Hôm qua, nhân ngồi nói chuyện với một lão gia gia, một lão tiền bối trong làng văn, nhà ngôn ngữ học, tâm lý học thuộc ĐH Ha vớt bên TQ. Đề cập đến vụ Lâm Duy H, võ sĩ môn Wushu bị đâm chết tại Hoài Đức, Hà nội. Lão gia gia này phán:

- Đcm (nhà ngôn ngữ, giáo sư, già mà nói tục kinh), cái đám võ biền đó chết đi cho xã hội nó lành - Lão ngó thấy mình không phản ứng gì về phần tục tĩu bèn tiếp - Ngu chết ráng chịu, xót l*ìn gì ngữ đó.

Bẩu sao bác không nói rõ luôn ra mà lại nói thế ? Lão bảo nói rõ cái gì. Mình bẩu "rõ cái chữ lìn ấy". Nghe xong, lão tiền bối cười khùng khục rồi bảo:

- Cũng muốn nói lắm nhưng đôi khi cũng cần giữ tí lịch lãm hỉ !

Nhớ chuyện hôm qua, nay ngồi tổng hợp mấy vụ điển hình gần đây cho các võ lâm đồng đạo đọc, biết và rồi nhớ mà giữ mình. Nhớ chớ có nhạ sự nghen !

HẢO HÁN Tàu

Cách nay mấy năm, chính xác là 4 năm, vào tháng 11/2012 cả thế giới bàng hoàng, giới võ lâm vãi lệ khi đài báo khắp nơi đưa hung tin võ sư Mai Tất Vĩnh một tài năng lỗi lạc, 1 cao nhân tầm cỡ quốc tế tay cầm trường côn nhưng bị lão già hàng xóm đâm chết bằng con dao thái bèo lợn. Được biết, Võ sư Mai Tất Vĩnh- năm nay ngoài 40 tuổi, người huyện Vân Hòa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc- đam mê và theo học wushu từ năm 10 tuổi, rất giỏi về “Hồng quyền”, “Bản đắng công” (công phu với ghế băng). Ông Mai cũng bỏ nhiều năm tìm tòi kết hợp võ thuật với thư pháp, luyện được thư pháp bằng bút thép. Cây bút mà ông Mai sử dụng để luyện môn thư pháp này ban đầu nặng 30kg, sau tăng dần lên đến 40kg và hiện là 50kg. Mai Tất Vĩnh từng giành được nhiều huy chương tại các giải đấu wushu trong nước, từng là quán quân thế giới nội dung 7 môn toàn năng, từng là hội trưởng hội võ thuật của huyện Vân Hòa, tỉnh Chiết Giang.


Mai Tất Vĩnh đang biểu diễn kungfu thư pháp với cây bút sắt 45kg

Lời bàn: sót thương cho hảo hán Tàu, sót lắm cơ !

HẢO VIỆT VIỆT

Trên kia là chuyện bên Tàu. Tại Việt Nam, xưa nay các "Anh hùng hảo Việt", võ lâm cao thủ, các vị cao nhân thân cũng đầy tuyệt kỹ như Cẩu mão song hình quyền, Dương kê bát nháo chưởng, Nam Bắc Quy Nhơn công, Thất sơn lĩnh thượng môn... với những độc chiêu thiên hạ "đếch ai có" như:

- Hất mông kungfu,
- Thụt dầu kungfu,
- Ỷ đông hiếp đáp công
- Cẩu khẩu công,
- Móc bọc công,
- Thông cống công,
- Chui lòn công (riêng cái này bọn Tàu gọi là Khóa hạ chi nhục)...

Kể ra thấy toàn võ lâm thái sơn - ngũ nhạc, Bắc đẩu anh hùng. Thế nhưng chết dưới vũng chân trâu hơi... bị nhiều !!!

Chỉ đơn cử vài vụ mà báo chí mới đưa tin gần đây (trước nữa thì không nhắc nữa).

1. Huy chương đồng cúp Wushu quốc gia bị đánh trọng thương bỏ mặc ven đường

Sau khi giành huy chương đồng cúp Wushu quốc gia trở về nhà, VĐV Wushu Phạm Thu Lạc (sinh 1992, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng, VĐV wushu của Trung tâm đào tạo VĐV Đà Nẵng) đã xin phép gia đình để đi chơi cùng nhóm bạn. Vào lúc 3h sáng ngày 2/10/2010, gia đình nhận được cú điện thoại của một cô gái nói Lạc bị thương rất nặng đang nằm bên kia cầu Sông Hàn và đề nghị gia đình qua đưa xác con về.

Nhận được tin, gia đình đã vội vã chạy đến, phát hiện Thu Lạc bị đa chấn thương nằm bất tỉnh bên lề đường Nguyễn Trung Trực nên đã đưa vào bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Theo các bác sĩ, Thu Lạc bị đa chấn thương trên khắp người đặc biệt là vùng đầu và vùng gối phải. Bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp phần đầu, mặt, chân. Phải đến ngày 7/10, tình trạng sức khỏe Lạc mới tạm ổn định, nên các bác sĩ đã cho chuyển Lạc về Khoa ngoại thần kinh để tiếp tục điều trị.


Chiều ngày 8/10, trả lời báo chí, Thiếu tá Trần Nam Hưng - phó trưởng Công an phường An Hải Bắc, cho biết: Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an không phát hiện có vết máu, không có dấu vết va chạm tại đây. Vì thế, rất có thể Thu Lạc bị chém trọng thương ở nơi khác rồi bị kéo đến bỏ rơi bên lề đường Nguyễn Trung Trực.

Lời bàn: Giang hồ thật quá thể, chẳng nể mặt Wushu tí nào.

2. Chưởng môn Bình Định gia, ông tổ của môn "linh giác công" chết thối dưới ống cống Hà Nội

Khoảng 15h chiều nay (19.7.2014), một số công nhân dọn cắt tỉa cây xanh đã phát hiện một xác người đàn ông dưới cống thoát nước gầm đường trên cao (đoạn đường giao Nguyễn Huy Tưởng - Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Một công nhân phát hiện xác cho biết, vào thời điểm trên, khi cả nhóm đang tiến hành quét rác, cắt cỏ thì ngửi thấy mùi hôi thối. Khi lại gần cống thoát nước thì phát hiện một xác người mặc chiếc áo màu vàng, trên tay vẫn còn đeo đồng hồ. Ngay lập tức, một người trong nhóm đã gọi điện báo cho công an phường để xử lý.

Thông tin ban đầu cho hay, nạn nhân tên Trần Hưng Quang, 88 tuổi, thường trú tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc – quận Thanh Xuân. Trước đấy, gia đình võ sư đã đăng tin tìm người với nội dung: “Võ sư Trần Hưng Quang đã đi khỏi nhà từ rạng sáng ngày 17.7.2014. Được biết, nạn nhân Trần Hưng Quang là võ sư Chưởng môn phái Bình Định Gia và là cha đẻ của môn "Linh giác công" tức môn công phu không cần dùng đến mắt, mũi, tai... chỉ nhắm mắt vẫn phân biệt một cách chính xác vạn vật chung quanh.

Lời bàn:

Chẳng biết thầy Chưởng môn Trần Hưng Quang tu luyện thế nào nhưng sợt tên thầy, tên môn phái trên mạng thấy ca ngợi thầy khiếp quá. Đài báo ví thầy như Thái Sơn Bắc Đẩu, võ công siêu quần (mời cả nhà sợt tên thầy đọc coi cho biết)... Nhưng thật đáng tiếc, chẳng biết công phu của thầy hiệu nghiệm đến đâu mà cuối cùng thầy lại lộn cổ xuống cống rồi chết thối trong dòng nước thải của bà con. Đây có thể được coi là chết tại vũng chân trâu không nhỉ ?

Thưa thầy Chưởng môn ! Mở mắt còn lộn cổ chết trong ống cống, nhắm mắt chắc sẽ chết vì đầu cắm vào đít trâu quá a ! Chẳng biết thầy chết rồi có đứa nào còn muốn học cái công phu "linh giác" của thầy nữa không ?

Tiếc thay... tiếc quá !!!


3. Võ sĩ Muay Thái bị đâm chết vật... củ từ ở Phú Quốc

Tối 13/12/2015, Phạm Văn Tuấn (22 tuổi) - võ sĩ Muay Thái một câu lạc bộ ở TP HCM, về quê dự đám cưới người quen tại xã Dương Tơ (huyện Phú Quốc, Kiên Giang). Tại đây, nhóm bạn của Tuấn xảy ra mâu thuẫn với các thanh niên khác nên 2 nhóm kéo nhau đi khỏi đám cưới vài km thì lao vào ẩu đả. Tuấn bị Mân Em đâm gục, tử vong trên đường đi cấp cứu. Bạn của Tuấn là Nguyễn Hữu Tiền (20 tuổi) cũng bị đâm trọng thương.

Sau khi gây án, Mân Em đã đi đầu thú, còn các thanh niên khác bỏ trốn. Chiều 14/12, bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện đa khoa Phú Quốc cho biết, Nguyễn Hữu Tiền nhập viện trong trình trạng bị đâm một vết sâu, máu ra nhiều. Sau khi được phẫu thuật, thanh niên này đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn nguy hiểm.


Phạm Văn Tuấn, một tài năng sớm tắt...

Theo người thân, Tuấn đam mê võ thuật đặc biệt là võ cận chiến. Mấy năm trước, Tuân lên Tp.HCM tầm sư học đạo, ngày làm thuê tối tham gia luyện tập Muay Thái. Tuấn hy vọng sau này sẽ đem Muay Thái truyền dạy tại quê nhà.

Lời bàn: Thật đáng tiếc cho một tài năng !

4. Wushu - Cậy to cao, võ giỏi... Võ sĩ Wushu chết thảm dưới tay dao của con nợ

Vữa tết ra, báo chí đã loan hung tin chẳng mấy hay ho đối với người làng võ.

Theo đó, Lâm Duy H (SN 1991, hộ tịch ghi Nam Định), một tay đấm của làng Wushu Việt bị chết dưới dao của một thằng còi như con mắm lại lắm tuổi hơn Lâm Duy H (kẻ đâm chết Lâm Duy H là Lý Văn Hà SN 1985 hơn H đến 6 tuổi, ngụ cùng thôn) thì lại bật cười.

Một người mê, thích và luyện tập võ thuật từ nhỏ, một tay đối kháng lão luyện của bộ môn Wushu đang độ tuổi sung mãn (25t), thân hình vạm vỡ, cao to như hộ pháp (cao 1,9m, nặng 78kg) mà bị đâm rồi chết thảm với hơn chục vết dao đâm chém trên ngực và cổ.


Lâm Duy H khi còn tại thế

Theo anh L.D.T (người nhà nạn nhân quê Hải Hậu Nam Định), sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 tối 13/3/2016 tại thị trấn Trôi, xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội). H là đứa nhanh nhẹn, có năng khiếu và đặc biệt ham mê võ thuật. H tham gia luyện tập võ thuật từ bé, là VĐV tán thủ (散手 = tay bo, hay còn gọi đánh đối kháng) của môn Wushu tại trung tâm huấn luyện Trịnh Hoài Đức. Trước H buôn bán xe máy ở chợ trời Dịch Vọng, gần đây H làm thuê cho cửa hàng cầm đồ, gia đình rất buồn, có khuyên can nhưng H không nghe.

Một người dân chứng kiến sự việc cho biết, khi nghe tiếng động lớn chạy ra thì nhìn thấy H. túm cổ đánh một người thanh niên trong thôn có dáng người loắt choắt tên Lý Văn Hà. Thấy con bị đánh, bị túm cổ, bố của Lý Văn Hà liền chạy ra can ngăn thì bị H đẩy ra ngã xuống mặt đường. Quá bức xúc, Lý Văn Hà đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người H, khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Theo kết quả giám định pháp y của bệnh viện Hoài Đức và phần khẳng định như đinh đóng cột của người phát ngôn cơ quan Công an Hà Nội, Lâm Duy H đã gục ngã và chết VẬT CỦ TỪ ngay từ nhát dao thứ 9.

Hiện không biết sự việc sẽ diễn tiến như thế nào ???

Lời bàn: Lâm Duy H không chết tháng giêng, tháng 2 thì thể nào cũng chết vào đầu tháng 7. Bởi vậy, nên chết sớm, chết trẻ cho khỏe ma.

Tp.HCM, ngày 15.3.2016
Thiều gia tổng hợp và viết lời bàn.