Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Tận mắt chứng kiến kungfu “Bích hổ du tường thuật”(壁虎逾牆術, thằn lằn leo tường)...

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts

    Tận mắt chứng kiến kungfu “Bích hổ du tường thuật”(壁虎逾牆術, thằn lằn leo tường)...

    “Bích hổ du tường thuật”(壁虎逾牆術, thằn lằn leo tường) - Ở Công viên Gia Định


    Sáng nay, vô tình bắt gặp một “Hảo Việt” tử không biết thuộc võ phái nào, đang luyện kungfu cực lạ ở công viên Gia Định. Phần vì thấy quá lạ, phần vì quá tò mò nên đứng lại theo dõi. Chỉ thấy “hảo Việt” luyện độc mỗi kungfu này, ngoài ra không hề thấy luyện bất cứ một loại hình võ thuật nào khác.

    Do không biết đây là loại kungfu gì nên quay qua sư phụ Thiều thì được thầy cho biết đây là kungfu Bà tường công 爬牆功 hay còn có tên khác là “Bích hổ du tường thuật”(壁虎逾牆術, thằn lằn leo tường), một trong 72 kungfu bí truyền của môn phái Shaolin xưa kia.


    Theo thầy, giống như Ngô công khiêu 蜈蚣跳 (Ngô Công: con rết, Khiêu: nhảy) hay Xà hành thuật 蛇行術 (thuật bò của rắn), loại kungfu này khi luyện thành thì lưỡng trảo cứng như sắt thép, có thể bóp nát đầu cây tre; 10 ngón chân như những viên bi sắt lực khi búng chân có thể đá vỡ cằm một con bò (!?). Luyện thành, tay chân có thể bám vào các vách đá dựng đứng để leo lên mà chẳng cần phải đeo dây bảo hiểm… Chẳng biết thầy nói có đúng không nhưng chỉ thấy thầy nhếch mép và cười với điệu cười vô cùng bí hiểm. Trước khi chia tay xin phép ra về, thầy ghé tai tôi nói nhỏ “Muốn luyện thành loại kungfu đó phải mất vài mươi năm và phải luyện vô cùng khốn khổ mà chắc đã… đại thành – thầy nháy mắt – Trong khi đó, nếu thích một người không cần luyện võ chỉ cần bỏ ra 20k hoặc hơn là cáp treo nó đưa anh vượt qua biển Nha Trang dài cả mấy trăm mét hoặc đưa lên tận đỉnh núi Bà Đen trong vòng mấy phút mà chẳng cần phải đổ bất cứ một giọt mồ hôi nào”.


    Ồ ! Thấy tôi ngạc nhiên thầy nói thêm “Luyện võ ăn nhau ở quyền nhanh cước lẹ, thân pháp khinh linh, công thủ nhịp nhàng và đa biến hóa… Có như vậy, chúng ta mới có thể ứng phó kịp thời, linh hoạt với các chiêu thức trong quá trình giao thủ hoặc các tình huống thường gặp trên đường phố trong cuộc sống hằng ngày”. Tôi nói lời cảm ơn thì thầy tiếp rằng thời này người luyện võ cần tập trung vào những vấn đề như vậy (ý là tập trung vào quyền cước) còn như luyện công giống vị kia chỉ nhằm tăng thể lục, sức bền, thậm trí chỉ để biểu diễn góp vui mà thôi chứ nó hoàn toàn không thể áp dụng trong thực chiến được.


    Một nhà sư đang luyện Ngô khiêu công

    Tôi phân vân, mà đúng như thế thật. Mất đến mấy chục năm dồn hết tâm trí, sức lực để luyện loại hình kungfu này vậy thời gian đâu để luyện quyền cước và nếu như có cớ sự xảy ra, ấy là tôi giả sử vậy thôi, Hảo Việt tử này lấy gì để phòng thân nhỉ ?

    Võ thuật quả là quá mênh mông, khó hiểu.

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Tập cái này chẳng phải ai cũng có thể làm được. Trông thế thôi chứ mêt lắm

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Để luyện thể lực tăng sức bền nhằm hỗ trợ người luyện võ thuật thì kungfu cũng có thể được coi là hết sức độc đáo. Nó còn hơn ta tập nhảy xa, tập co xà đơn, xà kép nữa đấy. Chớ coi thường

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •