Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Thơ Chúc Ngủ Ngon !

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts

    Thơ Chúc Ngủ Ngon !

    Thơ Chúc Ngủ Ngon

    Nắng đã tắt cho màn đêm buông xuống
    Thả lòng mình cho gió nhẹ cuốn đi
    Hãy nhắm mắt để ngày dài khép lại
    Đêm khuya rồi chúc ai đó ngủ ngon ♥.

    Minh_anh sưu tầm


    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    Ngủ Ngon Nhé !


    Gió ơi gió bay qua ô cửa nhỏ
    Ghé qua phòng cô bé tuổi đôi mươi
    Hãy bước nhẹ và mỉm cười thật tươi
    Nhắn giùm câu "ngủ ngon em yêu nhé" !

    Minh_anh sưu tầm
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  3. #3
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Chúc Ngủ Ngon !

    Chúc các bạn một đêm yên giấc
    Nếu có mơ xin mơ thật tươi vui
    Mơ tình mơ cảm nhẹ thôi
    Chớ mơ tiền bạc dậy rồi đâm lo.

    Nếu đã ngủ chớ ngáy to bạn nhớ
    Và cũng đừng ú ớ nói mê
    Nếu về xin hãy thăm quê
    Ghé xem đò nhỏ, ven đê có còn.

    Tp. HCM, ngày 15.6.2015
    TGTVTTL

  4. #4
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Thôi Ngủ Nhé !

    Thôi ngủ nhá cả nhà facebook
    Ngủ cho ngon, xin chúc ngủ ngon !
    Ngủ ngon sáng sớm để còn
    Lên fây chém gió cho ròn cho kêu.

    Shao Lao Jia


  5. The Following User Says Thank You to admin For This Useful Post:

    ngochai (07-07-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •