Trang 2/2 ĐầuĐầu 12
Hiện kết quả từ 11 tới 15 của 15

Chủ đề: Chùm Thơ Mừng Xuân Ất Mùi của Võ Thuật Thiều Gia...

  1. #11
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Tết Về… IV


    Vạn thọ vô cương

    Tết về gieo rắc nỗi phiền
    Chỉ riêng quà cáp đã điên cái đầu.
    Vui chăng là lũ trẻ trâu
    Tết về chỉ tổ làm “sầu” nhân gian.


    Quanh năm túng bấn bần hàn
    Vui ba ngày tết mấy ngàn giờ đau*.
    Tết về làng xã mổ trâu
    Đến khi hết tết kẻ sầu người bi !


    Tết về thực chẳng ích chi
    Ganh nhau tiếng gáy kẻ ti** người giàu.
    Tết qua có quá buồn đau
    Mấy ngàn giờ mẹ ngồi sầu đợi con.


    Mấy ngàn giờ, mẹ héo hon
    Tuổi “trời” vì thế cũng mòn vơi đi !
    Tết về thực chẳng ích chi
    Ví đừng có tết có khi lại… mừng./.

    Chiều mùng 1 tết Ất Mùi
    Quechoa Thanhhóa
    <><><>
    *Theo phép tính đơn giản, một năm có 365 ngày x 24h/ngày = 8760 h.
    ** Ti có nghĩa thấp hèn, nghèo… đối lại với giàu sang, phú quý
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    ngochai (26-02-2015)

  3. #12
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    Chia Tay Nàng Xuân !


    Sáng nay nói tiếng chia tay
    Nàng Xuân “ứ chịu”, nói này nói kia.
    Cong môi: Thiếp chửa thích dzìa !
    Lại ngồi lẩm bẩm lói kia lói lày.


    Nàng Xuân !

    Đôi ta duyên phận đến đây,
    Chúng mình “phân thủ” mai ngày tính sau.
    Một năm thực cũng chẳng lâu,
    Quá Đông nàng đến có đâu phải buồn.


    Lưỡng hàng châu lệ mãi tuôn,
    Lấy tay gạt nước mắt buồn, nàng thưa:
    Sáu ngày ân ái mây mưa,
    Cảm ân “chiếu cố” ! Thực… chưa có gì.

    Bởi chưng thiếp chửa muốn đi
    Rốn thêm răm bữa “có gì”… được chăng ?
    Đằng nào thiếp chẳng phải thăng,
    Mong chàng soi xét thiếp hằng nhớ ơn.


    Nghĩ nàng chẳng hiểu nguồn cơn
    Ở lâu vợ “giận” chứ ơn iếch gì,
    Thêm dăm ngày nữa… có chi ?
    Chắc gì đã có “cái gì” mà mong.

    Nàng đi sơm sớm được không ?
    Vợ ta nổi giận chớ trông ngày về.
    Đến ta rồi cũng ra đê
    Tết sau có muốn nàng về, cũng thua.


    Nàng Xuân châu lệ như mưa
    Hôn mình mấy cái: Dạ ! Thưa… thiếp dzìa.
    Hu… hu…
    Về đi em không vợ anh nó bóp cổ chết bây giờ !

    Tp.Thanh Hóa, sáng ngàỳ mùng 5 tết
    Quechoa Thanhhóa

  4. The Following User Says Thank You to han_chungly For This Useful Post:

    ngochai (26-02-2015)

  5. #13
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Nàng Xuân !


    Nàng Xuân đẹp hơn vợ mình mấy nấc
    Nàng lại không có tiếng bấc tiếng chì
    Xinh hơn Bao Tự*, Tây Thi**
    Khiến ta chết đắm huống chi Anh Hùng.

    Mùng 5 tết Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
    Nhan_Voky
    <><><><>
    * Bao Tự (褒姒, ?-771 TCN) là mĩ nhân Trung Quốc thời nhà Chu. Bao Tự chính là người mà các cụ xưa hay nói câu "Ngàn vàng đổi lấy tiếng cười", và cũng chính vì muốn nàng cười mà Chu U Vương đã làm một chuyện vô cùng ngu dốt và dồ dại ấy là "Nổi lửa hý chư hầu", việc làm của Chu U Vương dẫn đến hậu quả là nước mất nhà tan.

    ** Tây Thi 西施 (506 TCN - ?), một mỹ nhân thời Xuân Thu và là người đứng đầu trong Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc. Tây Thi có nhan sắc làm cá phải ngừng bơi mà lặn xuống đáy nước (trầm ngư), là người có công lớn trong việc giúp Việt Vương Câu Tiễn diệt vua Ngô Phù Sai.

    Tây Thi, tên là Thi Di Quang (施夷光) là con một người kiếm củi họ Thi. Nàng dệt vải ở núi Trữ La, Gia Lãm (nay là Chư Kỵ), thuộc nước Việt thời Xuân Thu. Trữ La có hai thôn: thôn Đông và thôn Tây, Tây Thi là người ở thôn Tây, vậy nên gọi là Tây Thi. Tương truyền Tây Thi đẹp đến nỗi, ngay cả khi nàng nhăn mặt cũng khiến người ta mê hồn.
    Khi nàng đi hái củi ở ngọn núi gần làng, những con chim ưng bay trên trời nhìn thấy Tây Thi quên mất cả vỗ cánh nên bị rơi xuống đất.

    Khi nàng giặt áo bên bờ sông, bóng nàng soi trên mặt nước sông trong suốt làm nàng thêm xinh đẹp. Cá nhìn thấy nàng, say mê đến quên cả bơi, dần dần lặn xuống đáy sông. Từ đó, người trong vùng xưng tụng nàng là "Tây ThiTrầm Ngư".
    Chính vì thế, người đời sau tôn vẻ đẹp của Tây Thi là "chim sa cá lặn"
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. The Following User Says Thank You to thieugia For This Useful Post:

    ngochai (26-02-2015)

  7. #14
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Nàng Xuân II


    Sáng ra ngõ gặp nàng Xuân miệng cười chúm chím
    Gương mặt rất xinh, mắt lúng liếng rõ duyên
    Chẳng giống em Đông, lạnh lẽo với mái tóc đen tuyền
    Xuân đỏng đảnh nhưng duyên đến lạ !

    Tp.HCM, mùng 8 tết Ất Mùi (2015)
    Nhan_voky
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  8. #15
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Nàng Xuân III


    Thiều Ngọc Sơn - Bài thơ "Nàng Xuân" dưới đây được Shaolaojia sáng tác ngẫu hứng giống kiểu "ăn theo", hề hề... từ hai bài thơ "Nàng Xuân" của Nick Nhan_voky.
    Xin thưa với cả nhà, tại hạ thường ngày chỉ quen luyện võ đánh quyền, trảm phong chém gió... Bởi vậy, đối với lĩnh vực thi ca, tại hạ là kẻ mạch sinh, ngoại đạo, không đáng được hầu trà các cụ chứ có đâu dám "Lỗ Ban lộng phủ"(Múa rìu qua mắt thợ).

    Mấy tháng rồi, rõ ràng tại hạ dùng "thực phẩm chức năng" thế nhưng không hiểu sao lại ngạ mồm ngạ miệng (khẩu ngữ của dân tộc Hoa Thanh Quế tức Ngứa mồm ngứa miệng) nên thi hứng lung tung, xuất ngôn bừa bãi, không kiểm soát... .
    Vậy, nếu có gì sơ xểnh, tại hạ mong các vị lượng thứ, "thủ hạ lưu tình" !
    Thiều Ngọc Sơn cẩn cáo !
    <><><>

    Nàng Xuân III


    Xuân ngàn tuổi mà làn da mơn mởn
    Đẹp mặn mà Xuân mơn trớn vỗ về anh.
    Tóc thề, mày liễu vẫn xanh
    Điệu đi vẫn thế, vẫn nhanh lạ thường.


    Không như em gái Thu Sương
    Nét buồn man mác còn vương trên người.
    Cũng không giống Hạ xinh tươi
    Lang thang mây cuốn*, nói cười vu vơ !


    Đông Hàn như ngẩn như ngơ,
    Hờn ghen hiện rõ còn vờ như không.
    Tigôn, cẩm chướng, cúc, hồng,
    Thấy Xuân cũng thẹn... chỉ không thổ lòng.

    Còn gì mơ ước hơn không ?
    Được Xuân mơn trớn trong lòng hả hê.
    Chẳng riêng anh ngóng em về,
    Non sông cũng hẹn cũng thề cùng Xuân.


    Dẫu đời còn lắm gian truân
    Xuân về xã tắc có phần khang ninh**./.

    Tp.HCM, ngày mùng 9 tết năm Ất Mùi |15:30|(27.2.2015)
    Thiều Ngọc Sơn
    <><><>
    *“Lang thang mây cuốn” ý thơ xuất phát trong ca từ của bài hát “Còn thương rau đắng mọc sau hè” do cố nhạc sĩ Bắc Sơn sáng tác.
    ** Câu kết nguyên là "Xuân về Dân cũng như Quân đều mừng" nhưng xét ý từ không hay, bởi vậy TNS rất mong được các vị cao minh chỉ giáo thêm !

    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •