PDA

View Full Version : Tâm Sự Của Những Cô Nàng 1m50



taothao
28-08-2012, 12:02 PM
Nếu một ngày tình cờ gặp một cô gái cao 1m50. Bạn sẽ trông thấy một nụ cười tươi, ánh mắt thân thiện và cảm giác quen thuộc như bạn đã từng gặp cô ấy đâu đó trong cuộc đời mình.

Bạn rất muốn được nói chuyện và làm bạn với cô ấy. Chính bạn cũng không hiểu sao cô gái nhỏ bé này lại có sức hút tới vậy. Và bạn nghĩ trông cô gái thật thú vị, rồi không hiểu có một lí do nào đó bạn thường nghĩ tới cô ấy, phải chăng bạn đã yêu? Thế nhưng có một khoảng cách nào đó, bạn lăn tăn trước cảm xúc của mình, một điều quan trọng là “Cô ấy hơi thấp” và bạn buông tay.

Nếu một ngày bạn là cô gái 1m50…

Bạn vẫn tung tăng đi trên con đường quen thuộc, hồn nhiên như một chú chim chích, tươi vui vì mọi người thấy bạn thật trẻ trung, mãi không chịu lớn. Bạn lúc nào cũng thấy mình bé nhỏ, được mọi người chăm sóc như đứa em út, dù cho suy nghĩ của bạn “già dặn” hơn khối bạn cùng tuổi.

Bạn có thể tự tin mặc những chiếc áo teen, và tự thấy “ thật dễ thương”.

Nhưng thời gian cũng trôi dần qua, tuổi càng thêm mà chiều cao thì có hạn, bạn bắt đầu để ý thấy xung quanh mình các bạn thật cao lớn, các bạn ý giống một thiếu nữ, duyên dáng và xinh đẹp, bạn nhận ra mình hết tuổi với từ “ teen”, “ đáng yêu” mất rồi. Bạn bắt đầu để ý tới những chiếc giày cao gót, dần chia tay với thú vui săn lùng giày bệt thưở nào, mặc những bộ quần áo khiến bạn cao hơn… tất cả cốt là tạo cảm giác cho bạn cao lên.

Khi những tháng ngày trên giảng đường đại học rút lại gần, cô gái 1m50 đối mặt với việc nộp hồ sơ xin việc, chóng mặt với những yêu cầu về ngoại hình và chiều cao, bạn thấy thế nào?

Hoang mang một chút, mất niềm tin một chút, buồn một chút, bởi ngoài kia có quá nhiều cô gái xinh đẹp, cao ráo, giỏi giang còn bạn chỉ là một cô gái bình thường. Bạn đang tự ti và nghĩ nhiều về một công việc, một chàng trai tuyệt vời, tất cả đều quay lưng vì bạn “thấp”. Bạn à, cuộc sống không lấy tất cả của ai và cũng chẳng cho ai tất cả, có thể bạn không cao nhưng bù lại bạn là một cô gái đáng yêu, nhân hậu, tốt tính và thân thiện. Bạn khiến mọi người xung quanh thấy vui vẻ, bạn bé nhỏ nhưng sức hút của bạn thì kì diệu và lớn lắm đấy.

Sẽ có một việc làm phù hợp tới khi bạn cố gắng và toàn tâm toàn ý, có công việc nào lại chê một cô gái nhiệt tình, hoàn thành tốt công việc, luôn rạng rỡ đâu. Sẽ có một anh chàng phù hợp, yêu bạn thật lòng, lựa chọn một anh chàng có thể nói chuyện với bạn hàng giờ, trân trọng những gì là bạn, vẻ đẹp ngoại hình có thể tàn phai theo thời gian, nhưng thời gian sẽ vun đắp thêm cho những câu chuyện tâm đầu ý hợp, đừng nghĩ ngợi về anh chàng rời bỏ bạn chỉ vì chiều cao, bạn có nghĩ có lúc anh ta phải thốt lên đánh mất bạn là điều đáng tiếc nhất không?

Cô gái 1m50 à, có thể chúng ta là những cô nàng thấp bé còn sót lại của thế hệ 9x, có thể đi đâu chúng ta cũng phải mang theo những người bạn cà kheo 7 tới 9 phân, có thể chúng ta không thoải mái khi giao tiếp, có thể khó khăn khi đi đâu ai cũng chê dáng hình, những cái nhìn hơi lưỡng lự của mẹ chồng trong tương lai… Tất cả, tất cả là những gì chúng ta sẽ gặp phải nhưng có là gì đâu nhỉ, khi bạn nhìn cuộc sống theo một hướng tích cực hơn.

Đứng suốt ngày băn khoăn, buồn rầu mình thấp bé quá, thế này thì biết làm sao, thế kia thì biết làm thế nào. Tạo hóa không vô cớ khi cho bạn một chiều cao 1m50, bạn ơi một bãi cát dài đâu tạo ra được nếu không có những hạt cát bé nhỏ, một bầu trời sao đâu thể lung linh nếu thiếu một ngôi sao dù cho ánh sáng của nó yếu ớt. Chắc chắn rằng khi nhắc tới bạn, mọi người xung quanh sẽ luôn ấn tượng với một cô gái bé nhỏ, tươi tắn, đừng vì những nhược điểm mà bạn tự ti và rời xa những người yêu thương bạn, họ yêu quý bạn vì chính bạn. Thật đấy, “dù bạn không hoàn hảo, nhưng bạn là duy nhất” cô gái 1m50 thân mến ạ!

Viết cho tôi và những người bạn có chiều cao lí tưởng 1m50 nhé.

Yến Ly

Stephany Nguyen
28-08-2012, 09:59 PM
keke, em cũng là cô gái 1,50m :)

backieuphong
29-08-2012, 04:33 AM
Nếu một ngày tình cờ gặp một cô gái cao 1m50. Bạn sẽ trông thấy một nụ cười tươi, ánh mắt thân thiện và cảm giác quen thuộc như bạn đã từng gặp cô ấy đâu đó trong cuộc đời mình.

Bạn rất muốn được nói chuyện và làm bạn với cô ấy. Chính bạn cũng không hiểu sao cô gái nhỏ bé này lại có sức hút tới vậy. Và bạn nghĩ trông cô gái thật thú vị, rồi không hiểu có một lí do nào đó bạn thường nghĩ tới cô ấy, phải chăng bạn đã yêu? Thế nhưng có một khoảng cách nào đó, bạn lăn tăn trước cảm xúc của mình, một điều quan trọng là “Cô ấy hơi thấp” và bạn buông tay.

Nếu một ngày bạn là cô gái 1m50…

Bạn vẫn tung tăng đi trên con đường quen thuộc, hồn nhiên như một chú chim chích, tươi vui vì mọi người thấy bạn thật trẻ trung, mãi không chịu lớn. Bạn lúc nào cũng thấy mình bé nhỏ, được mọi người chăm sóc như đứa em út, dù cho suy nghĩ của bạn “già dặn” hơn khối bạn cùng tuổi.

Bạn có thể tự tin mặc những chiếc áo teen, và tự thấy “ thật dễ thương”.

Nhưng thời gian cũng trôi dần qua, tuổi càng thêm mà chiều cao thì có hạn, bạn bắt đầu để ý thấy xung quanh mình các bạn thật cao lớn, các bạn ý giống một thiếu nữ, duyên dáng và xinh đẹp, bạn nhận ra mình hết tuổi với từ “ teen”, “ đáng yêu” mất rồi. Bạn bắt đầu để ý tới những chiếc giày cao gót, dần chia tay với thú vui săn lùng giày bệt thưở nào, mặc những bộ quần áo khiến bạn cao hơn… tất cả cốt là tạo cảm giác cho bạn cao lên.

Khi những tháng ngày trên giảng đường đại học rút lại gần, cô gái 1m50 đối mặt với việc nộp hồ sơ xin việc, chóng mặt với những yêu cầu về ngoại hình và chiều cao, bạn thấy thế nào?

Hoang mang một chút, mất niềm tin một chút, buồn một chút, bởi ngoài kia có quá nhiều cô gái xinh đẹp, cao ráo, giỏi giang còn bạn chỉ là một cô gái bình thường. Bạn đang tự ti và nghĩ nhiều về một công việc, một chàng trai tuyệt vời, tất cả đều quay lưng vì bạn “thấp”. Bạn à, cuộc sống không lấy tất cả của ai và cũng chẳng cho ai tất cả, có thể bạn không cao nhưng bù lại bạn là một cô gái đáng yêu, nhân hậu, tốt tính và thân thiện. Bạn khiến mọi người xung quanh thấy vui vẻ, bạn bé nhỏ nhưng sức hút của bạn thì kì diệu và lớn lắm đấy.

Sẽ có một việc làm phù hợp tới khi bạn cố gắng và toàn tâm toàn ý, có công việc nào lại chê một cô gái nhiệt tình, hoàn thành tốt công việc, luôn rạng rỡ đâu. Sẽ có một anh chàng phù hợp, yêu bạn thật lòng, lựa chọn một anh chàng có thể nói chuyện với bạn hàng giờ, trân trọng những gì là bạn, vẻ đẹp ngoại hình có thể tàn phai theo thời gian, nhưng thời gian sẽ vun đắp thêm cho những câu chuyện tâm đầu ý hợp, đừng nghĩ ngợi về anh chàng rời bỏ bạn chỉ vì chiều cao, bạn có nghĩ có lúc anh ta phải thốt lên đánh mất bạn là điều đáng tiếc nhất không?

Cô gái 1m50 à, có thể chúng ta là những cô nàng thấp bé còn sót lại của thế hệ 9x, có thể đi đâu chúng ta cũng phải mang theo những người bạn cà kheo 7 tới 9 phân, có thể chúng ta không thoải mái khi giao tiếp, có thể khó khăn khi đi đâu ai cũng chê dáng hình, những cái nhìn hơi lưỡng lự của mẹ chồng trong tương lai… Tất cả, tất cả là những gì chúng ta sẽ gặp phải nhưng có là gì đâu nhỉ, khi bạn nhìn cuộc sống theo một hướng tích cực hơn.

Đứng suốt ngày băn khoăn, buồn rầu mình thấp bé quá, thế này thì biết làm sao, thế kia thì biết làm thế nào. Tạo hóa không vô cớ khi cho bạn một chiều cao 1m50, bạn ơi một bãi cát dài đâu tạo ra được nếu không có những hạt cát bé nhỏ, một bầu trời sao đâu thể lung linh nếu thiếu một ngôi sao dù cho ánh sáng của nó yếu ớt. Chắc chắn rằng khi nhắc tới bạn, mọi người xung quanh sẽ luôn ấn tượng với một cô gái bé nhỏ, tươi tắn, đừng vì những nhược điểm mà bạn tự ti và rời xa những người yêu thương bạn, họ yêu quý bạn vì chính bạn. Thật đấy, “dù bạn không hoàn hảo, nhưng bạn là duy nhất” cô gái 1m50 thân mến ạ!

Viết cho tôi và những người bạn có chiều cao lí tưởng 1m50 nhé.

Yến Ly
Phải thừa nhận đây là một bài binh vực cho những người 1m5 quá hay, quá xuất sắc. Đọc bài viết, bản thân tui tuy không cao một mét rưởi nhưng cũng cảm thấy tự hào vì mình may mắn có mấy người bạn cao một mét năm mươi. Cảm ơn tác giả, bài viết đã nói rất đúng với suy nghĩ của một số người, kịp thời động viên an ủi được nhiều người trong đó có mấy người bạn của Backieuphong, những người cứ tối ngày bùn tủi và tỏ ra mặc cảm, kém tự tin vào số đo chiều dọc của mình. Tôi nghĩ, bài viết khiến cho nhiều người phải nhìn lại mềnh, chỉnh lại cái lối tư duy, cái suy nghĩ ích kỷ và hẹp hòi của mềnh... và điều đặc biệt theo tui, bài viết đã làm mãn nhĩ những người có chiều cao một một mét rưỡi hoặc chưa đầy một mét rưỡi...;).
Tui sẽ photo bài viết để mấy người trong phố cùng đọc, Cảm ơn bạn rất nhiều.

Stephany Nguyen
29-08-2012, 08:24 PM
Em post lên facebook nhé ^^

taothao
30-08-2012, 10:23 AM
Em post lên facebook nhé ^^


You are welcome.

Shaolaojia
30-08-2012, 11:55 AM
Phản hồi từ Face:



http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/275355_100001978148223_1698116402_n.jpg Trần Hà Sơn

- Kệ mấy đứa chân dài đi,cao cũng ko hay đâu,ở trên cao thì gió nhiều hơn,ko cẩn thận là thăng thiên dễ lắm.mình thấp nhưng sống lâu hơn,hehe..

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/275224_100002685356420_4594470_n.jpg Dong Tran Trung

-Tuy bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn...

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-prn1/161498_100000296149659_605253384_n.jpg Tuyet Thy Nguyen

- chứ k phải là cúi nhìn hả????

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/275224_100002685356420_4594470_n.jpg Dong Tran Trung

- ah, cái đấy khó nói lắm, nhưng có điều này thật sự chị ah, đàn ông họ thường thích nhìn và bình phẩm những đứa con gái trông "ngon lành", ăn mặc thoáng mát, càng tiết kiệm càng tốt, nhưng nếu tính chuyện lấy vợ hay là một người yêu thực sự thì những đứa đó không phải là sự lựa chọn... Đàn ông ai chả thế, cần một người đảm đang, nết na bên cạnh mình suốt cuộc đời chứ không muốn dành cả đời để canh giữ đôi chân dài...

Shaolaojia
30-08-2012, 12:09 PM
Dong Tran Trung

- ah, cái đấy khó nói lắm, nhưng có điều này thật sự chị ah, đàn ông họ thường thích nhìn và bình phẩm những đứa con gái trông "ngon lành", ăn mặc thoáng mát, càng tiết kiệm càng tốt, nhưng nếu tính chuyện lấy vợ hay là một người yêu thực sự thì những đứa đó không phải là sự lựa chọn... Đàn ông ai chả thế, cần một người đảm đang, nết na bên cạnh mình suốt cuộc đời chứ không muốn dành cả đời để canh giữ đôi chân dài...

Không hiểu tại sao Đông lại có thể nói năng hàm hồ như vậy được chớ ?! Ai chả thích cái đẹp (ngon lành), ai chả thích ngắm cái "hở hang" (thoáng mát, càng tiết kiệm càng tốt)... có điều cái "sở thích" đó không có cơ được đáp ứng, vì thế mà một số người đành phải "ngậm ngùi" chấp nhận đấy thôi. Lão gia đã từng qua cái tuổi đó nên bít mà ;), Bùn lắm đấy nhưng có điều giấu chẳng dám nói ra đấy thôi.... ;;) Làm gì có chuyện đàn ông khi lấy vợ lại chê những người cao zdáo mà...
Sao lại nói "Đàn ông ai chả thế" ??? Không bít Đông dựa vào đâu mà quả quyết như rứa, dựa vào ai mà dám đại diện cho đàn ông rồi trả lời như "đinh đóng cột" thế nhể ?

Stephany Nguyen
30-08-2012, 09:04 PM
Không hiểu tại sao Đông lại có thể nói năng hàm hồ như vậy được chớ ?! Ai chả thích cái đẹp (ngon lành), ai chả thích ngắm cái "hở hang" (thoáng mát, càng tiết kiệm càng tốt)... có điều cái "sở thích" đó không có cơ được đáp ứng, vì thế mà một số người đành phải "ngậm ngùi" chấp nhận đấy thôi. Lão gia đã từng qua cái tuổi đó nên bít mà ;), Bùn lắm đấy nhưng có điều giấu chẳng dám nói ra đấy thôi.... ;;) Làm gì có chuyện đàn ông khi lấy vợ lại chê những người cao zdáo mà...
Sao lại nói "Đàn ông ai chả thế" ??? Không bít Đông dựa vào đâu mà quả quyết như rứa, dựa vào ai mà dám đại diện cho đàn ông rồi trả lời như "đinh đóng cột" thế nhể ?

thế thì mỗi Đông nó nghĩ thế thui ạ, chắc anh em nhà Đông đều nghĩ thế nên Đông cho là mọi người đều cho là thế. Con thích cãi suy nghĩ đó .keeke

taothao
30-08-2012, 09:19 PM
Con thích cãi suy nghĩ đó .keeke

Trời, pótay lun. Thế thử "cãi" đi coi sao? Hí hí...

Stephany Nguyen
30-08-2012, 09:24 PM
Trời, pótay lun. Thế thử "cãi" đi coi sao? Hí hí...
em k giỏi cãi nhau nên k dám múa rìu qua mắt thợ ^^
em là thích cái suy nghĩ "Đàn ông ai chả thế, cần một người đảm đang, nết na bên cạnh mình suốt cuộc đời chứ không muốn dành cả đời để canh giữ đôi chân dài"

Stephany Nguyen
30-08-2012, 09:25 PM
mặc dù em k có đảm đang hay nết na cho lém :D

Lập Hoa Tấu
30-08-2012, 10:10 PM
Không hiểu tại sao Đông lại có thể nói năng hàm hồ như vậy được chớ ?! Ai chả thích cái đẹp (ngon lành), ai chả thích ngắm cái "hở hang" (thoáng mát, càng tiết kiệm càng tốt)... có điều cái "sở thích" đó không có cơ được đáp ứng, vì thế mà một số người đành phải "ngậm ngùi" chấp nhận đấy thôi. Lão gia đã từng qua cái tuổi đó nên bít mà ;), Bùn lắm đấy nhưng có điều giấu chẳng dám nói ra đấy thôi.... ;;) Làm gì có chuyện đàn ông khi lấy vợ lại chê những người cao zdáo mà...
Sao lại nói "Đàn ông ai chả thế" ??? Không bít Đông dựa vào đâu mà quả quyết như rứa, dựa vào ai mà dám đại diện cho đàn ông rồi trả lời như "đinh đóng cột" thế nhể ?

thế thì mỗi Đông nó nghĩ thế thui ạ, chắc anh em nhà Đông đều nghĩ thế nên Đông cho là mọi người đều cho là thế. Con thích cãi suy nghĩ đó .keeke

Không biết nói thế này là theo phe thầy hay nịnh thầy, nhưng con đồng ý với quan điểm của thầy. Ý kiến của bạn Đông có điểm đúng ở đoạn: "cần một người đảm đang, nết na bên cạnh mình..." <= Từng nghe: [Sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của một người phụ nữ "toẹt vời"], lại "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" - có một người vợ đảm đang, nết na chăm lo việc nhà, chống đỡ sau lưng thì "các chàng nhà ta" mới yên tâm mà làm "việc lớn", "bình thiên hạ" được chứ :))
Nhưng, chân dài cũng có dăm bảy loại, có chân dài thích "bay nhảy" nhưng cũng có chân dài "đảm đang, nết na", không thể vơ đũa cả nắm được. Ấy thế mà mọi người không nghe "nữ hoàng nội y" Ngọc Tờ rinh với những phát ngôn hồn nhiên, kèm thân hình "bốc hoả" nói trên báo rằng mình là "người phụ nữ của gia đình, biết cách chiều chồng, chăm con" sao. Hế hế.
Lại có người bẩu rằng: "Nếu bạn yêu một người đẹp, đừng nghĩ vẻ đẹp của cô ấy là của bạn.", "Vợ đẹp là vợ của người ta" <= Vợ đẹp thì mình phải/thấy hãnh diện chứ, thật lòng với chính mình và mọi người đi bạn Đông, mình con trai mình hiểu quá đi chứ, haha, anh nào chả thích có cô vợ/bồ đẹp, chân dài tới "lách", thân hình bốc lửa, số đo 3 vòng chuẩn để khoe với bạn bè, mọi người xung quanh.
Biết rằng tâm lý có vợ đẹp thì chuyện sợ vợ bị trai khác vây quanh, sàm sỡ là bình thường, cô ấy đẹp, nên vẻ đẹp ấy phải để cho mọi người chiêm ngưỡng nữa, đâu thể chỉ để riêng mình ngắm, "một bông hoa đẹp bởi vì nó được công nhận là đẹp", nếu mình cứ giữ khư khư, chỉ mình biết - cho là "đẹp" thì không khéo lại yêu nhầm Thị Nở <mọi người có biết mà thừa nhận đâu>.
Không thể chứ chê khơi khơi "vợ chân dài" được. Nên thật với lòng mình - cái đấy anh phải xem lại bản lĩnh của anh, 1 là anh có đủ cả "tâm" lẫn "lực", có "đẹp trai, khoai to", "nhà mặt phố, bố làm to", học giỏi, đủ khả năng/tiêu chí đáp ứng để cưa đổ được cô nàng chân dài đấy không, 2 là anh có đủ sức hấp dẫn và khả năng giữ được trái tim nàng không. Nếu không làm được điều 1 thì chả cần nói đến điều 2, khả năng không lấy được chân dài phải chuyển kế hoạch B - lấy vợ chân không dài nhưng "đảm đang, nết na" trong "một chút nuối tiếc" nhìn em chân dài đi với thằng khác - đó gọi là "tự sướng" với nhau, "bất lực" trước khó khăn <chân dài> mà không làm được gì, đành biết an ủi nhau.
Một lần nữa, xin nhắc lại "không thể vơ đũa cả nắm được", đàn ông cũng có nhiều kiểu, nhưng tựu chung phần lớn đều có cái "ước mơ <về chân dài> thầm kín đó", vấn đề là có thể hiện ra hay không thôi. Hế hế.
Tóm lại, Đàn ông - "là phải nói không với nước mắt", là phải thật với chính mình. <Ôi, mình lại nước mắt đầm đìa vì ế rồi>

thieugia
30-08-2012, 10:51 PM
Không biết nói thế này là theo phe thầy hay nịnh thầy, nhưng con đồng ý với quan điểm của thầy. Ý kiến của bạn Đông có điểm đúng ở đoạn: "cần một người đảm đang, nết na bên cạnh mình..." <= Từng nghe: [Sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của một người phụ nữ "toẹt vời"], lại "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" - có một người vợ đảm đang, nết na chăm lo việc nhà, chống đỡ sau lưng thì "các chàng nhà ta" mới yên tâm mà làm "việc lớn", "bình thiên hạ" được chứ :))
Nhưng, chân dài cũng có dăm bảy loại, có chân dài thích "bay nhảy" nhưng cũng có chân dài "đảm đang, nết na", không thể vơ đũa cả nắm được. Ấy thế mà mọi người không nghe "nữ hoàng nội y" Ngọc Tờ rinh với những phát ngôn hồn nhiên, kèm thân hình "bốc hoả" nói trên báo rằng mình là "người phụ nữ của gia đình, biết cách chiều chồng, chăm con". Hế hế.
Lại có người bẩu rằng: "Nếu bạn yêu một người đẹp, đừng nghĩ vẻ đẹp của cô ấy là của bạn.", "Vợ đẹp là vợ của người ta" <= Vợ đẹp thì mình phải/thấy hãnh diện chứ, thật lòng với chính mình và mọi người đi bạn Đông, mình con trai mình hiểu quá đi chứ, haha, anh nào chả thích có cô vợ/bồ đẹp, chân dài tới "lách", thân hình bốc lửa, số đo 3 vòng chuẩn để khoe với bạn bè, mọi người xung quanh.
Biết rằng tâm lý có vợ đẹp thì chuyện sợ vợ bị trai khác vây quanh, sàm sỡ là bình thường, cô ấy đẹp, nên vẻ đẹp ấy phải để cho mọi người chiêm ngưỡng nữa, đâu thể chỉ để riêng mình ngắm, "một bông hoa đẹp bởi vì nó được công nhận là đẹp", nếu mình cứ giữ khư khư, chỉ mình biết - cho là "đẹp" thì không khéo lại yêu nhầm Thị Nở <mọi người có biết mà thừa nhận đâu>.
Không thể chứ chê khơi khơi "vợ chân dài" được. Nên thật với lòng mình - cái đấy anh phải xem lại bản lĩnh của anh, 1 là anh có đủ cả "tâm" lẫn "lực", có "đẹp trai, khoai to", "nhà mặt phố, bố làm to", học giỏi, đủ khả năng/tiêu chí đáp ứng để cưa đổ được cô nàng chân dài đấy không, 2 là anh có đủ sức hấp dẫn và khả năng giữ được trái tim nàng không. Nếu không làm được điều 1 thì chả cần nói đến điều 2, khả năng không lấy được chân dài phải chuyển kế hoạch B - lấy vợ chân không dài nhưng "đảm đang, nết na" trong "một chút nuối tiếc" nhìn em chân dài đi với thằng khác - đó gọi là "tự sướng" với nhau vì "bất lực" trước khó khăn <chân dài>.
Một lần nữa, xin nhắc lại "không thể vơ đũa cả nắm được", đàn ông cũng có nhiều kiểu, nhưng tựu chung phần lớn đều có cái "ước mơ <về chân dài> thầm kín đó", vấn đề là có thể hiện ra hay không thôi. Hế hế.
Tóm lại, Đàn ông - "là phải nói không với nước mắt", là phải thật với chính mình. <Ôi, mình lại nước mắt đầm đìa vì ế rồi>

Phải thừa nhận đây là bài chải tâm sự (cả bênh thày nữa chớ) thuộc vào hàng siêu cao thủ, đám học trò dốt văn lớp 5 lớp 7 có thể xem đây như là một totem.
Mềnh cũng cứng cái mồm nói vậy thôi... chớ chẳng ăn thua dzầy. Chiều ra sân, có nói với Đông sao con lại nói vậy, tưởng Đông nó cương cái cổ gầy tong teo của nó lên để cãi, nào ngờ mềnh chưa khép mép nó đã buông ngay câu:
- Con nói nịnh mấy bà đó mờ, thầy tin làm gì?
Mềnh bảo sao con lại phải nói rứa, nó nói:
- Ai cũng lấy vợ đep, mấy người mét rưởi đó ế, họ bùn, họ lại đi "du lao động" ở bên Hàn, bên Đài rồi làm sao?
- Ôi mèng đéch ơi ! Thật là cái thằng "lo bò răng trắng"! Sao mới tí tuổi mà nó lại lo xa thế không biết ?
Nó lo mấy chị mét rưởi mét tư đó bùn, mấy chi đi sang bển đó hết, ở nhà không ai thủ thỉ với nó... thì ra,chỉ vì lo buồn mà nó mới phải nói nịnh. Mình nghĩ, thằng này cũng thuộc diện cáo lắm đây nhưng có điều, nó nịnh mà nó nói cái giọng nghe như đổ nước thánh vào tai vậy, nó nói:

Đàn ông không ai muốn dành cả đời để canh giữ đôi chân dài...
Trời ơi, nó nói thế thì ai nghe mà chả sướng, vẫn biết là nó nói đểu đấy nhưng ai cũng vỡn cứ muốn nghe, nhất là mấy em chưn hổng được dài... :). Nghe nó nói thế, mềnh bảo nó ngồi im cho mềnh vái nhưng mới vái đến cái thứ hai, nó đứng lên đỡ dậy, nói:
- Hai cái đủ rồi, sức thầy đâu còn nhiêu đâu mà bày đặt "đa lễ".


http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyendinh/2011_08_24/Cong-Vinh-lay-1-400.jpg

Sức thầy đâu còn nhiêu đâu mà bày đặt đa lễ ?!

Lập Hoa Tấu
30-08-2012, 10:57 PM
Phải thừa nhận đây là bài chải tâm sự (cả bênh thày nữa chớ) thuộc vào hàng siêu cao thủ, đám học trò dốt văn lớp 5 lớp 7 có thể xem đây như là một totem.
Mềnh cũng cứng cái mồm nói vậy thôi... chớ chẳng ăn thua dzầy. Chiều ra sân, có nói với Đông sao con lại nói vậy, tưởng Đông nó cương cái cổ gầy tong teo của nó lên để cãi, nào ngờ mềnh chưa khép mép nó đã buông ngay câu:
- Con nói nịnh mấy bà đó mờ, thầy tin làm gì?
Mềnh bảo sao con lại phải nói rứa, nó nói:
- Ai cũng lấy vợ đep, mấy người mét rưởi đó ế, họ bùn, họ lại đi "du lao động" ở bên Hàn, bên Đài rồi làm sao?
- Ôi mèng đéch ơi ! Thật là cái thằng "lo bò răng trắng"! Sao mới tí tuổi mà nó lại lo xa thế không biết ?
Nó lo mấy chị mét rưởi mét tư đó bùn, mấy chi đi sang bển đó hết, ở nhà không ai thủ thỉ với nó... thì ra,chỉ vì lo buồn mà nó mới phải nói nịnh. Mình nghĩ, thằng này cũng thuộc diện cáo lắm đây nhưng có điều, nó nịnh mà nó nói cái giọng nghe như đổ nước thánh vào tai vậy, nó nói:

Trời ơi, nó nói thế thì ai nghe mà chả sướng, vẫn biết là nó nói đểu đấy nhưng ai cũng vỡn cứ muốn nghe, nhất là mấy em chưn hổng được dài... :). Nghe nó nói thế, mềnh bảo nó ngồi im cho mềnh vái nhưng mới vái đến cái thứ hai, nó đứng lên đỡ dậy, nói:
- Hai cái đủ rồi, sức thầy đâu còn nhiêu đâu mà bày đặt "đa lễ".

Ối dzời ơi, sao bạn Đông thâm thế @.@ Huhu, thầy ơi, totem cho học sinh dốt văn lớp 5, lớp 7 con hổng ham, nhưng đành chịu :)

Stephany Nguyen
30-08-2012, 11:07 PM
ôi, đàn ông con trai các người đúng là k thể tin tưởng đc,

thieugia
30-08-2012, 11:11 PM
Ha ha... ha... :)
Thiệt tình thầy cũng rất bất ngờ, công nhận nhìn mặt thằng nhỏ dễ thương thế mà... vãi thiệt.


http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/275224_100002685356420_4594470_n.jpg
Trông vậy thôi, vãi lắm đấy...

trantrungdong
30-08-2012, 11:40 PM
Thưa thầy, con chưa lấy vợ nên lấy cái suy nghĩ của người chưa lập gia đình để nói, dù sao cũng là điều dự tính cho tương lai, qua những gì con thấy và con biết của những người đi trước,cái đẹp ai cũng muốn có, nhưng khi quyết định lấy vợ thì 2 cái quan tâm đầu tiên là người con gái đó đảm đang và nết na, nếu người con gái ấy xinh đẹp thì càng tốt, mình quả là có phước, nhưng nếu nó đẹp người mà xấu nết thì có phải là mình lấy phải cái nợ ở đời không thầy?

trantrungdong
30-08-2012, 11:46 PM
ôi trời, con nói câu đó hồi nào thầy ơi, oan cho con quá...hic

thieugia
31-08-2012, 04:21 AM
Ồ, chắc thầy nghe nộn. Con hỉ ! ;;)

taothao
31-08-2012, 08:38 AM
Hà hà, taothao thích nhậu với "chân Gà" lắm. Thường thường thấy rằng chân Gà mà dài thì nhiều xương, chẳng có gì mấy để mà "gặm", để mà nhậu; chân Gà mà ngắn thường nhiều "da" hơn, "gặm" đã hơn nhiều, nhậu khoái hơn nhiều.


http://amthucmobi.vn/content/images/thumbs/0000552_chan_ga_ham_ngu_vi_huong_300.jpeg



Nói tóm lại, thích chân ngắn hơn chân dài, ấy là đang nói đến chuyện "gặm và nhậu", giống như người ta vẫn hay nói "từ ánh mắt tới cốc Bia" đó mà.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Female_pair.jpg/250px-Female_pair.jpg


Trở lại chuyện chân dài-chân ngắn của các chị em. Trong chuyện lựa chọn đó, vấn đề nằm ở chỗ "bạn chọn cái gì-cái Chân hay cái Đầu?" Định luật "bù trừ" thường luôn đúng, cái này dài thì cái kia phải ngắn, nhỉ?

taothao
03-09-2012, 03:35 PM
Ngày vu quy anh vui đến nỗi cười ngoác hết cả miệng. Mũi phổng lên vì ai cũng khen anh khéo chọn vợ…

Ngay từ lần đầu gặp chị Hoa, anh Thành (Mĩ Đình – Hà Nội) đã "chết đứ đừ" với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của chị.

Sở hữa làn da trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp quý phái cộng với thân hình bốc lửa như người mẫu khiến xung quanh chị lúc nào cũng có hàng tá đàn ông theo đuổi.

Trước đây, anh cũng khổ sở để lấy lòng không chỉ người đẹp mà cả gia đình người đẹp. Nhờ sự kiên trì theo đuổi và tình yêu chân thành cuối cùng anh cũng rước được chị về dinh.

Về ở với nhau anh chăm chút, chiều chuộng chị đủ đường. Chị Hoa muốn gì là anh liền đáp ứng, thấy vợ vui anh cũng ngất ngây hạnh phúc. Nhưng lâu dần anh nhận ra vợ mình chỉ đẹp vẻ bề ngoài, còn bên trong thì vô tâm, ích kỉ, chỉ biết lo cho bản thân mình.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/08/31/17/20120831171927_vo-dep.jpg


Trong mắt anh, chị đang “xấu” đi từng ngày…

Chị suốt ngày dành thời gian chăm sóc sắc đẹp, mua sắm, đi chơi cùng bạn bè mà chẳng thèm đoái hoài gì tới chồng.

Ngay cả khi anh ốm nằm bẹp một chỗ, chị cũng chỉ hỏi qua loa, dặn cô giúp việc nấu cháo cho anh rồi vội vàng đi spa, làm tóc. Nhìn vợ bước đi mà lòng anh đau nhói chỉ biết than khổ.

Cuối tuần được nghỉ, anh gợi ý đưa vợ về quê thăm bố mẹ chồng nhưng hết lần này tới lần khác chị lấy lí do bận để khỏi phải về.

Bất đắc dĩ phải về quê thì chị cũng chỉ hôm trước, hôm sau kêu có việc phải đi luôn. Mà cái việc gấp của chị là về nhanh để còn đi chăm sóc da, đi thể dục cho đúng lịch.

Một lần, đứa cháu ở quê ra thi đại học nhờ đón ở bến xe. Anh có việc đột xuất nên gọi điện nhờ vợ. Chị đang đi làm tóc ậm ừ bảo: "cứ nói nó chờ đấy".

Chờ mãi không thấy cô chú ra đón, đứa cháu gọi điện cho anh khóc lóc. Anh tá hỏa bỏ việc chạy đi đón cháu, mãi sau mới thấy chị mò về. Điên tiết anh mắng thì chị quắc mắt: “Đi thì em cũng phải làm xong tóc mới đi được chứ, vác cái đầu ướt ra đường để người ta nghĩ là mình dở à? Mà nó lớn rồi, ngồi đợi tí thì đã làm sao?".

Anh chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm.

Thấy bố mẹ giục giã, anh bàn tới chuyện sinh con thì chị giãy nảy lên, nhất quyết không chịu, bảo anh thụ tinh nhân tạo rồi thuê người đẻ hộ. Anh méo mặt nghĩ hai vợ chồng khỏe mạnh như thế này mà tự dưng lại làm vậy thì quá đỗi vô lí.

Nghĩ tới nghĩ lui thấy không ổn, anh bèn quay ra thuyết phục vợ, thủ thỉ nhẹ nhàng có, quát nạt đe đọa có mà nàng vẫn tưng tửng "không là không, có sinh thì sau này, trẻ đẹp như em đẻ xong là mất hết dáng…”.

Không còn cách nào khác anh bèn nhờ tới bố mẹ vợ. Không biết ông bà khuyên nhủ thế nào mà cuối cùng chị cũng chịu sinh con, nhưng với điều kiện anh phải chăm sóc con. Anh mừng như vớ được vàng.

Sinh con xong, chị phó mặc cho chồng chăm sóc. Còn chị lại tung tẩy đi làm đẹp tối ngày.

Nhìn con suốt ngày bú sữa bình mà anh xót xa hết ruột gan. Khuyên bảo vợ không được anh quay ra mặc kệ.

Từ ngày có con anh chẳng còn biết mặt mũi bạn bè ra sao, lúc nào cũng tất bật, nhìn anh không ai còn nhận ra là “Thành đẹp trai, phong độ” ngày nào.

Cuộc sống vợ chồng cũng từ đó mà nhạt nhẽo dần. Thấy vợ hay đi sớm về khuya thất thường, nhiều lúc anh cũng băn khoăn, nhưng rồi mải lo công việc và chăm sóc con nên lại tặc lưỡi cho qua.

Mãi tới khi nghe phong thanh vợ hay qua lại với một người đàn ông khác, anh mới giật mình. Tra hỏi thì chị mát mẻ: “Anh chẳng bảo em chỉ được cái mã ngoài. Thế thì ai thèm mà anh phải lo!”.

Anh tâm sự thì bạn bè phán: "Ai bảo cậu ham vợ đẹp mà làm gì, vợ đẹp là vợ người ta, lấy về chỉ để ngắm chứ có mài ra mà ăn được đâu?".

Anh nghe mà tai ù đi, cái tổ ấm mà bao lâu anh vun đắp nghe chừng sắp sụp đổ...

Shaolaojia
03-09-2012, 04:56 PM
Nghe câu chuyện, không dám lấy vợ đẹp. Mọi người cũng thế, chúng ta nhất thiết không nên lấy vợ... đẹp.
Nhưng... nếu ai cũng thế, hậu quả sẽ như thế nào nhỉ ? Mấy người đẹp chúng nó sẽ hết chảnh, hết kiếu, hết đất sống. Chúng sẽ bùn và chúng sẽ lại đổ xô đi kiếm chúng ta thôi ;).
Nhưng (lại nhưng), có khi nào chúng nó vì tự ái mà đếch thèm đi kiếm chúng ta không nhể, chắc không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
Nhưng (nhưng nữa), nếu điều đó xảy ra thì sao ta? Chẳng hạn như chúng bùn, chúng tự ái, và vì sĩ diện, vì tự ái chúng hùa nhau dắt díu nhau đi hết sang bên Đài (Đài Loan), sang bên Trung (Trung Quốc), hay sang một nước nào đó... Bỏ mẹ, bao nhiêu gái đẹp chỉ vì một phút nông nổi, một phút tự ái mà chúng kéo nhau sang bên Trung Quốc, chúng lấy đám dân bản địa... thế là nó lại lai cho dân bản địa toàn những thằng kháu khỉnh, toàn những cô người mẫu, hoa hậu... mà cái đám Tàu thì cái khoản "đẻ" chúng là chúa luôn, chỉ chờ có thế là chúng lũ lượt cho ra cả đống ... chân dài :D.
Nói như thế để anh em ta bít mà cẩn trọng trong lối hành xử. Ta thì ta thích cái kiểu lập luận dưới đây.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Female_pair.jpg/250px-Female_pair.jpg
Chưn dài và chưn ngắn
Trở lại chuyện chân dài-chân ngắn của các chị em. Trong chuyện lựa chọn đó, vấn đề nằm ở chỗ "bạn chọn cái gì-cái Chân hay cái Đầu?" Định luật "bù trừ" thường luôn đúng, cái này dài thì cái kia phải ngắn, nhỉ?