Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Cao thủ TCQ bị "oánh" xịt máu mồm...

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    170
    Thanks
    23
    Thanked 21 Times in 16 Posts

    Cao thủ TCQ bị "oánh" xịt máu mồm...

    Màn thua cay đắng của cao thủ võ lâm Trung Quốc khiến cư dân mạng ngỡ ngàng


    Dân trí Trung Quốc vẫn luôn tự hào về “nền võ học” của mình, với nhiều môn phái nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, mức độ thực chiến của những môn võ này đã bị đặt một dấu hỏi lớn khi trận đấu giữa một cao thủ võ lâm Trung Quốc với một võ sĩ võ tự do MMA kết thúc một cách chóng vánh.

    Võ thuật Trung Quốc từ lâu đã tạo được danh tiếng của mình qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Nhiều diễn viên điện ảnh nổi tiếng thế giới xuất thân từ các môn phái võ thuật của Trung Quốc càng giúp cho võ thuật Trung Quốc được nhiều người biết đến hơn. Thậm chí nhiều người còn ví Trung Quốc là “cái nôi võ học”.

    Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của võ thuật Trung Quốc đã bị “cư dân mạng” trên toàn thế giới đặt ra một câu hỏi lớn, khi một đoạn clip về trận đấu giữa một cao thủ võ thuật Trung Quốc với một võ sĩ võ tự do MMA được lan truyền trên Internet.


    Xu Xiaodong, võ sĩ MMA (trái) và cao thủ võ lâm Wei Wei (phải) chuẩn bị bắt đầu trận đấu


    Trận đấu diễn ra giữa Xu Xiaodong, 38 tuổi một võ sĩ MMA đến từ Bắc Kinh (Trung Quốc), được biết đến với biệt danh “madman” (người điên) vì lối đánh mạnh mẽ và có phần bạo lực của mình, với Wei Wei, 41 tuổi, một cao thủ Thái Cực Quốc và sáng lập võ đường “Phong cách sấm sét” ở Thành Đô (Trung Quốc).

    Trận đấu diễn ra ở thành phố Thành Đô đã thu hút rất đông sự chú ý khi đây là dịp để chứng minh được sức mạnh thực sự của võ thuật Trung Quốc, đặc biệt khi Thái Cực Quyền được xem là một trong những môn võ mạnh và phổ biến nhất trên thực tế.

    Tuy nhiên với những ai trông đợi trận đấu này thì sẽ thất vọng, bởi lẽ nó chỉ kết thúc vỏn vẹn trong vòng... 10 giây, với phần thắng nghiêng về võ sĩ Xu Xiaodong.

    Đoạn clip ghi lại trận đấy cho thấy Xu Xiaodong đã có sự tấn công hết sức mạnh mẽ vào Wei Wei, khiến cao thủ võ thuật này không kịp chống đỡ và bị hạ gục nhanh chóng bằng một cú đấm thẳng vào mặt.


    Wei Wei bị thương sau khi phải nhận một đấm vào mặt

    Sau trận đấu, cư dân mạng tại Trung Quốc đã châm biếm Wei Wei chỉ là “một tên lừa đảo” và mượn danh Thái Cực Quyền để chiến đấu, nhưng làm ô danh môn võ nổi tiếng này khi phải đối mặt với những võ sĩ thực chiến mạnh mẽ. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng Trung Quốc lại cho rằng trận đấu diễn ra không công bằng khi đám đông đứng quá sát hai võ sĩ, khiến Wei không thể di chuyển để thủ thế nên dễ dàng bị hạ gục.

    Về phần mình, trả lời phỏng vấn trước khi trận đấu diễn ra, Wei Wei đã khẳng định rằng bản thân anh và môn phái của mình chỉ là một “học sinh tiểu học” so với lịch sử lâu dài của võ thuật Trung Quốc và vẫn còn rất nhiều điều để học, do vậy thất bại là điều hoàn toàn bình thường và không hề đại diện cho nền võ học Trung Quốc.

    Sau trận đấu diễn ra chóng vánh, Xu Xiaodong khẳng định rằng chiến thắng của mình trước Wei Wei không phải là may mắn, đồng thời lên tiếng thách thức “nền võ học Trung Quốc” khi cho biết sẵn sàng thượng đài với bất kỳ cao thủ võ lâm nào tại quốc gia này, với luật đấu tự do và không có hạn chế nào. Xu cho biết thậm chí anh còn có thể thượng đài cùng lúc với 2 hoặc 3 võ sư Trung Quốc.

    Chia sẻ trên trang cá nhân của mạng xã hội Weibo, Xu cho biết anh không sợ thất bại trong những cuộc thượng đài với võ sư Trung Quốc và khẳng định rằng anh muốn cho mọi người thấy rằng võ thuật Trung Quốc không mạnh mẽ như những gì nó đang được tung hô.


    Xu Xiaodong đang đưa ra lời thách thức cho nền võ thuật Trung Quốc

    Trước lời thách thức của Xu Xiaodong, một số võ sư võ cổ truyền Trung Quốc đã đứng ra để nhận lời thách thức như một cách để bảo vệ danh dự của họ, trong số đó có Lu Xing, sáng lập một võ đường Thái Cực Quyền ở tỉnh Tứ Xuyên. Lu Xing khẳng định rằng “sẽ dạy cho Xu một bài học” vì lời thách thức này.

    Hiện vẫn chưa rõ trận đấu giữa Xu Xiaodong và Lu Xing sẽ được diễn ra vào thời điểm nào, nhưng hiện tại cư dân mạng tại Trung Quốc đang chia ra 2 luồng ý kiến, một bên ủng hộ Lu Xing có thể hạ bệ Xu Xiaodong để bảo vệ danh dự cho võ thuật Trung Quốc, nhưng một bên lại ủng hộ Xu Xiaodong vì cho rằng võ thuật Trung Quốc chỉ có “lớp vỏ bọc hào nhoáng” và lớp vỏ bọc đó cần được loại bỏ.

    Theo báo Dân trí ngày 3/5/2017

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Võ truyền thống TQ sục sôi vì người họ Từ

    Từ Hiểu Đông, võ sĩ MMA hàng đầu Trung Quốc, chỉ mất vỏn vẹn 10 giây để hạ gục một cao thủ Thái Cực Quyền trong một cuộc tỉ thí tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) vào tuần trước.

    Sau trận đấu, Từ tuyên bố võ thuật truyền thống đã lỗi thời. Võ tự do với kỹ năng chiến đấu đa dạng, sử dụng tốc độ và sức mạnh, có tính thực chiến hơn. Phản ứng với Từ Hiểu Đông, 4 cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc đã lên tiếng thách đấu.

    Hai đại sư Thái Cực Quyền là Lữ Hàng và Vương Chấn Hải thách đấu với Từ trên mạng xã hội. Hai người còn lại là võ sư Thiếu Lâm Mai Hoa quyền Lý Thượng Tường và "đệ nhất cao thủ" Nhất Long.

    Lữ Hàng cho biết muốn dạy Từ Hiểu Đông một bài học. "Anh ta có định kiến nặng nề về võ thuật truyền thống, những lời nhận xét kia mang tính xúc phạm. Tôi đã thách đấu với anh ta để cho anh ta thấy thế nào là sức mạnh của Thái cực quyền và võ thuật truyền thống chân chính", Lữ Hàng nói: "Võ của Từ chỉ là loại võ vai u thịt bắp mà thôi".


    Vương Chấn Hải, cao thủ Thái Cực Quyền hệ Trần gia, cho biết muốn đấu với Từ Hiểu Đông để những người chỉ trích võ thuật truyền thống Trung Quốc trên mạng phải im lặng. Thái Cực Quyền hệ Trần Gia do quyền sư nổi tiếng Trần Vương Đình (1580 - 1660) sáng tạo vào giai đoạn Minh mạt Thanh sơ, đặc trưng bởi các thế chuyển động nhanh chậm xen kẽ và bất ngờ tung đòn hạ gục đối phương.

    Nhất Long tuyên bố sẽ không đứng yên để võ sĩ MMA sỉ nhục võ thuật truyền thống Trung Quốc và "lừa dối công chúng".
    Trong khi đó, Nhất Long (Yi Long) là võ sư khá nổi danh trong làng võ thuật Trung Quốc trong thời gian gần đây nhờ hai cuộc thách đấu với "Vua Muay Thái" Buakaw. Nhất Long tuyên bố sẽ không đứng yên để võ sĩ MMA sỉ nhục võ thuật truyền thống Trung Quốc và "lừa dối công chúng".

    Jiang Lugui, chủ tịch Viện nghiên cứu Thái cực, thuộc Hiệp hội võ thuật Tứ Xuyên, cho biết Thái Cực Quyền thay đổi theo thời gian từ môn võ chiến đấu sang dưỡng sinh. "Người ta tập võ không phải để giết người mà để có cơ thể khỏe mạnh. Thái Cực Quyền đã phát triển thành một môn đối kháng sang tập luyện vì sức khỏe", ông Jiang nói. "Bản chất của Thái Cực Quyền không phải để giết người hoặc hạ gục ai đó trong chớp mắt, đó không phải lý do người ta luyện môn này". Ông cho biết Thái Cực Quyền bây giờ chỉ đơn thuần là môn phô diễn kỹ thuật, thậm chí một số cao thủ công phu cũng không thể dùng môn này để đánh thắng trong một trận đấu vì họ từ lâu đã không luyện tập các kỹ năng chiến đấu. "Võ thuật truyền thống đòi hỏi người tập phải rèn luyện một số động tác giết người trong thời gian dài để khi ra trận có thể đánh gục đối thủ trong chớp mắt. Tuy nhiên, những động tác này đã không còn thích hợp trong thời hiện đại nữa", ông nói.

    Một số cao thủ Thái Cực Quyền ở Hiệp hội Võ thuật Bắc Kinh cho biết Thái cực và MMA không theo đuổi quy tắc giống nhau và không nên tranh cãi về sự khác biệt giữa hai trường phái.

    Rất nôn nóng và "hóng" xem thế nào
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    CHỦ QUAN KHINH ĐỊCH VÀ CÁI KẾT ĐẮNG LÒNG

    Ngụy Lôi & Thế Cào Cào "Chọc" Cứt



    Đúng ngay bữa mùng hai tháng bốn
    Đinh Dậu(1) năm ở chốn Thành Đô(2)
    Trung hoa võ thuật cao đồ
    Hẹn nhau tỉ võ... "giang hồ" thất kinh.

    Ngụy Lôi (魏雷) vốn xuất sinh Thái Cực
    Chưởng môn nhân nhất mực... cao tông (3)
    Họ Từ tên gọi Hiểu Đông (徐曉冬)
    Xuất thân võ thuật thuộc dòng... Tự do (MMA).

    Hai hiệp khách "hẹn hò" nhau trước
    Mãi hôm nay mới được xuất chiêu
    Ngụy - Từ võ nghệ cao siêu
    Danh vang tứ hải... chả điêu tí nào.

    Ngụy Lôi & Thế Cào Cào "Chọc" Cứt

    Ngụy ra thế "cào cào chọc cứt"
    Từ Hiểu Đông, giậm giựt chân tay
    Nghĩ thầm sao thủ thế này ?
    Thôi thì nhá phát xem xuay như nào ?

    Ngụy Lôi miệng: Vào ! Vào... đi chứ !
    Làm đếch gì nhứ... nhứ... thế Đông ?
    Vào đi cho biết... Lôi Công
    Kungfu thái cực của ông như nào !

    Ông thủ thế "cào cào" vậy á !
    Khinh thường vào ông vả chết ngay
    "Thập tam thế" (十三势) chính là đây
    Vô ông "thôi"(推) phát có bay... lên dzời.

    Bằng Tê Loát một thời lừng lẫy
    "Liễm đồn" vô ông đẩy lăn quay
    "Tung yêu", Kháo, Liệt... nữa này
    "Tương liên bất đoạn"(4) chuyển xuay khôn cùng...

    Nhìn họ Ngụy tựu chung... nguy hiểm (?!)
    "Thủ" lộ thân chả giếm giấu chi
    Họ Từ cho Ngụy... khinh khi
    Nhất thời đại nộ chả gì nể nang.

    Ngụy Lôi tưởng nhẹ nhàng "miêu bộ"
    Từ Hiểu Đông sừng sộ tấn công
    Thế như thác đổ về sông
    Nhất quyền đả toác "Lôi Công"... mặt tiền.


    CHỦ QUAN KHINH ĐỊCH VÀ CÁI KẾT ĐẮNG LÒNG

    Giang hồ khách được phen chứng kiến
    Ngụy chưởng môn nhất diện... máu loang
    Võ lâm tất thảy bàng hoàng
    Trách Từ sao chả nể nang... chi hè !?.

    Tp.HCM, ngày 04.5.2017
    Nhan Voky
    _____________________
    (1) Tức ngày 2/4 năm Đinh Dậu (27/4/2017), tại Tp. Thành Đô (Tứ Xuyên, TQ) xảy ra một trận tỉ thí võ thuật giữa 2 cao đồ thuộc võ lâm TQ là Ngụy Lôi (Chưởng môn Lôi công Thái cực quyền) và Từ Hiểu Đông (môn MMA). Trận tỉ võ chỉ kéo dài đúng 10 giây với khuôn mặt đẫm máu của Ngụy chưởng môn. Dưới đây là phần tường thuật bằng thơ về trận tỉ thí. Bài thơ được viết dựa vào cảm hứng khi xem Clip và người viết cũng là môn đồ của môn phái taiji nhưng do bất bình về cái thói ngạo mạn, "chủ quan khinh địch" của Vs Ngụy Lôi dẫn đến việc thua đậm, thua ê chề khiến cho giới taiji và võ thuật cổ truyền Trung Quốc vô cùng thất vọng. Bài viết mang quan điểm cá nhân, không chịu trách nhiệm về hậu quả.
    (2) Thành Đô là thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
    (3) Võ sư Ngụy Lôi, người sáng lập môn phái Lôi Công thái cực.
    (4) Bằng, lý, tê, án, tung yêu, liễm đồn... là những từ dùng để chỉ các kỹ thuật chuyên sâu mang tính công thủ của bộ môn TCQ.

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Võ sĩ tự do Trung Quốc hạ đo ván cao thủ Thái Cực Quyền trong 5 giây

    5 giây là thời gian cần để một võ sĩ tự do nghiệp dư Trung Quốc hạ gục cao thủ Thái Cực Quyền, Shanghaiist ngày 21/11 đưa tin. Trận đấu chớp nhoáng diễn ra hồi đầu tháng tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, khi ban tổ chức muốn xác định bên nào phù hợp hơn trong thực chiến.

    Cao thủ Thái Cực Quyền Zhu Chunping, 47 tuổi, đã có hàng chục năm rèn giũa kỹ năng võ thuật. Đối thủ của ông, Yao Hantian, 22 tuổi, mới tập võ tự do khoảng một năm. Trong đoạn video quay lại trận đấu, hai người được nhìn thấy bắt tay nhau rồi sau 5 giây, Yao khiến Zhu ngã xuống sàn chỉ bằng một cú đấm. Trọng tài nhanh chóng kết thúc trận và bước tới để xem tình trạng của Zhu. Khoảng một phút sau, Zhu hồi phục và có thể bước xuống khỏi sàn đấu mà không cần trợ giúp.

    Yao, sinh viên Đại học Thể thao Thượng Hải, cho biết anh tập võ tự do cho vui và đã vô cùng bất ngờ khi có thể đánh bại cao thủ Thái Cực Quyền chỉ bằng một cú đấm.

    Kết quả trên gần giống với kết quả một trận đấu hồi tháng 4 năm ngoái. Ngụy Lôi, 41 tuổi, tự xưng là đệ tử của truyền nhân thứ 7 Thái Cực Quyền hệ Dương gia, đồng thời là người sáng lập hệ phái Lôi Công Thái Cực Quyền, đã bị võ sĩ tự do Từ Hiểu Đông đánh bại sau 10 giây.

    Trận đấu lúc bấy giờ tạo nên một làn sóng tranh cãi gay gắt ở Trung Quốc. Nhiều chuyên gia võ thuật cho rằng Từ Hiểu Đông và Lôi Công đã dàn dựng kết quả để nổi tiếng.

    Vũ Hoàng.

    Coi clip trận đánh khi bấm vào đây: https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...y-3842836.html

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •