Độc đáo cách mừng tết "đoàn viên" của người Sài Gòn


Hồi trưa (01.5.2017) đi trực, khi đến đoạn Công trường Dân chủ (Q3) bỗng gặp một trang Hảo Việt có lối phục trang... hết sức kỳ dị. Do quá tò mò, muốn biết đích xác Hảo Việt là người như nào, dân tộc gì, vì đâu mà có cách phục trang như thế... nên mình mới quyết định bám theo.


Chừng 20m, thấy Hảo Việt móc từ trong túi ra tập vé số, khiêm tốn mời người đi đường. Bấy giờ mới ngớ người và lầm bầm câu "Thì ra là thế". Chặn đường, hỏi Hảo Việt:
- Các hạ ! Thỉnh hỏi bản quán ở đâu, dân tộc nào ?
- Tại hạ bản quán gốc Sài Gòn, dân tộc Kinh.
- Xin lỗi vì tò mò. Xin các hạ cho biết vì sao lại có lối phục trang khác người và kỳ dị như vậy.


Hảo Việt cúi đầu dùng mắt lia khắp một lượt phục trang rồi nhìn mình bẩu:
- Ồ, hôm nay là ngày tết "Giải phóng", tết "Đoàn viên", ngày toàn quốc thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày Quốc tế lao động. Tại hạ tuy hành nghề bán vé số dạo nhưng cũng hiểu và nhận thức thế nào là chiến tranh, thế nào là Hòa bình và thế nào là Độc lập dân tộc.
- Hòa bình với Độc lập dân tộc thì liên quan gì đến kiểu phục trang ngồ ngộ của các hạ. Tôi chen ngang.
- Hòa bình, Độc lập dân tộc quý lắm, báu lắm... không phải dễ mà có được đâu. Phải đổ bằng xương bằng máu đấy... Bởi thế, theo tại hạ, cái tết 30.4 này mới là tết "trọng", tết lớn. Nó quý hơn tất cả các tết cộng lại. Quý hơn tết mùng 5 tháng 5, trọng hơn cả cái tết cổ truyền. Quý lắm ! Rồi quay qua nói nhỏ - Các hạ thấy không ? Tại hạ phải cắm trên đầu đến 2 ngọn cờ tổ quốc cũng chính là cái ý đấy đấy.
- Ồ, thì ra... nó sâu sắc và trân quý đến thế ư !
Không để ý và cũng không thèm trả lời câu hỏi của tôi, Hảo Việt vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Trân quý lắm, m*éo hiểu được đâu .

Hj, nghĩ cũng lạ hè !