Trang 3/4 ĐầuĐầu 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 31

Chủ đề: Thầy chùa tập Thái Cực ?!

  1. #21
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Thầy đang thắc mắc không biết chùa của chú lớn bi nhiêu mà chứa đến 2 tấn thuốc (tức 2000 kg) của chú, theo ước tánh của thầy thì Trung Quốc nó có khoảng 14 cái tàu "Ngư chính" mà mỗi cái chỉ cần một cục cỡ 1,5 kg là đã đủ cho nổ tung cả tàu rồi... vậy mà thày trò nhà thày chứa đến 2000 kg thì quả là "khủng khiếp"...
    Đúng là chú Thiện Tâm này công lực thâm hậu đó chớ. Vận chuyển từng ấy tấn "thuốc" (chưa biết chừng là TNT hoặc C4 ấy nhỉ?) mà vẫn khỏe như thường. Chắc tại do chăm chỉ ngồi thiền nên mới khỏe mạnh được như vậy. Khâm phục, khâm phục.

  2. #22
    Junior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    14
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    chùa nhỏ nhưng có võ bạn à! thuốc này được tặng để làm thuốc tặng cho người mắc bệnh! nên cứ mỗi lần mà thuốc về là các chú tiểu chẳng riêng gì mình phải mắc kẹt mỗi khi ra cửa đó bạn à! thuốc nhiều và nặng lắm nó chiếm hết gần 1 nữa sân nên phải làm việc là sáng sớm thức làm đến xế chiều trời mưa thì hốt vào với nhận lực từ các thí chủ nhà bên cạnh và phật tử nên có thể nói 2 tấn(2000kg) ấy chỉ cần đến 9 ngày mà đã hết 2/3 số thuốc. Với lại khi khiên âu giống thời xưa là dùng nội lực mà khiên. Mọi người dùng xe đẩy đó chứ! Mà 1 bao như vậy là = 2 người thành niên(cỡ là 80 -> 90kg) có bao 60kg mà mọi người vác tất cả 25 bao có thể hơn 2 tấn đó chứ với lại mọi người hiểu nhầm từ thuốc rồi thuốc này chữa bệnh đó chứ là mấy lá cây, vỏ cây, hoa phơi ra mà làm thuốc chứ có nhà chùa nào mà "Nghêu" mà chứa "thuốc" ấy mà mang họa! Với lại ngồi thiền mà khỏe đến mức mà khiên 2 tấn thuốc chắc ra ngoài chiến trường dùng 1 chưởng giết giặc quá =)) thật ra mình không khiên đứng đó xem(khỏe re) các thí chủ tình nguyện khác có làm việc không đó mà và đếm số bao thuốc thế thôi. Làm xong thì mý chú tiểu với mý thí chủ ở lại lai rai(nước yến nhá, bia thì miễn đi) đến gần sáng rồi sáng sớm(4h) sư cô(trụ kì) xuống thấy ai ai cũng nằm rãi rác trong nhà bếp nên mý chú được miễn tụng công phu khuya đó chớ.
    Lần sửa cuối bởi nh0ks2e; 19-07-2012 lúc 03:05 PM

  3. #23
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    207
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nh0ks2e Xem bài viết
    chùa nhỏ nhưng có võ bạn à! thuốc này được tặng để làm thuốc tặng cho người mắc bệnh! nên cứ mỗi lần mà thuốc về là các chú tiểu chẳng riêng gì mình phải mắc kẹt mỗi khi ra cửa đó bạn à! thuốc nhiều và nặng lắm nó chiếm hết gần 1 nữa sân nên phải làm việc là sáng sớm thức làm đến xế chiều trời mưa thì hốt vào với nhận lực từ các thí chủ nhà bên cạnh và phật tử nên có thể nói 2 tấn(2000kg) ấy chỉ cần đến 9 ngày mà đã hết 2/3 số thuốc. Với lại khi khiên âu giống thời xưa là dùng nội lực mà khiên. Mọi người dùng xe đẩy đó chứ! Mà 1 bao như vậy là = 2 người thành niên(cỡ là 80 -> 90kg) có bao 60kg mà mọi người vác tất cả 25 bao có thể hơn 2 tấn đó chứ với lại mọi người hiểu nhầm từ thuốc rồi thuốc này chữa bệnh đó chứ là mấy lá cây, vỏ cây, hoa phơi ra mà làm thuốc chứ có nhà chùa nào mà "Nghêu" mà chứa "thuốc" ấy mà mang họa! Với lại ngồi thiền mà khỏe đến mức mà khiên 2 tấn thuốc chắc ra ngoài chiến trường dùng 1 chưởng giết giặc quá =)) thật ra mình không khiên đứng đó xem(khỏe re) các thí chủ tình nguyện khác có làm việc không đó mà và đếm số bao thuốc thế thôi. Làm xong thì mý chú tiểu với mý thí chủ ở lại lai rai(nước yến nhá, bia thì miễn đi) đến gần sáng rồi sáng sớm(4h) sư cô(trụ kì) xuống thấy ai ai cũng nằm rãi rác trong nhà bếp nên mý chú được miễn tụng công phu khuya đó chớ.
    thế hóa ra chú nói dối à, trước chú nói tụng kinh khuya với mang thuôc nên k ra sân đc, bây h thuốc cũng k khiên kinh cũng k tụng....

  4. #24
    Junior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    14
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    pó tay chú luôn! mình ngồi thiền đến tận sáng 2h tại phòng kế bên là nhà cốt nên không ngủ được với lại ngồi thiên để khỏi phải ngủ chứ mình ngủ trong chùa là chỉ nước nhà mý cô kêu dạy nên ngồi thiền đến 2h rồi khiên thuốc vào rồi cùng mọi người lai rai nên mệt quá. Ngồi thiền tĩnh tâm chứ có phải ngủ âu nên phải mệt chứ 4h là tụng công phu khuya! nên ngủ rồi không ra tập được chứ nối dối gì chài! người phải biết mệt chứ! chú đừng nghỉ công phu khuya là khuya mới tụng! 4h sáng tụng để cho tâm buổi sáng được trấn an sau giấc ngủ nên mới gọi là công phu khuya! chứ chú nói mình nối dối là tội cho mình rồi
    Lần sửa cuối bởi nh0ks2e; 19-07-2012 lúc 04:41 PM

  5. #25
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...78837541_n.jpg

    Mắc cười quá, giống y như con vậy... .

  6. #26
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts

    Mắc cười quá, nhìn y như con hôm trước vậy...

  7. #27
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts
    Quote Nguyên văn bởi taothao Xem bài viết
    Đúng là chú Thiện Tâm này công lực thâm hậu đó chớ. Vận chuyển từng ấy tấn "thuốc" (chưa biết chừng là TNT hoặc C4 ấy nhỉ?) mà vẫn khỏe như thường. Chắc tại do chăm chỉ ngồi thiền nên mới khỏe mạnh được như vậy. Khâm phục, khâm phục.
    Ngồi thiền cũng là một phương pháp luyện thở - luyện nội công và khí công. Có lẽ đây là minh chứng hùng hồn cho việc luyện tập Khí Công có tác dụng tốt cho sức khỏe đến mức nào.
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  8. #28
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Mấy hôm nay không thấy người nhà chùa đi tập... tự dưng lại thấy nhớ kẻ tu hành
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #29
    Doancongtu
    Guest
    Ô hô !!! Sư phụ mà...
    tự dưng lại thấy nhớ kẻ tu hành
    ?
    Vậy thì thầy lại phải lên chùa . Thầy cứ lên chùa thầy zdộng chuông, và thầy "gõ cửa" xem "người nhà chùa" xử trí ra sao ạ?

  10. #30
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Doancongtu Xem bài viết
    Ô hô !!! Sư phụ mà... ?
    Vậy thì thầy lại phải lên chùa . Thầy cứ lên chùa thầy zdộng chuông, và thầy "gõ cửa" xem "người nhà chùa" xử trí ra sao ạ?
    Doancongtu ôi, bác khuyên Lão Gia như thế thì các chú ""tiểu" (tiểu sinh hì hì) như tụi em thấy tủi thân lắm.

    Lão Gia mà lên thăm Chùa thì gay to. Thầy lên thăm Chùa thì gọi là "Thầy Chùa" mất rồi. Mà nếu như thế thì cái món "giềng mẻ mắm tôm với lá mơ" biết tính sao đây. Các chú "tiểu" sinh như tụi em sẽ bơ vơ không người "giềng mẻ".

    Híc híc, càng nghĩ càng tủi thân Doancongtu ạ. Mong rằng Lão Gia ít đến thăm Chùa để các chú "tiểu" như tụi em được "gõ" Thái Cực, "tụng" Thập Yếu và dụng Khẩu Hình Công với "giềng mẻ, lá mơ" hàng tuần.

    Thiện tai. Thiện tai.
    Lần sửa cuối bởi taothao; 29-07-2012 lúc 10:25 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •