Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Tột Cùng Của Tội Ác...

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts

    Tột Cùng Của Tội Ác...

    Vụ thảm sát 4 người chết ở Nghệ An: Hung thủ vẫn trong bóng tối


    10/7/2015 11:52 UTC+7


    Cả gia đình 4 mạng người trong đó có cháu bé chưa đầy 1 tuổi bị giết hại một cách dã man. May mắn sống sót nhưng chỉ còn lại một mình, trước nỗi đau quá lớn ông Bình cứ gào khóc thảm thiết đòi được chết theo vợ, con và cháu mình.

    Cho đến hôm nay, sau gần 10 ngày khi vụ thảm án kinh hoàng xảy ra, người dân bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của gia đình anh Lô Văn Thọ. Những người dân tộc thiểu số tại đây vẫn chưa thể tin vào sự việc vừa xảy ra, những hình ảnh kinh hoàng mà họ đã chứng kiến sẽ ám ảnh họ trong suốt cuộc đời.


    Khu vực chòi rẫy nơi phát hiện thi thể của anh Lô Văn Thọ

    Người phát hiện ra thi thể của gia đình anh Thọ là hai cha con ông Vi Văn Hoài và Vi Văn Tuyên trú cùng bản. Lúc đó vào khoảng 15h ngày 2/7, khi hai cha con ông Hoài đi đánh cá ở khu vực khe Cát Tả (bản Phồng, xã Tam Hợp) thì hoảng hồn phát hiện thi thể 4 nạn nhân bị chết không rõ nguyên nhân ở lán trại trong rừng. Các nạn nhân được xác định đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể khiến những người chúng kiến vô cùng kinh sợ.

    Sự việc nhanh chóng được báo cáo lên Đồn Biên phòng Tam Hợp cùng chính quyền địa phương và công an huyện Tương Dương. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Tương Dương đã lập tức cử một đội điều tra đặc biệt, nhanh chóng tiếp cận hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện Công an huyện Tương Dương đang khẩn trương điều tra truy tìm hung thủ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng này.

    Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định danh tính 4 nạn nhân gồm: Anh Lô Văn Thọ (SN 1987), chết ở gần lán trại với 2 vết chém, cách đó không xa là thi thể bà Viêng Thị Chương (SN 1945 - mẹ anh Thọ) phát hiện đã chết với vết chém ở bụng, riêng chị Lê Thị Yến và con trai khoảng 1 tuổi (vợ và con anh Thọ) bị phát hiện chết dưới suối cách thi thể bà Viêng khoảng 20m, trên thi thể có nhiều vết chém.


    Một nạn nhân được tìm thấy bên mép suối

    Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Minh – Chủ tịch UBND xã Tam Hợp cho biết: “Sự việc xảy ra khiến người dân trên địa bàn vô cùng hoang mang. Đây là lần đầu tiên một vụ án nghiêm trọng như vậy xảy ra trên địa bàn xã, đặc biệt là những ngày đầu mới xảy ra sự việc, bà con đi đâu cũng tỏ vẻ lo lắng”.

    Bản Phồng nơi xảy ra vụ thảm án nằm sát khu vực biên giới Việt – Lào với địa hình hiểm trở, chủ yếu là rừng núi hoang vu thưa dân cư. Đây là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Tày Poong với hơn 500 nhân khẩu. Cuộc sống của các gia đình chủ yếu dựa vào thu hoạch từ những mùa rẫy trên nương. Mỗi khi đến mùa lúa chín, đồng bào thường mang cả cơm, nước, đồ dùng sinh hoạt vào trong các lán trại trên nương để tiện thu hoạch lúa.

    Cuộc sống của gia đình anh Thọ cũng diễn ra bình thường như những người đồng bào khác trong bản. Theo người dân ở đây cho biết, trước khi vụ án mạng xảy ra họ không thấy điều gì bất thường, anh Thọ và vợ vẫn sống hòa thuận, không hề có xích mích hay mâu thuẫn nào. Vì thế lúc nghe tin và trực tiếp đến hiện trường thì không ai tin nổi.

    Người duy nhất trong gia đình may mắn sống sót là ông Lô Văn Bình (SN 1965) cha của anh Lô Văn Thọ. Từ ngày vợ, các con, cháu bị sát hại, ông rơi vào trạng thái như điên loạn. Cả ngày không ăn uống gì chỉ khóc lóc thảm thiết xin được chết theo vợ, các con và cháu của mình. Tiếng khóc của người đàn ông trong tuyệt vọng vẳng ra từ ngôi nhà nhỏ khiến ai nấy đều không cầm nổi nước mắt.


    Viêng Thị Chương được tìm thấy ở gần con suối
    Anh Lô Văn Trung một người dân trong bản cho biết: “Chúng tôi đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Gia đình anh Thọ sống rất hiền, nhưng lại bị giết một cách dã man khiến người dân rất lo lắng. Còn ông Bình sống đó nhưng ông ấy cứ như người mất hồn lúc nào cũng đòi được chết theo gia đình mình”.

    Ông Nguyễn Văn Ngọ - Trưởng công an xã Tam Hợp cho biết: Anh Thọ và chị Lê Thị Yến, dù chưa đăng ký kết hôn nhưng hai người đã sống với nhau như vợ chồng. Sau đó chị Yến sinh được một người con trai đặt tên là Lô Văn Trung. Cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nhưng cả nhà rất yêu thương nhau và không có mâu thuẫn gì xảy ra.

    Trước những tình tiết đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Tương Dương cũng đã “tung” những trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhất, tiếp cận hiện trường truy tìm hung thủ. Tuy nhiên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn do hiện trường xảy ra vụ án nằm sát vùng biên giới, những manh mối của vụ án lại hạn chế.

    Ông Trần Phúc Tú – Phó trưởng công an huyện Tương Dương cho biết: “Hiện tại các tổ công tác vẫn đang bám sát hiện trường tập trung những manh mối để nhanh chóng truy tìm dấu vết hung thủ. Đồng thời tiến hành sàng lọc đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức mình để làm rõ vụ án”.


    Thảo Huệ

  2. #2
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Nghi phạm sát hại 4 người ở Nghệ An bị bắt


    Chủ nhật, 19/7/2015 | 21:36 GMT+7

    Tối 19/7, nguồn tin của VnExpress cho hay, một nghi phạm liên quan vụ thảm án khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng ở xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã bị tạm giữ.

    Trao đổi với VnExpress, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An cho biết, nghi phạm là Vi Văn Mằn (20 tuổi) hay còn gọi là Hai, trú tại bản Phồng (cùng xã Tam Hợp), chưa có vợ. "Cơ quan điều tra đang tiến hành lấy lời khai của nghi phạm", ông Cầu cho biết. Theo một điều tra viên, bước đầu Vi Văn Mằn khai, trước đó có vào vườn nhà anh Thọ hái chanh nên xảy ra mâu thuẫn. Mằn sau đó dùng dao chém chết anh Thọ và ba người còn lại.


    Lán của gia đình anh Thọ. Ảnh: Khánh Thành.

    Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng cảnh sát hình sự) người đang trực tiếp có mặt tại Nghệ An để chỉ đạo phá án cho biết, đến thời điểm hiện tại chỉ có một nghi phạm Vi Văn Mằn bị bắt giữ. "Nghi phạm đã bước đầu thừa nhận hành vi sát hại gia đình anh Thọ là do mâu thuẫn cá nhân", tướng Tiến nói. Báo Công an nhân dân chiều 19/7 dẫn lời khai của nghi phạm, theo đó, trưa 2/7, Mằn vào hái chanh ở khu vực nhà anh Thọ và dẫm lên lúa của gia đình anh này nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Mằn lấy con dao đi rừng của anh Thọ, chém nạn nhân chết tại chỗ. Chị Yến (vợ anh Thọ) đang bế con thấy vậy vội vàng bỏ chạy. Mằn cầm dao đuổi theo đến khu vực bờ suối, nhìn thấy bà Chương, mẹ anh Thọ nên ra tay sát hại luôn. Sau đó, nam thanh niên tiếp tục đuổi theo chị Yến và sát hại cả hai mẹ con.


    Nghi phạm Vi Văn Mằn (hay còn gọi là Hai). Ảnh: CAND

    Sau vụ án, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn giao Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng tập trung phá án, xử lý nghiêm kẻ phạm tội. Hai tuần trôi qua, hàng chục cán bộ điều tra viên đánh án giỏi nhất Nghệ An cùng với sự hỗ trợ của cán bộ điều tra viên của Bộ Công an đang có mặt tại hiện trường.

    Hải Bình
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #3
    Administrator
    Tham gia ngày
    Jun 2011
    Bài gửi
    227
    Thanks
    15
    Thanked 19 Times in 18 Posts
    Tình tiết bất ngờ tử vỏ chanh khô khiến nghi phạm thảm sát Nghệ An phải nhận tội

    Thứ năm, 23/7/2015 | 00:10 GMT+7

    Chỉ có mấy vỏ chanh khô mà công an ta cũng phá được 1 vụ trọng án, thật phục các anh quá đi. Tên Mằn (Hai) đã cố gắng che đậy tội ác của mình nhưng lại bị vạch trần từ mấy vỏ chanh khô. Chỉ trong 1 thời gian ngắn mà lực lượng công an đã phá đến 2 trọng án gây xôn xao dư luận, chiến công này thật đáng nể.



    Sở dĩ Hai lọt vào tầm ngắm là do ba trẻ em ở bản Phồng cho biết sáng 2-7 “có thấy chú Mằn đi vào khu vực lán rẫy nhà anh Lo Văn Thọ (nạn nhân)”. Từ đó, công an tỉnh và huyện quyết định theo dõi nhất cử nhất động của Hai nhưng do chưa có chứng cứ vững chắc nên không thể bắt giữ ngay. Một chiến sĩ biên phòng cho biết: “Khi xác minh hồ sơ lý lịch, chúng tôi vẫn chưa tin Hai giết bốn người bởi nó trầm tính và ít nói, lại không nghiện ngập, chưa có tiền án, tiền sự. Người dân bản Phồng cũng đánh giá Hai là người hiền lành. Lúc vụ án được phát hiện, Hai có mặt ngay từ đầu, đứng xem công an khám nghiệm hiện trường và giúp gia đình nạn nhân rất tích cực. Khi làm lễ an táng Hai cũng có mặt, sau đó lại vào rẫy làm việc bình thường”.

    Ban chuyên án đã phải cử hơn 60 cán bộ, điều tra viên và chiến sĩ bộ đội biên phòng âm thầm bám núi, ngủ rừng theo dõi Hai, phòng khi Hai bỏ trốn sang Lào. Các cán bộ, chiến sĩ cũng nhiều lần đến lán của Hai và người dân gần đó vận động nếu ai lỡ ra tay thì đầu thú để hưởng khoan hồng nhưng Hai vẫn rất bình thản. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cũng hai lần vào hiện trường rồi đến “thăm” căn lán của gia đình Hai. Tướng Tiến quan sát kỹ đặc điểm từng loại cây trồng trên lán đến từng con dao dùng sinh hoạt. Kết quả cho thấy rẫy của gia đình Hai không có cây chanh có quả, trong khi rẫy của gia đình nạn nhân có cây chanh có quả. Từ miếng vỏ chanh đang khô héo ở lán của Hai, Tướng Tiến và các cán bộ điều tra đã xác định Hai chính là kẻ gây án./.


  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Giây phút nữ kế toán thoát khỏi kẻ giết người trong biệt thự



    Thứ bảy, 8/8/2015 | 14:15 GMT+7

    Hôm qua, Công an huyện Hướng Hóa đã bố trí chị ngủ tại trụ sở để động viên trấn tĩnh. Hay tin thủ phạm đã bị bắt, hôm nay người phụ nữ này mới dám về nhà.

    Thuận là kế toán tại đại lý vật liệu xây dựng Hòa Tý đã 5 năm. Chiều 7/8, chị trông cửa hàng vật liệu ở phía ngoài, bà chủ Hồ Thị Tý (36 tuổi) chăm con nhỏ 2 tuổi rưỡi bị ốm ở biệt thự vừa xây phía trong. Ở trong nhà lúc này còn có cụ Nguyễn Văn Sắt (80 tuổi, cha chồng chị Tý).


    Chị Thuận kể lại giây phút thoát khỏi kẻ trộm tài sản hung tợn. Ảnh: Hoàng Táo

    Khoảng 15h ngày 7/8, chị Thuận gọi điện thoại cho bà chủ không được nên đi vào kiểm tra. Phòng khách vắng vẻ, nữ kế toán lên phòng ngủ kiểm tra thấy có bóng người ở bên trong đóng cửa lại. Sinh nghi, chị lại gần mở thì lực đẩy ở sau cửa càng mạnh hơn. Cố đẩy, qua khe hở chị thấy đứa trẻ con bà chủ đứng trên giường khóc thét. “Bất ngờ, tôi bị một nam thanh niên chụp tay kéo mạnh vào phòng. Tôi cố bám cửa chống cự thì hắn giơ dao dọa giết", chị Thuận kể lại.

    Thấy chị, bé gái lao ra ôm chầm. Gã thanh niên đưa dao về phía chị bắt hai cô cháu im lặng, nếu không sẽ giết. “Tôi liên tục lạy, van xin tha mạng, cố nói to hy vọng có người ở bên ngoài nghe thấy. Tuy nhiên, thoáng nhìn xuống sàn, tôi giật mình khi thấy hai người nằm sấp, bất động trên vũng máu”, chị Thuận kể.

    Nhân lúc gã thanh niên sơ hở, nữ kế toán thấy cửa phòng tắm hé mở liền ôm bé gái chạy nhanh vào khóa trái cửa. “Tôi run bắn người, khoảng 2 phút sau mới chợt nhớ, dùng điện thoại gọi cho nhân viên bên ngoài, nói gọi thêm nhiều người vào nhà”.

    Trong nỗi run sợ kề cận cái chết, chị Thuận nhìn thấy hung thủ mang khẩu trang, cầm dao Thái Lan cán màu vàng loại hay dùng để gọt hoa quả. Định thần lại, chị nhớ ra đây là người đến cửa hàng vào buổi sáng nhưng không mua gì, nói lý do không mang đủ tiền.

    Trong phòng tắm khoảng 10 phút, nghe thấy bên ngoài ồn ào, chị Thuận mới dám hé mở cửa nhìn ra. Bước ra khỏi phòng ngủ, Thuận lả đi và được người dân đưa cấp cứu.

    Trong sáng nay, lãnh đạo huyện Hướng Hóa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời gặp mặt biểu dương tổ cán bộ Bệnh viện Hướng Hóa đã nêu cao tinh thần cảnh giác, giúp công an phát hiện nghi can gây tội ác trong căn biệt thự khi hắn đến điều trị vết thương.

    Vụ án mạng chấn động Quảng Trị xảy ra lúc 15h30 ngày 7/8 ở khu phố 4, Khe Sanh. Người dân nghe tiếng kêu thất thanh từ phía cửa hàng Hòa Tý liền chạy đến xem thì phát hiện thi thể ông Sắt, chị Tý dưới sàn với nhiều vết đâm. Tối cùng ngày, nhà chức trách cho hay đủ căn cứ xác định Hồ Chí Bảo (21 tuổi) đã đột nhập biệt thự trộm tài sản và giết người khi bị phát giác. Không có đồng phạm cùng gây án với Bảo.

    Bảo đang học trung cấp y tế Quảng Bình và chuẩn bị tốt nghiệp trong tháng 8. Người yêu của nghi can cho hay chiều hôm trước hắn nhờ cô chở xuống thị trấn Khe Sanh để rút tiền, sau đó đưa vào bệnh viện huyện để băng bó vết thương ở hai ngón tay áp út bên phải.

    Mắt đỏ hoe vì khóc, không tin rằng người yêu là nghi can giết người cướp, cô gái bảo suốt 4 năm quen nhau thấy Bảo hiền lành, thật thà, sống tốt với mọi người, đặc biệt không hút thuốc, ít rượu bia. Gần đây, nghi can có đôi lần tâm sự về việc thiếu tiền.

    Hoàng Táo
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    Luật sư: 'Nguyễn Hải Dương chủ động thực nghiệm hiện trường thảm sát'



    Thứ tư, 12/8/2015 | 13:45 GMT+7


    Ngày 12/6, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước Hoàng Kim Vinh (người được chỉ định bào chữa cho các bị can) cho biết, buổi thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát 6 người trong trong biệt thự của ông Lê Văn Mỹ (huyện Chơn Thành, Bình Phước) diễn ra đúng luật định. Trong khoảng 4 giờ, Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến thực hiện đầy đủ trình tự các hành vi phạm tội tại hiện trường, tất cả đều khớp với lời khai của hai bị can tại cơ quan điều tra.

    Theo luật sư Vinh, Dương và Tiến vào nhà, dựng xe, khống chế, sát hại cháu Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ) sau đó leo lên ban công sát hại 5 nạn nhân diễn ra như thế nào, đều được các bị can thực hiện đầy đủ, đúng tình tự thời gian và hành vi như lời khai nhận mà ông được tham gia chứng kiến lúc hỏi cung.

    Trước khi thực nghiệm chính thức để ghi hình phục vụ công tác điều tra, cả hai được "làm nháp" và nhớ lại cụ thể từng chi tiết. "Việc làm này không hề có sự tác động của cơ quan cảnh sát điều tra hay một ai khác ngoại trừ hai bị can tự nhớ và chủ động thực hiện nên rất khách quan", luật sư Vinh nói.

    Là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị can, theo dõi xuyên suốt quá trình thực nghiệm, ông Vinh cho biết Tiến khá bình tĩnh, Dương tỏ ra yếu tinh thần. "Nhưng nói chung cả hai không có biểu hiện gì ảnh hưởng đến tâm lý. Quá trình thực nghiệm, họ đều nói chuyện mạch lạc. Có lúc người này quên thì người kia nhắc", luật sư Vinh cho hay.


    Trao đổi với VnExpress, một cán bộ điều tra cho hay, ngay từ khi bị bắt Dương và Tiến cơ bản đã khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, lời khai nhận tội của các bị can không phải chứng cứ duy nhất buộc tội, mà cơ quan điều tra đã thu thập được nhiều chứng cứ, tài liệu khác phù hợp với lời khai của họ.

    Liên quan đến việc thực nghiệm hiện trường diễn ra vào buổi sáng chứ không phải ban đêm như thời điểm vụ án xảy ra, ông này cho rằng còn tùy vào tình tiết vụ án muốn làm sáng tỏ. Cụ thể trong trường hợp này, cơ quan điều tra muốn làm rõ hành vi gây án của Dương và Tiến. Mặt khác, theo lời khai của các bị can thời điểm gây án vẫn có đèn, họ đều nhìn thấy mọi thứ. Vì vậy, việc thực nghiệm điều tra vào ban đêm hay ngày không ảnh hưởng.

    "Kết quả thực nghiệm cho thấy thực tế khá phù hợp với lời nhận tội của Dương và Tiến, nghĩa là việc sát hại cả 6 nạn nhân chỉ có hai người trực tiếp gây ra", ông này nói và cho biết cơ quan điều tra đang khẩn trương thực hiện các bước tố tụng tiếp theo, sớm kết thúc điều tra để đưa vụ án ra xét xử đúng người, đúng tội.

    Theo kết quả điều tra ban đầu, Dương có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ) nhưng bị gia đình cô gái ngăn cản nên nảy sinh ý định sát hại cả nhà bạn gái cũ, cướp tài sản để trả thù. Dương đi mua súng bắn bi giá 6 triệu đồng, súng điện giá 2 triệu đồng, dao dài 30 cm, dao bấm, sim rác, găng tay, khẩu trang bịt mặt...

    Trưa ngày 6/7, Dương rủ Tiến tham gia nhưng nói dối là đến đòi 900 triệu đồng vợ chồng ông Mỹ nợ anh ta từ hồi còn là người yêu của Linh. Dương hứa sẽ chia tiền cho bạn.


    Dương thực hiện khá thành thục các hành vi gây án. Ảnh: A.M

    Đến căn biệt thự của ông Mỹ rạng sáng 7/7, Dương lập tức sát hại Vỹ khi cậu bé ra mở cửa. Sợ hãi trước sự thay đổi kế hoạch của Dương, Tiến nói: "Thôi về đi, đừng làm nữa". Tuy nhiên, Dương đáp lại: "Về làm sao được. Đã làm thì làm tới cùng, giờ mà về là lỡ hết việc của tao". Bộ đôi sau đó lần lượt giết 6 người trong gia đình ông Mỹ khi tra khảo tiền không được. Riêng bé Na (18 tháng tuổi, con út vợ chồng ông Mỹ) không bị chúng sát hại. Trước khi tẩu thoát, chúng lục lọi lấy đi 5 điện thoại, iPad và nhiều vật dụng khác. Bốn ngày sau khi gây ra vụ thảm sát, Dương và Tiến bị bắt.

    Sau một tháng điều tra, từ lời khai của Dương, cảnh sát bắt thêm Trần Đình Thoại về hành vi đồng phạm với Dương và Tiến. Nam thanh niên 27 tuổi, quê Vĩnh Long là bạn của Dương.

    Công an Bình Phước cho hay, trước khi cùng Tiến thực hiện hành vi man rợ, Dương đã bàn bạc kế hoạch cùng Thoại và được anh ta đồng ý. Tuy nhiên, chưa gây án thì nam thanh niên này từ bỏ ý định. Thuyết phục không được, Dương chuyển sang rủ Tiến thực hiện âm mưu cùng mình.

    Phước Tuấn - Nhật Vy

  6. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    Nghi phạm vụ thảm sát tại Yên Bái bị bắt


    15/08/2015 10:38 GMT+7

    TTO - Sáng 15-8, cảnh sát đã bao vây, bắt được hai nghi phạm Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán tại một ngọn đồi cách hiện trường vụ thảm sát làm 4 người chết ở Yên Bái khoảng vài km.

    Nghe tin đã bắt được nghi phạm gây vụ thảm sát rúng động tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên vào chiều 12-8, hàng trăm người dân đã vui mừng đổ ra đường theo dõi lực lượng truy bắt dẫn giải nghi can.

    Thông tin về sự kiện cảnh sát bắt được hai nghi phạm Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán và hình ảnh hai nghi phạm này sau khi bị bắt từ Tuổi Trẻ Online đang được hàng loạt trang cá nhân trên Facebook chia sẻ. Đồng thời, một số trang Facebook, diễn đàn còn nhanh chóng cập nhật hình ảnh từ hiện trường bắt hai nghi phạm này.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ, thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, giám đốc công an tỉnh Yên Bái cho biết đã bắt được hai nghi can tại một quả đồi thuộc thôn 12, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, Yên Bái, cách hiện trường vụ thảm sát vài km. Khi cơ quan công an phát hiện, cả 2 đối tượng đang lẩn trốn tại quả đồi này. Lực lượng truy bắt đã bao vây, kêu gọi đầu hàng và đã bắt gọn cả hai khi các nghi can còn chưa kịp chống trả.

    Như đã thông tin, khoảng xế chiều 12-8, trong lúc đang chăn trâu bên suối, ông Lý A Bình (ông ngoại của nạn nhân Hoa) nghe tiếng gọi hớt hải của bà Đôn nên chạy về lán thì nhận được tin dữ.

    Lúc đó, ông Tẩn A Mìu (cha nghi phạm Đặng Văn Hùng, cũng là em bà Đôn) và Tuấn, em ruột nghi phạm, vừa chạy về rẫy thông báo tin dữ “thằng Hùng nó giết cả nhà thằng Long rồi”.

    Theo ông Mìu nói thì Hùng lên nương, sau đó chạy về lán nhà ông Bình nói lại là đã chém chết cả nhà anh Long rồi và bỏ trốn.

    Bốn nạn nhân trong vụ thảm sát rúng động Yên Bái xảy ra tại thôn 16 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, chiều 12-8 là người trong một gia đình.

    Các nạn nhân gồm anh Trần Văn Long (sinh năm 1983), vợ anh Long là chị Phàn Thị Hoa (sinh năm 1995), con ruột của anh Long, chị Hoa là cháu Trần Văn Tuyền (sinh năm 2013) và em Phàn Thị Hà (sinh năm 2000, là em ruột nạn nhân Phàn Thị Hoa).

    M.QUANG

  7. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Đám người này thật đáng chém.
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  8. #8
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Nghi can gây thảm án nhắn nhủ người tình sống tốt


    Chủ nhật, 16/8/2015 | 18:07 GMT+7


    Sau một đêm bị tạm giữ tại trại giam của Công an Yên Bái, tâm trạng của Đặng Văn Hùng, nghi can sát hại 4 người trong một gia đình ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, khá tốt. Hùng bảo ngủ ngon nhưng người vẫn đau nhức sau mấy ngày trốn chạy.


    Hùng kể, sau khi gây án, biết bị truy bắt gắt gao nên luôn tìm cách di chuyển. Con dao mang theo người khi bỏ trốn đã bị rơi dọc đường. Lúc đói, Hùng phải lấy đá đập gãy cây chuối để bóc thân ra ăn.

    Ban ngày, Hùng và người tình Nguyễn Thị Hán lẩn trốn trong khu vực rừng sâu, tối đến dùng lá chuối dựng lán tá túc qua đêm. Hùng cho biết trong 4 ngày lẩn trốn đã bị sụt khoảng 5 kg vì thiếu ăn.

    Nghi can này khai do không học hành nên chỉ biết viết tên. Kể với cơ quan công an, Hùng cho biết, lấy người vợ đầu năm 23 tuổi khi đi làm phu hồ ở Lào Cai. Vợ Hùng là người ở huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Đám cưới của hai người được tổ chức đàng hoàng nhưng không lâu sau người vợ đã bỏ đi.

    Mối tình thứ hai là với một người con gái ở Văn Yên, hơn Hùng 5 tuổi, kéo dài được vài tháng. Hùng thừa nhận, nguyên nhân tan vỡ của cả hai cuộc hôn nhân đều do bản thân thích đua theo bạn bè, bỏ nhà đi trong thời gian dài.

    Mối tình thứ ba của Hùng chính là Hán. Hai người quen nhau khi Hán đi làm thuê, phát nương rẫy cho nhà Hùng. Biết người tình đã có chồng và ba con, nhưng Hùng vẫn chấp nhận Hán.

    Khác với hai cuộc hôn nhân trước, khi đến với Hán, Hùng bị gia đình phản đối. Hùng bỏ qua mọi lời can ngăn vì cho rằng bố mẹ không liên quan đến đời sống hôn nhân của bản thân. Đỉnh điểm, có lần Hùng dùng súng kíp dọa giết đấng sinh thành.

    Nhắc tới lý do sát hại gia đình anh Long, Hùng cho biết, mâu thuẫn của hai nhà đã kéo dài trước đó. Nhiều lần Hùng nói nhưng anh Long không nghe nên bức tức chém chết. "Biết chém là chết nhưng lúc đó tức quá, nói mãi mà nó không nghe. Bực lên thì chém cho chết", nghi cán máu lạnh kể.

    Khi được hỏi lý do giết Phàn Thị Hà và cháu Tuyền, Hùng kể trước đó Hà hay chửi mình. Còn cháu Tuyền, "bố mẹ nó chết rồi...lúc đó tức quá nên chém luôn", Hùng buột miệng.

    Nói với cán bộ công an Yên Bái, Đặng Văn Hùng bảo không hối hận gì. "Em chỉ muốn Hán sống tốt, nuôi con… Nếu chờ em được thì chờ", Hùng tâm sự. Các cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Hùng liên tục hỏi về Hán. Trước khi vào buồng giam, Hùng vẫn hỏi quản giáo xem Hán được về nhà chưa. Hùng khẳng định rằng Hán không biết gì về sự việc đã xảy ra.

    Hùng khai, trong quá trình chạy trốn, Hán nhiều lần khuyên ra đầu thú nhưng đều bị Hùng gạt đi. Vào thời điểm bị bắt giữ, hai người đang tìm đường trốn lên Lào Cai. Nghi can này khai, muốn rủ theo Hán vì sống được với nhau ngày nào tốt ngày đấy.

    Về phần mình, Hán khai do bị Hùng ép buộc nên phải đi theo. Sau một đêm bị tạm giữ, Hán đã khóc và nói không biết đi đâu, về đâu và làm gì. Công an tỉnh Yên Bái cho biết, sáng 16/8 đã tìm thấy một khẩu súng kíp của Đặng Văn Hùng, cách hiện trường vụ án hơn một cây số, căn cứ vào lời khai của nghi can.

    Trước đó, sau khi sát hại 4 người trong gia đình anh Trần Văn Long hôm 12/8, Hùng cầm dao chạy về nhà, rồi lên nương rủ người tình là Nguyễn Thị Hán bỏ trốn. Cả hai bị bắt vào gần trưa 15/8 tại địa bàn xã Khánh Hòa (huyện Lục Yên), cách nơi gây án khoảng 40-50km.

    Theo Công an nhân dân
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •