Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Chuyên đề về 2 ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump & Hillary Bclinton

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Chuyên đề về 2 ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump & Hillary Bclinton

    Bầu Cử Mỹ !


    Suốt cả sáng thót tim vì Mỹ
    Mà thực lòng sợ chỉ thằng Trump
    Sợ "lên" nó quậy tùm lum
    An Nam không khéo chết "chùm" thế thôi.

    Nó bỏ phiếu mình ngồi hồi hộp
    Bởi thằng Trump "Ba chớp ba xàm"
    Cái thằng gái hở là "làm"
    Nay lên Tổng thống "Ba xàm ba xiên".


    Nó "kết" với Triều Tiên Chủ tịch (Kim Jong un)
    Hoặc bắt tay kêu "thích" Duterte (Philippine)
    Ba thằng một lứa cá mè
    Bàn dân thiên hạ vữa nghe... Vãi... *ồn !.

    Trưa hồi hộp nghe KQ bầu cử Mỹ (09.11.2016)
    Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #2
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Bầu Cử Mỹ II... !!!.


    Xong rồi nhá ! Mịa cha... thằngTrump thắng
    Hillary xơi quả đắng - lặng im
    Thế thôi, xong cuộc "trốn tìm"
    Chúng làm chết lặng, xốn tim... bao người.

    Thằng Trump thắng mặt tươi... hoa cứt lợn
    Hillary mặt "bớt dzỡn"... môi thâm
    Obama đứng lặng câm
    George W. Bush âm thầm khóc thương.


    Obama nói : Trump, phường... vô lại (!)
    Hắn mà lên là "quan ngại" nhiều người
    Ông kêu: Dân Mỹ... dở hơi
    Không dưng bầu đứa "đở người"... làm vua !?.

    Xong rồi nhá ! Hillary thua - Trump thắng.
    Vừa nghe tin như nắng tắt... bậc thềm./.

    Tp.HCM, ngày 09.11.2016
    Thiều Ngọc Sơn
    <><><><><<>

    * Đở người tức dở người, tức hâm, man mát, tưng tửng... đở người là phương ngữ của người Hoa Thanh quế.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #3
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Nước Mỹ dưới thời Donald Trum làm Tổng thống


    Với việc Donald Trump thắng cử Tổng thống, nước Mỹ tới đây sẽ là một quốc gia èo uột, khốn khổ khốn nạn... một nước Mỹ nói chả có ai nghe.

    Đầu tiên là sự phản đối dữ dội từ chính dân chúng của nước Mỹ đặc biệt ở những người ủng hộ Hillary Clinton, những người thuộc lứa tuổi người già, những bạn trẻ không thích phiêu lưu mạo hiểm, những người yêu trật tự truyền thống, yêu đạo đức Á Đông... sự phản đối từ những người da màu, người nhập cư cũng góp phần đốt cháy thời đại Donald Trump;

    Thứ đến là sự đối lập trong nội bộ giới cầm quyền mà cụ thể là sự bất đồng ngày càng sâu sắc giữa 2 đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Việc Donald Trum lên làm Tổng thống cũng đồng nghĩa với việc 2 đảng từ nay chính thức trở thành Tả khuynh - Hữu đổ, chính thức giương súng lên và bắt đầu tỉa tót lẫn nhau. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc một nước Mỹ dưới thời Donald Trump làm Tổng thống yếu nhâng yếu nhớt, một nước Mỹ nói chả có nước đếch nào kinh ;
    Thứ đến là sự bất đồng, phân hóa ngay trong nội bộ đảng Cộng Hòa, là "chính đảng" đã cử Trump ra làm đại diện và đấu đá đổ bà Hillary;


    Và cuối cùng là một nước Mỹ liên tục động lãng, bất ổn về an ninh chính trị, một nước Mỹ èo uột nằm như con mèo hen rên rỉ trước bầy chuột cống đứng chung quanh.

    Hai dza ! Vãi Cmn Mỹ ! Vãi Donald Trump

    Tp.HCM, ngày 09.11.2016
    Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    170
    Thanks
    23
    Thanked 21 Times in 16 Posts
    Thư của Donald Trump (Đỗ Nam Trung) gửi Tiến sĩ Phạm Văn Hưng !?



    Vào lúc 10h00 sáng nay, Học viện Kinh tế Sáng tạo có trụ sở tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội đã nhận được giấy mời của Văn phòng Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Trong giấy mời, tân Tổng thống Donald Trump đã viết (nguyên văn):

    Thành phố New York, ngày 11/11/2016

    Thân kính ngài Gs-Ts, Hiệu trưởng Phạm Văn Hưng !

    Ngày 9/11, khi biết bản vương chiến thắng ngoạn mục, áp đảo với số phiếu 276/218, đương kim Hoàng thượng Obama đã soạn chiếu thoái vị, mấy lần cho người vời bản vương đến phòng bầu dục, thỉnh bản vương đăng cơ.

    Khải ngài !

    Trump tôi cả năm vất vả, khản hơi kiệt lực, lắm lúc tưởng muốn bỏ cuộc tới nơi nhưng may nhờ hồng phúc tổ tiên, cuối cùng cũng qua được mặt con Hillary, già nua, bướng bỉnh.

    Nay Trump tôi tuy thân đăng trên ngôi báu. Một lời nói ra có thể khiến muôn ngàn người chết như con ết thế nhưng, mỗi lần bản vương ngó xuống, toàn gặp ánh mắt diều hâu của đám Dân chủ. Ra ngoài đường thì gặp đám Mễ nó hằm hừ gườm nguýt... đã thế mấy hôm nay, tay Thẩm phán Gonzalo Curiel * lại còn hăm he đòi đưa bản vương ra tòa (vì can tội nói đểu thẩm phán)...

    Trump tôi thân là "soái ca", lên ngôi là do đương kim Hoàng thượng "nhượng hiền"(让 贤). Nghĩ chỉ mấy bữa nữa, nước Mỹ là nước của bản vương. Vậy mà chúng nay dọa mai hăm, khiến Trum tôi dẫu không sợ nhưng vẫn lấy làm lo lắng lắm.

    Kính khải !

    Trump tôi chân vẫn còn ướt bởi nhiễm sương nơi Mường Lát, giọng vẫn còn to, bộc trực, bốc đồng nên không biết làm thế nào định quốc an bang, giữ yên cơ nghiệp. Hai bữa nay đêm mấy bận giật mình, ngày thực hải vị... không vô . Đã treo biển cầu hiền ngoài cổng, hai ngày rồi vẫn chẳng thấy "khách hạc vân lai". Trộm nghĩ chắc tại mình đức bạc.

    Vừa rồi Trump tôi coi clip thấy đại nhân đứng chống nạnh, chân gác lên bàn chửi sinh viên nhìn oai phong lẫm lẫm. Xuất ngôn đéo nắc, địt mẹ đù cha giọng nghe đanh thép, khẩu khí phi phàm... Trump nhân đó biết đại nhân HIỀN, THÂN CƠ DIỆU TOÁN.... nên lấy làm hâm mộ lắm lắm.


    Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Hưng, người vừa nổi tiếng trên mạng khi đứng trên bàn chửi bới học viên

    Muốn mời đại nhân qua PHỤ CHÍNH việc nước, cùng chiếu ăn nằm để nghe lời dạy bảo. Được thế, không chỉ ngài thân phú quý mà quý quốc cũng được thơm lây..., bọn Tàu Tây có đâu dám hăm he nơi biển cả.

    Tấm lòng chân thật, mong ngài đoái hoài !.

    Mỹ Quốc tân vương
    Đỗ Nam Trung (Donald Trump).

    <><><><><><>
    P/s: Trump tôi với ngài cùng gốc Việt như nhau. Nói thật, Trump tôi tên là Đỗ Nam Trung, người Mường Lát Thanh Hóa ta đây chứ có đéo mô xa. Trump tôi tóc vàng, mở miệng nói tiếng bồi... ấy là do phong hóa chứ thực tình vẫn một lòng nhớ thương cố quốc. Nếu ngài không chê nước Mỹ xa xôi, Trump xin được điều chuyên cơ đến đón. Xin ngày đêm hầu hạ, sớm tối được nghe lời hay ý đẹp thì thực chả có cứt gì bằng.

    Theo facebook Thiều Ngọc Sơn

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •