Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Hậu duệ của vua nhà Lê đâm chết kẻ tự xưng là cháu chúa Nguyễn đến vòi tiền bảo kê ?!

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts

    Hậu duệ của vua nhà Lê đâm chết kẻ tự xưng là cháu chúa Nguyễn đến vòi tiền bảo kê ?!

    Tin nhà !

    Hậu duệ của vua nhà Lê đâm chết kẻ tự xưng là cháu chúa Nguyễn đến vòi tiền bảo kê ?!


    Theo thông tin mà phóng viên hãng Thông tấn vỉa hè (TTVH) chúng tôi nhận được:

    Vào lúc 14h00 ngày 18/4/2016, trong khi hậu duệ của vua nhà Lê là Lê Ngọc Duẩn (49 tuổi) đang nhập măng cho các tiểu thương chợ đầu mối Tp. Thanh Hóa thì bị Nguyễn Kiều Hưng (39 tuổi) tự xưng là hậu duệ chúa Nguyễn Hoàng và Vũ Đức Việt (34 tuổi, cháu 3 đời của đương kim Phó Tổng lý. Cả 2 kẻ này cùng trú tại phố Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) đến đòi phí bảo kê.

    Cho rằng Hưng và Việt là hai kẻ hồ đồ, không những không biết thuận theo thời thế mà còn dám lợi dụng "thời cơ nước lụt" để chèn ép, khi dễ hạ nhục con cháu vua Lê. Lê Ngọc Duẩn đã cương quyết không chấp nhận trả tiền bảo kê vậy là bị Hưng và Việt cùng lao vào ẩu đả.

    Uất ức trước hành vi "Vô pháp vô thiên" của kẻ tự xưng hậu duệ chúa Nguyễn, ông Duẩn đại nộ liền vớ con dao bầu và lập tức triển khai mấy đường võ bí truyền của dòng họ nhà Lê.



    Chỉ thấy ánh thép lóe lên trong cái nắng chiều cuối xuân năm con khỉ. Âm khí lạnh toát bất chợt ùa đến khiến mấy tiểu thương ở chợ đầu mối bủn rủn chân tay... đã thấy hậu duệ chúa Nguyễn là Nguyễn Kiều Hưng ngã vật xuống chết gục không kịp kêu ô hô ai tai lấy một tiếng.

    Vũ Đức Việt thấy người nhà Chúa chết lẽ ra phải hạ bỏ đồ đao lập địa thành phật nhưng với bản tính ngoan cố lại ỷ thế cẩu gần nhà nên cố tình chống đối. Duẩn liền đưa đao lên ngang vai, mắt ngó về phương Bắc, nơi có tượng đài của tổ tiên rồi bất chợt ông.... lia ngang một đao ngay cổ Vũ Đức Việt. Lãnh trọn một đao, dẫu chưa đến nỗi "chết tốt" như miêu tả trong các tiểu thuyết võ hiệp Trung Hoa nhưng cũng đủ khiến Việt vãi bố linh hồn, ngã vật xuống đất chết lâm sàng như con chó bị bọn "cẩu tặc" bắn thuốc gây mê.


    Lê Ngọc Duẩn đang trả lời phỏng vấn của Bộ khoái phủ Thanh Hoa.

    Hiện Duẩn đã bị "Bộ khoái" thuộc phủ Thanh Hoa bắt giữ để điều tra làm rõ tình tiết của vụ án.

    Tin và ảnh của Shaolaojia
    <><><><><><>

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. The Following User Says Thank You to Shaolaojia For This Useful Post:

    nha_que (05-05-2016)

  3. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Bài viết hay quá, đặc chất võ

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •