ở thành phố Diên Anh, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, trang tin News (Úc) dẫn lại thông tin từ truyền thông Trung Quốc.

    Ba người đàn ông bị tấn công bằng dao. Một người bị chặt đầu và một người khác thiệt mạng sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Người đàn ông thứ ba bị thương nặng. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm và đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

    Hàng trăm người tò mò tập trung bên ngoài trung tâm mua sắm trên trong khi cảnh sát phong tỏa hiện trường.

    Shaolaojia theo Phúc Duy/Thanhnien Online

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    IS 'đếm ngược' thời gian sát hại con tin Nhật


    Thứ sáu, 23/1/2015 | 21:20 GMT+7

    Những phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo đăng tải một lời đe doạ mới, cho biết nhóm này vừa bắt đầu "đếm ngược" để sát hại hai con tin người Nhật khi hạn chót đã hết.


    Hai con tin Nhật Kenji Goto, nhà báo tự do (trái) và doanh nhân Haruna Yukawa quỳ cạnh phiến quân IS. Ảnh: NewYorkDailynews

    Cảnh báo "việc đếm ngược vừa bắt đầu" hôm nay cho thấy một chiếc đồng hồ đếm ngược tới số 0 cùng hình ảnh các con tin khác bị Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu trước đó. Tuy nhiên, thông điệp đăng trên diễn đàn nổi tiếng của các phiến quân Hồi giáo và những kẻ ủng hộ không có bất cứ hình ảnh nào của các con tin Nhật.


    Trong quá khứ, trang web trên từng nhanh chóng đăng tải các video của Nhà nước Hồi giáo, đôi khi nhanh hơn bất cứ bên nào khác. Mạng lưới truyền hình Nippon là cơ quan đầu tiên đưa tin về thông điệp này ở Nhật.

    IS trước đó tuyên bố cho Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hạn chót kéo dài 72 giờ để nộp khoản tiền chuộc hai con tin trị giá 200 triệu USD. Hạn chót đã hết vào chiều nay.

    Hiện chưa rõ nỗ lực giải cứu đã đi đến đâu khi hạn chót đã qua. Khi được hỏi về thông điệp mới nhất, ông Yoshihide Suga, phát ngôn viên chính phủ Nhật, cho biết nước này đang phân tích thông tin. "Dù tình hình thực tế rất gay go, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm hợp tác với tất cả các nước, các lãnh đạo bộ tộc và đại diện tôn giáo, những người có thể có những mối liên hệ, nhằm đảm bảo sớm giải thoát cho hai người Nhật", ông Suga nói.

    Thủ tướng Abe hôm nay họp với Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về cách xử lý khủng hoảng. Trong khi đó, mẹ của một trong hai con tin kêu gọi IS thả con trai.

    IS từng giết ba người Mỹ và hai người Anh sau khi đưa họ lên video đe dọa, nhưng đây là lần đầu tiên các công dân Nhật bị dọa giết, và cũng là lần đầu tiên chúng đòi tiền chuộc.

    Trọng Giáp (Theo AP)

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Rùng mình phát hiện thi thể không nội tạng trên cánh đồng hoang


    Thứ ba, 10/02/2015, 11:51 (GMT+7)

    (An ninh quốc tế) - Thi thể của người thiếu niên trẻ được gia đình phát hiện trên cánh đồng vắng vẻ. Nạn nhân được cho là đã bị giết chết và bị người ta mổ cướp nội tạng.

    Vụ việc vừa xảy ra ít tuần trước tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), nạn nhân tên Huang Miaoshi chỉ 18 tuổi. Ông Huang Zechao, bố của Miaoshi cho biết họ không nhận được bất kỳ thông báo nào của cảnh sát địa phương về việc mổ thi thể nạn nhân.

    Miaoshi đã tử vong trong ngày 28/1, anh bị đâm chết khi cãi vã với một nhóm người bên ngoài phòng karaoke. Ngay trong đêm, cảnh sát đã mang thi thể Miaoshi đi khám nghiệm mà không thông báo với gia đình nạn nhân.


    Sau đó, người thân của Miaoshi tìm thấy thi thể của anh trên một cánh đồng hoang, cách phòng lễ tang 5km.


    Miaoshi đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Thi thể của anh được đặt trên một chiếc áo nhựa và có đường chỉ khâu trên da. Cơ quan nội tạng của nạn nhân cũng “biến mất”.


    Thi thể của Miaoshi được người thân đưa về làm tang lễ

    Huang Rongshu, đứng đầu Cục an ninh địa phương, thừa nhận với truyền thông rằng hành động trên của cảnh sát chỉ nhằm mục đích muốn bắt giữ hung thủ sớm nhất có thể.


    Quán Karaoke nơi xảy ra vụ cãi vã và Miaoshi đã bị đâm chết

    Ông Huang giải thích, đơn vị cảnh sát đã làm sai quy cách khi tiến hành khám nghiệm mà chưa thông báo với gia đình nạn nhân. Ông cũng lập luận, địa phương không có bàn mổ tử thi và cũng không có tủ đông xác. Trong khi đó thì phòng an táng đã được chuẩn bị sẳn, vậy nên mới có tình trạng di chuyển thi thể.


    Chân dung của Miaoshi khi còn sống

    Có nguồn tin mật từ cảnh sát tiết lộ vụ cãi vã, cũng như cái chết của Miaoshi là một “màn kịch” để chiếm đoạt nội tạng người. Và hành vi mất nhân tính này đã diễn ra nhiều năm tại địa phương. Hiện, phía cảnh sát đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc “ăn trộm” cơ quan nội tạng của Miaoshi.

    Theo Internet
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  4. #4
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Chân dung kẻ rạch mặt đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc

    Kim Ki-jong, kẻ dùng dao rạch mặt đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc sáng nay, từng phản đối hai cuộc tập trận chung thường niên giữa Washington và Seoul.


    Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc rách mặt vì bị tấn công bằng dao


    Nam nghi phạm Kim Ki-jong, 55 tuổi, dùng một con dao dài 25 cm rạch mặt và cổ tay của Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert vào khoảng 7h40 khi ông chuẩn bị có bài phát biểu trong một buổi ăn sáng làm việc ở thủ đô Seoul, Yonhap dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết.

    Các nhân chứng nói Kim tiếp cận Lippert từ phía sau, ghì ông xuống bàn rồi ra tay. Đây là lần đầu tiên một đại sứ Mỹ bị tấn công ở Hàn Quốc.

    Nghi phạm Kim la hét phản đối hai cuộc tập trận quân sự thường niên Mỹ - Hàn mang tên Giải pháp Then chốt (Key Resolve) và Đại bàng Non (Foal Eagle) bắt đầu hôm 2/3. Đây là một phần nỗ lực của Washington và Seoul trong việc giúp đối phó hiệu quả hơn với những mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

    Cảnh sát thông báo họ đang thẩm vấn Kim để xác định chính xác động cơ vụ việc nhưng hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy nghi phạm có quan hệ với Triều Tiên.

    Kim từng lĩnh án hai năm tù hồi tháng 7/2010 nhưng được hoãn thi hành do ném một mảng bê tông vào Đại sứ Nhật Bản ở Hàn Quốc Tosinori Shigeie. Kim thậm chí còn xuất bản cuốn sách mô tả chi tiết vụ tấn công này vào năm ngoái.

    Kim đứng đầu một tổ chức phản đối những tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản với quần đảo mà nước này gọi là Takeshima còn Hàn Quốc gọi là Dokdo. Kim thay đổi địa chỉ gia đình tới đảo Dokdo vào năm 2006, sau khi tỉnh Shimane của Nhật Bản lấy một ngày có tên Takeshima.

    Theo AP, Kim còn định tự thiêu trong lúc biểu tình ở phía trước phủ tổng thống Nhà Xanh hồi tháng 10/2007. Kim yêu cầu chính phủ mở cuộc điều tra về một vụ buộc hiếp dâm năm 1988 tại văn phòng của ông ta.

    Theo các bài đăng gần đây trên blog, Kim đã chuyển sự chú ý từ vấn đề biển đảo sang vai trò của Mỹ trong mối quan hệ giữa Triều Tiên với Hàn Quốc. Kim hôm 3/3 viết bài lên án các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn Quốc, gọi đây là "lý do tại sao cuộc đoàn tụ giữa thành viên những gia đình (bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953) không thể diễn ra".

    "Nếu hai nước giảm quy mô và thời gian các cuộc tập trận thì Bình Nhưỡng sẽ có động thái phản hồi phù hợp", Kim viết.

    Yonhap dẫn các nguồn tin tình báo Hàn Quốc nói Kim từng tới Triều Tiên 6 lần trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2007. Nghi phạm này còn muốn xây một đài tưởng niệm cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tại trung tâm Seoul vào cuối năm 2011.

    Theo AFP, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lên án hành động tấn công Đại sứ Lippert, nói đây là nỗ lực nhằm gây tổn hại đến liên minh Washington - Seoul. Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi điện hỏi thăm và chúc ông Lippert nhanh chóng bình phục. Nhà Trắng cho biết cơ quan này đang theo dõi sát thông tin vụ việc.

    Như Tâm (Video: Youtube)
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •