Công Phá !!!!
Mình xem biểu diễn võ nhiều, tuy không làm được nhưng ấn tượng và hâm mộ ghê ghớm lun á, nhất là màn biểu diễn của cố võ sư Hà Châu trong đợt đại hội Ngũ long Tranh Bá được tổ chức ở sân VĐ QK7, cách nay mấy năm.
Mình kinh hoàng nhất là khi nhìn thấy cái ghế bị thầy Hà Châu dùng đầu công phá, bể đôi mà thẳng như người dùng cưa cưa sẵn. Lòng cứ tấm tắc khen hay từ độ đó đến giờ, nay thầy chết rồi nhưng vẫn còn hâm mộ lắm lắm
Từ tiếc thương và lòng hâm mộ vô hạn, mình bèn biến sự tiếc thương thành hành động cụ thể. Thứ bảy, chủ nhật dứt khoát từ chối không đi chơi đâu, đóng cửa ở nhà luyện công. Cũng dùng tay chặt ghế nhưng càng chặt càng đau tay, chọn miếng gỗ mỏng hơn để chặt thì có bể nhưng nó cứ có xơ, cứ dính kết vào nhau lằng nhằng chứ không bể gãy đôi, đứt góc, đứt cạnh, lại thẳng như người cưa sẵn giống kiểu chặt của thầy Hà Châu được (??!)
Vợ thấy mình hì hục, chặt không được, xót chồng quá, chửi:
- Có mà bể *ồn ấy, đừng có tốn công vô ích !
Vậy là tự ái, thôi lun. Từ bấy giờ, không luyện công phá nữa
Vợ khoái, nay mỗi lần cầm tay chồng đều khen tay mình đẹp, mũm như tay gái ?!
Hả... hả...
Tp.HCM, ngày 27.6.2015
Shaolaojia