Làng Văn hiện nay thật sôi nổi, nhà văn Nguyên Ngọc lại “phục hưng” nổi danh đình đám và có nhiều thông tin trái chiều về ông. Thôi thì chuyện thế sự cũng chẳng để tâm làm gì, mà thực ra cũng chả liên quan đến ai, dưng mà cái tên Nguyên Ngọc lại làm cho người viết tò mò rất nhiều. “Rừng xà nu” quả thật khiến cho người ta không thể kìm nén được sự tò mò, muốn khám phá.
Nội tình về nhà văn Nguyên Ngọc như thế nào, người ngoài cuộc sao biết được, thôi thì đem Dịch Học để nghiệm lý và khám phá “Rừng xà nu” xem thế nào – trước để nghiệm lý lẽ Dịch, sau là mong rút ra được ý niệm “nhân tình thế thái” nào chăng?
PS: chủ đề này chỉ mang tính “trà dư tửu hậu”, mạn đàm trong lúc thanh nhàn mà thôi.