Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Cảm xúc về trận đấu võ giữa 2 cao thủ Vịnh Xuân và Karatedo

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Cảm xúc về trận đấu võ giữa 2 cao thủ Vịnh Xuân và Karatedo

    Cảm xúc về trận đấu võ giữa 2 cao thủ Vịnh Xuân và Karatedo

    Trước hết là rất trân trọng, cảm phục tinh thần khẳng khái, thượng võ, dám nói dám làm, và tinh thần ham học hỏi, cầu tiến của thầy Châu. Thứ nữa cũng bầy tỏ sự "buồn" vì thầy đã quá chủ quan nên dẫn đến việc dính đòn không đáng có. Tuy nhiên tôi cũng có 1 chút buồn thêm nữa là vì với tinh thần "giao lưu"(nhấn mạnh chữ giao lưu) lẽ ra anh tây (Pierre-Francois Flores) không nên lợi dụng lúc thầy Châu không còn khả năng tự vệ để quất thêm quả đá bồi.

    Thiên hạ yêu võ, quý võ là bởi "võ" đề cao tính nhân văn, không ỷ mạnh hiếp yếu, không cậy khỏe hiếp già, không đẩy đối phương vào con đường cụt (cùng đồ mạt lộ)... Nếu Pierre ngừng lại và thay cú đá bồi bằng việc ông chìa bàn tay ra đỡ thầy Châu thì có lẽ võ sư Pierre đã làm cho cả làng võ lâm Việt cảm phục chứ không riêng gì hệ phái Karatedo.


    Không bao biện nhưng thực tình khi xem Clip trận đấu giao lưu, mắt thấy cú đá "bồi" của Pierre hạ gục thầy Châu... không biết võ lâm như nào chứ riêng tôi, tôi không chỉ cảm thấy buồn mà còn cảm thấy bức xúc, không phục võ sư Pierre về cú đá "bẩn" này. Tôi nhớ trong lần về giao lưu võ thuật với các bạn võ lâm Hà Nội cách nay mấy năm, võ sư Pierre cũng đã bị đánh ngã, bị thua nhưng các bạn võ Hà Nội (cụ thể là anh Tuấn "hạc") đã rất nhân văn khi không đánh bồi (mặc dù ông nằm quay đơ dưới đất), không làm ông mất mặt trước võ lâm quần hùng, trước học trò,...

    Trong thi đấu võ thuật, sự thắng thua là rất mong manh, là nhẽ thường tình. Cái quan trọng nhất là cái "tình" tức cái tình cảm, tình người sau khi giao đấu. Tôi thấy sau giao đấu, thầy Châu không những gạt bỏ chuyện thắng thua (mặc dù theo trải lòng, thầy rất buồn), không những không giận mà còn cởi mở, hào hứng mời cơm thân mật cả đoàn, thậm chí còn hết lời ca ngợi Pierre.

    Và tôi cho rằng, động thái bỏ qua tất thảy những cản trở về chiều cao cân nặng, cản trở về tuổi tác, sẵn sàng đứng ra lãnh trách nhiệm giao đấu với võ sư Vịnh Xuân Pierre-Francois Flores to cao và ngạo mạn của thầy Đoàn Bảo Châu là một hành động đầy dũng khí. Cùng với việc gạt bỏ sự được mất, thắng thua, mời cơm đối thủ... là hành động trượng nghĩa, cao thượng, đầy tính nhân văn.

    Rất cảm phục tinh thần của thầy Châu !

    Ngày 13.7.2017
    Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    Thua nhưng không chịu nhận thua... haiza ! Chẳng biết ý đồ của Pierre Francois Flores là gì ? Phải chăng hắn ta đang có ý đồ hạ nhục võ Việt như dư luận mấy nay đang phản ánh chăng ?

    Võ sư Pierre Flores hé lộ lý do 'củ chuối' khi thua Tuấn 'hạc'

    Theo báo Dân Việt 15/07/2017 08:04 GMT+7 33

    Sau khi lần lượt đánh bại võ sư karate Đoàn Bảo Châu, võ sư Vịnh Xuân Trần Lê Hoài Linh. Pierre Francois Flores đã có những chia sẻ về đối thủ duy nhất ông từng thua tại Việt Nam, đó là Tuấn “hạc”.

    Trận đấu diễn ra cách đây 9 năm bên ngoài một quán cafe tại hồ Thiền Quang, Hà Nội. Trận đấu chỉ kéo dài khoảng hơn 2 phút và Pierre Francois Flores là người bị đánh ngã.

    Theo võ sư người Canada gốc Chile, trước trận đấu, ông đã được Tuấn “hạc” và thầy của anh này là võ sư Trọng Thủy mời uống cafe. Chính vì điều này mà khi bước ra sân đấu, Pierre Francois Flores cảm thấy như bị say cafe, chân tay bủn rủn, không nắm lại được. Ông nói: "Trước khi trận đấu diễn ra, tôi được võ sư Trọng Thủy và Tuấn "hạc" mời uống cafe. Cũng có thể vì lý do đó nên khi bước vào thi đấu, tôi đã bị say cafe, chân tay bủn rủn không nắm lại được".


    Việc môn đồ Vịnh Xuân Nam Anh chia sẻ nguyên nhân khiến mình gục ngã trước Tuấn "hạc" ở cuộc giao đấu diễn ra vào năm 2009 khiến người hâm hộ võ thuật nhớ lại trận thua mới đây của võ sư Thái cực quyền Ngụy Lôi (thua trước võ sĩ MMA Trung Quốc Từ Hiểu Đông trong trận đấu diễn ra ngày 27/4 tại thành phố Thành Đô-TQ). Lý giải vì sao không cần đến 10' ông đã bị võ sĩ Từ Hiểu Đông đấm cho xịt máu mũi, võ sư Ngụy Lôi cho rằng nguyên nhân là do ông đi đôi giày... quá mới .

    Sau trận thua trước Tuấn “hạc”, Pierre Francois Flores đã trở lại Canada để tập luyện. Trong suốt hơn 8 năm qua, ông đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh giờ cũng đã khác trước rất nhiều. Vậy nên, Pierre Francois Flores quyết định trở lại Việt Nam lần nữa để tìm kiếm những người tỉ thí, trong đó có Tuấn “hạc”.

    Trong chuyến đi lần này, Pierre Francois Flores tỏ ra rất cẩn trọng chuyện ăn uống cũng như lịch trình đi lại.

  3. The Following User Says Thank You to han_chungly For This Useful Post:

    thieugia (15-07-2017)

  4. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    Với 2 trận thắng 02 lão võ sư người Hà Nội, Pierre Francois Flores đang tỏ ra vênh vang kiêu ngạo. Y đưa ra nhiều lời thách đấu khiếm nhã như muốn phục thù trân thua 8 năm về trước với võ sĩ Tuấn "hạc"; đưa chiến thư thách đấu với Phó chủ tịch Hội võ thuật cổ truyền Hà Nội Định Trong Thủy...

    Người nước ngoài không biết, thoạt nghe có vẻ như y đang càn quyét võ lâm Hà Nội, đang "đơn đao phó hội" làm mưa làm gió đất kinh đô. Chả siêu quần gì, chỉ là tay võ biền chẳng ai biết đến và cũng chỉ là kẻ lợi dụng Scandal trong võ thuật để câu like, đánh bóng tên tuổi... Thế nhưng, Pierre Francois Flores dám ngang nhiên coi thường và cố tình làm nhục làng võ Việt.

    Láo thiệt !

  5. The Following 2 Users Say Thank You to han_chungly For This Useful Post:

    thanh_long (15-07-2017), thieugia (15-07-2017)

  6. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Quote Nguyên văn bởi han_chungly Xem bài viết
    Với 2 trận thắng 02 lão võ sư người Hà Nội, Pierre Francois Flores đang tỏ ra vênh vang kiêu ngạo. Y đưa ra nhiều lời thách đấu khiếm nhã như muốn phục thù trân thua 8 năm về trước với võ sĩ Tuấn "hạc"; đưa chiến thư thách đấu với Phó chủ tịch Hội võ thuật cổ truyền Hà Nội Định Trong Thủy...

    Người nước ngoài không biết, thoạt nghe có vẻ như y đang càn quyét võ lâm Hà Nội, đang "đơn đao phó hội" làm mưa làm gió đất kinh đô. Chả siêu quần gì, chỉ là tay võ biền chẳng ai biết đến và cũng chỉ là kẻ lợi dụng Scandal trong võ thuật để câu like, đánh bóng tên tuổi... Thế nhưng, Pierre Francois Flores dám ngang nhiên coi thường và cố tình làm nhục làng võ Việt.

    Láo thiệt !
    Dư luận hiện đang muốn biết thực chất ý đồ của Pieres là gì, có đúng hắn cũng chỉ là thằng câu like, lợi dụng võ thuật để trục lợi hay chỉ là kẻ tiểu nhân sang để báo thù trận thua mấy năm về trước.

  7. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    Cũng "rứa" cả thôi !

    Nếu đúng như những gì phản ảnh từ báo chí, tức đúng là Pierre Francoi Fores đang còn ở Hà Nội thì mục đích của Pierre đến đây đã rõ.

    Pierre Francoi Fores không hề có tinh thần thượng võ, trượng nghĩa của một võ sư chân chính như mọi người lầm nghĩ. Mà thực chất hành động của Pierre Francoi Fores trong thời gian vừa qua chính là lợi dụng những Scandal trong làng võ thuật thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng để đánh bóng hình ảnh, tên tuổi của mình... Pierre Francoi Fores sang Việt nam không phải để làm trong sạch làng võ như anh ta tuyên bố, mục đích chính của anh ta là tìm mọi cách để rửa mối nhục 8 năm về trước (năm 2009), khi anh ta sang giao lưu, đấu võ cùng với các bạn võ thuật ngoài Hà Nội. Nỗi nhục ê chề 8 năm về trước trước Tuấn "hạc", đã làm anh ta cắn dứt khôn nguôi nên âm thầm luyện võ và tìm cơ hội phục thù.


    Như bài viết trước tôi có đề cập, hành động đá "bồi" của Pierre Francoi Fores vào mặt thầy Châu (Đoàn Bảo Châu) là cú đá "bẩn", hành vi không thể chấp nhận được. Đấy là một hành vi phản cảm, hành vi bỉ ổi của đám chợ trời. "Nó", hành vi ấy chỉ xuất hiện ở chỗ đánh lộn của đám giang hồ, trẻ nít chứ không thể xuất hiện trong một trận giao lưu võ thuật.

    Qua một số Clip, mọi người cũng có thể thấy rõ trình độ võ công của anh ta cũng chẳng có gì được gọi là cao siêu, thậm chí cũng không hơn mấy đứa trẻ nít đánh nhau ngoài đường phố... Thế nhưng, Pierre Francoi Fores đã không biết liêm sỉ khi đứng ra đánh nhau với cả một ông già đáng tuổi cha của anh ta. Tôi không biện hộ cho việc này vì đã khiêu chiến thì phải chấp nhận thế nhưng, nhìn hình ảnh một ông già khẳng khiêu nhỏ bé đấu với một cục thịt di động to ình khiến tôi không khỏi bức xúc. Việc Pierre Francoi Fores thắng "vẻ vang" trước hai ông già Việt đối với anh ta và đám học trò có thể được coi là hành động "oách xà lách" lắm nhưng đối với giới võ thuật, đấy không phải là "chiến thắng" mà là một điều sỉ nhục.

    Và theo thông tin mới nhất mà võ sư Nam Anh Tuấn (người đã đi cùng đoàn với Flores từ TP.HCM ra Hà Nội) vừa chia sẻ với Trí thức trẻ thì sau khi đánh bại ông Đoàn Bảo Châu, lão võ sư Hoài Linh, Pierre Francois Flores ngoài việc muốn tái đấu với Tuấn "Hạc" còn có mục tiêu lớn hơn đó là gửi lời thách đấu tới võ sư Đinh Trọng Thủy – chủ nhiệm võ đường Vịnh Xuân Thăng Long...


    Đến đây thì rõ ràng, mục đích của Pierre Francois Flores không phải là làm trong sạch làng võ thuật truyền thống mà có lẽ chỉ vì tư thù, Pierre Francois Flores hình như đang có ý muốn làm "nhục" làng võ Việt.

    Theo tôi, Pierre Francois Flores cũng không khá hơn Huỳnh Tuấn Kiệt, anh với Kiệt cũng "kẻ tám lạng người nửa cân" chứ chẳng kém cạnh gì đâu. Tôi cũng chợt nghĩ, bữa cơm mà thầy Châu mời anh sau trận đấu "giao hảo" ở Hà Nội hôm rồi có lẽ đã phí. Anh cũng không xứng đáng là một võ sư chân chính đâu Pierre Francois Flores ạ.

    Tp.HCM, ngày 14.7.2017
    Thiều Ngọc Sơn

  8. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    Quote Nguyên văn bởi han_chungly Xem bài viết
    Thua nhưng không chịu nhận thua... haiza ! Chẳng biết ý đồ của Pierre Francois Flores là gì ? Phải chăng hắn ta đang có ý đồ hạ nhục võ Việt như dư luận mấy nay đang phản ánh chăng ?

    Võ sư Pierre Flores hé lộ lý do 'củ chuối' khi thua Tuấn 'hạc'

    Theo báo Dân Việt 15/07/2017 08:04 GMT+7 33

    Sau khi lần lượt đánh bại võ sư karate Đoàn Bảo Châu, võ sư Vịnh Xuân Trần Lê Hoài Linh. Pierre Francois Flores đã có những chia sẻ về đối thủ duy nhất ông từng thua tại Việt Nam, đó là Tuấn “hạc”.

    Trận đấu diễn ra cách đây 9 năm bên ngoài một quán cafe tại hồ Thiền Quang, Hà Nội. Trận đấu chỉ kéo dài khoảng hơn 2 phút và Pierre Francois Flores là người bị đánh ngã.

    Theo võ sư người Canada gốc Chile, trước trận đấu, ông đã được Tuấn “hạc” và thầy của anh này là võ sư Trọng Thủy mời uống cafe. Chính vì điều này mà khi bước ra sân đấu, Pierre Francois Flores cảm thấy như bị say cafe, chân tay bủn rủn, không nắm lại được. Ông nói: "Trước khi trận đấu diễn ra, tôi được võ sư Trọng Thủy và Tuấn "hạc" mời uống cafe. Cũng có thể vì lý do đó nên khi bước vào thi đấu, tôi đã bị say cafe, chân tay bủn rủn không nắm lại được".


    Việc môn đồ Vịnh Xuân Nam Anh chia sẻ nguyên nhân khiến mình gục ngã trước Tuấn "hạc" ở cuộc giao đấu diễn ra vào năm 2009 khiến người hâm hộ võ thuật nhớ lại trận thua mới đây của võ sư Thái cực quyền Ngụy Lôi (thua trước võ sĩ MMA Trung Quốc Từ Hiểu Đông trong trận đấu diễn ra ngày 27/4 tại thành phố Thành Đô-TQ). Lý giải vì sao không cần đến 10' ông đã bị võ sĩ Từ Hiểu Đông đấm cho xịt máu mũi, võ sư Ngụy Lôi cho rằng nguyên nhân là do ông đi đôi giày... quá mới .

    Sau trận thua trước Tuấn “hạc”, Pierre Francois Flores đã trở lại Canada để tập luyện. Trong suốt hơn 8 năm qua, ông đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh giờ cũng đã khác trước rất nhiều. Vậy nên, Pierre Francois Flores quyết định trở lại Việt Nam lần nữa để tìm kiếm những người tỉ thí, trong đó có Tuấn “hạc”.

    Trong chuyến đi lần này, Pierre Francois Flores tỏ ra rất cẩn trọng chuyện ăn uống cũng như lịch trình đi lại.
    Ông Flores tặng tranh hổ cho võ sư Đoàn Bảo Châu không biết có ngụ ý gì ? Phải chăng ý ông ấy muốn nói thầy Châu chỉ là con hổ giấy ???

  9. The Following User Says Thank You to trai_xu_doai For This Useful Post:

    bach_ho (18-07-2017)

  10. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Quote Nguyên văn bởi trai_xu_doai Xem bài viết
    Ông Flores tặng tranh hổ cho võ sư Đoàn Bảo Châu không biết có ngụ ý gì ? Phải chăng ý ông ấy muốn nói thầy Châu chỉ là con hổ giấy ???
    Ùi, tặng thật lòng đấy, chớ nói thế hjhj.

  11. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Ông tây này đánh cũng không hay nhưng cú đá bồi của ông rất chính xác. Giao lưu võ mà vậy thì không còn tính chất giao lưu học hỏi nữa, nó là một trận đánh nhau, phục thù đúng nghĩa luôn rồi đấy ạ.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •