Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Chuyên Đề Về Bóng Đá

Hybrid View

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts

    Chuyên Đề Về Bóng Đá

    VIET NAM & MALAISYA


    Tối nay tuyển Việt Nam "oánh" Mã
    Già cũng hay chứ chả riêng tôi
    Hai phe hẳn sẽ chia đôi
    Giành nhau quả bóng ngưng hồi... còi vang.

    Tôi đoán: thắng mặt vàng như nghệ
    Thua bấy chừ ngó tệ hơn "mo"
    Phía thua ngưng việc hát hò
    Thắng già cỡ mấy cũng lo xuống đường.

    Công an với hậu phương Quân đội*
    Mò đi "mần" từ lối đầu hôm
    Gồng mình ngăn lũ chỉa trôm
    Đám vô lại phá, thối mồm Việt Tân.

    Lợi dụng lúc lòng dân phấn khích
    Mò ra đường chúng "nhích" quả bom
    Chỉ nghe đâu đó tiếng "đòm"
    Thịt xương tan tác mẹ "dòm" chẳng ra.

    Nam phòng ngự tổ cha "Thích" háo
    Bắc canh me hỗn láo Thái Hòa
    Nội lo ngừa bão đường hoa
    Ngoại phòng say sỉn kéo qua làm xằng.


    Banh với bóng nhì nhằng mệt phết
    Chả là chi giống hệt mất nòi
    Triệu người cứ vậy loi choi
    Làm như nước mất tụ đòi thủa xưa.

    Yêu thời cũng một vừa hai phải
    Vẻ vang chi phát dại phát điên
    Cố hương nghèo rớt chẳng tiền
    Biên thùy giặc lấn, nhân quyền... méo lo !

    Tp.HCM, ngày 11.12.2018
    Người Họ Thiều.
    -----------------
    Chú:

    *. Tức Phường đội, dân quân tự vệ...

    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...et-nam-mal…/

  2. #2
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    1388 – ĐỐI ĐẦU MALAYSIA




    Tí nữa có trận tranh giành lớn
    Thấy dân đinh ngả ngớn bàn inh
    Thoạt nghe đếch hiểu rõ kinh
    Mới quành lại hỏi: Quân mình đánh ai ?

    “Đinh” nghe vậy ghé tai nói nhỏ:
    Đầu bạc phơ hỏi rõ chi ngu
    Nói “Đinh”: chẳng hận chẳng thù
    Khôn dưng lại chửi tui ngu là nào ?

    “Đinh” kêu: Ối trời cao địa hậu
    Có thằng nao như cậu này không
    Nước đương êm ấm đương nồng
    Nó mong đánh lộn được không hở trời !


    Hướng “Đinh” bảo: Ông thời vữa nhắc
    Tai tui nghe cầm chắc hổng sai
    “Đinh” buông thỏng tiếng thở dài
    Đá cầu chứ “oánh” *éo ai giật mình !

    Nghe giải thích thấy “Đinh” hữu lý
    Đá banh cần dụng trí dụng mưu
    Tấn công thối thủ chước chiêu
    Chọc khe luồn háng đủ điều phải nao ?

    Hậu vệ lúc cũng trào lên đá
    Tiền vệ khi rút cả về gôn
    Trung phong tựa sóng dập dồn…
    “Đinh”: Dân luận bóng luận loz… đánh nhau :*

    Nghe vậy bỗng bay đâu hốt hoảng
    Mở mạng coi chít “choảng” gì đâu ?
    Chẳng qua tối có trận cầu
    Việt Nam một phía… đối đầu Mã Lai !.

    Tp.HCM, chiều 11.12.2018
    Thiều Ngọc Sơn.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #3
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    1393 – VIỆT – MÃ: “THĂNG LONG CHI CHIẾN”

    Thơ: Nguyễn Duy Tuyên & Thiều Ngọc Sơn



    Hôm bữa “oánh” Mã Lai ngơ ngác
    Hẳn tối nay tan tác… chim muông
    Mã “lai” nghĩa thứ ngựa ương
    Vào Thăng Long hẳn, CHOA tương… vỡ mồm !

    Bữa trước cậy nhà “tôm” chơi bẩn
    Thứ “gà cồ ăn quẩn” cối xay
    Chiêu chò, đủ thứ, đặt bày
    “Cào lồn ăn vạ”, ngố ngây… mắc cười.


    Nay mò đến “sân” chơi Bắc Việt
    Kiểu đếch gì cũng liệt nửa người
    Thăng Long “vô” hỗn chết tươi
    Pháp hay Mỹ hẵng “ngậm cười”… đến nay.

    Tối kiểu đếch cho bay hết phét
    Vãi hồn kinh cho tẹt háng luôn
    Đá cho phát hận phát buồn
    “Thăng Long Trận Chiến” nhắc… tuôn lệ sầu !

    Tp.HCM, ngày 15.12.2018
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #4
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    1394 – “NHẬN” CHO… LÙN NGƯỜI !


    Nay ta với MÃ LAI quyết đấu
    Kiểu đếch gì mủ máu chẳng loang
    Kiểu gì đám “ngựa” vằn khoang
    MÃ LAI hẳn được bàng hoàng phải nao ?

    Thăng Long đất hồi nào cũng thế
    Đã bước vào đâu dễ trở ra
    Cha ông Tàu trước đến ta
    Chỉ “chơi” thây chất Đống Đa bốn gò.

    Sáu lăm (1965) Mỹ lò mò ra Bắc*
    Ỷ lắm bom cầm chắc thắng to
    Chẳng ngờ Bắc Việt “oánh” cho
    Cha con đầu toét hết to… cái mồm.


    Lính Mỹ thực hiện nghi lễ cuốn cờ cút xéo khỏi Việt Nam vào ngày 29.3.1973.

    Nhắc miền Bắc còn ôm mối hận
    Nghe Thăng Long Mỹ giận phát run
    Mã Lai lực kém chí cùn
    Mò ra “Bắc” nhận cho… “lùn” người luôn !

    Kkk

    Quận 12, ngày 15.12.2018
    Thiều Ngọc Sơn
    ——————–
    *. Do thất bại nặng nề trong chiến lược chiến tranh đặc biệt, từ năm 1965 đến 1972 Mĩ ồ ạt cho đổ quân vào MN tiến hành chiến lược chiến tranh cục bộ và mở rộng chiến tranh phá hoại ra Miền Bắc nhằm 3 mục đích: “phá hoại tiềm lực kinh tế quốc phòng, phá hoại công cuộc xây dưng XHCN; Ngăn chặn sự chi viện của MB đối với MN; làm lung lay ý chí chiến đấu chống Mĩ cứu nước của cả hai miền. Thế nhưng, dù có nỗ lực đến mấy thì vào ngày 29.3.1973, đế quốc Mỹ đã phải làm lễ hạ cờ, chính thức cút khỏi VN.

    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...cho-lun-nguoi/
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #5
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    THÁI HẬU BẮC HÀNG- SEO


    Theo một số nhà sử học, Bắc "hàng seo" (Park Hang-seo) dù có quốc tịch Hàn Quốc nhưng nàng lại là người Việt, tổ tiên làm nghề hàng seo (mổ lợn mưu sinh) ở Thanh Hóa.

    Vào cuối năm 2017, Bắc "hàng seo" được tín nhiệm và mời giữ chức HLV trưởng đội tuyển bóng đá trai VN.

    Dù là thân phận nữ nhi, thân gái dặm trường... nhưng nàng, Park Hang-seo đã dũng cảm ló mặt ra ngoài, sống chết cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam chứ nhất quyết không "Buông rèm nhiếp chính".

    Haiza ! Lịch sử (bóng đá) sẽ mãi nhớ tên nàng; túc cầu mộ điệu sẽ mãi ngợi khen nàng.

    Và ta cũng thế, khá khen cho Park Hang-seo !
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #6
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    TRẠNG NÓI CẤM SAI


    Bàn về gái xinh nhất nước Việt, Trạng Quỳnh (1677 - 1748) bảo học trò tên Trọng Phét rằng: "Đẹp mà kiêu sa, lộng lẫy thì nhất gái Thanh Hóa; Đẹp mà mặt hiền lành thì không đâu qua đám nhi nữ thành Thăng Long".


    Than ôi ! Xưa nay không tin, cứ nghĩ Trạng nói "trạng". Nay nhìn thấy tấm hình này, mới biết Trạng mắt tinh :* .
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts
    QUÊ CHOA & NỖI BĂN KHOĂN


    Lão quê tút trong Thanh trong Nghề
    Cượi "tru" (trâu) ra cốt đệ đồng viên
    Dậu đi vờ đẹo cho tiền
    Nhưng không ngăn nội cái quyền... Choa đi !

    Nghe nói tội hôm ni ta đạ
    Với Mà Lai lòng dạ bồi hồi
    Từ qua hết đựng lại ngồi
    Tính đi tàu họa xong rồi... cượi tru.

    Đi tàu họa cho dù mau lẹ
    Hao bạc tiền chả nghịa lý chi
    Cượi tru dậu chầm nhưng ri
    Có lòng yêu nước rựa thì cượi tru !

    Cứ tưởng tượng ngao du sơn thụy
    Thời cượi tru có khỉ chi mô
    Lâu hai chục tiệng đồng hồ
    Kiểu chi chả đến thụ đô bây hầy ?!

    Mong ta đá Mạ Lai chết quách
    Bựa sân nhà nó hách dịch ghê
    Coi mà ngừa mặt mi tề
    Bợi nay quyết liệt kéo về Thụ đô.

    Kiệu chi kiệu cụng "hô" khí thế
    Chị băn khoăn tru để mô thôi
    Sợ ai dắt mất tru rồi
    Đi hai về một đơn côi... bay nờ !.

    Dịch :

    Lão quê tút trong Thanh trong Nghệ
    Cưỡi trâu ra cốt để động viên
    Dẫu đi vợ đéo cho tiền
    Nhưng không ngăn nỗi cái quyền... Choa đi !

    Nghe nói tối hôm ni ta đá
    Với Mã Lai lòng dạ bồi hồi
    Từ qua hết đứng lại ngồi
    Tính đi tàu hỏa xong rồi... cưỡi tru (trâu).

    Đi tàu hỏa cho dù mau lẹ
    Hao bạc tiền chả nghĩa lý chi
    Cưỡi trâu dẫu chậm nhưng ri
    Có lòng yêu nước rứa thì "cưỡi" tru !

    Cứ tưởng tượng ngao du sơn thủy
    Thời cưỡi trâu có khỉ chi mô
    Lâu hai chục tiếng đồng hồ
    Kiểu chi chả đến thủ đô bây hầy ?!

    Mong ta đá Mã Lai chết quách
    Bữa sân nhà nó hách dịch ghê
    Coi mà ngứa mắt mi tề
    Bởi nay quyết liệt kéo về Thủ đô.

    Kiểu chi kiểu cũng "hô" khí thế
    Chỉ băn khoăn trâu để mô thôi
    Sợ ai dắt mất trâu rồi
    Đi hai về một đơn côi... bay nờ !.

    Thanh Hóa, ngày 15.12.2018
    Quêchoa Thanhhóa
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  8. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Thấy Nàng "Quang Hải" Ghê Chưa ?


    Nãy có nói rằng nàng Quang Hải
    Nom hiền lành nhưng lại hiểm nguy
    Một khi nàng tụt váy thì
    Mã Lai Xi Á còn chi... là người.

    Trông nàng ấy mặt tươi như ngọc
    Mà ra sân giỏi thọc khe kinh
    Đảo người, dáng cũng rất xinh
    Khác chi cánh hạc quê mình xứ Thanh.

    Ngó dzai Mã lanh chanh lóc chóc
    Nàng bực mình mới chọc bóng ngang
    Bấy chừ Anh Đức băng sang
    Chỉ tung một cước ngựa (Mã) vàng thất kinh.

    Chẳng những nước non mình vui sướng
    Hàn với Trung chẳng cưỡng được vui
    Người tranh: Nàng ý quê tui !
    Tôi gào: Quang Hải nàng ui... toẹt vời !

    Tp.Thanh Hóa, tối 15.12.2018
    Quêchoa Thanhhóa

    Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...-hai-ghe-chua/

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •