Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Chuyện Về Giang Hồ Đất Cảng - Hải Phòng

Hybrid View

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts

    Chuyện Về Giang Hồ Đất Cảng - Hải Phòng

    Chuyện Về Giang Hồ Đất Cảng - Hải Phòng


    Dẫn nhập_ Cùng với thầy Đểu Văn Cáng, thầy Gian Văn Manh trước kia cũng vốn là sư phụ của tôi.

    Gian "sư phụ" khi còn sống á, thường nói với tôi về đất và người Hải Phòng. Và mỗi khi nói đến Hải Phòng, người Hải Phòng, Gian sư phụ bao giờ cũng nói với một giọng rất chi nhỏ nhẹ, nhỏ đến độ lắm bận tôi phải ghé cái tai của mình sát vào cái miệng hôi xực mùi rượu rẻ tiền mới nghe được, vậy mà Gian lão sư như vẫn còn sợ có ai đó nghe được.

    Theo thầy tôi, dân Hải Phòng xưa nay dưới mắt võ lâm giang hồ được mệnh danh là đệ nhất dzữ dzằn. Và thầy gọi địa danh Hải Phòng là mảnh đất hùm beo, nơi sản sinh ra các lãnh tụ... "Giang hồ", nơi "cô hồn các đảng" tụ tập, nơi đào tạo môn đồ là bọn đầu trâu mặt ngựa và... Hải Phòng cũng chính là tấm gương để lũ "đầu trộm đuôi cướp" tự soi và phấn đấu học tập, khổ luyện thành tài.

    Nhiều bận, tôi thắc mắc hỏi tỉ như vì sao "giang hồ" đất cảng lại nổi tiếng và để "nổi tiếng" các tay anh chị đã làm những gì v.v. nhưng thầy tôi cứ nhất mực lẩn tránh, không trả lời, không nói...

    Bach_Dien
    Và dưới đây, là các bước và cách thức mà các tay anh chị, đại ca giang hồ đã làm để trở nên... nổi tiếng.

    Bài 1: Tạo lập “số má”

    Giang hồ “ong ve” muốn “có số” thì phải tham gia vài trận ẩu đả để “đóng số”; giang hồ muốn “nảy số” thì phải hạ bệ đàn anh để “lấy số”…
    Thành phố cảng trưa cuối năm gió bấc vi vút lạnh tím môi. Linh “nho” đang co ro trong căn gác trọ tồi tàn làm “vòm” (nơi trú ngụ) cho cả “quẫy” (băng nhóm) tụ vạ thì cửa phòng xịch mở. Trung “chuột” mồm miệng sưng vều ào vào nói gấp: “Bọn Toàn “béo” ở Cát Bi xích mích với anh Huy “bảo”. Chúng nó kéo 40 “số” (người) đến o ép quân mình. Không phang lại nó thì nhục quá!”.


    Linh “nho” chồm lên chửi thề, lôi từ gầm giường ra bọc mã tấu, dao tông. Vừa lúc hai chiến hữu trong “quẫy” là Cường “cò” và Cường “cao” kéo tới, cả bọn mỗi đứa găm một “con đồ” (hung khí) vào người, chuẩn bị quyết chiến.

    "Đóng số" giang hồ

    Ít phút sau, khi mấy chục “mạng” bên “quẫy” Toàn “béo” đang tụm năm tụm ba ở góc phố MK chợt có hai xe máy từ hai đầu phố ập tới. Cường “cò” lao vào nhóm Toàn “béo”, thanh mã tấu trong tay bổ thẳng vào đầu Cường “lập”, làm cho chiếc mũ cối trên đầu gã “chiến tướng” của Toàn “béo” vỡ đôi. Bị động, “quẫy” Toàn “béo” nháo nhác chạy túa ra lấy “đồ”. Từ phía đối diện, Linh “nho” cùng Cường “cao” vung dao chặn đường.

    Không khí giết chóc bao trùm con phố, người dân chết lặng khi chứng kiến trận huyết chiến giữa hai nhóm giang hồ. Tiếng la hét, chân chạy, dao kiếm vung lên loạn xạ; những thân người trúng đòn loang lổ máu.

    Liếc mắt thấy hai chiến hữu phe mình là Cường “cò”, Trung “chuột” dính đòn, máu thấm đỏ áo, bị hãm trong vòng vây của “quẫy” Toàn “béo”, Linh “nho” lao tới vung dao. Một đối thủ bị chém trúng tay, rú lên như bò bị chọc tiết. Theo đà lao, Linh “nho” chúi ngã. Những ánh kiếm bên phía Toàn “béo” nhoáng lên. Chỉ nghe “bộp, bộp” hai tiếng trên đầu, mắt Linh “nho” hoa lên, máu chảy ướt đẫm áo. Cường “cò”, Trung “chuột” vung dao giải vây, Linh “nho” gượng dậy, cả ba đấu lưng thủ thế trong vòng vây đối thủ. Nhìn ba kẻ liều chết tử thủ, nhóm Toàn “béo” thấy “cóng” (sợ hãi) không dám xáp lại liều mạng. Tiếng còi xe cảnh sát rú vang, nhóm Linh “nho” liền dìu nhau tháo chạy về bệnh viện cấp cứu…


    Đêm ấy, Linh “nho” tỉnh giấc đã thấy “anh lớn” Cường “tài”, Tài “cống” cùng đám chiến hữu đứng ngồi lố nhố trong phòng bệnh. Long “sầu”, một chiến hữu trong “quẫy” Linh “nho”, kể: “Khi thấy cả bốn người bên phe tôi mình mẩy quấn đầy băng trắng, ngay trong đêm các “anh lớn” Cường “tài”, Tài “cống” nghiến răng tức giận, kéo đại quân đi “chõm” (phục kích) Toàn “béo” đòi nợ máu cho đàn em. May cho Toàn “béo” hôm ấy đã không rơi vào “trận”. Các đàn anh động viên cả bọn chịu khó dưỡng thương, khi nào khỏe sẽ tìm Toàn “béo” tính sổ sau”.

    Với thương tích khá nặng này, trận huyết chiến nói trên đã đưa những “con tốt”, “ong, ve” chưa có thành tích như Linh “nho” thành danh, được các đàn anh chính thức “đóng số”. Long “sầu” kể khi các chiến hữu rời bệnh viện, các “anh lớn” đưa cả “quẫy” lên sàn ăn chơi. Phía Toàn “béo” phải nhờ người thương lượng bồi thường, xóa bỏ hận thù nhưng các đàn anh bên Long “sầu” không chấp thuận vì “nợ máu phải trả bằng máu”.

    Một thời gian sau, một buổi trưa Linh “nho” cùng một đàn em vô tình chạm mặt đàn em Toàn “béo” trên đường Lê Hồng Phong. Không nói không rằng, Linh “nho” rút soạt con dao bài của người bán dưa lao vào đối thủ. Kết quả hai đàn em Toàn “béo” một kẻ bị chém gãy hai tay, một kẻ bị chém xả vai. Chém xong, Linh “nho” thản nhiên lau máu dính nơi tay, lên xe bỏ đi. Chưa hết, tối ấy, khi “quẫy” Toàn “béo” đến bệnh viện chăm sóc hai đàn em thì “quẫy” Long “sầu” lại mang dao kiếm đến “thăm hỏi”. Hai bên đụng độ, nhóm Toàn “béo” rơi vào ổ phục kích ngay cổng bệnh viện. Thêm một đàn em Toàn “béo” phải nhập viện. Trận rửa hận đưa nhóm Linh “nho” “nảy số” vùn vụt nhưng bốn chiến hữu trong “quẫy” phải “bóc lịch” vì bên Toàn “béo” đã… báo công an.

    Hạ bệ đàn anh

    Bờ mương An Kim Hải một tối tháng 10-2012, lòng đường vắng hoe. Một chiếc xe máy đang phóng vù vù quét đèn pha sáng rực chợt phanh khựng lại bởi lố nhố 3-4 bóng đen bất ngờ ùa ra chắn lối. “Đúng “hàng” rồi!”. Nghe tiếng nói, Quý “khắm”, kẻ bị chặn đường, vốn là một đàn anh ở khu Cột Đèn giật mình. Quý “khắm” chưa kịp định thần thì những ánh dao đã nhoáng lên. Quý “khắm” gục xuống với hai vết đâm trí mạng vào bụng.

    Giới giang hồ rỉ tai nhau tác giả của vụ hạ Quý “khắm” là Tú “xìn”, đàn em của Sơn “soắt”, cũng là con rể của Hòa “tắc” - dân chuyên nghề tín dụng đen, đòi nợ thuê ở khu Hạ Lý. Cú hạ thủ nói trên là cách để Tú “xìn” “lấy số” để tạo dựng “số má”. Thời gian qua, Tú “xìn” “nảy số” liên tục nhờ cách “lấy số” những đàn anh có tên tuổi như thế. Ngay cả khi đang bị khởi tố tại ngoại (do tham gia vụ đánh hội đồng người dân ở KCN Tràng Duệ) mà Tú “xìn” vẫn “lấy số” Bảo “đông” - anh ruột của Long “tuýp”, một giang hồ có thế lực với vài chục đàn em chuyên sống bằng nghề cho vay nặng lãi. Số là một đàn em của Tú “xìn” vay nợ Bảo “đông” chưa có tiền trả nên bị đàn em Bảo “đông” săn đuổi. Biết chuyện, Tú “xìn” cùng một chiến hữu đến xin Bảo “đông” thư thư để cậu em trả dần. Thấy hai gã oắt con đến, Bảo “đông” tỏ ý khinh thường. Đã vậy, đám “ong” của Bảo “đông” còn vác gạch đập Tú “xìn” tóe máu. “Nếu anh không cho thì thôi vậy!” - Tú “xìn” cười khinh khỉnh rồi ôm đầu máu bỏ đi.


    Vài hôm sau, khi Bảo “đông” phóng xe SH trên đường Lạch Tray đông đúc thì Tú “xìn” và Tùng “lếch” đeo khăn bịt mặt phóng xe vọt lên chặn đầu. Liếc nhìn thấy kẻ ngồi sau tay cầm khẩu súng hoa cải nhảy xuống, Bảo “đông” vội vứt xe chạy qua bên kia đường. Kẻ ngồi sau đuổi theo bắn một phát đạn hoa cải nhưng không trúng. Trong khi sát thủ nạp đạn định bắn phát thứ hai, Bảo “đông” nhanh chân chạy ngược lại nhưng sát thủ thứ hai đã áp sát. Phát đạn từ khẩu súng colt tự tạo bắn đạn 6 ly đã găm vào sườn của đàn anh giang hồ. Hai sát thủ điềm nhiên giắt súng vào người, lên xe máy bỏ đi…

    Long “sầu” cho biết muốn có chỗ đứng và tiếng nói trong giới giang hồ, nhất định phải có “số”. “Trong bóng đá, các câu lạc bộ hạng thấp muốn nổi tiếng phải đá hạ các CLB có thứ hạng cao. Giang hồ cũng thế, các em mới lớn cách lấy số tốt nhất là ra tay hạ những đàn anh tên tuổi” - Long “sầu” ví von.

    Còn nữa...
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 27-11-2017 lúc 09:32 PM Lý do: Bach_D

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Chuyện Về Giang Hồ Đất Cảng - Hải Phòng


    Bài 2: Giữ số và mất số

    “Giang hồ mất số đến trẻ con đi qua cũng xoa đầu”. Chính vì vậy, dân giang hồ luôn tìm cách giữ số bằng mọi giá, kể cả bằng tính mạng…

    Buổi trưa một ngày đầu năm 2012, tại ngõ Chè Hương trên đường Lạch Tray (Hải Phòng) xảy ra vụ tranh chấp quyền sở hữu căn nhà giữa hai nhóm giang hồ. Một bên là Đào Duy Tuấn, biệt danh Tuấn “tượng”, 35 tuổi, một người đã “thành danh” trong giới giang hồ đất cảng. Bên kia là “quẫy” của Nguyễn Quốc Huy, biệt danh Hiếu “nhom”, 23 tuổi, một gã giang hồ trẻ tuổi mới nổi. Chủ căn nhà đã cầm giấy tờ, viết giấy bán nhà để vay tiền Tuấn “tượng”. Sau đó, một người bà con của Hiếu “nhom” lại đứng ra mua căn nhà đó mà không giữ giấy tờ nhà.

    “Răn dạy” đàn em để giữ số

    Hai phe đụng nhau, nói chuyện phải trái, Tuấn “tượng” chiếm thượng phong vì có giấy tờ thủ tục. Tuy nhiên, Hiếu “nhom” tuyên bố: “Thằng đ. nào cũng đừng hòng nhảy vào!”. Tuấn “tượng” bị đưa vào thế nếu không “xử” đồng nghĩa với việc bị “trẻ con” xé số. Đương nhiên để bảo vệ “số má” của mình trong giới giang hồ, Tuấn “tượng” phải có hành động răn dạy đám trẻ nít không biết trời cao đất dày này.

    Chập choạng tối hôm đó, tại tiệm cầm đồ của mình ở phố Đình Đông, cả bảy người trong “quẫy” Hiếu “nhom” (trong đó có hai nữ) sửa soạn đóng cửa tiệm để đi ăn cơm. Bất ngờ ba chiếc xe máy chở một nhóm năm người bịt mặt xộc tới. Nhóm “ninja” chĩa súng hoa cải về phía Hiếu “nhom” siết cò. Hiếu “nhom” kịp cúi đầu tránh, chùm đạn ghém găm vào chiếc bể cá và bàn ghế. Ra đòn thị uy xong, nhóm “ninja” liền tuốt kiếm ập tới nhắm Hiếu “nhom” bổ xuống liên tiếp. Khi Hiếu “nhom” ngã gục với ba nhát chém vào đầu cùng nhiều vết thương ở tay chân, những “ninja” điềm nhiên lên xe máy bỏ đi.


    Sau khi bị “xử”, Hiếu “nhom” đã trình báo công an và lái vụ việc theo hướng nhóm “ninja” đánh chém, cướp đi 200 triệu đồng hòng đẩy Tuấn “tượng” thành kẻ cướp. Gần một tháng sau, Tuấn “tượng” bị bắt. Đại ca này điềm nhiên thừa nhận chính mình là tác giả vụ nổ súng, chém Hiếu “nhom” trọng thương để giải quyết ân oán. Tuy nhiên, kết quả là Hiếu “nhom” phải mang thương tật, bị mất số còn Tuấn “tượng” lại thoát án nhờ có “bằng điên” (giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần). Sau một thời gian bị tạm giam, Tuấn “tượng” đã được đình chỉ điều tra, chuyển tới điều trị tại viện tâm thần ở Hà Nội. Sau vụ xử Hiếu “nhom”, Tuấn “tượng” càng “nảy số” trong giới giang hồ đất cảng.

    Còn nữa...

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Chuyện Về Giang Hồ Đất Cảng - Hải Phòng


    Không chỉ bị các đối thủ trong các bang đảng khác tìm triệt hạ, mà nhiều tay "anh chị" trong giới Giang hồ còn bị chính đám con nhang đệ tử, đám đàn em hổ lốn của mình thanh trừng hòng "lấy số" má hoặc rửa hận.
    Dù cùng một bè nhưng khi giẫm chân lên đất làm ăn của nhau hoặc khó chịu vì thái độ, những tay anh chị cầm đầu băng nhóm giang hồ đất Cảng sẵn sàng tổ chức những vụ “xóa số” vừa chiếm cứ địa bàn, vừa nhằm thị uy và vừa tăng thêm số má.
    Theo Long “sầu”, cái mà dân giang hồ sợ nhất là bị khinh khi, o ép, như thế đồng nghĩa với kẻ đó bị xóa số. Mất số đồng nghĩa với mất tất cả, không còn tiếng nói, chẳng còn uy thế mà cũng mất đất làm ăn. Nên một khi đã rơi vào thế, giang hồ buộc phải ra tay xử đối thủ, kể cả hạ bệ đàn anh để giữ thể diện. Điển hình như nhóm của Vinh “tình” ra tay lấy mạng Cường “tín” vì bị đàn anh này o ép.

    Không ngại xuống tay đẫm máu lấy mạng đàn anh

    Một số vụ điển hình:

    1. Năm 2008, Vinh “tình” cùng hai đàn em là Đức “hoành” và Trung “đen” kiếm sống bằng nghề cung cấp “kẹo” (thuốc lắc), “cỏ” (tài mà) cho các dân chơi trên sàn nhảy ở Lạch Tray. Theo dân giang hồ, vào dịp cuối năm, nhóm Vinh “tình” đã dồn tiền đưa cho Cường “tín” cả trăm triệu đồng để “cất hàng” về bán. Tuy nhiên, sau khi lấy tiền của Vinh “tình”, Cường “tín” lần lữa không giao hàng, cũng không trả tiền, còn o ép, buông lời xúc phạm, thách thức. Vinh “tình” vào thế hoặc chịu nhục hoặc phải ra tay.

    Một tối tháng 11-2008, Vinh “tình” triệu tập chiến hữu tới một khách sạn giữa trung tâm TP cảng bàn bạc. Nửa đêm hôm ấy, cả nhóm “chõm” (mai phục) sẵn trên đường Cầu Đất. Khi Cường “tín” phóng xe máy chở bạn gái tới liền bị nhóm Vinh “tình” vọt lên ép vào. Bị cưỡng bức lên xe đi cùng, Cường “tín” không nghe, định ra tay bật lại liền bị Trung “đen” cầm giáo nhọn đâm một phát vào lưng. Biết không phải chuyện chơi, Cường “tín” liền bỏ chạy, được một đoạn liền bị nhóm Vinh “tình” lao thẳng xe vào khiến Cường “tín” ngã ập xuống đường. Trận mưa dao, kiếm từ nhóm sát thủ trút xuống. Cường “tín” gục trong vũng máu, tắt thở sau đó ít phút.


    2. Vụ đấu súng vào đêm 11/72014 tại quán cà phê Lounge, đường vòng Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng giữa đại ca đất cảng là Vũ Xuân Nguyên (tức Nguyên “béo”) và nhóm giang hồ T. “nhà cháy”, T. “mừng”, Đ. “lương” chỉ là một trong số những cuộc chiến của các băng nhóm giang hồ thanh trừng nhau để lấy số má.

    Xuất thân là thủy thủ nhưng khi được một số tay anh chị ở đất cảng nâng đỡ, tạo công ăn việc làm trong thế giới ngầm, Nguyên “béo” nổi lên như một tay giang hồ thực thụ và tỏ ra hung hăng. Người một nhà nhưng nhóm T. “nhà cháy” rất khó chịu trước thái độ xấc xược của Nguyên “béo”, nhất là khi 2 bên giẫm chân nhau trong hoạt động của thế giới ngầm.
    Chiều 11/7, Nguyên được mời khai trương quán Cafe&Lounge. Trước khi đi, Nguyên tụ tập ăn nhậu tại một nhà hàng ở khu vực Ngã Năm Sân bay Cát Bi. Trong lúc ăn nhậu, trước mặt hàng chục tay giang hồ đàn em, Nguyên “béo” đã bị nhóm của T. “nhà cháy” xỉ vả không thương tiếc.

    Đến chiều, khi Nguyên “béo” chạy xe camry từ đường Hồ Sen vào quán cà phê Lounge dự lễ khai trương thì đụng nhóm T “nhà cháy”, T “mừng”, Đ “lương” đang đi trên xe ô tô màu trắng ngược ra. Nguyên “béo” xuống xe định đánh dằn mặt T “nhà cháy” nhưng bị cả nhóm T “nhà cháy” đánh hội đồng, ném chai thủy tinh làm vỡ đầu. Nguyên “béo” lập tức ôm đầu quay xe bỏ đi, còn nhóm T “nhà cháy” quay lại quán cà phê tiếp tục dự khai trương.

    Bị đánh đau, khiến “mất số má” trước giang hồ nên Nguyên mới tức tối về nhà lấy súng, quay trở lại quán café với mục đích “đấu súng”, thanh toán nhóm T “nhà cháy”. Khoảng 21 giờ tối cùng ngày, Nguyên “béo” phóng xe ô tô trở lại quán cà phê Lounge ở Hồ Sen, rút súng chĩa về phía nhóm T “nhà cháy” đang ngồi, bắn một phát. Tuy nhiên, một đàn anh giang hồ là T “đầu to” ngồi đó kịp hất tay Nguyên “béo” khiến viên đạn bắn ngược lên, không trúng ai.

    Nguyên “béo” tiếp tục giương súng bắn phát thứ 2, thì bị 2 tay giang hồ khác xông vào ôm chặt, tước súng. Lúc này, nhiều người có mặt tại đây thấy T “nhà cháy” cầm súng ngắn nhắm về phía Nguyên “béo” bắn trả, nhưng không trúng. Nguyên “béo” vội vùng chạy ra đường, và do bị truy đuổi gấp gáp nên Nguyên “béo” hốt hoảng nhảy xuống Hồ Sen. Bị nhóm truy đuổi cầm chai lọ ném theo. Nguyên “béo” phải bơi ra xa rồi trèo lên một ụ nổi giữa hồ, mới thoát khỏi cuộc truy sát.

    3. Ngày 30/4/2014, người dân huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng kinh hoàng khi chứng kiến màn huyết chiến bằng súng, dao, kiếm giữa 2 băng nhóm giang hồ. Hậu quả, đại ca đang nổi danh ở Hải Phòng và Hải Dương là Lương Thanh Hải (tức Hải “mán”, SN 1973) bị chém thiệt mạng. Nguyên nhân do vợ chồng Hải “mán” nợ 5 triệu đồng của đàn em là Hoàng Minh Dưỡng (SN 1984). Cậy thế ông trùm, dưới trướng có nhiều đàn em khát máu, Hải “mán” chẳng những định quỵt nợ mà còn xỉ vả, hạ nhục Dưỡng.

    Theo tài liệu điều tra, trước đây Hải nợ 5 triệu đồng tiền mua đá của chủ một máng đá là Hoàng Minh Dưỡng. Dưỡng nhiều lần gọi điện đòi tiền nhưng Hải cậy thế đại ca nên không chịu trả mà thậm chí đe dọa sẽ xử Dưỡng. Sáng 27-4, một lần nữa Dưỡng nhắn tin và gọi điện cho vợ của Hải là Nguyễn Thị Dương để đòi tiền thì bị vợ chồng Hải chửi bới thậm tệ. Hải nói qua điện thoại sẽ “làm cỏ” Dưỡng. Sau đó, Hải hẹn Dưỡng đến khu vực trạm xay đá gần đập Đà Nẵng để giải quyết mâu thuẫn. Dù Hải là tay giang hồ có máu mặt trên địa bàn huyện Thủy Nguyên nhưng Dưỡng cũng không phải tay vừa va quyết không chịu nhục nên cũng muốn nhân cơ hội này tìm cách xóa số Hải "mán".

    Sau khi bàn bạc, tính toán các phương án. Trưa 30/4, Dưỡng cùng đám đàn em gồm em họ là Hoàng Văn Triệu, em trai là Hoàng Công Hương cùng Hoàng Đức Văn đến chỗ hẹn để nghênh chiến với Hải "mán". Ỉ có số má, lại mang theo hung khí nên vợ chồng Hải cùng con trai là Lương Bình Minh và một số đối tượng khác (trong đó có Nguyễn Xuân Tuyền và Nguyễn Văn Minh) đi trên 2 ô tô đến điểm hẹn.

    Ngay khi vừa đến điểm hẹn, thấy nhóm của Dương đang đứng đợi, Hải bước xuống xe dùng súng bắn bi bắn một phát trúng ngực Dưỡng. Hải tiếp tục nhằm nhóm đối thủ bắn tiếp phát thứ hai nhưng không trúng ai. Sau đó, 2 nhóm lao vào nhau, huyết chiến bằng dao, kiếm. Thấy "đại ca" bên đối phương sơ hở, Hoàng Công Hương bèn ập đến, vung đao chém 3 nhát khiến Hải "mán" lăn đùng ra chết tốt.

    Khi thấy đại ca chết gục xuống, đám "ong ve" đàn em như Bình Minh, Tuyến, Văn Minh… bèn co giò tháo chạy nhưng không kịp, bị nhóm của Dưỡng, Hương, Triệu, Văn dùng dao, kiếm lao vào đâm chém tới tấp, một số "ong ve" thấy tình thế bất ổn vội nhảy xuống sông mới thoát kiếp nạn.

    4. Cái chết của bà trùm Dung Hà
    Tung hoành khắp giang hồ khiến bao đàn em và đối thủ phải nể sợ nhưng ngay cả bà trùm Dung Hà cũng bị chính đàn em của mình là Hải Bánh “xóa số” bằng những phát súng lạnh lùng theo mật lệnh của ông trùm Năm Cam.

    Theo hồ sơ của Công an, khoảng giữa năm 1998 do hết cửa làm ăn trên đất Bắc, Dung “Hà” đành phải dẫn đàn em dạt vào TP. HCM. Lúc này, đứng đằng sau Dung “Hà” là Minh “Sứt”, một trùm buôn lậu ma túy.Chân ướt chân ráo vào Sài Gòn nhưng Dung “Hà” đã bộc lộ rõ bản chất của kẻ giang hồ, muốn chia phần lãnh địa với ông trùm Năm Cam. Sau những đòn quậy phá Năm Cam như rải phân người cho đến tổ chức chém nhau, ném mắm tôm, thả rắn tại sòng bạc… Dung “Hà” đã được ông trùm nhượng bộ cho mở quán bar Cây Mít nhưng thực chất là sòng bạc trá hình tại số 17 Bùi Thị Xuân (quận 1, TP. HCM). Tuy nhiên không dừng lại ở đó Dung “Hà” tiếp tục lấn chân vào chuyện kinh doanh của Năm Cam. Cho rằng Dung “Hà” “được đằng chân, lân đằng đầu” nên Năm Cam đã ngầm chỉ đạo cho Hải “Bánh” trừ khử Dung “Hà” (Hải Bánh trước từng là đệ tử của Dung Hà sau được Nam Cam thu phục) . Sau nhiều cuộc trò chuyện với “anh Năm”, Hải “Bánh” đã trực tiếp bay từ Nga về nước để trực tiếp chỉ đạo đàn em xử Dung “Hà”.


    Đêm 1/10/2000, biết được thông tin Dung “Hà” đang xuất hiện trước quán bar Cây Mít (số 17 Bùi Thị Xuân) nên Nguyễn Việt Hưng (tức Hưng “Phi nhon”) đã chở Nguyễn Xuân Trường (tức Trường “Xoăn”) đến tìm Dung “Hà” thanh toán.
    Khi Hưng và Trường đến nơi thấy Dung “Hà” đang ngồi uống nước cùng 3 người khác ở trước số 17 Bùi Thị Xuân, Hưng chạy xe đến dừng lại tại vị trí cách nơi Dung “Hà” đang ngồi khoảng 200 m đứng đợi.

    Lúc đầu ngồi chung với 3 người, nhưng sau đó có 1 người bỏ đi còn lại Dung “Hà” ngồi với 2 người phụ nữ. Quan sát thấy Dung “Hà” mất cảnh giác, Trường cầm súng đi bộ đến chĩa súng vào đầu Dung “Hà” và bóp cò. Trúng đạn, Dung “Hà” nằm gục xuống đường còn hai người phụ nữ ngồi chúng sợ quá không nói được lời nào. Sau khi nổ súng, Trường "xuăn" nhanh chóng lên xe trốn biệt.

    Còn nữa...

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Chuyện Về Giang Hồ Đất Cảng - Hải Phòng

    Tiếp theo trang trước

    Người xưa có câu:

    Long phùng thiển thủy tào hà hý
    Hổ lạc bình dương bị khuyển khi.

    Nghĩa là khi rồng thất thế nằm ở vũng nước cọn thì ngay đến con tôm nó chọc, trêu thậm chí là chửi rủa cũng đành... gục mặt chịu nhục mà chẳng làm được gì. Và giống như rồng, hổ có thể xưng hùng xưng bá nhưng phải là nơi sơn lâm, rừng rú cơ chứ hổ một khi thất thế, lạc xuống đồng bằng, nơi toàn ao hồ, kênh rạch, không hợp sở trường, nên không có thể tác oai tác phúc... Bấy giờ, hổ dù là loài được mệnh danh là chúa sơn lâm đấy nhưng số phận cũng như rồng, cũng đành muối mặt để chó nó khi.

    Trong Giang hồ, một khi "chiếu trên" đã bị mất số thì ngay cả thằng trẻ con cũng có thể xoa đầu, nhục nhã đến nỗi sống không bằng chết

    5. Năm Cam, hạ thủ tàn độc với đàn anh Lâm "chín ngón" bằng cách... tạt a xít.

    Nói về tuổi tác, Năm Cam còn thua Lâm "chín ngón" 2 tuổi (Lâm chín ngón sinh năm 1945, Năm Cam sinh 1947) và thực tế trong giới giang hồ trước 1975, Năm Cam chỉ là đàn em của Lâm "chín ngón". Nói về "thành tích": so với Đại ca Lâm "chín ngón", Năm cam chỉ là loại tép riêu, nhãi nhép, loại giang hồ vặt vãnh... Và chính vì không coi Năm Cam ra gì nên cái giá mà Lâm "chín ngón" phải trả thực vô cùng đau đớn.

    Do nhiều lần khinh bỉ và nói xấu Năm Cam, thậm chí còn chửi mắng Năm Cam công khai trước mặt đệ tử, chẳng hạn: "Trong một bữa nhậu tại nhà hàng karaoke trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Nhìn thấy đám đàn em trịnh trọng mời Năm Cam uống bia, Lâm đã chửi thẳng: Nó là thằng cờ bạc chứ là gì mà tụi bây xun xoe nó ! Nghe vậy, Năm Cam giận tím mặt, bỏ về".

    Không chỉ vậy, Lâm còn đặc biệt tỏ ra khinh bỉ Năm Cam trước đám giang hồ khi cho rằng: “Thằng Năm Cam thời số má nỗi gì ? Lúc Đại Cathay còn sống, nó chỉ là “tà lọt” ngồi gác sòng bài bên quận 4, học hành chẳng ra sao, "số má" gì nó !”.

    Tuy rằng Lâm “chín ngón” là đàn anh, nhưng cách cư xử thiếu tế nhị, đặc biệt dám coi thường Năm Cam trước mặt các con nhang đệ tử khiến Năm Cam nóng mặt. Đối với Năm Cam, Lâm "chín ngón" lúc này chính là cái gai cần phải nhổ. Nhổ không chỉ để "lấy số", "bật số" mà nhỏ còn nhằm thống nhất... và độc chiếm ngôi vị "Võ Lâm".

    Tối 10/7/1999, Vũ Hoàng Dung (tức Dung Hà), đến thăm Năm Cam bị bệnh nằm tại nhà. Trong lúc nói chuyện, Năm Cam thở dài: "Hiện thằng Lâm "Chín ngón" thường hay nói xấu anh, làm mất uy tín của anh quá. Em xem cho đứa nào chém nó vài dao để nó không kiếm chuyện với anh nữa".

    Dung Hà nói: "Chém làm gì, cho nó một ca axít là xong". Năm Cam gật đầu và gọi điện cho Nguyễn Văn Thọ (Thọ "Đại úy") đi mua axít. Hôm sau, Thọ mang axít về đựng trong bình nhựa màu trắng đưa cho Dung Hà tại nhà Năm Cam. Sau khi hỏi Năm Cam về hình dáng, số nhà của Lâm "Chín ngón", Dung Hà mang axít về.

    Tối 14.7.1999, Lâm chở vợ và đứa con trai 6 tuổi đi ăn ở quán Lồi (cư xá Bắc Hải, quận 10, Tp.HCM). Khi Lâm vừa dựng xe cho vợ con bước xuống, một kẻ lạ bất ngờ tạt thẳng vào mặt Lâm một ca đầy axít. Lâm đau đớn, ôm mặt ngã xuống mặt đường quằn quại. Trận đòn thù đã làm Lâm biến dạng toàn bộ khuôn mặt, hai tai rụng, mũi rụng, cằm chảy ra dính chặt vào ngực, hai mí mắt cũng chảy ra dính vào nhau, gần như mù lòa... Dù vậy, Lâm “chín ngón” không cho gia đình báo công an, dù Lâm thừa biết ai đã hại mình. Thậm chí, Lâm còn cho rằng kẻ hại mình đã chơi đúng luật giang hồ, chỉ xử Lâm chứ không đụng đến vợ con ông ta.


    Lâm "chín ngón" và khuôn mặt biến dạng do phạm tội khẩu thiệt, miệt thị đàn em

    Chấp nhận mất số vì lép vế

    1. Quán karaoke M. tại khu Quán Toan một tối mùa hè 2011. Trong phòng hát, T - một giang hồ có chút “số má” chuyên thu mua sắt vụn đang cùng đàn em hò hát, lắc lú cuồng loạn. Chợt cửa phòng xịch mở, một nhóm thanh niên xuất hiện gọi T ra nói chuyện. T bước ra chưa kịp hỏi chuyện gì đã bị nhóm thanh niên vung dao, kiếm chém bết luôn tại trận.

    Vụ thanh toán này được thực hiện bởi một nhóm giang hồ hùng mạnh hơn đang tranh giành lĩnh vực thu mua sắt vụn của T. Chơi lại đối thủ, T không đủ lực. T muốn tố cáo đến cơ quan pháp luật nhưng bản thân cũng gây ra không ít vụ đình đám nên đành im lặng. Sau vụ bị xử ấy, T mất số, mất luôn mối làm ăn đã tạo lập nhiều năm bởi không có cơ gì bật lại đối thủ.


    Long “sầu” cho hay dân giang hồ khi có mâu thuẫn thường có ba cách giải quyết, một là dàn xếp, hai là quyết chiến, ba là… tố cáo đến cơ quan pháp luật. Nếu ngay cả tố cáo cũng không được nữa thì kết cục tất yếu là chịu bị xóa số trên “bản đồ”. Nhưng có nhiều trường hợp, từng là những đại ca lừng lẫy một thời cũng bị mất số do nợ nần chồng chất, nghiện ngập bê tha. “Giang hồ một khi đã bị mất số thì ngay cả thằng trẻ con cũng có thể xoa đầu, nhục nhã đến nỗi sống không bằng chết” - Long “sầu” nói. Đơn cử như Thành “ớt”, một sát thủ trẻ từng “nảy số” liên tục ở khu vực Xi Măng, do mê cá độ, nợ nần đàn anh nên phải trốn chui trốn nhủi. Bị bắt về ép trả tiền, không có cách, đàn anh bèn nhổ toẹt bãi nước bọt xuống sàn bắt Thành “ớt” phải liếm. Từ đó, Thành “ớt” xem như đã bị mất tên, bị em út khinh rẻ.


    Còn nữa...
    Lần sửa cuối bởi bach_djen; 04-12-2017 lúc 09:19 AM

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Chuyện Về Giang Hồ Đất Cảng - Hải Phòng


    Tiếp theo và ngưng

    Long “sầu” cho hay dân giang hồ khi có mâu thuẫn thường có ba cách giải quyết, một là dàn xếp, hai là quyết chiến, ba là… tố cáo đến cơ quan pháp luật. Nếu ngay cả tố cáo cũng không được nữa thì kết cục tất yếu là chịu bị xóa số trên “bản đồ”. Nhưng có nhiều trường hợp, từng là những đại ca lừng lẫy một thời cũng bị mất số do nợ nần chồng chất, nghiện ngập bê tha. “Giang hồ một khi đã bị mất số thì ngay cả thằng trẻ con cũng có thể xoa đầu, nhục nhã đến nỗi sống không bằng chết” - Long “sầu” nói. Đơn cử như Thành “ớt”, một sát thủ trẻ từng “nảy số” liên tục ở khu vực Xi Măng, do mê cá độ, nợ nần đàn anh nên phải trốn chui trốn nhủi. Bị bắt về ép trả tiền, không có cách, đàn anh bèn nhổ toẹt bãi nước bọt xuống sàn bắt Thành “ớt” phải liếm. Từ đó, Thành “ớt” xem như đã bị mất tên, bị em út khinh rẻ.
    2. Đường tàu Trần Nguyên Hãn nổi danh ở Hải Phòng là chợ “tử thần” nơi có các “boong ke” chuyên cung cấp bạch phiến cho các con nghiện thỏa mãn cơn phê. Một người đàn ông quần áo xộc xệch, dáng đi xiêu vẹo, ánh mắt đờ đẫn từ chợ “tử thần” lẳng lặng bước ra. Long “sầu” nói con nghiện ấy là Lịch “ve”, từng là đàn anh có số má khét tiếng ở khu Cột Đèn cùng chiến hữu như Phong “mắt to” gây ra không ít vụ chém giết kinh hoàng. Tuy nhiên, từ khi dây vào bạch phiến, Lịch “ve” trở thành kẻ rớt giá thê thảm. Trong một lần vào sới xóc đĩa của Cao “điên” ở An Đồng, khi đã nướng sạch, không còn tiền để vào chợ “tử thần” thỏa mãn cơn vật, Lịch “ve” nổi máu liều đưa tay cướp tiền trong sới. Nhác thấy đàn em rút kiếm, Lịch “ve” phi xuống mương nước phía sau bỏ chạy nhưng bị bắt kéo lê lên sới bạc quỳ gối xin lỗi. Từ hôm đấy cái tên Lịch “ve” không còn tồn tại, có chăng chỉ còn là cái xác nghiện ngập, bê tha.

    Nếu Lịch “ve” bết trong bạch phiến thì Vịnh “mến” ở ngõ Lửa Hồng lại be bét trong rượu chè. Chừng 20 năm trước, Vịnh “mến” cùng các chiến hữu trong “quẫy đàn” như Sáng “cẩu”, Khánh “vổ”, Thọ “đầu lâu” từng nổi danh, thậm chí dám phang cả Trung “chột” - anh trai của “bà trùm” Dung “hà”. Nhưng sau một trận chiến, một số chiến hữu bị tử nạn, số khác rơi rụng trong tù, còn lại Vịnh “mến” chơ vơ tìm tới rượu giải sầu. Đàn em như Dũng “híp”, Thắng “mán” bỏ đi, vợ cũng theo trai, Vịnh “mến” ngày càng ngập ngụa trong men rượu. Trẻ con ở ngõ đi qua thấy Vịnh khật khưỡng trêu “đại ca sao giờ lại thế này!”

    Tự mình xóa số

    Tuy không nằm trong diện phản ảnh nhưng thiển nghĩ, cái chết của đại ca Lâm "chín ngón" nếu nhìn ở một góc cạnh "giang hồ" có lẽ không tay anh chị nào dám làm, đủ can đảm để tự hủy số má của mình như Lâm "chín ngón". Do quá hâm mộ tính cách "nghĩa hiệp"(trong ngoặc kép) của Lâm chín ngón nên mình cố tình đưa cái chết của Lâm "chín ngón" vào bài viết này vừa hiển rõ cái lối hành xử "Đạo diệc hữu đạo" tức dù là cái đạo trộm cướp, đạo giang hồ nhưng nó cũng có những đức "nhân", "nghĩa", "trí", "dũng"... riêng của nó và điều đặc biệt những quy chuẩn này chỉ được truyền khẩu trong giới giang hồ (gọi là luật "bất thành văn") nhưng lại có giá trị thi hành một cách khá nghiêm túc, quy củ (ít nhất trong trường hợp này, mình sẽ trở lại đề tài nghĩa hiệp trong giang hồ này trong một dịp khác)... Vừa giúp cho cái nhìn tổng quát, phong phú, đa dạng của cái gọi là tổ chức "vô pháp vô thiên" này ! Hjhj.
    Từ lúc bị đàn em Năm Cam tạt a xít, Lâm "chín ngón" nhận thức đầy đủ rằng số mà giang hồ của mình đến nây là dứt nợ. Được vợ con thương yêu, mua một khu trang trại ở ngoại thành để Lâm "chín ngón" ẩn dật thế nhưng, với bản tính của một "giang hồ" gộc, không cam chịu kiếp số, Lâm chín ngón đã nhiều lần tự sát nhưng bất thành.

    Và cho đến một bữa vào cuối tháng 10 năm 2006, Lâm mới chính thức giã từ cõi đời mang nặng nghiệp chướng do mình gây ra bằng cách nhảy vào nồi cám heo để... chết.

    Đây có lẽ là một cái chết thê thảm của một "đại ca" trong giới Giang hồ.


    Anh N.V.T, người làm công cho gia đình Lâm "chín ngón" ở trang trại kể về ngày cuối đời của chủ nhân trên trang Người đưa tin: "Nấu rượu xong, tôi nấu thêm nồi cám heo. Sau đó, tôi ra tắm cho heo. Tôi quay lại chỗ nồi cám heo thì nhìn thấy một cánh tay người giơ lên. Quá hoảng sợ, tôi cấp báo cho những người xung quanh và chính quyền địa phương biết. Cơ quan chức năng đã đến làm việc, vớt người trong nồi cám heo ra và xác định đó chính là Lâm. Liền sau đó, họ phong tỏa hiện trường, đồng thời triệu tập những người liên quan về trụ sở lấy lời khai. Sau đó, thi thể Lâm được đưa về quán thịt chó tại đường 3/2 để phúng viếng và đưa đi hỏa thiêu tại lò thiêu Bình Hưng Hòa".

    Bạch_Djen tổng hợp

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •