Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Mừng ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 -30.4.2018) !

Hybrid View

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts

    Mừng ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 -30.4.2018) !

    MỪNG NGÀY ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT !


    Hôm qua mải miết rong chơi
    Mải vui không viết một lời mừng nên
    Sáng nay khi nắng bừng lên
    Mới kinh hãi nhớ... từng quên chúc mừng !

    Vậy giờ ngồi xuống và dưng...
    Dưng dưng viết một chữ "MỪNG" thế thôi !
    "Mừng" dành cho đất nước tôi
    Hoàn toàn "thống nhất" xa rồi chiến tranh !

    Tuyệt không mừng Mỹ, mừng Anh
    Kẻ từng giết chóc dân lành quê tôi
    Đám người tút nút xa xôi
    Không dưng cướp nước rồi ngồi làm nư.


    Kẻ làm ra vẻ nhân từ
    Mà trong hiểm ác chẳng trừ một ai
    Giết người chẳng biện gái trai
    Trẻ già diệt tuột - tuyền đài ngậm oan !.

    Khắp nơi phẫn uất cháu con
    Nghe lời "Bác" gọi, gót mòn xông lên
    Chẳng kinh hòn đạn mũi tên
    Trường Sơn rực lửa, thề quên thân mình !


    Nước non mấy bận điêu linh
    Mấy phen phẫn uất chiến chinh điêu tàn...
    Bao năm đói khổ lầm than
    "Kim âu" một sớm ngập tràn... cờ bay !.

    Tp.HCM, ngày 01.5.2018
    Thiều Ngọc Sơn
    ----------------------
    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...ng-ngay-da…/

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Sướng Quá - Hóa Dzồ !


    Chúng mày hãy nhìn vào mấy tấm ảnh dưới đây, nhìn vào cặp mắt của các cụ xưa ấy...

    Nhìn vào đó, rồi tự soi mình. Xét xem mình đã làm được gì cho dân tộc này chưa?

    Không góp một đồng vào quỹ "tình thương", quỹ "xóa đói giảm nghèo", quỹ "an ninh quốc phòng" nhưng đêm ngồi cào bàn fím bày tỏ lòng TRUNG, luận đàm chuyện CHÍNH (quản lý đất nước, quản lý xh);

    Trốn nghĩa vụ quân sự nhưng sáng sớm ra cảng Bạch Đằng, vườn hoa Trần Hưng Đạo, tượng Lý Thường Kiệt ngồi chém gió, trảm phong v.v. chê trách nhà nước ở ác với dân, ươn hèn với giặc.

    Trốn không đi "Bộ đội" nhưng nay đòi cái này, mai lại hỏi cái kia !

    Tiên sư chúng mày ! Nói không biết nghĩ, "Hèn với giặc" mà chỉ gậy tầm vông đánh cho thằng Pháp sấp mặt;

    Hèn mà giết một lèo 58.200 quân Mỹ bỏ xác ở VN. Hèn mà 12 ngày đêm bắn rụng đến 81 chiếc máy bay trong đó 38 máy ném bom chiến lược B52... Riêng đoạn này, chúng mày thấy có dân tộc nào làm được không ?


    Hèn mà chỉ nội mấy tuần lùa cho đám Kheme đỏ chạy đến vén váy không kịp, giải phóng hoàn toàn đất nước Campuchia ư ?

    Hèn mà chỉ với "địa phương quân" đủ đẩy lùi 60 vạn quân TQ xâm lược vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 ư ?

    Những chuyện đó, xưa các triều đại quân chủ làm được phỏng? Lũ ba que xỏ lá VNCH làm được phỏng ?


    Ác ư ? Chúng mày có thấy ông Cộng sản nào cầm súng dí vào mang tai kẻ phạm tội mà bóp cò không ? Có thấy ai bị hành quyết mà không có phán quyết của Tòa không ?

    Có thấy ông Cộng sản nào cầm dao mổ bụng dân không ? Có ông nào ra lệnh mang thảy tất những người bất đồng chính kiến đem ra đổ giữa biển Đông không? Có ông Cộng sản nào không cớ mà đánh dân không ? Có thấy hay không cảnh Bộ đội giúp dân dựng nhà chạy lũ, ngâm mình dưới nước để cắt lúa đồng sâu không? Thấy hay không hay chúng mày giả ngơ không biết ???


    "Hèn với giặc, ác với dân" mà như thế ấy ư ?

    Hãy nhìn sâu, nhìn thẳng vào cặp mắt của mấy người chiến sĩ kia (các cụ xưa đấy vì có còn sống đến giờ, nếu trẻ cũng thất thập cổ lai hy rồi), rồi tự soi mình ! Xét xem mình đã làm được gì cho dân tộc này chưa ???

    Theo facebook Thiều Ngọc Sơn

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    30 Tháng 4


    Chỉ mấy đứa, già gân sắp chết
    Lũ vong nô, mỏi mệt hô hào
    Trẻ trâu, cũng chẳng thằng nao
    Phục vào lỗ đít, tào lao... lũ xàm !?


    Tp.HCM, tối 29.4.2019
    Thiều Ngọc Sơn.

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    TỐI 30-4


    Tối 30/4/2019 đi nhậu tại nhà hàng "Những người bạn" ở Phan Văn Trị, Gò Vấp. Đây là quán nhậu có không gian rộng, thoáng, có sự đan chen kiến trúc kim cổ nên thường ngày rất ồn ào, náo nhiệt.

    Nhẽ hôm nay là ngày đặc biệt, ngày "Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước" nên quán cũng có điểm đặc biệt khác với ngày thường.

    Vào lúc đồng hồ vừa điểm 19h00, toàn bộ đèn điện trong quán vụt tắt, cả không gian như muốn lật tung bởi các âm thanh gầm rú đến rợn người. Những âm thanh đó, không chỉ khiến cho mấy đứa trẻ giật mình g ào khóc mà còn khiến cho lớp người nhơn nhớn kiểu như tôi cảm thấy rợn tóc gáy.


    Ký ức vụt trỗi dậy. Một thời thơ ấu sống trong bom rơi đạn vãi hiện về, nó mồn một mồn một, rõ đến từng chi tiết. Những cuộn khói bốc cao như những gốc cây đại thụ, có bộ rễ khổng lồ cứ bám chặt lấy làng quê mà chẳng chịu để cho gió cuốn đi; những vệt khói trắng xóa được tạo thành bởi những viên đạn pháo phòng không, thoạt nhìn như những nhát dao do ai chém làm tách cả bầu trời quê xanh ngắt; xen lẫn tiếng "ùng oàng" rền trời dậy đất là tiếng "chiu chíu" do đạn súng trường, súng AK; tiếng kẻng rền vang, tiếng còi tầm, tiếng cô phát thanh viên Đài tiếng nói nhân dân Thanh Hóa "Đồng bào chú ý ! Đồng bào chú ý... máy bay địch hiện đã vào cửa biển Hàm Rồng... "... thảy tất những ký ức đó, xửa xưa nay vẫn nằm ngủ yên trong chiếc não già nua, nay không dưng ùa về, rõ mồn một khiến cho tôi bất chợt rùng mình.


    Sau màn "chíu chíu", "đùng đoàng" đặc trưng của một thời loạn lạc, đèn trong quán chợt vụt sáng. Thảy tất mọi người thở phào đứng dậy vỗ tay, hoặc gõ thìa, gõ đũa xuống mặt bàn cất giọng hòa vang cùng ca khúc "Giải phóng miền Nam", "Mùa xuân trên Tp.HCM", "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"...

    Thấy lạ nên tôi hỏi một nhân viên phục vụ quán. Được nhân viên phục vụ cho biết, chủ quán người dân tộc Khmer Krom, tuổi Chó (Tuất = 1982) quê miệt U Minh - Cà Mau.


    Tiệc tàn về nằm nghĩ... đến cái ông chủ tửu điếm (chủ quán nhậu) người tút nút dưới miệt Cà Mau, miệt cùng trời cuối đất lại mới tí tuổi đầu, còn biết làm cái việc rõ chi ý nghĩa, biết sắp xếp âm thanh, ánh sáng một cách trình tự, lớp lang, khoa học, lợi dụng âm nhạc để phản ánh 1 thời bom rơi đạn vãi, 1 thời chiến tranh khốc liệt, một thời đấu tranh với những cảnh máu chảy thịt rơi nhưng thà chết không chịu hy sinh, không chịu làm nô lệ của các bậc cha anh...


    Một ông "điếm chủ" trẻ người còn biết cách thể hiện tình cảm sâu đậm, lòng biết ơn của mình đối với hồn thiêng sông núi... Ấy vậy mà, tiếc thay có ối kẻ có ăn học đàng hoàng, được sống trong tự do hòa bình, đã không làm gì cho quê hương đất nước còn ăn phải bả của Mỹ, của các thế lực thù địch ngầm đem lòng phản trắc, ra sức phá hoại ANTT, phá hoại sự bình yên của tổ quốc. Tiếc thay !

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Nhắn Tin Chúc Mừng Trang Chủ... Việt Tân


    Nhân ngày lễ nhắn tin "chúc" tí
    Chẳng trả lời là lý làm sao ???
    Admin này rõ tào lao
    Giận thì cũng nói nỡ nào... lặng thinh ?!

    Tp.HCM, tối 29.4.2019
    Thiều Ngọc Sơn.
    Lần sửa cuối bởi thanh_long; 01-05-2019 lúc 04:31 PM

  6. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    CHẢ ĐÂU NHƯ ĐẤT NƯỚC MÌNH


    Đất nước mình, nghèo quá phải không em ?
    Lễ tháng Tư (30/4), chẳng lọ kem chống nắng
    Biển Sầm Sơn, bọt chi tung đến trắng
    Cả biển người, như chết lặng... khổ chưa ?

    Đất nước mình, từ ngàn xửa ngàn xưa
    Đến cụ Cố, cũng dầm mưa em nhỉ ?
    Anh nghe lúc, "Nước" vào tay giặc Mỹ
    Thời bấy đồn, đời "sướng" chỉ... kém Tiên !


    Anh nghĩ rồi, bọn Mỹ chúng nào điên
    Ngu sao lại, đi rót tiền... chỗ trũng ?
    Ai "đồn thổi", như trên là không đúng
    Hoặc giả vì, quá nghèo túng..., nịnh bừa !

    Đất nước mình, từ ngàn xửa ngàn xưa
    Đối với Hán, thực cũng chưa thất lễ
    Vậy mà chúng, vạn đường, gây khó dễ
    Hà cớ gì, Mỹ tử tế... hỡi em !


    Hà cớ gì? Em ngẫm kỹ lại xem !
    Vì sao Mỹ, chúng lại đem bom thả (1)
    Đám cưới chuột, đương tưng bừng rộn rã
    Chỉ vài giờ, chia đôi ngả... vì đâu ?

    Mỹ nó "yêu", đem hóa chất... dội đầu ?
    Bảy lăm triệu, lít (2) chớ đâu phải ít ?
    Dân mấy triệu (3), vì ai mà bị giết ?
    Kể sơ thôi, cho em biết... "sướng" chưa ?


    Đất nước mình, từ ngàn xửa ngàn xưa
    Như tóp mỡ, chuột mèo ưa rình rập
    Nhất là Mỹ, cái thằng kêu hâm hấp
    Phải dè chừng, chớ vồ vập nghe em !


    Đất nước mình, em để ý kỹ xem
    Nghèo vậy đấy, khối nước thèm rỏ dãi
    Biển Sầm Sơn chiều ni mà một bãi
    Nghít nghịt người, Mỹ cũng hãi... Sướng chưa???

    Tp.HCM, ngày 30.4.2019
    Thiều Ngọc Sơn.
    ---------------------
    (1). Có khoảng 7,85 triệu tấn bom đã được Đế quốc Mỹ rải thảm xuống chiến trường VN.
    (2). Khoảng
    (3). Ước tính trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, có từ 3-5 triệu người bị chết (cả dân - binh sĩ 2 Miền).

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •