Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ Tịch HỒ CHÍ MINH, người Cha kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Mừng ngày sinh Bác kính yêu
Phượng sen đua sắc ve kêu váng trời
Trẻ già mặt mũi rạng ngời
Khắp nơi trong nước rợp trời cờ hoa.
Bác đi năm chục năm qua
Dân nghe Bác sống chan hòa niền tin
Lùa cho Mỹ "tặc" đảo điên
Giờ dẫu cho tiền, cũng chả dám vô !
Ngụy còn đứng đó "bô bô"
Bảy lăm đánh giống sóng xô lật thuyền
Bảy lăm thống nhất chính quyền
Bắc - Nam Tần - Tấn nên duyên một nhà.
Bác đi vừa chục năm xa
Tàu sang bị đánh hết "la"... Bác à (1) !
Nó quen cái thói gọi là
Tinh thần "Bá Hán" tưởng ta yếu hèn.
Tưởng ta nay thiếu luyện rèn
Bởi chưng giở thói "gà quèn cối xay"
Lú mê mới chọn nhầm ngày
Nhầm mùa nên xác Tàu đầy... Chi Lăng (2).
Bác ơi ! Trước Bác dặn rằng
"Kết đoàn" thì thắng cầm bằng... hẳn thua !
Toàn dân nô nức thi đua
Đến nay áo gạo bốn mùa ấm êm.
Đến nay nắng vẫn rọi thềm
Giống xưa nhưng khác sợi mềm Bác ơi !
Dù đi đến tận cuối trời
Hỏi thời công của Bác ngàn đời... dân ghi !.
Tp.HCM, ngày 19.5.2019
Thiều Ngọc Sơn
---------------------
Chú thích:
(1). Vào ngày 17/2/1979, Trung Quốc đưa quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa 2 nước.
Ngày 5 tháng 3 năm 1979, Việt Nam ra lệnh tổng động viên toàn quốc. Trưa cùng ngày, Bắc Kinh sợ quá nên tuyên bố đã "hoàn thành mục tiêu chiến tranh", "chiến thắng" và bắt đầu... rút quân.
2. Theo nhà sử học Gilles Férier, trong 02 tuần xảy ra cuộc chiến (còn gọi Chiến tranh biên giới Việt - Trung), có khoảng 25.000 lính Trung Quốc thiệt mạng và gần 500 xe bọc thép hoặc pháo bị phá hủy. Russell D. Howard cho rằng quân Trung Quốc thương vong 60.000 người, trong đó số chết là 26.000. Một số nguồn khác cũng đồng ý với con số thương vong ít nhất khoảng 50.000 của phía Trung Quốc. Nguồn của King Chen nói rằng riêng tại các bệnh viện lớn ở Quảng Tây đã có ít nhất 30.000 thương binh Trung Quốc.
Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc...sinh-nhat-bac/