Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: "Mèo giấu cứt" và hành vi che giấu tội phạm của... "tội phạm"

Hybrid View

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts

    "Mèo giấu cứt" và hành vi che giấu tội phạm của... "tội phạm"

    "Mèo giấu cứt" và hành vi che giấu tội phạm của... "tội phạm"


    Trưa nay khi nói chuyện với ông thầy dạy bộ môn Tội phạm học (ĐH Luật), mình và ông thầy có đề cập đến nhiều khía cạnh trong quá trình phạm tội của bọn tội phạm, đặc biệt là khía cạnh che giấu hành vi phạm tội.

    Đối với mình, vấn đề mấu chốt và quan trọng bậc nhất của các cơ quan tố tụng, cơ quan điều tra chính là việc làm sao tìm cho ra được... chứng cứ.
    Ông thầy pháp luật tán đồng quan điểm ấy và cho rằng đối với giới tội phạm, việc giấu chứng cứ, thủ tiêu chứng cứ là một việc cực kỳ hệ trọng. Việc làm đó có liên quan trực tiếp, có ảnh hưởng to rộng đến tiền đồ của bọn tội phạm. Nghề nghiệp của bọn tội phạm có được ổn định và phát triển rực rỡ hay không, có được nâng lên tầm mới, vị trí mới hay không ? Tương lai của bọn tội phạm sẽ về đâu... tất cả đều phụ thuộc vào việc làm này. Ông nhấn mạnh, việc làm ấy (giấu chứng cứ, phi tang vật chứng...) còn quan trọng hơn cả vấn đề "quan trọng" của cơ quan điều tra.

    Chuyển qua vấn đề đấu tranh chống tham nhũng. Trước câu hỏi vì sao có vị lãnh đạo bên Thanh tra Tp.HCM khẳng định 9 tháng đầu năm (2015), Tp HCM không phát hiện được vụ tham nhũng nào... Vợ mình đang cọ chùi toa lét nghe nói thế cũng dừng tay hóng chuyện rồi nhảy vào phán:
    - Phát hiện dấu hiệu phạm tội của bọn tội phạm ngoài xã hội thì dễ, tìm ra được chứng cứ chứng minh quá trình phạm tội của cán bộ bây giờ khó lắm, khó dữ lắm.
    Hỏi sao khó, vợ nói:
    - Cán bộ bây giờ được đào tạo bài bản cả. Ai cũng thế, toàn trình độ thạc sĩ tiến sĩ, ít cũng ĐH trở lên nên khôn lắm, dzanh lắm... dzanh và tinh hơn giới tội phạm ngoài đời nhiều... Khôn như mèo ấy - ngưng lát, đưa con mắt đầy cảnh giác như thằng trộm chó rồi tiếp - Cán bộ giỏi giấu hành vi sai trái, phạm tội của mình lắm. Giấu giỏi lắm, giỏi lắm... giỏi như mèo giấu cứt ấy !? Các ông tìm không ra đâu ?

    Hỏi sao ví cán bộ với cái gì không ví lại đem ra ví với chó mèo. Nhìn đám mèo con đang đùa giỡn vợ nói:
    - Ông thấy không ? Nhà mình có ổ mèo 4 con. Đẻ nuôi lớn được 3 tháng tuổi rồi đấy. Ngày nào chúng cũng ăn mà thói đời đã có ăn tất có ị nhưng tôi đố các ông tìm thấy cứt nó ị ở đâu đấy ? Đưa ánh mắt nhọn như dao Thái Lan vợ tiếp - Cả thành phố to hơn đất nước Xingapo mà 9 tháng trời bói không ra được một thằng tham những... ?! Nói thế tin được không ? Nếu tin nhá... thế chẳng phải cán bộ giỏi hơn mèo là gì.
    Lấy tay xách tai một chú mèo vợ mơn trớn:
    - Nô bộc (tên con mèo con do vợ đặt) thấy mẹ nói đúng không nào ? Nô bộc của mẹ mới nứt mắt mà đã biết giấu cứt tài như thế huống chi cán bộ, Nô bộc nhờ ! ...


    Biết vợ bắt đầu nói đểu nên chủ khách giải tán. Khi khách về rồi mới hỏi "Ủa ! Bộ mèo giấu cứt giỏi lắm hả ? Giấu như thế nào, kể cho nghe coi ?
    Vợ bẩu: không kể, lớn rồi tự đi mà tìm hiểu lấy !
    Nghe vợ nói thế, tự dưng đâm ra... ghét vợ

    Tp.HCM, 05.3.2016
    Shao Lao Jia

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    quả thực xưa nay ít khi có ai thấy cứt mèo

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •