Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Chuyện Cối Lủng !

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts

    Chuyện Cối Lủng !

    Cối Lủng !


    Hôm rồi mình về quê, nhìn thấy cái cối lủng vứt lỏng chỏng ở xó vườn bèn khuân vào chùi rửa. Mẹ thấy lạ hỏi:
    - Anh lấy cái cối lủng đấy làm gì thế ?
    Mình ra chiều bí mật. Mẹ tò mò lắm nên bắc ghế ra hè ngồi coi.
    Một lát, khi chiếc cối đã được lau sạch sẽ, mình mới xuống tấn khiến hai chân như bàn thạch, lại vận cho khí trầm đan điền... hữu thủ biến chưởng trông chẳng khác cây khoái đao của Quan Vân Trường đi phó hội bên Đông Ngô (trận Xích Bích) đưa từ dưới lên trên khi tay giở lên quá huyệt thái dương trên đâu thì... dùng hết sức bình sinh từ trên bổ thẳng xuống cối. Chỉ nghe mấy tiếng :
    - Ối... ối... ối... tiếng của mẹ.
    Mình ré luôn câu "Ái cha !" rồi ôm tay nhảy cầng cẫng. Mẹ quát:
    - Tiên sư anh chứ, sao lại ngu thế? Gãy cha tay chứ lại còn à...


    Mình đau quá nói "Sao mẹ chẳng ngăn con!". Mẹ nói "Nào đã kịp nào". Rồi lại trách "Anh không thương cái thân anh thì anh phải thương mẹ chứ ! Sao anh lại làm con mẹ của anh đau như rứa?". Mình trình bày với mẹ rằng mình là võ sư, rằng mấy ông võ sư bạn con toàn loại cao thủ, thượng thừa... toàn tay không chặt sắt như đao chém nước; tay đấm lủng bờ tường chẳng khác như trâu điên.... Con mẹ hèn quá, yếu đuối quá nên con mới thử. Nghe xong, mẹ lắc đầu nói:
    - Láo cả đấy con ạ ! Bạn con đứa nào giỏi, con cứ kêu lại đây biểu diễn cho mẹ coi ! Xưa, giỏi võ như ông cố ngoại nhà anh (ông cố ngoại nhà tôi từng là võ quan nghe đâu là Tam Đẳng Thị Vệ {Hơn Triển Chiêu một đẳng Biểu tượng cảm xúc smile } trong thời Thành Thái) mà còn chả dám đấm, dám chặt chứ huống hồ cái đám võ biền như các anh bây chừ - ngừng một lát, mẹ tôi tiếp - Anh kêu đám bạn anh bảo chúng đứa nào dùng tay đấm lủng cái cối đá đó mẹ thưởng cho 5 triệu đi hát karaoke.


    Riêng cái cối này, mẹ hứa thưởng 10 triệu đồng

    Mình chỉ nghe được đến đó thì tai ù đi, ngã vật xuống hè. Tỉnh dậy thấy tay xưng vù được mẹ quấn và đắp lá thuốc cúc tần.
    Từ bữa đến nay, dẫu đã vào đến Sài Gòn nhưng hễ nhìn thấy cái cối là mình lại nổi da gà Biểu tượng cảm xúc smile. Không biết có bằng hữu nào muốn lĩnh tiền mẹ cho để đi hát karaoke không nhở ? Bạn nào muốn thì cứ alo cho mình nhé !

    Số ĐT của mình đây : 0908240542


    Tp.HCM, ngày 28.9.2015
    Thiều Ngọc Sơn

    <><><><>
    Lưu ý: Nhà mình có 3 cái cối, 1 cái lủng (tức có lỗ dưới đít) và một cái không. Riêng cái cối không lủng đít, theo mẹ mình đứa nào đám bể bà thưởng gấp đôi.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. The Following User Says Thank You to Shaolaojia For This Useful Post:

    thanh_long (20-10-2015)

  3. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Cối này thì bố bảo chẳng cao thủ nào dám chặt đâu

  4. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Chắc chẳng người nào nhận được thưởng rồi

  5. The Following User Says Thank You to thanh_long For This Useful Post:

    han_chungly (30-08-2016)

  6. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    Cái cối ấy chỉ có dùng búa tạ quai thì bể

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •