ĐÁNH NẤY CHỨ ĐÁNH NỮA CŨNG THUA À !



Cảnh xem Công an đấu súng với tội phạm chiều tối ngày 15.2.2019 tại Hà Tĩnh

Trong chương trình “bản tin thời sự” của Đài truyền hình Xinghua Trung Quốc phát vào buổi trưa hôm nay (16.2.2019) có dành riêng thời lượng (khoảng 20 phút) để đàm luận về “Cuộc xung đột biên giới Trung – Việt 1979” (ấy là gọi theo phía TQ). Trong chương trình, phía nhà đài có mời 01 Chuyên gia quân sự tên là Wáng Shi (Vương Sư – 王师) phân tích về cái gọi là diễn biến của “Cuộc xung đột” với sự tham gia dẫn chương trình là MC. Đới Tiểu Lan (戴 小栏). Khi phóng viên nhà đài hỏi chuyên gia Wáng Shi nhận định như thế nào (ý là tinh thần chiến đấu của quân Giải Phóng Nhân dân TQ), ông Wang Shi không trả lời mà chuyển cho phóng viên tờ báo rồi lấy tay chỉ vào tấm hình, nói:

– Cô coi cái này tất rõ !

Phóng viên nhà đài cầm tờ báo, nhìn tấm hình nhưng không hiểu rõ ý tứ của ông Wáng như nào. Còn đương lúng túng thì ông Wáng nói:

– Đấy là tờ báo “Nhân Dân”, Cơ quan ngôn luận của ĐCS Việt Nam đấy…

Thấy cô phóng viên nhà đài mặt vẫn nghệt ra như chó đái, Wáng tiên sinh liền giải thích: “Báo mới đăng sáng nay, cô coi – chỉ vào tấm hình, chuyên gia quân sự Wáng tiếp – bài báo nó cho biết tối qua, ngày 15.2.2019 Cục C04 Bộ Công an VN đã phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh truy bắt nhóm tội phạm vận chuyển ma túy bằng ôtô. Cuộc vây bắt kéo dài từ chiều đến tối, 5 thằng tội phạm bị truy đuổi gắt gao đã lao xe xuống ruộng (ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) rồi thì… nằm trong xe, kẻ thì lao ra chui vào ống cống ôm súng với lựu đạn cố thủ.

– Thế thì sao ạ ! Việc đó liên quan gì đến cuộc xung đột biên giới Trung – Việt năm 1979 đâu ạ ?

– Sao cô ngu thế ? Chuyên gia quân sự Wáng Shi thấy phóng viên không hiểu nên nổi cáu – Công an với tội phạm đấu súng, đạn nổ đì đùng thế mà dân chúng cả làng, cả tổng lại kéo ra xem… cô nhìn hình đi ! Đấy, súng sắn “đì đoàng”, đạn nổ “ung oang” mà chúng đứng… Wáng tiên sinh ngừng lại thở rồi tiếp – nhìn đi ! Tiên sư cha cô chứ, cô có thấy ở ta (ý là ở bên Trung Quốc) có chuyện đại loại giông giống như thế xảy ra bao giờ không ?


– Không !

– Đấy ! Đáp án chính là chỗ đấy đấy. Dân ta (dân TQ) thấy đạn réo thì trốn chạy đến vãi cứt, trong khi dân nước ấy, thấy đạn nổ bom reo lại mò tới coi… Wang tiên sinh chợt lấy tay ra hiệu cho phóng viên ghé sát tai vào rồi thầm thì – Tiện đây tôi nói cho cô biết, năm ngoái khi Công binh xứ ấy tiến hành trục vớt quả bom nặng 3200kg dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) mà dân chúng còn kéo đến đứng coi phát tắc cả cầu á.

– Thế á ?

– Chứ sao, nói sai chết liền.

Wáng Shi thề. Và rồi, bỗng dưng ông nghiêm mặt bảo phóng viên:

– Dân xứ ấy nó liều thế, “điếc không sợ súng” thì ta thắng thế méo nào được. Đánh nấy chứ đánh nữa cũng thua à ! Khỏi cãi !

– Dạ ! Hèn gì… nữ phóng viên thở hắt ra.

Theo facebook Thiều Ngọc Sơn
------------------------------------------
Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...nua-cung-thua/