1. OANH KIỀU


Kỹ nữ ở Sài Gòn là Oanh Kiều, hai mươi bốn tuổi quyết chí hoàn lương thì có người họ Sái hỏi cưới làm vợ, và ngày cưới đã định. Chu Mỗ, nguyên là điền chủ ở quận mười ba vì hâm mộ nên đưa năm triệu đồng cầu hoan. Oanh Kiều nhận tiền nói "Tối ngày một tháng bốn chàng tới, thiếp cùng ngủ với chàng". Đến hẹn, Chu đến thấy đèn hoa sáng rực, Oanh Kiểu đương yểu điệu khoác vai cùng họ Sái đi chuốc rượu. Chu vẫn không biết bị lừa chỉ buồn bã ra về .

Qua hơn một năm, Oanh Kiều bỗng bị bạo bệnh chết. Tối ấy, Chu nằm mơ thấy Oanh Kiều mặc áo dài đen bước thẳng vào nhà, nói "Ta tới trả nợ" làm Chu giật mình tỉnh dậy. Sáng thấy người nhà nói tối qua bò ở sau nhà đẻ một con bê đen. Con bê thấy Chu tới thì chạy lại dựa dựa vào người như quen biết đã lâu. Sau bê lớn, bán cho con bê cho quán bê thui Nghinh Xuân trên Gò Vấp vừa đúng năm triệu đồng.

Chuyện trên thấy chép trong sách "Chết đếch nói" (死不语) của một người Hoa dưới Chợ Lớn.