Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Lớp chúng mình (2)

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    486
    Thanks
    30
    Thanked 48 Times in 42 Posts

    Lớp chúng mình (2)

    LỚP CHÚNG MÌNH (2)


    Lớp mình, dzai đẹp, quá trời
    Đẹp như tượng đẽo, chả lời, nào chê
    Họ hàng, đứa đếch, cũng ghê
    Tại răng gái chả, đứa mê, mới... rầu !

    Lớp mình, dzai mắt, thẳm sâu
    Quầng thâm, nhàn nhạt, chứ đâu, giống người
    Thằng nao, mặt cũng, rất tươi
    Thế mà, gái chẳng, một người, bám đeo.











    Lớp ta, dzai nhát, như mèo
    Mỡ treo, lủng lẳng, chẳng khèo xuống ăn
    Thằng nao, ngó cũng, nhân văn
    Khác chi, "hộ pháp", Phật căn... tính từ.

    Lớp mình, dzai giống, hệt như
    Suga, Jungkook, mới từ, Hàn qua
    Thằng nao, trông cũng, hiền hòa
    Mà răng, lũ gái, ít qua..., lại nhờ !?

    Tp.HCM, ngày 20.7.2020
    Shaolaojia.
    Đèn mờ như ánh sao rơi,
    Đời như ly rượu đầy vơi, đầy vơi nghĩa gì.
    Rót thêm chén nữa đi em,
    Kẻo rồi quá muộn, kẻo đêm sắp tàn.

  2. #2
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    LỚP CHÚNG MÌNH


    Sáng này, cả lớp, chúng mình
    Múa theo, tiếng nhạc, rập rình, rõ vui
    Bộ hành, khách lữ: Úi chùi !
    Ngợi khen dzai trẻ, dẻo thui... dẻo là !

    Lớp mình, tuy ít, "gái" nha
    Mà hay cái chỗ, bà già... cũng xinh
    Lục tuần, trông vẫn, đứng hình
    Vẫn y trúc trước, cửa đình... thủa nao.










    Dzai thời, dzặt đứa, mũi cao
    Tịnh không hề có, kẻ nào... môi thâm
    Đứa nào, cũng "định": phương châm
    Gái "cua" chẳng được, chú tâm... luyện rèn.

    Kakaka.

    Tp.HCM, ngày 19.7.2020
    Shaolaojia.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #3
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    LỚP CHÚNG MÌNH (3)


    Lớp mình, Thái cực Thiều Gia
    Tập ngay, ở chỗ, gọi là..., công viên
    Gái dzai, dzặt kẻ, rõ hiền
    Mặt nom như sống, chẳng tiền cũng xong.

    Lớp mình, tuy chẳng, được đông
    Lại toàn dzai trẻ, chẳng ông... gọi già.
    Cũng may, mấy lão, bà bà
    Bền tâm theo học, không là... lỗi to.


    Lớp mình, dzai cũng, hiểu cho
    Thằng nao, thằng nấy hệt bò..., tráng niên
    Lạ răng, gái dẫu "cáp" tiền
    Không màng lại rước, chê "hiền" mới ghê !?

    Hỏi thời: Sống chẳng, đánh đề
    Rượu chè chẳng nghiện, rước về làm chi
    Dzai gì, chưa "bảnh", đã đi
    Đến công viên tập, thế thì... tiền đâu?!


    Lớp mình, nói thẳng, một câu
    Gái trông thấp vậy, ngắm lâu, thấy dài
    Tóc thề, hai gọn, sát tai
    Bể trần gian "nhuộm", chẳng mai... chẳng mòn./.

    Lớp mình...

    Tp.HCM, ngày 22.7.2020
    Shaolaojia.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #4
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    CHƯA HẾT NỬA TUẦN TRĂNG


    Sáng lại vắng, thằng ku tên Trọng
    Rõ thằng ni, "khuyết" đọng, hơi nhiều
    Mặt mày, cũng gọi, đáng yêu
    Tệ là, chuyên giở chước chiêu..., dzai lười.

    Học hai tháng, "lẩn" mười, mấy bữa
    Cãi chày chưa, hết nửa... tuần trăng (1)
    Hai tư, dám bảo, vẫn "măng" ?!
    Phượng hồng, đất cảng (2), dzai răng... lại lười ?!

    Học hai tháng, "lẩn" mười, mấy bữa
    Cãi chày chưa, hết nửa... tuần trăng...

    Công viên Gia Định, 18.7.2020
    Shaolaojia.
    --------------
    Chú thích:
    (1). Tuần trăng: Ý là học 2 tháng nhưng Trọng nghỉ vẫn chưa đến 15 ngày; Theo dân gian, khi mặt Trăng trở lại cùng một vị trí đối với mặt Trời, thì dược tính là một tuần Trăng, hay một Tháng. Cũng vì nhẽ này mà chữ Trăng (nguyệt) còn tượng trưng cho Tháng.
    (2). Trọng nguyên là người đất cảng, Hải Phòng.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •