Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Uất Ức Quá !

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts

    Uất Ức Quá !

    Uất Ức Quá !

    Sáng nay vừa bảnh mắt có thằng ép cho mình cái tít này: "Vịnh xuân quyền không đánh thì thôi, đã đánh là thắng. Nó là môn phái sinh ra để hạ gục những thế võ khác, khiến đối thủ thua mà uất ức cực độ vì không thể xuất chiêu !".

    Đúng là uất ức thật. Nhưng nói thật với các bạn một câu thế này "Các bạn chỉ biết một mà chưa biết mười", võ không phải thế. Võ giỏi như Quan Vân Trường, Trương Phi, Ngụy Diên mà vẫn bị mấy anh bạch diện thư sinh như Lữ Mông, Lục Tốn, tay không đủ mạnh để trói con gà vậy mà vẫn đủ sức chém đứt cổ các vị hảo hán kia; ngay như ông giáo làng Võ Nguyên Giáp, người trông nhỏ thó, quắt queo nhưng đủ sức để đánh tan mấy vạn quân viễn chinh Pháp, đủ sức bắt 58.000 chiến binh Mỹ phải vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường Việt Nam... Võ đấy mới chính là thứ Võ Công các bạn ạ ! Cái thứ võ mà chỉ hau háu đấm đá, chỉ cậy sức hiếp người, thứ cậy đông hiếp yếu là thứ võ biền, võ phu, võ dõng vô mưu... thứ đầu bò chỉ để thiên hạ người ta sai khiến thôi. Chả hiển hách gì !

    Lại chợt nghĩ đến chuyện mấy cái thông cáo, quyết định cưỡng chế đục gỡ bảng tên của võ phái Vịnh Xuân Nam Anh áp dụng với Vịnh Xuân Nam Chinh mà chợt buồn, chợt vãi linh hồn...

    Thế là... "uất ức" quá không còn hứng thú để kết bạn với các bạn Vịnh Xuân nữa, vì sợ bị kết bạn rồi lại... "uất ức" thêm.
    Mình thật lòng xin lỗi các bạn Vịnh Xuân nhé. Mình vẫn tôn trọng các bạn nhưng không kết bạn vì sợ các bạn vào nhà mình nhả "lời châu tiếng ngọc" khiến cho lão già này buồn não thêm chứ hoàn toàn không có ý gì.

    Bài viết trên facebook Shaolaojia

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Shaolaojia For This Useful Post:

    ngochai (21-08-2015), taothao (21-08-2015)

  3. #2
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts
    Thời này là thời nào mà vẫn có kẻ phát ngôn ngông cuồng như những thập niên 70 theo kiều họ Lý - Mãnh long quá giang - thế nhỉ.

    "Vịnh xuân quyền không đánh thì thôi, đã đánh là thắng. Nó là môn phái sinh ra để hạ gục những thế võ khác, khiến đối thủ thua mà uất ức cực độ vì không thể xuất chiêu !".
    Lần sửa cuối bởi ngochai; 21-08-2015 lúc 12:38 AM
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  4. The Following 2 Users Say Thank You to ngochai For This Useful Post:

    bach_ho (21-08-2015), taothao (21-08-2015)

  5. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Có lẽ chỉ mấy kẻ cuồng một môn võ thuật nào đó mới tuyên Bố như thế, chứ làm Con ai lại phát ngôn thế...
    Lần sửa cuối bởi taothao; 21-08-2015 lúc 01:03 AM
    Hiền nhân cùng lý hợp hư vô,
    Đắc ngộ Kiền Khôn Tạo Hóa Lô.

    Hạ sĩ chỉ tranh danh dữ lợi,
    Giao nguyên khưu chủng thị Tiền Đồ.

  6. The Following User Says Thank You to taothao For This Useful Post:

    bach_ho (21-08-2015)

  7. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Có đọc bài viết này đăng trong báo Võ Thuật điện tử, rõ ràng là tờ báo hổ lốn. Thằng viết đã ngu, nhưng đám biên tập còn ngu tợn.

  8. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Một trang võ thuật mới thành lập mà cho đăng những bài viết mang tính nhăng nhít, sùng môn này rồi đi thóa mạ môn kia thì tôi nghĩ ngay cả cái đội ngũ biên tập, chủ bút cũng chẳng ra gì chứ đừng nói tác giả bài viết. Tiếng là Báo võ thuật Việt nhưng để mấy đứa nhố nhăng vào câu lai giật tit, phỉ báng võ Việt mà vẫn cho đăng, không kiểm duyệt thì tôi nghĩ nên đóng tờ báo lại. Thử hỏi, mục đích của các bạn mở tờ báo này là gì ? Cần coi lại tư cách, trách nhiệm của tác giả bài viết, đặc biệt cách giật tít là có vấn đề, có chủ đích, coi lại xem có quan hệ gì với Tàu không nhá ! Tôi đò rằng, tác giả bài viết ăn bả của TQ đấy .

  9. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Quote Nguyên văn bởi bach_djen Xem bài viết
    Một trang võ thuật mới thành lập mà cho đăng những bài viết mang tính nhăng nhít, sùng môn này rồi đi thóa mạ môn kia thì tôi nghĩ ngay cả cái đội ngũ biên tập, chủ bút cũng chẳng ra gì chứ đừng nói tác giả bài viết. Tiếng là Báo võ thuật Việt nhưng để mấy đứa nhố nhăng vào câu lai giật tit, phỉ báng võ Việt mà vẫn cho đăng, không kiểm duyệt thì tôi nghĩ nên đóng tờ báo lại. Thử hỏi, mục đích của các bạn mở tờ báo này là gì ? Cần coi lại tư cách, trách nhiệm của tác giả bài viết, đặc biệt cách giật tít là có vấn đề, có chủ đích, coi lại xem có quan hệ gì với Tàu không nhá ! Tôi đò rằng, tác giả bài viết ăn bả của TQ đấy .
    Chắc là người của Vịnh xuân viết thôi chứ BBT lắm khi không để ý.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •