Trang 2/3 ĐầuĐầu 123 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 27

Chủ đề: Khách ở quê ra... "chùm ảnh riêng của Shaolaojia".

  1. #11
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Hi hi, chết cười mất thôi.

  2. #12
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts

    Anh có tin không ? Riêng bọn Trung Quốc em không xỉa thì thôi chứ mà đã xỉa thì như xỉa cục thit "dê" này nhá !!!
    Nghe câu nói lại nhớ đến chuyện Khổng Minh bắt Mạnh Hoạch thiệt như người lấy đồ trong túi... Cái khác ở đây là sự ví von, người "Tàu" mà ví như cục thịt, là cục thịt trong "nồi lẩu" nữa thì... quả là có nhắm mắt gắp cũng trúng. Tuyệt !
    Nghe thì rõ ràng là nổ, là khoác lác nhưng quả là có thâm ý... Nổ, phải công nhận là nổ, quá nổ nhưng có điều là nổ quá hay! Hay thiệt.
    Quá tài !.

  3. #13
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Khách ở quê vô ... (tiếp theo).



    Mừng hội ngộ... chụp đi chú !



    Hu !... Hu... !. Thấy các bác ở đây sống kham sống khổ, em thương quá !?



    Lòng thương của em á ...? Em để ở đây này !!!



    Nhứt là bác ý...
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 01-12-2012 lúc 11:22 PM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #14
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Khách ở quê vô... (tiếp theo).



    Bác cũng rứa... Em thương lém !
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 01-12-2012 lúc 11:22 PM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #15
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Ôm Rơm Ra Biển Phá Giặc "Tàu" !?



    Cậu Toản (áo trắng)

    - Em chào bác Shao !
    - Ủa ! ... Cậu Toản ! - cậu Toản (em vợ của chú Hải, tức em trai thím Tú), hiện là thượng úy QĐNDVN, cậu bên lực lượng Hải quân.
    - Dạ ! Em chào bác. Em đóng quân ngoài Nha Trang, vừa gồi nghe đài báo nói riết về việc thằng Trung Quốc cư lăm le hăm dọa đòi đánh chiếm Trường Sa chịu "đ. nổi" nên phải bay vào đây để bàn với các bác...
    - Ý cậu là bàn chuyện đánh Trung Quốc á!!!!
    - Chớ sao! Ủa bộ bác tưởng em bàn đánh ai? Chẳng nhẽ lại bàn đánh... mềnh ?!
    - Thì đúng như rứa.
    - Sao ! Bác nói sao ? Em không hiểu.
    - À... thì muốn đánh người trước tiên phải đánh mềnh trước đã.
    - Đánh mềnh... tức đánh dân mềnh á ?
    - Các cụ ta chả có câu "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng", cứ cái lý mà xét tức là muốn đánh thắng địch thì trước tiên ta phải tự chiến thắng chính "mình". Phải đoàn kết thành một khối, củng cố nội lực, mở rộng quan hệ ngoài giao nhằm tăng "thanh thế" tranh thủ ngoại viện... muốn thắng giặc tàu thì phải tăng cường vận động chứ không thể cứ ngồi một chỗ mà sử dụng chước "Khẩu hình công" - tức là chiêu la làng quyền là được...
    - Vậy phải làm thế nào ?
    - Muốn thắng nó thì phải có tiền ! Mà tiền ở đâu ra, phải động viên nhân dân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, phải nói khéo với mấy anh "cán bộ", mấy anh "lãnh đạo" rằng các ngài bớt ăn hối lộ đi, có ăn thì ăn ít ít thôi để còn dành tiền sắm tàu mà đánh Trung Quốc.
    - Ủa ! Thế theo bác muốn thắng giặc Tàu, ta nhất định phải sắm tàu à? Cứ phải có tàu mới đánh thắng được sao?
    - Sao mà cậu lại mông muội thế, ngây thơ thế ? Làm đến thượng úy rồi mà chả hiểu cái gì cả (!) Bộ cậu định đem thuyền thúng ra đánh Trung Quốc à.
    - !!!!
    - Muốn thắng nó, không những phải dụng tàu chiến mà còn phải dùng gió "Đông phong", phải tạo ra làn "bão gió" (dư luận) từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời còn phải ... Dụng "Hỏa công".
    - Hỏa công ! Ở dưới biển mà bác bảo dụng hỏa công???
    - Đúng thế ! Xưa Chu Du thắng Tào A Man trong trận Xích Bích là nhờ hỏa công; Nguyễn Gia Long cũng đả bại quân Tây Sơn ở cửa biển Thị Nại (1800) cũng chính là bằng "hỏa công".



    - Đ. mẹ thằng Trung Quốc, em xem ti vi chịu hết nổi với đám chúng nó nên phải bay vào đây để ... bàn với các bác.


    - Đả đảo Trung Quốc. Con cũng xung phong ôm rơm ra biển đánh giặc Tàu !!!


    - Vậy thì em xung phong "ôm rơm" ra đốt tàu Ngư Chính.
    - !!!... Ờ !
    - Cậu chờ con với ! Con cũng xung phong "Ôm rơm ra biển phá giặc Tàu ?!" . Tiếng của Thiều Minh Nhật từ xó nhà vọng ra.
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 01-12-2012 lúc 11:36 PM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #16
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Khách ở quê...

    Đó tiếp "NHỊ KA KA" !!!



    Nhị kaka (người mặc áo ba lỗ) từ Hoa Thanh Quế vào Nam



    Bữa cơm đạm bạc


    Hội đủ các thành phần



    Đại diện phía Nam, phát biểu chào mừng
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 02-12-2012 lúc 12:10 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #17
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Tập dượt...



    Thường xuyên ...



    Tập rượt, sẵn sàng...



    Nhập vai ... khi cần thiết !
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 02-12-2012 lúc 12:14 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #18
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Quậy hết cỡ... !.



    Góp vui...



    Bài tình ca: Em còn nhớ... hay em đã quên !
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 02-12-2012 lúc 12:16 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #19
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Long "điên" sắp cưới vợ ...

    Chùm hình ảnh cuộc gặp gỡ họ "nhà gái" .



    Niềm vui khi khách đến...



    Các bác thông cảm...



    Vợ chồng em nói thế thôi chứ... cũng run lắm đấy ạ !



    Xẻ chia...
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 02-12-2012 lúc 12:26 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  10. #20
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Mừng cháu vào đại học...

    Trưa ngày 19/8/2012, mừng biểu điệt Thiều Quang Vinh thi đậu vào Đại học... vợ chồng chú Quang đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại tư gia (quận 12, Tp.HCM) để chúc mừng. Tham dự buổi tiệc mừng có đông đủ các chú các bác, các vị đại diện trong thân tộc họ Thiều tại Tp. HCM, đặc biệt còn có sự hiện diện của tổ Mẫu (thân sinh của Thiều Văn Trung, Thiều Văn Tâm, A. Quang huynh đệ), tức thúc mẫu của Shaolaojia từ quê hương Thanh Hóa xa xôi nhưng vẫn có mặt để mừng cho con cháu.



    ... và Thiều Quang Vinh (tân sinh viên) đang cười nhếch mép mừng vui vì vừa trúng đại học và vui vì vừa "tậu" được cô bồ mới... quả thiệt là "Song hỷ lâm môn"



    Tổ mẫu từ quê hương Thanh Hóa xa xôi cũng có mặt để mừng cho con cháu.



    Tổ mẫu và cháu dâu

    Lần sửa cuối bởi thieugia; 02-12-2012 lúc 12:31 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •