Chuyện võ sĩ MMA người Mỹ Maxwell đến An Nam tầm sư học "Nội công tâm pháp"


Tháng 6 năm Đại Quang thứ 2, có võ sĩ MMA người Mỹ tên là Maxwell nghe nói ở Việt Nam có người đã luyện thành thượng tầng kungfu "Nội công tâm pháp" nên chẳng quản đường xá xa xôi, sơn khê cách trở quyết đến Việt Nam "tầm sư học nghệ".
Vừa đáp xuống Nội Bài giấc trưa, Maxwell được một kiều nữ tên Hương Giang đón về Hà thành bằng con huyết chiến mã. Niềm vui được đến với mảnh đất "Em ơi ! Hà Nội phố", đến với đất tổ của môn "Nội công tâm pháp" còn chưa thực sự thăng hoa thì vào giờ Dậu (lúc 17h35' ngày 23/6/2017) trước số nhà 421 Trần Khắc Chân (F.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội) trong khi chờ tín hiệu đèn giao thông, chân của Maxwell đã bị chân con thiên lý mã do Nguyễn Duy Khánh, một thiếu gia người huyện Thanh Trì cỡi dẫm vào.
Quá đau đớn, Maxwell bèn dùng tả chưởng đập mạnh vào tai con thiên lý mã khiến nó nhảy dựng lên. Thiếu gia họ Nguyễn vì xót thiên lý mã không dưng bị cái tát ù tai bèn tung người nhảy khỏi lưng ngựa. Khi chân vừa đạp đất, vị thiếu gia liền tung ngay quả "Thôi sơn đảo hải" vào giữa mặt võ sĩ MMA. Dù biết có luồng cuồng khí nóng như lửa đốt táp thẳng vào mặt nhưng phần vì chân đau, phần vì bất ngờ nên võ sĩ người Mỹ không sao tránh nổi, đành hứng trọn quả thôi sơn khiến mặt mũi sưng vù, đỏ lòm toàn huyết.


Nghĩ có chuyện hiểu nhầm, theo phản xạ đã được các đại sư bên Mỹ chỉ bảo, Maxwell bèn chuyển về thế phòng thủ đồng thời liên tục dùng khẩu hình công cảnh báo, nhắc nhở đối phương. Lại dùng tiếng "bồi" của Hà Nội để nói rõ mình là võ sĩ MMA của Mỹ, mình sang đây tìm thầy học nghệ chứ không phải sang đánh nhau... Còn chưa nói hết ý nghĩa, mục đích, tông chỉ của chuyên "du Việt", Maxwell bỗng phát hoảng khi thấy một hảo Việt mặt mũi bặm trợn, chẳng biết từ đâu nhảy vào dùng tả chưởng nắm vai kiều nữ Hương Giang, trong khi hữu chưởng phóng thẳng vào mặt Maxwell. Không dưng bị dính hai đòn liên tục, Maxwell bèn quyết định sử dụng chiến thuật "tiên phát chế nhân", đây là kỹ thuật đánh chặn cực kỳ hữu hiệu, một lối đánh đặc trưng của MMA (nên nhớ, ngày 07.04.2017 tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ ra lệnh cho quân đội phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào sân bay quân sự Al-Shayrat của Syria cũng chính là bắt chước kỹ thuật đánh chặn này của MMA) thế nhưng, khi vừa định triển khai Maxwell chợt nghe tiếng kiều nữ Hương Giang hô "Chạy đi ! Chạy đi không nó phang bể cái con mẹ nó đầu bạn bây giờ !". Liếc nhanh mắt về trái, Maxwell thấy một trong hai vị hảo Việt tay bê cục gạch to chà bá lao vào định táng mình. May có kiều nữ Hương Giang liều thân cản lại trong khi miệng hô Maxwell chạy đi. Cố nín đau thương, ngó về phía người bạn gái, Maxwell nhận được sự động viên, khích lệ, cổ súy của kiều nữ nên chàng bèn tung người... bỏ chạy.
Giống y một số quốc gia, rất chuyên nghiệp. Chỉ ít phút "Cảnh sát" xuất hiện...
Khi đã yên vị trong trụ sở Cảnh sát. Lấy lại tinh thần, Maxwell bèn kể lại ước muốn đến Việt Nam tầm sư học nghệ của mình.
Vị cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng sau khi chăm chú lắng nghe câu chuyện của Maxwell, ông chia sẻ:
- Cách nay hai hôm, báo chí chính thống của chúng tôi có đưa tin vào lúc 20h50 đêm 21/6, Stephen một võ sĩ Quyền Anh quốc tịch Mỹ cũng đến Sài Gòn tầm sư học đạo. Khi đang ngồi nhậu với mấy người bạn Mỹ tại đường Bùi Viện (thuộc khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM) thì xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với 1 thanh niên người Việt. 2 người đuổi đánh nhau sau đó cùng chạy vào con hẻm số 186 đường Bùi Viện.
- Rồi sau đó thế nào ? Maxwell nóng lòng muốn biết.
- Một lát sau, người dân xung quanh phát hiện du khách người Mỹ nằm gục trong hẻm với thương tích trên người, chảy nhiều máu và đã tử vong... Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang ráo riết truy tìm hung thủ.
- Ui chao ! Đúng là hảo kungfu... Maxwell thốt lên - Sao Việt Nam các ông nhiều người giỏi thế, nhiều "hảo Việt" thế ?
Không để ý đến câu tán thưởng của Maxwell, vị cán bộ tiếp tục giải thích. Ông nói cho Maxwell biết loại kungfu "Nội công tâm pháp" mà anh thấy đang quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông, trên Youtuby, trên các trang mạng xã hội... hiện do ông võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Việt Nam nắm giữ. Lại bảo ông Kiệt người trong Nam, hộ khẩu thường trú tại Tp.HCM chứ không phải ở Hà Nội.
Ông nói tiếp:
Thực ra kungfu "Nội công tâm pháp" mà Maxwell muốn học là kungfu bí truyền của phái Giả Vũ, một võ phái hoạt động dưới thời Khúc mạt (chính quyền họ Khúc do Khúc Thừa Dụ khởi lập 905-930) Dương sơ (tức chính quyền Dương Đình Nghệ 931 - 937) tại vùng Bắc Việt Nam xưa. Môn phái này tương truyền do nha tướng Kiều Công Tiễn (矯公羨 ?-938) người Châu Phong (Vĩnh Phúc bây giờ), một võ quan dưới trướng Dương Đình Nghệ sáng lập.
Cứ theo sử ký, tên đầy đủ của kungfu này là "Nội công tâm pháp Kiều gia bảo điển", loại kungfu thượng thừa của nhà họ Kiều. Kungfu "Nội công tâm pháp Kiều gia bảo điển" được chia thành 3 tầng công lực khác nhau gọi là thượng, hạ và trung. Theo đó:
- Kẻ nào luyện thành HẠ TẦNG kungfu tuy chả đánh đấm được ai nhưng thân thể kiện khang, suốt đời vô bệnh.
- Kẻ nào luyện TRUNG TẦNG kungfu thì có khả năng xuay mông, hất đít, uốn éo hông vai... khiến đối phương muốn cầm mà không thể cầm (muốn bắt mà không thể bắt - Dục cầm bất khả), muốn đánh mà không trúng (đả nhi bất đạt), muốn đả mà không thể đả (yêu đả bất năng) v.v. vô cùng ảo diệu, lợi hại khôn lường. Học thành "trung tầng" kungfu có thể mở lò chiêu sinh, triệu tập môn đồ... cũng đủ kiếm cơm độ nhật.
- Kẻ nào luyện thành THƯỢNG TẦNG kungfu "Nội công tâm pháp Kiều gia bảo điển" thì có thể "cách không đả địch" tức không cần giao thủ, chỉ cần vận công, phóng điện thì dù đối phương đứng cách xa năm bảy mét vẫn bị đánh ngã như thường. Không chỉ thế, luyện thành thượng tầng còn có đứng từ xa phóng chưởng "cách không ám chưởng hủy cốt công" tức lén dùng chưởng phóng điện làm cho xương cốt của đối phương thối rữa... Trong "Nội công tâm pháp Kiều gia bảo điển" có gi rõ, kẻ nào luyện thành kungfu THƯỢNG TẦNG thì không những làm "bá chủ võ lâm" mà có thể "Nhất hô bách ứng", dùng để xưng vương xưng hầu...


kungfu "Nội công tâm pháp Kiều gia bảo điển"

Ông kể tiếp cho Maxwell nghe: Đây là thứ kungfu tương truyền xưa kia Kiều Công Tiễn dùng để ám sát chủ tướng Dương Đình Nghệ đoạt ngôi Tĩnh Hải Nam Tiết độ sứ vào tháng 3 năm Đinh Dậu (937) khiến cho mộng ước xưng vương nước An Nam của Dương Đình Nghệ (người đất Ái Châu) không bao giờ trở thành hiện thực.
42 năm sau khi Kiều Công Tiễn bị bị Ngô quyền giết chết vì tội phản nghịch, không biết bằng cách nào, kungfu "Nội công tâm pháp Kiều gia bảo điển" lại lọt vào tay kẻ giữ chức Chi hậu nội nhân Đỗ Thích (杜釋; ?-979 là một vị quan dưới thời nhà Đinh. Đỗ Thích người làng Đại Đê, huyện Thiên Bản, nay thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Theo sử ký, chính Đỗ Thích đã dùng kungfu "Nội công tâm pháp Kiều gia bảo điển" cùng lúc giết chết 2 vua nhà Đinh là Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn vào tháng 10 năm Kỷ Mão (979).
Như vậy, chỉ non nửa thế kỷ với hai lần xuất hiện, "Nội công tâm pháp Kiều gia bảo điển" đã giết chết ba vị tiền hiền, đống lương của nhà nước An Nam cổ đại.
Do tính chất quá "nguy hiểm", tàn độc của "Nội công tâm pháp Kiều gia bảo điển" nên kungfu này không chỉ bị sử xanh nguyền rủa, mà còn bị võ lâm, giang hồ cực lực chỉ trích, lên án. "Nội công tâm pháp Kiều gia bảo điển" bị cho là "ngụy kungfu", "tà kungfu" nên bị người đời đồng lòng tẩy chay, không ai buồn học. Chính vì thế, "Nội công tâm pháp Kiều gia bảo điển" hơn ngàn năm nay đã biệt tăm biệt dạng, biệt tích giang hồ - vị cán bộ Công an quận Hai Bà thở dài đánh thượt. Một lúc sau ông lẩm bẩm như nói một mình - "Nội công tâm pháp Kiều gia Bảo điển" thực ra chỉ là loại công phu láo khoét, mất dạy, đã thất truyền từ lâu, không hiểu sao nó lại xuất hiện ở trong Nam, trong dòng tộc họ Huỳnh ? Thực là không hiểu nổi !
Nghe đến đây, Maxwell thốt lên: "Ô ! Thì ra là thế. Tại hạ không học nữa đâu, học nó về dễ bị Donald Trump bỏ tù lắm và tại hạ nghĩ dân Mỹ chúng tôi chắc cũng chả ai hoan nghênh ba cái thứ kungfu này !".
Rồi như chợt nhớ, Maxwell hỏi:
- Hi, cán bộ cho hỏi phát ! Vị hảo hán đến sau mặt nhìn dữ tợn dùng chưởng đả tại hạ là ai ?
Ông cán bộ Công an quận nói:
- Ấy là thằng Doãn Văn Cường sinh năm 1988 người ở Phố Huế, quận Hai Bà, nhà nó cũng gần đây. Sao, các hạ muốn gặp lại nó à ?
Maxwell nghe hỏi vội đưa tay xua xua nói:
- No... no... no... Tại hạ chỉ hỏi để biết thế thôi. Không muốn gặp nó đâu.
Nói rồi, Maxwell xin phép ra về. Vừa đi vừa lẩm bẩm "Mịa, nó hơn mình có hai tuổi thôi, sao mà kungfu của nó cao cường thế nhỉ".
Sáng sớm ngày hôm sau, người ta hắn, Maxwell lấy vé rồi bay thẳng một lèo về Mỹ Quốc.
Tp.HCM, ngày 28.6.2017
Nhan Voky