Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: đánh "dậm" ngoài công viên ?!

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts

    đánh "dậm" ngoài công viên ?!


    ĐÁNH "DẬM" NGOÀI CÔNG VIÊN



    Chiều chủ nhật hôm nọ, buồn buồn nên phóng xe đến nhà rủ bạn đi nhậu. Bạn đi vắng, lão xe ôm đậu trước cổng nói:
    - Bác ấy không có nhà, đi rồi.
    - Đi đâu ?
    - Đi đánh dậm rồi !
    - Bạn tôi đi đánh dậm ???
    Mình hỏi vặn. Lão xe ôm mặt tỉnh khô, đáp cộc lốc "vâng".
    Hớ hớ... lạ nha ! Lạ nha... nay mới nghe ạ.


    Nhà bạn ở thành phố, trên đường Trần Quốc Toản tuy thuộc Q3 nhưng kể cũng là trung tâm của Tp.
    Về nguyên tắc, ở nội đô nhất là trung tâm thành phố thì chẳng có thửa ruộng nào cho bạn tôi đánh dậm. Bởi vậy, nếu muốn đánh dậm cũng phải ra ngoại thành mà từ nhà bạn ra ngoại thành... cũng ngót ngét 20 km mới có ruộng cho lão đánh.

    Tôi thắc mắc vì xưa nay bạn tôi rất lười vận động và có xu hướng xa dời quần chúng, dời dân quê. Mỗi bận chuyện trò, hễ nhắc đến quê là lão đánh lãng chuyển sang chuyện khác. Chợt nghĩ thoáng về bạn. Có khi nào về già bạn đổi tính chăng ? Nếu quả đúng như lão xe thồ nói bạn tôi đi đánh dậm âu cũng là cái dấu hiệu đáng mừng, đấy chẳng phải là lá rơi về cuội hay sao (!). Cơ mà lại thắc mắc... cái dậm to thế, lão vác đi bằng cách nào, chẳng nhẽ lại thuê taxi chở đi... (?!).

    Không kìm được tò mò, tôi hỏi:
    - Thế ông ấy bảo đánh ở đâu ông biết không ?
    - Chẳng biết được đâu ông - lão xe thồ nhúng nhẳng - Ông ấy đánh tùy tiện lắm, bữa chỗ này, bữa chỗ kia chẳng biết đâu mà lần.
    Hỏi:
    - Sao thế ?
    - Vui thì ông ấy đi đánh bắt xa bờ, buồn thì đánh quanh đánh quẩn ở mấy công viên đâu đây thôi... Không Lê Văn Tám thì cũng ở Tao Đàn, ông cứ ra đó kiếm tất thấy.
    - Đánh dậm ở công viên Tao Đàn, Lê Văn Tám ???
    Tôi trợn mắt hỏi.
    - Vâng ! Ông ấy đánh cả mấy năm nay rồi.
    Chuyện đánh dậm ở công viên Tao Đàn, công viên Lê Văn Tám nói riêng và ở nội đô thành phố nói chung là chuyện không thể tin, chuyện ba láp ba xàm, chuyện không thể chấp nhận.


    Thế nhưng, đúng như lão xe thồ đã nói. Khi đến công viên, thấy bạn sáu mươi tuổi, quần lửng, vớ trắng, giày thể thao... mồ hôi nhễ nhại đang vung vẩy, nhún nhảy, dậm chân... hùng hục (giống y người đánh dậm ở quê Biểu tượng cảm xúc smile ). Khác chăng, người thôn quê đánh dậm dưới ruộng, dưới ao bùn còn bạn tôi lại ôm gái đánh dậm ở công viên.

    - Chiều nào cũng đi bộ vài vòng công viên cho vã mồ hôi về ngủ cho ngon thôi bác ợ - thấy tôi trố mắt nhìn, bạn có vẻ ngượng ngượng - nhảy dưỡng sinh ấy mà.
    Rồi cũng chẳng cần tôi ý kiến ý cọ gì, bạn tiếp:
    - Già rồi khó ngủ, ra đây đánh dậm tí cho vui trông thế chứ tối về ngủ ngon phết./.

    Tp.HCM, ngày 17.3.2016
    Nhan Voky

  2. The Following User Says Thank You to nhan_voky For This Useful Post:

    nha_que (05-05-2016)

  3. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Đánh dậm

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •